Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
Mèo béo |
Apr 20 2006, 06:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ có một tin vui là may quá tớ chưa có tin vui
-------------------- |
yuyu |
Apr 20 2006, 07:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Vui buồn chỉ có tính chất tương đối thôi. Bạn đã đọc " Tái Ông thất mã " chưa ? Ý nghĩa của nó là cái May, Rủi, Vui, Buồn chỉ có tính chất tương đối hoàn toàn có thể thay đổi cho nhau và mang 2 khuôn mặt đối lập.
Chớ thấy điều Vui mà đã vội Mừng, chớ thấy điều Buồn mà đã vội Lo. Chẳng hạn bạn bị nhỡ tầu ? Điều đó thật là không may, thật đáng buồn, nhưng sau đó, nếu bạn biết rằng chuyến tàu định mệnh đó bị khủng bố, thì Rủi lại hoá May, Buồn lại hoá Vui. Thậm chí có thể ăn mừng cho sự Nhỡ Tầu của mình được. Tóm lại chả có gì phải Vui khi có chuyện Vui cũng như chả có gì phải Buồn khi gặp chuyện Buồn. Buồn, Vui ở tại lòng ta và Niềm Vui lớn nhất , hạnh Phúc nhất, chính là giữ cho tâm hồn thanh thản, ung dung trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cảnh, cũng như thuận cảnh, may cũng như rủi. Các cụ có câu " Khóc như thiếu nữ Vu Qui, Cười như chàng khoá hỏng thi vê làng " lại là một ý nghĩa khác cho thấy sự vui buồn và sự thể hiện niềm vui buồn ra bên ngoài, thật là đa dạng, nhiều khi mâu thuẫn nhau. Nói chung mọi người con gái khi lấy chồng đều vui mừng, họ khóc chẳng qua vì ....vui quá mà thôi ! Còn chàng khoá hỏng thi thường cười, dĩ nhiên không phải chàng ta vui, trái lại buồn tê tái, nhưng bản chất của những anh đàn ông, nhất là những anh có tí chữ là tính sĩ diện. Anh ta phải cười khảy để tỏ ra là mình không háo danh, đi thi để thể hiện sự hiểu biết của mình chứ không cần ...đỗ ! |
Chitto |
Apr 21 2006, 12:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
QUOTE(soctettoc @ Apr 20 2006, 09:57 AM) Tớ cũng chia vui với bạn. Sau 2 tháng rưỡi phải học hành kịch liệt, hôm nay khoá học của tớ kết thúc. Tớ đi mua sách, ngồi ngoài vườn đọc, sung sướng giống y bạn Sỳn và cảm thấy free as a bird. Ui, nhà Sóc có vườn cơ à, thích thế. Thảo nào chả vui. Tớ hôm nay vui, bởi vì nhân có mấy đứa bàn bạc đi chợ tình Khâu Vai, tớ gặp một đứa lâu rồi không gặp, đốp chát với nó một lúc thấy vui ơi là vui. Nhưng rồi vì không đi được Khâu Vai, lại hết vui. Nhưng giờ thì sắp được đi ngủ rồi, vui thế. |
khoaitayran |
Apr 21 2006, 06:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sư thầy cưa hoa hậu Sóc gì mà fô mà thô kinh! Vui mí bùn kệ thầy, than thở rì! Hay là mua địa chỉ nhà hoa hậu đê tôi bán cho!
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mr. Smith |
Apr 21 2006, 08:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 20 2006, 11:29 PM) Sư thầy cưa hoa hậu Sóc gì mà fô mà thô kinh! Vui mí bùn kệ thầy, than thở rì! Hay là mua địa chỉ nhà hoa hậu đê tôi bán cho! Ơ thành hoa hậu hồi nào thế. Giám khảo còn ngồi đây cơ mà -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
hạo nhiên |
Apr 21 2006, 09:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 299 Tham gia từ: 29-October 05 Thành viên thứ: 2.038 Tiền mặt hiện có : 42.972$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
(17/4) Hai ngày nữa là hết tiết Thanh Minh. Trong Sáng. Sau mấy ngày ngắn ngủi của đợt rét nàng Bân khiến bầu không khí nhuốm màu se lạnh thì trời lại bắt đầu hừng lên ấm áp. Nắng vàng trong trẻo tỏa phủ lấy vòm lá cây phượng già xanh xao xác. Lá đu dưa trong gió, đôi cánh bướm trắng chấp chới chơi vơi. Ngày đang se sẽ trở mình. Những tiếng động thảng hoặc từ dưới đường vọng lên, xuyên qua vòm lá nắng, cũng trở nên xa cách, vang vọng. Cảm giác bình yên thoảng qua thường nhen dậy vào những ngày đầu hè. Chơi vơi một nỗi nhớ. Một ký ức, một hoài niệm hay chỉ giản đơn là một hoài vọng tượng trưng? Nắng sẽ mơ màng tỏa phủ. Gió sẽ mơn man thinh không lồng lộng. Trời sẽ cao và xanh. Mây trắng phiêu dật. Bên hè cây tỏa bóng và chim sẽ chuyền cành chiu chít. Không thấy người, không thấy đời. Tiếng người vang vọng đâu đây-khẽ thốt lên rồi vụt tắt. Bâng quơ và vụt qua như tiếng chim chiều.
Rồi sẽ đến những ngày nắng nồng nàn rực rỡ. Trời sẽ cao hơn, trong hơn, xanh hơn bao giờ hết. Mắt sẽ phải nheo nheo lại khi đi đầu trần trong nắng. Nheo nheo nên luôn có cảm giác phía bên kia của rực rỡ nắng lóa sẽ còn một cái gì khác hứa hẹn. Thao thiết. Hay hào sảng, phiêu lãng? Trong gió hè, ngó mây bay, lòng chợt rộng rãi đến không ngờ. Và, bước xuống hiên cửa là ta sẽ lại mỉm cười thân thiết với mọi sự. góp một niềm vui |
biendep |
Apr 21 2006, 05:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
niềm vui của bạn haonhien hơi dài , nhưng cuối cùng mình cũng hiểu đó là niềm vui và bạn cho mình xin 1 miếng niềm vui của bạn với
Mình hôm nay bình thường chả vui gì cả -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Trăng |
Apr 21 2006, 05:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Cả quãng thời gian vừa rồi, tớ thèm được vui...
-------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Dân làng Ven |
Apr 21 2006, 05:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Sao ngày nào mình cũng vui nhểy lạ thía... cứ sau 18h là vui
-------------------- |
soctettoc |
Apr 21 2006, 07:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(chitto @ Apr 21 2006, 12:15 AM) QUOTE(soctettoc @ Apr 20 2006, 09:57 AM) Tớ cũng chia vui với bạn. Sau 2 tháng rưỡi phải học hành kịch liệt, hôm nay khoá học của tớ kết thúc. Tớ đi mua sách, ngồi ngoài vườn đọc, sung sướng giống y bạn Sỳn và cảm thấy free as a bird. Ui, nhà Sóc có vườn cơ à, thích thế. Thảo nào chả vui. Tớ hôm nay vui, bởi vì nhân có mấy đứa bàn bạc đi chợ tình Khâu Vai, tớ gặp một đứa lâu rồi không gặp, đốp chát với nó một lúc thấy vui ơi là vui. Nhưng rồi vì không đi được Khâu Vai, lại hết vui. Nhưng giờ thì sắp được đi ngủ rồi, vui thế. Hị hị không phải vườn nhà em ạ. Lúc ấy em mua sách về trường và ngồi trong vườn trường đọc, nhân phải đợi để xong mấy thủ tục kết thúc khoá học. Chợ tình Khâu Vai là ở chỗ nào ạ? Em mới biết về cái chợ tình ở Sapa thôi. Hay cũng là nó? -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |