Chinh Phục đỉnh Fanxipan - Chuyến đi đáng Nhớ, Già, xấu, béo...vẫn leo tốt
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chinh Phục đỉnh Fanxipan - Chuyến đi đáng Nhớ, Già, xấu, béo...vẫn leo tốt
Mật ong |
Jan 9 2010, 04:07 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Mon ma mon men ... Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 353 Tham gia từ: 12-June 06 Đến từ: Làng chăn bò Thành viên thứ: 2.494 Tiền mặt hiện có : 60.685$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Tớ cũng rất phục các bạn leo núi và cũng từng thích leo núi vì cái cảm giác được thu mọi thứ vào trong tầm mắt! Ngày bé tớ di tham quan với lớp, leo đến đỉnh Tây Thiên là tự thấy mình hoành tráng lắm rồi, thế nhưng lúc xuống thì bị ngã và lăn từ trên dốc xuống. Từ đó chỉ dám ngồi nhìn các bạn đi leo núi, còn mình thì chuyển sang lội suối hoặc xuống biển (dù không biết bơi), và leo lên các tòa nhà cao tầng đứng ngắm cảnh
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mật ong: Jan 9 2010, 04:08 AM -------------------- Chuyện cổ tích giữa Thuyền và Biển
Có bao giờ kể hết đâu anh! ... Thôi, ngủ đi, nói nhiều quá! |
Bến |
Jan 10 2010, 11:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Evil @ Jan 7 2010, 03:55 PM) Trời ơi, ngưỡng mộ. Vậy em chờ thằng kia cai sữa cũng phải leo Fan mới được. Leo để vượt qua chính mình, để tìm lại mình, để tin vào mình. (Hihi, em phải hô khẩu hiểu khắp nơi để không cho mình lùi chứ không thì chắc lại tìm ra lý do để trì hoãn lắm). Chị Bến ơi, cái anh HDV của chị có vẻ ổn nhỉ. Ngòai cái số di động hôm trước chị post trong bài viết (không biết bây giờ anh ý còn dùng không nữa???) chị còn phương pháp gì để liên lạc được với anh ý không ạ? Hi hi...cái vụ hô khẩu hiệu này chị cũng thế...gần tới ngày đi gặp ai cũng hỏi liệu bạn có tin là mình sẽ leo được lên tới đỉnh hay không...cũng chỉ là để lấy tinh thần không phút cuối cụp đuôi. Anh HDV và cả gia đình anh ấy là cộng tác viên của kiểm lâm giữ cả hai cái lán mà. Hôm chị đi còn thấy kiểm lâm nhắc ở anh ấy kiểm tra vé của các đoàn. Trên đường đi anh lui cui lượm rác của các đoàn vứt ven đường cho hết vào gùi để đem xuống núi (nhất là các chai nhựa đựng nước). Em Evil cứ yêm tâm contact theo số đt đó. -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Observer |
Jan 10 2010, 01:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ngưỡng mộ bạn Bến quá, lòng quyết tâm còn cao hơn núi nhỉ
Ngày xưa tớ mới leo Yên Tử thôi mà đã tởn đến già, lúc đi xuống tay mang gậy đi dò từng bước mà 2 đầu gối cứ run bần bật như ko mang nổi sức nặng của cái cơ thể non 40kg, về nhà 1 tuần liền chân đau ko nhấc nổi bước, chỉ lê chân trên mặt phẳng. Năm ngoái tớ đi Sapa mới leo lên núi Hàm Rồng thôi đã thấy mệt lắm rồi, mặc dù ko đau chân như đi Yên Tử nhưng cũng thấy hết cả hơi, thế nên cái vụ leo Fanxipan đối với tớ chắc chắn là impossible, mặc dù đã từng có lúc nhen nhóm ý định chinh phục này nọ |
Bến |
Jan 11 2010, 01:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
ối! Bạn đi cùng bình luận là tớ tường thuật cái đêm kinh hoàng chưa được sinh động và xúc tích ạ.
Thề là đó là đêm duy nhất tớ xấu hổ đến nỗi không hề muốn nhớ đến nó trong đời. Nhưng được một lần như thế tớ đánh đổi cả năm nay không còn lần nào dám say nữa... -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Thị Anh |
Jan 11 2010, 04:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Kinh thật, thế mà cũng mừoi mấy trang, đọc cái đoạn mụ ngủ mơ Tung của nọ kia tức cười quá. ĐOạn say xong nôn cũng thế.
àh đoạn nàng tiên cá nữa. hik Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 11 2010, 04:26 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Bến |
Feb 9 2010, 09:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hic, cái title "già, xấu, béo..." độc quyền tương tự "mãi mãi tuổi mười tám" của làng mình mà đem bê hết cả lên báo thế á
-------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Thị Anh |
Feb 9 2010, 10:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chứ sao. Niềm tự hào của Làng. Nhá.
-------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
khoaitayran |
Feb 10 2010, 01:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm nay đt cho mụ mà chả thấy nhấc máy gì, ko hiểu tất niên gì ở bển kinh thế!
Em thật em chả nghi ngờ gì chuyện mụ leo Fanxipang, thứ nhất là em biết mụ khỏe hơn ti ti đứa lẻo khẻo mà chúng nó đã leo tới lui rồi, thứ hai là em biết mụ ko phải người bỏ cuộc, thứ 3 là em biết chắc chắn chuyện này là hiển nhiên, nên em có hỏi mụ có chọc mụ câu nào đâu, chỉ hỏi mỗi có mấy tiếng ở HN để em chuẩn bị áo ấm thôi. Nhưng đọc cái này thích lắm. Khác và thật. Tại các biẹn khác bị ảnh hưởng tập làm văn nhiều quá đọc cứ nhang nhác nhau. Mí lị Fanxipang ko còn gì mới lạ gần chục năm rồi nên chả thích đọc, cái này thích vì nó ko phải chuyện leo lên đỉnh Fanxipang, cũng như chuyện tìm chồng hổng phải là về chuyện tóm chồng, sex and the city ko phải phim tình dụt. Đọc thấy sống động như là mình ở đó, đến độ em nghĩ là em ko cần phải bon chen leo lên làm gì, cứ hứng lên thì em lại lôi topic này ra nghiền, heheh. Ai biết nhỉ, kiểu như là "nhưng nếu gặp ngày buồn đau đớn" cầu trời cho ko bao giờ đến độ ấy nhưng túm lại đọc cái này sẽ là một động lực lớn để bon chen đây. @Con mẹ Mắm kia: già xấu béo thì đã sao? sao cứ lôi niên hiệu triện mí ấn của người ta ra dùng công thế kia? -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
Feb 10 2010, 02:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
À quên, kiến nghị bạn Bến trùng tu lại mấy kí bậc sắt gắn vào đá trước khi bạn Khoai bon chen nhá!
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |