Tôi Buồn Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tôi Buồn Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn
Hà Nội |
Feb 15 2013, 11:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 10 Tham gia từ: 22-August 06 Thành viên thứ: 2.602 Tiền mặt hiện có : 5.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Mỗi khi cảm thấy cô đơn thì đi giúp nền kinh tế hồi phục bằng shopping. Cô đơn hơn chút nừa thì rủ bạn là cà tán gẫu. Cô đơn hơn chút nữa thì hình như bạn mới ko chia sẻ được, lại phải tìm về với bạn cũ. Cô đơn hơn chút nữa thì bạn cũ ko làm vơi nổi, mình lại về với những câu thơ, bài hát mà xa xưa lắm rồi ko đọc, ko nghe, dường như quay về với chính mình cách đây một cơ số năm. Để rồi lại cô đơn hơn vì hình như những cảm giác xa xưa đã quá xa rồi. Mình feel được những gì mình cảm nhận từ những ngày ấy, nhưng người của những ngày ấy thì đâu rồi...
Tặng Làng Ven và tự tặng mình mấy bông hồng khi ngày xuân đến |
soctettoc |
May 20 2013, 06:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Ngày 19/5/2013:
" 23 người lạ đang lén lút xem trộm các bài viết, 1 dân làng (soctettoc) và 0 thầy mo tàng hình." Nhớ hồi sôi nổi đông vui quá đi mất cả nhà ah :( -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Hoang Yen |
May 26 2013, 12:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hay là em Sóc vào Facebook đi, bây giờ ai cũng vào đấy cả.
Câu này cho chủ đề: tôi buồn tôi hiểu vì sao tôi buồn. |
soctettoc |
May 30 2013, 10:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ May 26 2013, 12:54 AM) Hay là em Sóc vào Facebook đi, bây giờ ai cũng vào đấy cả. Câu này cho chủ đề: tôi buồn tôi hiểu vì sao tôi buồn. Fb của em rêu mọc xanh um. Em đăng ký fb từ cách đây dăm năm, chẳng post bất cứ gì lên vì chẳng có thời gian. Cách đây mấy tháng em mới tập tọe vào pót ảnh. Có lẽ chưa quen, em cảm thấy hồi trước viết lăng nhăng hay tâm sự ở làng Ven có khi tự nhiên hơn vì bí mật hơn -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
soctettoc |
May 30 2013, 10:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Vào friends của chị Khoai chắc thế nào cũng có chị Yến
-------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Evil |
Jun 3 2013, 02:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Yến ơi, pm cho em hoặc công khai cho em fb của chị nhé.
-------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
BacBIM |
Oct 4 2013, 01:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 35 Tham gia từ: 24-October 08 Đến từ: Giường ngủ Thành viên thứ: 5.971 Tiền mặt hiện có : 184.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Phây với chả Búc, bỏ bê cả quê hương yêu dấu!
-------------------- [B][font=Optima][font=Geneva]
|
ZzYaozZ |
Dec 14 2015, 01:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 5 Tham gia từ: 22-May 15 Đến từ: Đồng Nai Thành viên thứ: 111.155 Tiền mặt hiện có : 532$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Các diễn đàn giờ chịu chung số phận . Xưa em cũng lập nick ở đây mà giờ quên mất tiêu, chổ này vẫn hơn bên ttvn vẫn còn mấy bác admin trông nom nên không bị biến thành bãi rác . Mà đây cũng chẳng còn mấy thành viên nữa, viết bài cũng chẳng biết cho ai đọc, làm thơ cũng chẳng ma nào nghe, than thân trách phận chẳng ai hiểu. Đăng bài lên Facebook thì cứ bị trói buộc cái tôi lại, khó thở chết . Cuối cùng rồi xã hội càng phát triển thì càng làm giá trị con người đi xuống, hôm rồi vừa xem Tân Thiên Long Bát Bộ dở không thể chịu nổi.
-------------------- Thời phải thế, thế phải thế, việc phải thế.
|
root |
Dec 14 2015, 03:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.935 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.125$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(ZzYaozZ @ Dec 14 2015, 01:23 PM) Các diễn đàn giờ chịu chung số phận . Xưa em cũng lập nick ở đây mà giờ quên mất tiêu, chổ này vẫn hơn bên ttvn vẫn còn mấy bác admin trông nom nên không bị biến thành bãi rác . Mà đây cũng chẳng còn mấy thành viên nữa, viết bài cũng chẳng biết cho ai đọc, làm thơ cũng chẳng ma nào nghe, than thân trách phận chẳng ai hiểu. Đăng bài lên Facebook thì cứ bị trói buộc cái tôi lại, khó thở chết . Cuối cùng rồi xã hội càng phát triển thì càng làm giá trị con người đi xuống, hôm rồi vừa xem Tân Thiên Long Bát Bộ dở không thể chịu nổi. Bạn cứ viết bài đi, có tớ đọc đây. Làm thơ cũng được, có tớ nghe. Nếu bạn muốn than thân trách phận, thì tớ cũng sẽ cố gắng hiểu. Tóm lại là diễn đàn này tuy vắng, nhưng có ít nhất 5 thành viên ruột thường xuyên lượn lờ kiểm tra bài mới. Bạn yên tâm nhé. -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
biendep |
Dec 13 2020, 07:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(root @ Dec 14 2015, 10:34 AM) QUOTE(ZzYaozZ @ Dec 14 2015, 01:23 PM) Các diễn đàn giờ chịu chung số phận . Xưa em cũng lập nick ở đây mà giờ quên mất tiêu, chổ này vẫn hơn bên ttvn vẫn còn mấy bác admin trông nom nên không bị biến thành bãi rác . Mà đây cũng chẳng còn mấy thành viên nữa, viết bài cũng chẳng biết cho ai đọc, làm thơ cũng chẳng ma nào nghe, than thân trách phận chẳng ai hiểu. Đăng bài lên Facebook thì cứ bị trói buộc cái tôi lại, khó thở chết . Cuối cùng rồi xã hội càng phát triển thì càng làm giá trị con người đi xuống, hôm rồi vừa xem Tân Thiên Long Bát Bộ dở không thể chịu nổi. Bạn cứ viết bài đi, có tớ đọc đây. Làm thơ cũng được, có tớ nghe. Nếu bạn muốn than thân trách phận, thì tớ cũng sẽ cố gắng hiểu. Tóm lại là diễn đàn này tuy vắng, nhưng có ít nhất 5 thành viên ruột thường xuyên lượn lờ kiểm tra bài mới. Bạn yên tâm nhé. Bác root dễ thuơng thế, 5 thành viên bác nói tới em cũng nể thật, đúng nghĩa cây đa cây đề của làng này rồi, mười mấy năm dân làng bỏ đi hết, vẫn còn 5 bác đi ra đi vào gieo cái này viết cái kia, ở đây vẫn là một cái làng bình yên bác nhỉ -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |