Bâng Quơ, Cho những gì lung tung linh tinh
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bâng Quơ, Cho những gì lung tung linh tinh
lantuvien_ttt |
Sep 4 2007, 12:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#101
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Quelque part Ở một nơi nào đó trên trái đất này Anh tồn tại. Chỉ điều ấy thôi cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối. Ở một nơi nào đó trên trái đất này Có anh hàng ngày đứng chờ xe bus Khi rời phòng Lab lúc 9h. Có anh mở cửa căn phòng bé bỏng, Treo chiếc manteau lên móc áo Và bật máy tính. Ở nơi nào đó trên trái đất ngày Ánh đèn vẫn sáng lúc nửa khuya Soi những trang sách anh đang đọc, những quyển anh đã đọc, những quyển anh sắp đọc Khi mỏi rồi cặp kính trắng nằm mơ: "Ở nơi nào đó trên trái đất này..." Ở nơi nào đó trong bầu trời của em Sự tồn tại anh giữ riêng phần bí mật Nhưng chỉ cần diều duy nhất ấy thôi Và riêng điều đó cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc mơ Anh mỗi tối. pm3/9 -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
TươngGiang |
Sep 4 2007, 02:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#102
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
bé viết bài này yêu nhỉ? Chắc lại yêu rồi hử? :P
trời lạnh rồi, bâng quơ ít thôi! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Evil |
Sep 4 2007, 04:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#103
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(lantuvien_ttt @ Sep 4 2007, 12:44 PM) Quelque part Ở một nơi nào đó trên trái đất này Anh tồn tại. Chỉ điều ấy thôi cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối. Ở một nơi nào đó trên trái đất này Có anh hàng ngày đứng chờ xe bus Khi rời phòng Lab lúc 9h. Có anh mở cửa căn phòng bé bỏng, Treo chiếc manteau lên móc áo Và bật máy tính. Ở nơi nào đó trên trái đất ngày Ánh đèn vẫn sáng lúc nửa khuya Soi những trang sách anh đang đọc, những quyển anh đã đọc, những quyển anh sắp đọc Khi mỏi rồi cặp kính trắng nằm mơ: "Ở nơi nào đó trên trái đất này..." Ở nơi nào đó trong bầu trời của em Sự tồn tại anh giữ riêng phần bí mật Nhưng chỉ cần diều duy nhất ấy thôi Và riêng điều đó cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc mơ Anh mỗi tối. pm3/9 Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời. (Lưu Quang Vũ) -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
lantuvien_ttt |
Sep 15 2007, 04:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#104
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Con đường mùa thu, café và hoa sữa Cậu thấy không đường phố đã vào thu Cây hoa sữa lặng im trong bóng tối. Dính mưa, ít gió nên chưa kịp tỏa hương Chỉ trăng trắng những chùm hoa đủ để biết mình đương thì con gái. Hoa sữa ơi sẽ đơm hương mê mải Cho đường phố mình say mãi, say mãi những rượu hoa. Quán café nằm ở góc khuất, lạ lùng vì trước cửa không có cây hoa sữa nào trên con đường ngập tràn hoa sữa Mình ngồi bên nhau, bình yên những chiếc ghế mây bình yên. Lắng nghe tiếng thì thầm của giọt nâu đá, của giọt đen đá không đường, kém thơm nhưng nằm trong hai tách sứ trắng đáng yêu quá đỗi Gió từ giã mưa. Gió trở về thổi Con đường mùa thu chở rất nhiều hoa sữa. Trên bàn của chúng mình xinh xinh một bông hoa trắng nhỏ tớ đặt trong chiếc gạt tàn màu trắng nhỏ Gió ùa về tay tớ không thơm mùi café mà thoảng hương xa ngai ngái Hoa sữa ơi, hoa sữa ơi, chỉ một bông khiến tâm hồn xao động. Rồi mưa lại về. Đêm. Hoa sữa rơi rất êm Thơm hơn tách café một hôm ngớt gió. (Cho tối thứ 7, 14/9/07 trên đường Trần Phú) QUOTE(TươngGiang @ Sep 4 2007, 03:17 PM) Hì. Em chỉ lơ đơ lãng đãng tí thôi, chưa yêu đương gì sất. Mà trời lạnh, nên bâng quơ nhiều hơn ấy chứ, chị Zim nhỉ:P Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Sep 15 2007, 04:30 PM -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
NguoiVN |
Sep 16 2007, 02:23 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#105
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
nếu bạn thích bạn cứ tự nhiên iu mình
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
lantuvien_ttt |
Sep 17 2007, 07:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#106
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Sep 16 2007, 03:23 AM) Đây có phải là một lời...hông hả anh Beo? "Cứ tự nhiên iu" mà hổng được "tự nhiên được iu" thì cũng banana. Hì hì. -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
NguoiVN |
Sep 17 2007, 08:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#107
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
nói khó hiểu ghê, chứng tỏ rất thông minh. iu liền
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
lantuvien_ttt |
Oct 26 2007, 01:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#108
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Những tâm hồn không thể giao tiếp được với nhau Tâm hồn T thấy buồn buồn Nó không bao giờ có thể nói chuyện được với những tâm hồn khác Hoặc đôi khi, thỉnh thoảng, thường thường chat chit bằng miệng, bằng tay, bằng mắt, bằng lòng Nhưng không bao giờ có được sợi dây liên kết từ trái tim. Tâm hồn T. Lúc vui vẻ, lúc im lìm Không hiểu sao luôn đứng riêng một góc (ở khoảng tối, ở khoảng trống, khoảng hụt hơi) Chẳng biết làm cách nào để đặt một cái miết tay san bằng những chấm ấy? Tâm hồn T. Tâm hồn T. Tâm hồn T Mỗi dấu cách là nỗi cô đơn tự tạo ra, tự tích tụ, tự tan đi, rồi bật khóc Đừng tìm cách can ngăn, đừng tìm cách thuyên giảm Nỗi cô đơn đã là một người bạn, một người yêu, một người thân. Ôi, tâm hồn T. Có đâu là ranh giới của sự giản đơn và phức tạp Khi chúng ta cùng mơ về "Là où je t'emmènerais" Đường chân trời không còn xa xôi Ánh mắt không là vô tận Vì sao không là ánh sáng Mặt trời không là vĩnh viễn. "Là où je t'emmènerais" Chỉ có một giấc mơ đấy thôi Và những mộng mị khác về giao tiếp vụt trở thành vô nghĩa Khi tâm hồn T muốn vươn tay về phía mặt trời Để chạm vào cái bóng của một tâm hồn khác. Nhưng đó đích thực là của một tâm hồn khác Hay là đạo hàm thứ nhất của T??? 25/10/07 11pm Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Oct 26 2007, 01:20 AM -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
lantuvien_ttt |
Oct 28 2007, 07:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#109
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Ngày chủ nhật
Một mình trong phòng Mùa thu xám buồn Nhớ cầu thang gỗ Nhạc Pháp nhẩn nha. Nhớ cầu thang gỗ Lên quán cafe Quán cafe vắng Balcon một mình Mùa thu xám buồn Hồ Gươm chiều nắng Cúi đầu lẳng lặng Đếm hoài bước chân Nhạc Pháp nhẩn nha Lara Fabian hát "Je t'aime comme ça" - Nghe da diết quá. Một mình trong phòng Chat với cậu bạn Chủ nhật nhẹ tênh Trôi qua...trôi qua... 7h pm 28/10/07 -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
lantuvien_ttt |
Jan 4 2008, 06:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#110
|
Regular Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 202 Tham gia từ: 22-September 06 Thành viên thứ: 2.644 Tiền mặt hiện có : 24.730$ Số tuần chưa đóng thuế : 5 Bình chọn : |
Tự dỗ Thôi nào yên lòng đi nhé Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Mưa về êm đềm mái hiên Và gió đùa trên tóc rối. Thôi nào ngủ ngoan nỗi nhớ Người xa đâu hẹn trở về Dù ngóng, dù trông, kể lể Chỉ một mình...với mùa đông. Thôi nào đừng mãi nghĩ suy Tương lai có gì khó hiểu Điềm nhiên mà đi, sẽ đến Cuối con đường đôi mắt trong. Thôi nào kỉ niệm buông rơi Bài ca không còn ngân nữa Hoa đã rụng tàn ô cửa Tháng Mười Hai ngỡ chân trời. Dắt nụ cười đi ra phố Bắt gặp một đóa trạng nguyên Trên cao bầy chim sẻ hát: Một ngày bình yên, bình yên... pm.4/1/08 Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Jan 4 2008, 07:04 PM -------------------- Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |