Tru Tiên, Truyện Kiếm Hiệp
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tru Tiên, Truyện Kiếm Hiệp
Mip |
Feb 20 2009, 10:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hồi xưa đã có lần mượn Thủy Hử bằng tiếng Pháp về đọc mà không nổi, sang tiếng Pháp nó cứ chuối chuối thế nào ý, không thấy được thần thái (cũng có lẽ vì mình không tìm lại được những điểm mốc như trong bản tiếng Việt).
Hôm trước ra hiệu sách, thấy nó tái bản lại, mà thấy mỗi tập 2 không thấy tập 1 đâu, không thì mình cũng đã lên cơn điên mà xách về nhà rồi keke. Phong thần mình có đọc qua hồi bé mà hôn thít , nhớ mỗi là đánh nhau loạn xạ rồi thì chết "hồn bay lên đài phong thần" Có lẽ cái mình không thích trong truyện chưởng tùm lum mà mình có ngó qua hồi bé là tính phóng đại, cường điệu quá cao. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Xốt |
Feb 20 2009, 10:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Phong Thần là thủy tổ của Tử Vi và ít nhiều có diễn giải Kinh Dịch. Ai muốn hiểu Tử Vi sâu một chút thì có lẽ không thể bỏ qua Phong Thần. Các chính tinh mà Trần Đoàn dùng đều là trừu tượng hóa các nhân vật chính của Phong Thần, chẳng hạn sao Khương Tử Nha chính là hình mẫu của sao Thiên Cơ trong Tử Vi.
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
NguoiVN |
Feb 21 2009, 06:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
anh Xốt biết tử vi kô coi em với
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Xốt |
Feb 21 2009, 07:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ngày sinh tháng sinh giờ sinh đâu?
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
NguoiVN |
Feb 21 2009, 03:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
đây là lá số tử vi của em, em kô biết cách coi kết hợp cách cung này kia
http://farm4.static.flickr.com/3486/329635...0d5e175e2_o.jpg sao tốt xấu lẫn lộn, đại hạn khá nhiều nhìn chung càng ngày càng chán nhưng mà được cái so với lá số cách danh nhân thấy mình cũng chớp chớp nhiều sao quan trong như đèn cây thông noel rất vui mắt. Số hình như cô đơn u ám lắm, kô biết phải kô, ôi chả thiết làm danh nhân nữa giờ nhiều khi muốn đi học cấp 3 -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Xốt |
Feb 21 2009, 06:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thôi xem làm gì nữa, cứ tiếp tục đường chú đang đi.
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
NguoiVN |
Feb 21 2009, 09:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
chưa thấy đường đi, thấy bói gì lạ vậy
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Thalassa |
Feb 22 2009, 12:34 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Feb 21 2009, 10:24 PM) Không đi làm sao thành con đường được, thôi nghe lời thầy Xốt dậy cứ đi đi -------------------- |
Mitdac |
Feb 22 2009, 03:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Nevermore Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 812 Tham gia từ: 24-August 02 Đến từ: Hell Thành viên thứ: 254 Tiền mặt hiện có : 44.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chỉ lượng thấp quá, thầy Xốt chê cũng phải
-------------------- Mitdac@ là đồ ngốc !...
|
Xốt |
Feb 22 2009, 03:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Xốt nhà ta xem Tử vi không bao giờ nhìn chỉ lượng. Cái đó là trò vớ vẩn nhất trong các trò.
Xem tử vi càng nói nhiều càng sai, nhưng không nói gì thì xem làm gì. Do đó chỉ nên nói cái gì cần thiết. -------------- Vừa rồi mình luyện được mấy chương bộ Côn Luân của Phượng Ca. Trình của tay này trên Tiêu Đỉnh một bậc, tiếc là lời lẽ xúc tích, kiến thức cao hơn Tiêu Đỉnh nhiều, cho nên ngu dân không nhiều người thích nó như Tru Tiên. Thế nên mãi vẫn chưa thấy ai dịch nó tiếp ra tiếng Việt. Tiêu Đỉnh luyện 10 năm nữa may ra so được với Phượng Ca dù hai thằng chỉ chênh nhau 1 tuổi đời (77 vs. 76). Còn tay Tiểu Đoạn (1973, học hết lớp 11 bỏ học nằm nhà viết truyện chưởng) thì quả thật câu chữ tinh tế rất khó dịch. Đọc một đoạn dịch cũng đoán được trình của tác giả. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xốt: Feb 22 2009, 03:33 AM -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |