Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Tết Âm Lịch Thì Nên đi Du Lịch Hay đi Chúc Tết?, Tục lệ mới

root
post Dec 25 2009, 01:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trước kia kinh tế chưa phát triển, tết nhất gia đình thường sum họp và đi chúc tụng lẫn nhau. Ngày nay, điều kiện đã khá hơn, nên một số gia đình lại đi du xuân vùa dịp tết. Vậy ý kiến của các bạn ra sao về vấn đề này?

1. Đi du lịch vì cả năm đã phải làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, đây cũng là xu thế chung của thế giới ngày nay.
2. Sum họp gia đình vì cả năm đã đi làm ở nơi xa, nay quây quần đoàn tụ cho thêm ấm cúng. Hơn nữa cần phải thăm hỏi họ hàng bạn bè, chúc tụng cho đúng truyền thống
3. Ý kiến khác.

Và nếu đi du lịch, thì các bạn sẽ đi đâu vào tết Canh Dần?


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Dec 27 2009, 01:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



không có ý kiến


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Dec 28 2009, 09:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



undefined
QUOTE(root @ Dec 25 2009, 01:20 PM)
Trước kia kinh tế chưa phát triển, tết nhất gia đình thường sum họp và đi chúc tụng lẫn nhau. Ngày nay, điều kiện đã khá hơn, nên một số gia đình lại đi du xuân vùa dịp tết. Vậy ý kiến của các bạn ra sao về vấn đề này?

1. Đi du lịch vì cả năm đã phải làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, đây cũng là xu thế chung của thế giới ngày nay.
2. Sum họp gia đình vì cả năm đã đi làm ở nơi xa, nay quây quần đoàn tụ cho thêm ấm cúng. Hơn nữa cần phải thăm hỏi họ hàng bạn bè, chúc tụng cho đúng truyền thống
3. Ý kiến khác.

Và nếu đi du lịch, thì các bạn sẽ đi đâu vào tết Canh Dần?
*



Từ ngày xa nhà thì mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày em chỉ mún về nhà. Tết, nhà đã ít người mình lại đi nốt các cụ buồn lắm, người già chỉ muốn có con cháu ở bên cạnh chẳng phải để làm hộ họ việc gì đâu mà chỉ cần ngồi nghe họ tâm sự. Hơn nữa, về nhà rất chi là sướng, không phải làm gì chỉ việc ăn, ngủ, đến cái bát không phải mó tay, được cưng chiều laugh1.gif
Thế nên mỗi lần đến lúc phải đi, "bỗng dưng muốn khóc" lắm, trước đây em đâu có nhận ra rằng gia đình là nơi quý báu nhất của mình, cứ thích bay nhảy, đi chỗ nọ chơi chỗ kia. Bây giờ mới thấy bà chị em nói đúng, may mà mình chỉ đi xa nhà có 2h đồng hồ bay, nên muốn về vẫn còn về được, chứ mà xa quá, lâu quá, chắc mình chịu không nổi đâu sad1.gif


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Dec 29 2009, 06:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Dec 28 2009, 03:21 AM)
trước đây em đâu có nhận ra rằng gia đình là nơi quý báu nhất của mình,
*



Đúng thế! Tuy không được chọn hê hê nhưng sợi dây gắn bó gia đình thật mạnh

QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Dec 28 2009, 03:21 AM)
may mà mình chỉ đi xa nhà có 2h đồng hồ bay, nên muốn về vẫn còn về được, chứ mà xa quá, lâu quá, chắc mình chịu không nổi đâu sad1.gif
*



Lâu rồi sẽ quen. Sẽ đến lúc gia đình của riêng em (mà hình như sắp rồi phớ hôn????) sẽ là thế giới mới, nơi quý báu mới..... của em.

Tết này tớ hi vọng lại làm bánh chưng nữa w00t.gif w00t.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Dec 29 2009, 08:37 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Mèo béo @ Dec 27 2009, 01:14 PM)
không có ý kiến
*


Có ý kiến như vậy cũng là tiến bộ rồi clap.gif


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Dec 29 2009, 08:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Dec 28 2009, 09:21 AM)
Từ ngày xa nhà thì mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày em chỉ mún về nhà. Tết, nhà đã ít người mình lại đi nốt các cụ buồn lắm, người già chỉ muốn có con cháu ở bên cạnh chẳng phải để làm hộ họ việc gì đâu mà chỉ cần ngồi nghe họ tâm sự. Hơn nữa, về nhà rất chi là sướng, không phải làm gì chỉ việc ăn, ngủ, đến cái bát không phải mó tay, được cưng chiều laugh1.gif
Thế nên mỗi lần đến lúc phải đi, "bỗng dưng muốn khóc" lắm, trước đây em đâu có nhận ra rằng gia đình là nơi quý báu nhất của mình, cứ thích bay nhảy, đi chỗ nọ chơi chỗ kia. Bây giờ mới thấy bà chị em nói đúng, may mà mình chỉ đi xa nhà có 2h đồng hồ bay, nên muốn về vẫn còn về được, chứ mà xa quá, lâu quá, chắc mình chịu không nổi đâu sad1.gif
*



Như vậy là chồng của bạn Thở chắc sau này sẽ phải ở rể?
Thực ra là mọi người mong muốn những cái mới. Người mà cả năm ở nhà với bố mẹ thì sẽ muốn tết được đi chơi xa, còn người ở xa thì muốn được về nhà sum họp. Những người ở xa quá (thí dụ nước ngoài), thì thường tiếc tiền nên tết chắc thôi không về laugh1.gif Còn người ở gần quá, nếu sợ tết nhất đắt đỏ, tàu xe khó khăn, cũng tiết kiệm tiền thì thôi không đi chơi xa nữa laugh1.gif

Nói tóm lại tiền vẫn là quan trọng nhất thumbup.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi root: Dec 29 2009, 08:41 AM


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hồn nhiên
post Dec 29 2009, 09:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 808
Tham gia từ: 2-July 08
Thành viên thứ: 5.126

Tiền mặt hiện có : 431.948$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ Dec 29 2009, 06:05 AM)

Lâu rồi sẽ quen. Sẽ đến lúc gia đình của riêng em (mà hình như sắp rồi phớ hôn????) sẽ là thế giới mới, nơi quý báu mới..... của em.

Tết này tớ hi vọng lại làm bánh chưng nữa w00t.gif  w00t.gif
*



Hì chị Míp, tự nhiên nhớ nhà thì nói vậy thôi, em cũng lập gđình rồi, được cái nhà chồng rất dễ chịu nên đỡ nhớ nhà phần nào


--------------------
Life is tough!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Dec 29 2009, 02:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ Dec 28 2009, 11:05 PM)
Tết này tớ hi vọng lại làm bánh chưng nữa w00t.gif  w00t.gif
*



Míp luộc bánh chưng thế nào chỉ chị với? Có khi năm nay chị cũng gói. Mình tiếc tiền mà, nên là ko về đâu hí hí.


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Dec 29 2009, 04:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Nếu mà có ô tô riêng (vì như vậy sẽ chủ động hơn) thì năm nào tớ cũng vào Hương đón giao thừa. Xong sáng mùng 1 thì về nhà ăn Tết là vừa. Khó quên những giao thừa ở Hương lắm nhé. hypocrite.gifNăm ngoái chả đi được... iswear.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Dec 29 2009, 04:17 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Dec 29 2009, 04:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Dec 29 2009, 04:06 PM)
Nếu mà có ô tô riêng (vì như vậy sẽ chủ động hơn) thì năm nào tớ cũng vào Hương đón giao thừa. Xong sáng mùng 1 thì về nhà ăn Tết là vừa. Khó quên những giao thừa ở Hương lắm nhé. hypocrite.gifNăm ngoái chả đi được...  iswear.gif
*



Còn nếu mà chưa có ô tô riêng thì nên lấy chồng có ô tô riêng laugh1.gif


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC