Quyên Ii
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Quyên Ii
aosomi |
Feb 22 2007, 05:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 18 Tham gia từ: 12-January 07 Thành viên thứ: 2.798 Tiền mặt hiện có : 526$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Bác Tướng là nhà văn, em không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng hình như câu hát là
..đây là ban kèm hơi.. Nghe đồn bác nhiều tuổi mà tính vẫn thanh niên, hôm nay chứng kiến mới thấy quả là xứng danh thiên hạ đồn À mà bác cho em hỏi, truyện bác đang tải trên đây là truyện vừa phải không. Vì em nghĩ nếu là truyện ngắn thì hơi lê thê, tiểu thuyết thì không đủ nội dung, tư tưởng để kéo dài. Cho nên em võ đoán là truyện vừa Thú thật bác hỏi truyện bác thế nào, y hệt Sơn Đông Mãi Võ làm em chết cười. Như kiểu muốn biết ra sao..thế nào...xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ ( đây cũng là nghệ thuật thu hút độc giả mà chỉ có nhà văn như bác hay dùng, chứ từ thời Kim Thánh Thán đến nay thì chưa thấy) |
Evil |
Feb 22 2007, 07:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(aosomi @ Feb 22 2007, 01:06 AM) Thường thì khi đọc, nhiều người đọc nửa chừng câu truyện đã thấy không cần thiết phải đọc nốt để xem kết thúc ra sao, có gì mới lạ không. Nhất là với tác giả mình đã đọc qua một vài lần những tác phẩm trước đó của họ. Đọc truyện mà chỉ vì cái kết thúc thì chắc là... đọc truyện trinh thám. Mình không nghĩ là đọc hết một quyển/câu truyện lúc nào cũng nhằm để xem cái kết thúc có gì mới lạ không. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Dân làng Ven |
Feb 22 2007, 04:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(aosomi @ Feb 22 2007, 05:25 AM) Bác Tướng là nhà văn, em không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng hình như câu hát là ..đây là ban kèm hơi.. aosomi chắc là 1 nhà phê bình văn học mới lạc vào làng , dù mới chỉ viết có 2 bài nhưng dễ nhận ra aóomi có mối Thâm Tình với ông Tướng cướp ...đây là ban kèn hơi -------------------- |
Tit |
Feb 22 2007, 07:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(aosomi @ Feb 22 2007, 01:06 AM) Nhưng em nghĩ thế này, bác Phó nói rằng dễ đoán ý truyện,là bác ý muốn nói. Câu truyện của bác Tướng cho dù tiếp theo có Tinh thế nào cũng không làm bác ý bất ngờ thì đúng hơn. Năm mới thắng lợi mới, chúc bác Tướng đạt nhiều thành tích, giải thưởng trong sự nghiệp viết văn của mình. Phát huy những thành quả đã đạt được,nâng bút pháp của mình lên một tầm cao mới QUOTE(aosomi @ Feb 22 2007, 05:25 AM) À mà bác cho em hỏi, truyện bác đang tải trên đây là truyện vừa phải không. Vì em nghĩ nếu là truyện ngắn thì hơi lê thê, tiểu thuyết thì không đủ nội dung, tư tưởng để kéo dài. Cho nên em võ đoán là truyện vừa Mình thì mình tự giới thiệu trước với nhà phê bình văn học aosomi rằng mình thuộc thành phần cá biệt/đặc biết/hiếm có của làng về khả năng sai phạm văn ngữ tiếng việt Cơ mà, khi đọc bài nhà phê bình văn học đang say sưa nhận xét văn của bác T và truyện của bác T, mình thấy nhà phê bình aosomi đã tiến xa hơn mình về khả năng này, và bước lên hẳn 1 tầm cao mới Cụ tỉ là chấm mí phẩy cứ gọi là nhặng cả lên. Câu chả ra câu. Cứ như kiểu nói hết 1 hơi thì chấm, nghỉ ngơi giữa hiệp thì phẩy ấy "Ah mà bác cho em hỏi" xong rồi chả hiểu dấu hỏi ở đâu, lại chấm . "Bác Phó nói rằng dễ đoán ý truyện, là bác y muốn nói" viết tới đây chả thấy "nói" gì mà lại chấm tiếp (chắc đang type 1 thôi một hồi tới đoạn này mỏi tay quá nên chấm, dừng lại nghỉ ngơi ) Ôi, nẫu! -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
aosomi |
Feb 22 2007, 08:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 18 Tham gia từ: 12-January 07 Thành viên thứ: 2.798 Tiền mặt hiện có : 526$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hóa ra cái mà Tướng gọi là ban kèn hơi là thế này. Bảo sao trong cái ao làng này, văn chương của Tướng vẫn lẫy lừng, tuyệt tác không kém gì những tác phẩm bất hủ của thế giới. Chỉ trông vào những hơi thổi ra trò này , đôi khi ngỡ tưởng đang bàn về truyện ngắn của Puskin,Camus,O Hen Ry.
Có lần ngồi đâu đó, tôi nghe có một gã nhà văn hạng ba xu nói rằng, muốn biết mình thì phải vào những diễn đàn máu lửa, danh tiếng mới rõ mặt anh tài. Nếu ai có gặp gã đó ở đâu, xin nhắn thêm rằng gã cần phải lân la, tạo vài mối quan hệ để họ thổi Kèn cho mình sướng |
Dân làng Ven |
Feb 22 2007, 10:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Ôi...
Chả buồn nói ra thì ai cũng biết Thôi lượn, chả dây với ban kèn hơi Đồ Sơn -------------------- |
Dandelion |
Apr 10 2009, 09:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm nay thấy quyển Quyên của bác Thọ ở Đinh Lễ
-------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |