Hè Này đi đâu, Làm Gì... Với Ai?, Chuyến du lịch mơ ước
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hè Này đi đâu, Làm Gì... Với Ai?, Chuyến du lịch mơ ước
SyncMaster |
Apr 2 2006, 10:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Nghe các bác nói chuyện ăn mực tôi chợt nhớ có lần ăn bạch tuộc con, mỗi con chỉ to bằng quả cau, đủ cả râu ria mồm mắt, gắp cả con với cái bụng tròn xoe chấm xì dầu pha mù tạc xanh rồi cho vào mồm nhai ròn rùm rụm . Có lần đang nhai ngon lành thì phải nhè vội ra vì bên trong bụng con bạch tuộc con còn nguyên cả một nhúm vỏ cua vỏ vỏ ốc gì đó nó chén chưa tiêu hết
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Mip |
Apr 3 2006, 07:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(hạo nhiên @ Mar 31 2006, 10:56 AM) Ở gần chân Đèo Ngang có khu du lịch biển nằm ngay bên quốc lộ 1A. Một bên là núi một bên kia là biển. Từ đường ra có khoảng trăm mét là đến biển, hai đầu vây bới hai cánh núi chạy ra biển. Hồi đầu nó hoang sơ lắm, bây giờ thì hơi lem nhem một tí, nhưng lúc vãn mùa thì coi như là hoang vắng. Em đến đấy từ những ngày nó còn đang khởi công. Quả là tuyệt vời với cảm giác một mình một biển. Lần cuối tắm biển là ở đó hồi năm ngoái, đợt giữa thu chả còn ma khách tắm biển nào. Đêm rằm trăng sáng, mấy anh em nằm xoài trên cát cho sóng lăn vào người. Mấy em cave rỗi khách rủ nhau ra lội nước tung tăng như tiên nga. Bác thấy có hoành tráng, như ước như mơ không? Hồi ấy vạt cây còn sót lại của khu du lịch có một dòng suối chảy quanh co, lúc vẹt lá cây ra len vào nhìn tự nhiên thấy một triền cỏ bên dòng thấy mê quá. Tiếc là em nghèo không thì hồi đó bỏ tiền xây cái nhà gỗ chỗ đó thì ông anh cho mượn đất ngay. Giờ có ông việt kiều về dối già chiếm mất rùi! Ở đấy mà ăn mực một nắng thì ngon tuyệt. Không thì mực sống lấy giấy bản lau khô ròi thái miếng nhỏ chấm mù tạt cũng rất ngon... Bạn Hạo Nhiên ơi, có phải đó là bãi "Đá nhảy" ở Quảng Bình không? Hồi xưa, tớ với chị tớ ra đó chơi, cả nhà nghỉ và cả bãi biển có mỗi hai đứa. Hi hi, vừa "vầy nước", vừa sợ vì chẳng đứa nào biết bơi PS: có phải bạn là Phan Hạo Nhiên hồi xưa viết truyện trên HHT không? (Để tớ còn khoe với chị tớ vì hai chị em hồi xưa thích truyện "Phố" lắm) -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Vante_Sellenberg |
Apr 3 2006, 09:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.210 Tham gia từ: 28-October 04 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.620 Tiền mặt hiện có : 9.594$ Số tuần chưa đóng thuế : 7 Bình chọn : |
Ơ, có Phan Hạo Nhiên (nam) viết cho HHT à? Tưởng ngày ấy HHT chỉ có Phan Hồn Nhiên (nữ) thôi cơ chứ?
-------------------- Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, Nhưng anh tin Có thể em vẫn yêu anh một tí. |
hạt mít |
Apr 4 2006, 01:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
tròn tròn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 64 Tham gia từ: 14-January 06 Thành viên thứ: 2.253 Tiền mặt hiện có : 9.056$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hè này thích đi qua Trung Quốc,nhưng bận quá chưa đi được,chắc hè năm sau sẽ đi
-------------------- hạt mít của riêng em
|
hạo nhiên |
Apr 4 2006, 10:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 299 Tham gia từ: 29-October 05 Thành viên thứ: 2.038 Tiền mặt hiện có : 42.972$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
@Míp: Ừ không phải đâu bạn ạ. Nhưng gọi Phan Hồn Nhiên nghe nhẹ nhõm nhờ! Văn cũng thế.
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi hạo nhiên: Apr 4 2006, 10:46 AM |
Mèo béo |
Apr 4 2006, 05:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Êu bác nào có chương trình đi Thailand hè này thì vào đây mua vé cho rẻ nè
http://www.airasia.com/site/en/home.jsp Tớ 3 năm liền đi Thái rùi mà vẫn máu quay lại vì chỉ ham ăn ngon và rẻ, hoa quả thì nhiều vô kể. Tớ ăn được cay nên khoái lắm... Hồi đầu tiên thì còn ham đi coi Sex show và Gay show nhưng sau đó thì chán liền...Bây giờ chỉ nghĩ đến ăn hoa quả và hải sản thôi... Pác nào định đi thì đặt vé và hotel luôn đi nhé À nếu kiếm hotel thì nên ở Eastin Bangkok vì toàn khách châu Âu ở, giá cả thì không đắt lắm... Tớ đặt rùi -------------------- |
Mèo béo |
Apr 4 2006, 08:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mấy pác ở Phớp thấy cái promotion này có được hông?
Cho tớ mơ mộng chút http://www.anyway.com/Sejours/DetailSejour...&mcicid=1070678 Đi Hy lạp 8 ngày /7 đêm vé máy bay + hotel 3 sao có 499€ -------------------- |
biendep |
Apr 28 2006, 01:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ Apr 4 2006, 08:16 PM) Mấy pác ở Phớp thấy cái promotion này có được hông? Cho tớ mơ mộng chút Đi Hy lạp 8 ngày /7 đêm vé máy bay + hotel 3 sao có 499€ Chị Mèo, đây cũng là "giấc mơ Chapi í i" của em, tuy đã từng lượn lờ trước mặt các bạn trai Ý và Pháp để xem các bạn ấy đẹp trai cỡ nào, nhưng trong đầu em ko hiểu sao luôn nghĩ các bạn trai Hy Lạp sẽ có vẻ đẹp mê ly hơn . Nhứt định 1 ngày kia em sẽ đến thăm các bạn ấy. Tuy nhiên cơn mơ của em hè này chỉ dừng lại ở vùng biển miền nam nước Pháp và Monaco mà thôi, ôi dĩ nhiên nếu em còn có thể ton hót để nghỉ vacances típ. Mơ thì ai cấm đâu ? mà em cũng ko cấm ai rủ rê em nữa cơ cho nên em nghi ngờ khả năng em sẽ đạp bằng mọi cái để ăn chơi lắm . -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Ghost |
Apr 28 2006, 04:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
Tít thò lò Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 93 Tham gia từ: 15-October 05 Thành viên thứ: 2.012 Tiền mặt hiện có : 62.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
[quote=biendep,Apr 28 2006, 01:00 AM]
[/quote] Chị Mèo, đây cũng là "giấc mơ Chapi í i" của em, tuy đã từng lượn lờ trước mặt các bạn trai Ý và Pháp để xem các bạn ấy đẹp trai cỡ nào, nhưng trong đầu em ko hiểu sao luôn nghĩ các bạn trai Hy Lạp sẽ có vẻ đẹp mê ly hơn . Nhứt định 1 ngày kia em sẽ đến thăm các bạn ấy. Tuy nhiên cơn mơ của em hè này chỉ dừng lại ở vùng biển miền nam nước Pháp và Monaco mà thôi, ôi dĩ nhiên nếu em còn có thể ton hót để nghỉ vacances típ. Mơ thì ai cấm đâu ? mà em cũng ko cấm ai rủ rê em nữa cơ cho nên em nghi ngờ khả năng em sẽ đạp bằng mọi cái để ăn chơi lắm . [/quote] Chị Biển ơi em thì thấy các bạn giai Hy Lạp hơi hôi hôi mà cũng không đẹp giai bằng các bạn Pháp với Ý. Nhưng nếu xét đến tinh thần nhậu nhẹt ăn chơi uống rượu nhảy múa tưng bừng thì các bạn HL vô địch Mà chị ơi nếu chị tìm được tour nào đi miền nam nước Pháp từ Paris thì nhắn em nhé, em cũng đang âm mưu làm 1 chuyến đây -------------------- Take me home
|
khoaitayran |
Apr 28 2006, 08:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chả biết các bạn Hy Lạp có hôi không nhưng mà tỉ lệ đẹp trai cao dã man, và đàng điếm thì cũng hàng top
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |