"long" Trường Tân Thanh
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
"long" Trường Tân Thanh
Chitto |
Jan 28 2003, 01:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
"Mai lên chùa cúng dỗ dành nhà sư... "Làm sư lỗi đạo chân tu "Nhưng nhà chị được thằng cu là huề Ai ngờ Rên bỗng hằm hè Rằng "Sao nhà chú lại nhè nỗi đau "Chuyện này tớ dấu đã lâu "Hôm nay nói thật cho nhau vừa lòng... Hoá ra tháng trước ngày rằm Cũng là tính nước thì thầm với sư Một mâm oản quả rõ to Một cân thịt chó rượu vò mười năm Rên nhằm vào lúc tối tăm Chui tụt vào chỗ sư nằm đọc kinh Rên muốn sư cụ giật mình Ù oà để bất thình lình tí chơi Ai dè sư biết có người Xua ngay đậu phụ ra ngoài nhe răng Rên giờ mới thấy thất kinh Hãi hùng quỳ xuống "thật tình" mà thưa "Rằng tôi vốn muốn đi tu "Nghe thầy đạo hạnh có thừa nên theo "Chẳng qua buổi sáng chơi diều "Buổi trưa đánh đáo buổi chiều chơi quay "Nửa đêm mới đến được đây "Mong thầy thu nhận lòng này của tôi Sư cười "Biết tỏng ra rồi "Làm gì dấu mãi để lòi cái đuôi? "Thịt chó là để làm mồi "Cái vò rượu ấy ngâm hồi phải chăng? "Mấy cặp cá ngựa tung tăng "Mấy lạng hải cẩu hoàn nằm bên trên? Rên nghe mà thấy kinh hoàng Giá như mặt đất có đàng mà chui Thôi đành bộc lộ đôi lời Sư mà thông thuận thì trời xe duyên Chẳng ngờ sư bỗng nói liền "Chẳng dấu thí chủ, có tiền mới xong "Kinh Phật thì để trai phòng "Nhưng mà Kinh tế mới mong nuôi mồm "Thí chủ chả chịu hiểu dùm "Nhà chùa có phải thằng Bờm được đâu "Ta biết thí chủ rất giầu "Ta không quân tử (*), có đâu mà buồn..... (*) Có câu: Người giầu lấy tiền bạc tiễn nhau, người quân tử lấy lời nói tiễn nhau Dạo này không hiểu sao không login vào trả lời được, nên mới thất hẹn cùng nữ thí chủ thế này |
Chitto |
Feb 8 2003, 04:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
"Ta biết thí chủ rất giầu "Ta không quân tử, có đâu mà buồn..... Ai dè Rên sợ tốn tiền Sư dù phong độ lại hiền thế kia Trí tuệ phong cách có thừa Một tay xây dựng cửa chùa khang trang Ni cô bà vãi cả đàn Cô nào cô ấy xếp hàng chửa xong Nhưng Rên keo kiệt quá chừng Cò kè mặc cả đến từng đồng xu Nói rằng "Tôi cần thằng cu "Nhưng không phải chỉ thằng cu nối dòng(*) "Thầy đã mang nợ đèo bòng "Thì nên hoàn tục làm chồng tớ luôn Nhưng sư lòng dạ Phật môn "Chùa này cơ nghiệp đi buôn cả đời "Lẽ đâu ta bỏ cơ ngơi "Ở đây, thí chủ các nơi cúng dường "Ta mới kiếm được người thương "Mỗi năm đánh quả dễ thường chục cô Thấy sư chính quả từ bi Rên buồn Rên bã Rên đi khỏi chùa Tương tư chẳng thiết cười đùa Mỗi ngày xơi rổ me chua đỡ buồn Đêm đêm bụng dạ bồn chồn Nhắm mắt lại nhớ, nửa hồn ngẩn ngơ Mơ thấy khuôn mặt nhà sư Tiêu dao phong nhã, tưởng như thật gần Quờ tay hoảng hốt trống không Sư ơi sư hỡi mênh mông nơi nào Ban ngày mà vẫn chiêm bao Đi vấp đứng ngã ra vào mông lung Ăn cơm rơi vãi lung tung Áo thì mặc ngược, thắt lưng chẳng màng Thấy Rên ngơ ngác hoang mang Thương tình sư gửi vài hàng tâm thư.... (*) :o tham quá Rên ơi -ucd- |
memory |
Feb 8 2003, 09:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Unregistered |
A di đà phật
Ngang qua đây, thấy sư phụ vẫn "phong độ" như ngày nào... |
Toi |
Feb 8 2003, 11:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Thôi xong Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 636 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 141 Tiền mặt hiện có : 165.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đi chơi qua chùa thấy cảnh động lòng, sư và nữ ... lạm bàn.
Thế mới biết hồng trần khó thoát Sư xu hào rách toạc cà sa Nữ nhân cũng thể đàn bà Rên rên rỉ rỉ ra ra vào vào Gió đông quấn mảnh trời sao Làm hùng hục (khiến) tàng cây tuột lá Mảnh dục tình dù sao ... khó vá ! Sư chân tình nữ cũng loại thục dung Thôi mãn kiếp ... chẳng thèm tu nhọc xác! -------------------- Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín Anh đã mất cả mây qua lòng giếng Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa... (Lưu Quang Vũ) Anh viết tên em lên đám mây... ...cơn gió cuốn đi. Anh viết tên em lên bãi cát... ...sóng biển cuốn đi. Anh viết tên em lên tường và hành lang... ...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU (Messenger love) |
FR |
Feb 12 2003, 06:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Unregistered |
[quote author=FR link=board=16;threadid=1310;start=10#18711 date=1043269680]
Anno nghe nói nguy thay Vội vàng giở sổ xem ngày tháng năm :huh- Chợt đùi vỗ một cái rầm "Khéo thay nhà chị, mai rằm rồi đây :bok- "Chùa kia có một ông thầy "Rõ là chăm chỉ ngày ngày tụng kinh :aaa- "Chị thời gặp lúc chẳng lành "Mai lên chùa cúng, dỗ dành nhà sư.... :P Chùa kia ở chốn sương mù Tam Tê sư phụ gật gù tụng kinh :aaa- [/quote] "Nhưng tôi nói, chị đừng khinh -ucd- Sư này tuy thế mà tình lắm nha :P Gái tơ cho đến bà già Tam Tê quơ tuốt chẳng tha người nào :leuleu- Sư này cũng chẳng thanh cao Oản xôi, thịt chó, rượu vào lời ra...:chep- " Anno nói rất khề khà Để xem lão Chit dặn ta những gì :eee- Rain này có vẻ nhu mì Ta mà kheo khéo ắt thì phải theo :xixi- "Đường đi lối lại cheo leo Chùa cao dầu có khó trèo cũng đi 8) Sư này rất thích thầm thì Trừ ma đuổi quỉ cái chi cũng tài -dtb- Thôi thì chị cố miệt mài Kiếm vò rượu cũ ngâm hai cẩu hoàn Mấy cặp cá ngựa giao hoan Cho chung vào đó, nếp than thật nồng Thịt chó nhớ nướng cho hồng Xôi vò, chuối, oản phải bồng chặt tay :chep- Khi nào sư uống thấy say Tụng kinh mới dẻo, múa may mới tài :idea- Sư này có một không hai Tật thì lắm tật nhưng tài miễn chê -ucd- Thế nên chị chớ u mê Thấy sư xấu tính đừng chê câu nào -ucd- Cho dù sư có khơi mào Vài lời lả lướt có sao đâu mà :P Cho dù sư có thiết tha Mắt môi lúng liếng, tay ra tay vào :chp- Nhưng chị thì phải nghĩ cao Trừ ma diệt quỉ xiết bao gập ghềnh Cho sư tí chút bồng bềnh Cửa chùa hoang vắng dập dềnh có sao" :uuu- Anno thẽ thọt ngọt ngào Văn hay chữ tốt ào ào không thôi :xixi- Rain thì mím chặt làn môi Nghĩ mà uất ức đầy vơi trong lòng :( Má hồng phận bạc long đong Tam Tê với quỉ hai tròng một thân :( Trời cao cay đắng muôn phần Rưng rưng hàng lệ gót trần xót xa :( ;D ;D ;D |
Chitto |
Feb 13 2003, 06:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
Thấy Rên ngơ ngác hoang mang Thương tình sư gửi vài hàng tâm thư Rưng rưng chưa tỉnh cơn mơ Cầm thư mà vẫn còn ngờ chiêm bao Vuốt ve Rên thấy nghẹn ngào Tưởng hơi thở ấy gửi vào nơi đây Hùng hục vội mở rõ mau Một tờ giấy điệp trắng phau mịn màng Vân vi thơ ấy mấy hàng Rõ ràng sư cụ chữ càng thanh tao Vẫy bút múa tựa mây cao Đẹp như nước chảy lối vào vào Đào Nguyên Làm Rên ngơ ngẩn nhớ thêm Tay kia, người ấy, nửa đêm,... giá mà Nén lòng đọc nét bút hoa Mỗi chữ một giọt châu sa ngắn dài Thư rằng "Tâm ý là ai Trung nhân tình ấy miệt mài được bao Ngẫm trong muôn sự trước sau Buộc bao nhiêu mối dạ sầu bấy nhiêu Ngày rằm thí chủ làm liều Bần tăng cũng trọn mọi điều với nhau Không phải lòng chẳng cắn câu Nhưng duyên không bén, lẽ đâu không buồn Chữ rằng Vạn dặm cánh buồm Chỉ thương một bến, một đường mà thôi Thí chủ chí khí ngất trời Phong tư khôi vĩ, mắt ngời như sao Hình dung duyên dáng thanh cao Bần tăng vô phúc không sao đắp đền Tưởng rằng hai chữ Nên Duyên Với người thì được, với Tiền thì không Thí chủ tiếc một chút đồng (*) Bần tăng đành lỗi bộ lòng rõ ngon Giá như rộng rãi một hôm Thì như cô Chíp, có con được rồi" Rên thời hoảng hốt rụng rời Thế ra cô Chip ? ? ? ? Ôi thôi em mình ? ? ? ? .............. (*) Tiền của các cụ đúc bằng đồng. |
FR |
Feb 13 2003, 09:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Unregistered |
Hôm sau nước mắt chan hoà Rượu nồng, thịt chó... đường xa mịt mù Núi cao rừng thẳm âm u Trèo đèo lội suối vi vu gió lùa Rain rằng thôi phải làm bừa Kẻo không tai hoạ lại mua vào mình Xóm làng đã chẳng thương tình Nếu không giải hạn chỉ mình thiệt thân Gặp sư mình sẽ phân trần Chùa chiền chẳng lẽ sư vần mình ra Cho dù khát ngọc bẻ hoa Dù sao mình vẫn tin là chốn nghiêm Đi tu là đã tuyệt duyên Huống chi sư đã thiền trên chốn này… Trời chiều nắng đã lắt lay Tay đùm tay gói mắt cay gió nhoà May sao đã thâý thềm nhà Lao xao chó sủa, đậm đà tiếng chuông Sư thầy mắt sáng, mặt vuông Miệng cười đưa đẩy xuống đường đỡ Rain “Ô hay, trời đẹp, trăng lên Chẳng hay thí chủ lạc quên lối về? Chùa chiền quạnh quẽ não nề Hôm nay chắc hẳn vai kề hồn say Nhưng thôi vào hẳn trong này” Nói rồi sư nắm chặt tay cô nàng Giật mình Rain thấy bàng hoàng Sư gì đến lạ, tay quàng tay lôi Ngoài kia mây lững lờ trôi Trong chùa sư cũng thả mồi đò đưa Sư này rõ thật nửa mùa Tu thì tu hú, lại đùa gái xinh Bỗng dưng sư bất thình lình Gạt vò rượu nếp lao mình vào Rain Rồi sư giở giọng bề trên "Muốn trừ ma quỉ, để yên sư làm" "Không không, sư chớ có tham Xin dừng tay lại thầy Tam Tê kìa Xin đừng ăn nói tía lia Xin đừng đá thúng đụng nia cửa chùa Tôi mang thịt chó, được chưa Có cả rượu quí, xôi vừa đồ xong" « Nàng này chỉ giỏi đếm đong Ta cần gì rượu, chỉ mong được nàng » Rain nghe thấy thế kinh hoàng Rượu xôi bỏ cả tìm đàng thoát thân Thất lục vẳng tiếng chuông ngân Chạy không kịp thở mới gần tới nơi (Vne) Thôi thì mặc bọn rỗi hơi Cho đồn cho đại, chẳng chơi kiểu này Muốn ma, muốn quỉ đêm ngày Giờ Rain chỉ sợ mỗi thày Tam Tê Hôm sau nhận được thư đề: “Đây chùa Thất lục, Tam Tê ngụ trì Cô Rain không muốn vân vi Hãy đem cô Chip, sư thì giúp cho...” |
yuyu |
Feb 14 2003, 07:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
hì hì hì ;D cứ chuẩn bị k....đi , thầy tiếp tay cho nè :
" Quýnh cho một trận đã nư Rồi cho sư nối gót chàng ...Giôn Uây..." Nghĩ rồi K. quyết làm ngay ... Lên chùa giả bộ chắp tay cúng giàng... Dáng đi trông rất nhẹ nhàng... Lim dim đôi mắt mơ màng đến yêu ... Sư Tê dĩ tất là xiêu .... Đã toan tiến lại ra điều bướm ong .... K. còn vờ vĩnh lòng vòng Quyết đưa sư ( dê ) cụ vào tròng mới thôi. Nửa mơi , nửa chối, nửa mời ... K. vờ thỏ thẻ đôi nhời yến oanh : Đêm nay gió mát, giăng thanh .... Chẳng hay thầy có « tụng kinh » chăng thầy ?.... Sư Tê vờ vịt chắp tay : A Di đà Phật chẳng ngày nào không. Ví bằng thí chủ có lòng , Lên chùa « cùng lễ », lễ xong thì ...về . K. thầm nghĩ bụng : « Lão Tê ... Đầu thì trọc lóc mà dê thế này ... Phen này bà quyết ra tay.... « Chơi » cho một ....phát , tịt ngay đến già ! » Nghĩ rồi K. vội đưa đà ... « Nhà iem hơi bị cách xa chốn này Bi giờ không tiện ở đây Iem về xin phép u, thầy , rồi lên ... » Lão Tê mừng rỡ như điên Trong lòng nghĩ đã liên thiên lắm rồi .... Chắp tay mà dạ bồi hồi ... « Đêm nay lại được « lên đời » rồi đây ! Đi tu , ngẫm thế mà hay .... Ban đêm tu hú , ban ngày tu....hu .. Rượu chè, thịt chó lu bù .... Lại thêm khoản ấy ...ai ngu mà đừng ?” ........ Đến đây xin được tạm dừng ... Xem K. thí chủ có ưng không nào ? Rồi xem mưu mẹo làm sao.... Hồi sau sẽ biết.... xin chào bà con .... ;D |
Chitto |
Feb 15 2003, 04:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
..... Rên thời hoảng hốt rụng rời Thế ra cô Chip ? ? ? ? Ôi thôi em mình ? ? ? ? Chip kia đã có gia đình Tê Đê Nờ Á (Tdna) vốn tình đã lâu Thằng Tip cũng mấy tuổi đầu Làm sao sư dám nói câu phũ phàng? Tâm thần mê mẩn bàng hoàng Làm sao biết được đôi đàng trắng đen Hoá ra Chip đã lèng phèng Chao ôi là tức, là điên bụng này Sư thầy là của ta đây Mà em dám hớt tay này hả em? Chị thì thương nhớ ngày đêm Hoá ra em đã tòm tèm từ lâu Cơn ghen như lửa đổ dầu Đôi làn thu thuỷ đục ngầu phù sa Răng nghiến đến đứt lưỡi ra Hai tay múa chưởng phóng ra ầm ầm Chân đá đổ cửa đánh rầm Nhằm nhà em Chip hầm hầm vọt đi. Lúc chạy ngang cửa hàng mì Bỗng va đánh bốp phải mi một người Đau quá Rên hét động trời "Đứa nào dám cản, bà thời giết ngay!!!!!!!!" Nhìn lại Rên bỗng cau mày Em K. vừa ngã lăn quay giữa đường Áo quần lem luốc mà thương Mặt trông hoảng sợ răng dường văng ra Thấy K. xinh đẹp như hoa Hai chân chổng ngược quần thoa trễ tràng Cơn ghen bỗng chốc vụt tan Rên vội bồng dậy phàn nàn mấy câu Xem ra chảy máu ở đầu Lông mi lả tả thi nhau rụng rời Đưa về nhà K. để ngồi Bông băng thuốc đỏ một hồi mới xong Tỉ tê tâm sự nỗi lòng "Chị xinh thế ấy, tìm chồng thế kia "Rồi gặp sư giữa đêm khuya "Hoá ra em Chip cũng chia chác rồi... Nghe xong, K. thấy bồi hồi Bỗng đâu hàng lệ chảy trôi má hồng Tiếc nấc nghẹn lại trong lòng Mà hàng nước mũi ròng ròng tèm nhem Miệng méo xệch đến là thương Chân giẫy đành đạch, đấm giường kêu than: "Đàn ông là loại phụ phàng "Chị em ta chớ thèm màng làm chi "Đàn ông là loại bỏ đi "Chị em sao cứ ôm ghì nhớ mong "Đàn ông bạc ác vô tâm "Chị em vì thích củ sâm (*) mà chờ "Đàn ông nhạt nhẽo hững hờ "Chị em khêu gợi mà ngơ sao đành Rên nghe hiểu rõ sự tình Hoá ra K. cũng đầy mình tâm tư Hỏi rằng : "Em nói thật ư? "Ai làm em khổ, chối từ tình em Được lời như cửa tháo then Như quần mở khoá, như đèn vừa khêu "Thân em lả lướt mĩ miều "Mà người chẳng ngó chẳng chiều cho cam "Yu là tên của chàng "Ngày thì mong nhớ, đêm tràn lệ rơi "Mà nay góc bể chân trời "Lại nghe chàng đã có người hít hôn "Em như nắng quái chiều hôm "Nửa thì muốn tắt, nửa ôm căm hờn "Hồi trước chàng vẽ em luôn "Mà nay chàng lại đi vờn đứa nao "Sô Phi với lại Sô Phao "Hình như chàng vẽ tranh nào cũng nuy ? ..... (*) thích gì không thích, thích mỗi củ sâm ? ? ? |
Chitto |
Feb 15 2003, 04:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
Cắn môi Rên mới nghĩ suy Ôi chao cái phận nữ nhi má hồng Trời xanh có thấu tấm lòng Chỉ thèm một bến, chỉ mong một đò Dòng đời ai đếm ai đo Ai khuấy cho đục, ai vò cho nhăn Ai đưa ai đẩy gối chăn Ai ôm ai ấp, ai nằm ai ăn Ai cười cho úa trăng rằm Ai buồn cho thắm, ai cầm tay ai Ai đi để lại sớm mai Ai chờ bên cửa, ai ngoài song thưa Ai nghe mưa đợi gió đưa Ai khua chèo gọi buổi trưa muộn màng Ai ngồi cho đến hôn hoàng Bóng ai thấp thoáng dặm ngàn chân mây? Tiếng K. thổn thức đâu đây "Chị ơi em chẳng đổi thay lòng vàng "Nhưng người phụ bạc là chàng "Bỏ đi biền biệt không màng tình duyên "Chuyện xưa nghĩa cũ chẳng bền "Chắc là tiền kiếp oan khiên đây mà "Chúng ta dù phận đàn bà "Nhưng em đã quyết, không tha thù này "Con dao năm ấy đến nay "Giờ em mài sắc, có ngày cắt phăng... Rên nghe giật thót cả mình ... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |