Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Quyên Ii

Tuongcuop
post Feb 21 2007, 04:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Cũng là vui như chuyện quảng cáo Cao đơn hoàn tán...

Thi Anh đúng là Nhà báo vĩ đại
Còn PT Dân đúng là Nhà lí luận văn chương đại tài...
Bái phục bái phục.... laugh1.gif thumbup.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 21 2007, 05:45 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Feb 21 2007, 08:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Tuongcuop @ Feb 20 2007, 05:40 PM)
Các em, các cháu... các bạn Lang Ven ăn tết ra sao? Tớ ăn tết chán quá. Toàn ngồi nhà viết...
Các bạn thử đoán xem thằng Phi là người thế nào? Nó có hiếp Quyên không?
Số phận Q sẽ ra sao? Liệu Kumar có tìm Quyên không? Kê kê... đón đọc hồi sau sẽ rõ
*



Say 'yes' cho tất cả những câu trên thì em sợ là yếu tố thắt nút không thực sự có, nếu không có thắt bất ngờ thì làm sao có cái cởi hấp dẫn được?

Giả sử truyện này theo motip như của Làm thuê Kẻ cắp, tức là giằng xé giữa dục vọng (nhiều khi có lý) và nguyên tắc sống (nhiều khi mỏng manh) thì em nghĩ Phi sẽ làm cho thằng bồ của vợ mình mê Q. Q sẽ đứng giữa Kumar, P, thằng bồ đấy, H và D nữa (sẽ xuất hiện bất ngờ, yêu vợ, ăn năn hối hận...). Và tất cả những thằng đàn ông đấy sẽ đứng giữa thiện và ác mà Q đôi khi là đại diện của bên này, đôi lúc là đại diện của bên kia.

Cá nhân em thì thích truyện kết thúc có hậu. Nếu truyện không có hậu thì khó có thể làm em đọc lại lần thứ hai, không phải vì nó không hay mà có thể vì nó rất hay sad1.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 21 2007, 11:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Evit@....Y kiến của bạn rất hay. Mọi sự phải Logich, nhưng ko tầm thường và dễ dãi.

Ở Đức, có hàng ngàn mẫu gười. Do cuộc sống, họ đã trải qua nhiều hạnh ngộ và bộc lộ bản chất.
Nhà văn ko phải chọ ngẫu nhiên các mẫu mà từ các mẫu chọn lấy một mẫu nào đó cho phù hợp với ý tưởng của toàn truyện, phù hợp với diễn biến logich về tâm lí, về tuyến xung đột...để cấu trúc các tình huống tạo nên bất ngờ cho độc giả .
Ý kiến của Evit là một gợi ý khá sát với mọi sự sắp xếp trước nó.

Cám ơn bạn về thiện chí khi đối thoại

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 22 2007, 05:01 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 21 2007, 04:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hì hì,

Cái điều mà Evil nói cũng chính là điều tôi muốn nói. Có nghĩa là truyện của bác nó có ý tưởng gì trong ấy. Ví dụ như Evil định giúp bác : dục vọng đối với nguyên tắc sống. Đấy chỉ là một , có thể có ý tưởng khác nữa.

Trong tất cả các truyện bác có tâm gửi vào VNE cho mọi người xem, tôi, một người đọc bình thường, thấy ưng ý nhất truyện làm thuê. Vì nó có ý, và cái ý ấy không banana.

Như vậy ý tưởng, bác bọc nó vào tình tiết (hẳn là thế rồi) dẫn đường bác, chứ không phải chuyện "nó hiếp hay không hiếp". ...dẫn bác đi.
Cũng vì thế lúc bác muốn mọi người đoán truyện theo kiểu đó, làm tôi phì cười, nên vào đây nói leo. leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif

Tôi không nghĩ rằng thời hiện tại người đọc quan tâm đến kiểu tình tiết như thế, ngoại trừ nếu là truyện kiếm hiệp, truyện chưởng. Cái điều người ta quan tâm là bác định thể hiện điều mình muốn nói như thế nào ? dẫn người ta đi đâu ?

Đọc truyện này của bác, với tôi nó chỉ giống như một loại ký sự, ghi chép kiểu biên niên: Cô Q thế này, cô Q thế kia....
Hoàn toàn không thấy thể hiện một ý tưởng như kiểu Evil gợi ý cho bác ở trên ?
Tại sao ? Vì nếu có ý tưởng, truyện được xây dựng sẽ có cấu trúc để các nhân vật xuất đầu lộ diện nhanh hơn, đông thời,. Còn đây họ xuất hiện như ghi chép sử biên niên. Cũng có thể bác định viết nó như một "trường thiên tiểu thuyết" cỡ "chiến tranh và hòa bình", cỡ vài vạn trang, nên có thể giai đoạn này vẫn còn là đoạn mở đầu....bác còn thời gian. Tôi không rõ.









--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 21 2007, 05:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Cám ơn nhà lí luận văn học laugh1.gif Phó thường dân
Giá hồi phổ thông cấp III tôi được gặp bác bây giờ viết Quyên 2 hay như bác viết hồi nào cheers.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 22 2007, 04:57 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Feb 21 2007, 06:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Vường. Thưa nhà văn vĩ đại. (Làng mình tự nhiên mấy ngày tết lại được phong chức liên tục thế này. Ai cũng đại đại gia, ai cũng vĩ đại cả. đã là người, ấy tất vĩ đại. Chắc vậy.
Thưa nhà văn vĩ đại.
nhà báo vĩ đại tôi ko có ý kiến gì. Ngẫm ra cuộc đời, còn có cái quái gì dữ dội ngoài mấy chữ kia nhỉ? Hè hè. Hỡi ôi là thân phận con người. Chắc vậy. dry1.gif


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 21 2007, 08:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :





Gửi nhà bắn vĩ đại Anh Thì ba cái này: laugh1.gif laugh1.gif shuriken.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Feb 22 2007, 04:54 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
aosomi
post Feb 22 2007, 01:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 18
Tham gia từ: 12-January 07
Thành viên thứ: 2.798

Tiền mặt hiện có : 526$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thấy các bác ở đây bàn chuyện hay thật. Có bác viết truyện lại đố người ta biết mình sắp tới sẽ viết thế nào. Y như truyện cổ tích cho trẻ thơ, một chân thò ra cửa, chân bên trong hỏi đố biết bước ra hay bước vào.

Còn bác khác thì lại bảo tình tiết tiếp theo dễ đoán, quá là Tôn Hành Giả.

Nhưng em nghĩ thế này, bác Phó nói rằng dễ đoán ý truyện,là bác ý muốn nói. Câu truyện của bác Tướng cho dù tiếp theo có Tinh thế nào cũng không làm bác ý bất ngờ thì đúng hơn.

Thường thì khi đọc, nhiều người đọc nửa chừng câu truyện đã thấy không cần thiết phải đọc nốt để xem kết thúc ra sao, có gì mới lạ không. Nhất là với tác giả mình đã đọc qua một vài lần những tác phẩm trước đó của họ.

Công nhận thì bác Tướng đã rất nỗ lực để chuyển mình, đổi mới, thể nghiệm ở nhiều phong cách khác nhau. Nhưng vẫn còn một chút thiếu hấp dẫn trong các tác phẩm cho dù đã cố gắng đưa nhiều thủ pháp có tình tiết gay cấn, ly kỳ. Đôi chỗ gượng gạo, rời rạc. Truyện ngắn thành công bởi nó súc tích, cô đọng và trong thời gian đọc ngắn nhất của người đọc, nó chuyển đến họ những thông điệp khiến họ bận tâm, chú ý. Hay nói cách khác là gây ấn tượng trong lòng người đọc.

Năm mới thắng lợi mới, chúc bác Tướng đạt nhiều thành tích, giải thưởng trong sự nghiệp viết văn của mình. Phát huy những thành quả đã đạt được,nâng bút pháp của mình lên một tầm cao mới



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Feb 22 2007, 03:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cháu đang nghĩ theo motiv thằng Phi đè Q. ra thì Kumar đến cứu. Đó là kinh nghiệm của cháu thôi.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tuongcuop
post Feb 22 2007, 04:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(aosomi @ Feb 22 2007, 01:06 AM)
Thấy các bác ở đây bàn chuyện hay thật. Có bác viết truyện lại đố người ta biết mình sắp tới sẽ viết thế nào. Y như truyện cổ tích cho trẻ thơ, một chân thò ra cửa, chân bên trong hỏi đố biết bước ra hay bước vào.

*



To tè to này ban kèn hơi!
.....................................



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC