Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Đêm Hội An

Thị Anh
post Jan 14 2010, 05:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



ĐÊM HỘI AN

[Codet]


Nhớ, ko phải nhớ toàn bộ Hội An đâu. Hội An giờ, phải nói là hơi tẻ. Hội An giờ, thương mại hoá nhiều quá, nhà nào cũng bán đồ, mà toàn đồ Trung Quốc. Biết sao được, Hội An, Faifo từ thế kỷ 16 đã là một đô thị thương cảng sầm uất.

Hoặc cũng có thể lần một đi Hội An, lần hai đi Hội An, lần ba đi Hội An, con mắt cũng khác trước chăng? Nhưng một lần làm ma xó ở Hội An, chắc chắn khác!


Ngày xuân, không ở nhà, mà lang thang Hội An. Vắng vẻ người ta, chỉ rặt thấy người tây. Có cảm giác đường phố Hội An những ngày xuân nhiều hơn người ta, người ta còn đoàn tụ gia đình, còn đón tết năm mới đầm ấm với nhau.

Mọi lần vào Hội An, thích đi mua khăn, nhưng giờ mới thấy, khăn ở Đinh Liệt – Hà Nội nhiều vô số kể, phong phú hơn cả ở Hội An, bởi Hội An nhập hầu như toàn bộ ở Trung Quốc về. Lụa Hội An, phần lớn là lụa Hà Đông chuyển vào, có chăng, đặc sản, đồ truyền thống Hội An chính là đèn lồng, tượng gỗ, hoặc đồ thêu tay (nhưng đồ thêu không đẹp).

Cái thích, là thích đi đêm ở Hội An. Thích, là thích cô bạn gái, giờ gái ấy cũng thích đi đêm, thong dong từng con phố cho đến khi đèn dần tắt...

>

Hội An có mấy bar mở đêm, ầm ĩ huyên náo một góc phố. Quán xá sau một thời gian phải đóng cửa trước 23 giờ, hiện nay, đã có một số quán được phép mở quá 24 giờ. Nên cứ một quãng phố, có quán bar đẹp, đèn vàng, đèn lồng, tiếng nhạc đa sắc tộc, đa thể loại, rượu, bida, và những lữ khách ngồi vắt vẻo cạnh quầy bar nghe nhạc. Khác nước ngoài ngồi đầy rẫy, im lặng có, gào thét có.

Nhưng đi một quãng, lại thấy đường phố nhỏ ti tí, đèn đêm vàng vọt, nhà gỗ đã xếp cửa, có nhà nào còn, thì chỉ le lói một ngọn đèn, và là chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xíu ở giữa, hai bên là hai con mắt trên cửa tròn tròn. Cứ cách một quãng là gặp một con ngõ nhỏ, có cái giếng to lù lù ở giữa ngõ. Đêm xuân heo hút, khách lần mò, hơi run rẩy đi qua cái giếng, không ngừng nghĩ đến Murakami đã cho nhân vật của mình xuống giếng ngồi suy ngẫm. Nhưng khách biết đích xác, ban ngày, chéo miệng chiếc giếng đó, có một nhà bán bánh ít cực ngon và rẻ. Cái gì, ma xó cũng biết. Cứ đi rồi bất ngờ gặp một họa sĩ, đang đêm lại vẽ tranh giữa đường phố vào lúc 3 giờ. Lạ thật, Hội An.

>


http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/2.jpg

Nhiều quán ở Hội An có cây hoa khá đẹp. Hoa ở ban công, hoa ở sân, hoa leo rũ xuống, lả lướt, lãng mạn. Và quán nào cũng có gu riêng. Đêm đó lạnh, lang thang phố xá mãi, đành lần bước ra bờ sông, ma xó tìm ra quán Pha cafe. Quán nhỏ, có ánh sáng vàng ấm áp. Cái lạnh của Hội An lúc đó, không lạnh bằng Hà Nội bây giờ, nhưng cũng phải choàng khăn, may mà thiếu vị buốt giá của Hà Nội. Ngồi nhìn ra sông Hoài, nhìn ánh đèn lồng in trên mặt sông, nghe nhạc trong quán, nghe mấy anh tây chị tây ngồi tán nhau. Quán có đĩa nhạc quá hay, và lạ, làm cho gái mê mẩn. Chẳng ngờ lưu lạc vào Hội An lại tìm được một quán có nhạc phê đến vậy. Gọi thử một tách cafe Pha, giời ạ, uống cứ là chua loét, các em phục vụ bảo là vì cho syro, nước hoa quả gì đó. Ừ, đúng là cafe cho bọn tây, vừa nhạt, vừa chua.

Cứ ngồi thế, đoán sao quán có tên Pha, chắc là tên chủ quán. Nghe cứ như anh Pha trong truyện của Vũ Công Hoan. Hỏi bà chủ quán, thì quả đúng vậy. Ma xó phê đê mê cái thứ nhạc ấy, gạ gẫm chủ quán cho mượn để burn, nhưng khổ cái hôm sau, chạy lông nhông khắp Hội An mới kiếm ra một quán Internet burn đĩa, mà lại củ chuối chấm muối, làm kẻ du hành muối mặt mang đĩa trốn về Đà Nẵng, mặc cho mấy cú phone truy đuổi của chủ quán. Sau này, burn xong, lại tử tế gửi vào kèm theo lời xin lỗi.

>

Đi đâu cũng vậy, quan trọng ở cảm giác. Nếu không dám đi đêm, thì đi ban chiều. Đi trên phố, đứng trên lầu 2, nhìn ngắm mái phố, và thấy chợt lạ, bởi tiếng nhạc, ở nơi nào cũng giống nhau. Thì ra, người Hội An cũng có hệ thống loa, nhưng thay bởi những thông báo cần thiết, thì chiều nào, họ cũng cho chạy nhạc giao hưởng, những bản giao hưởng lãng mạn, nổi tiếng, nên dù ở đâu, lúc nào vào ban chiều, hay sẩm tối, cũng nghe thấy tiếng nhạc đó...Cao cấp, và trí thức lắm!

>

Người Hội An biết làm ra tiền một cách nhẹ nhàng. Có mấy nhà cổ, khu di tích, đền đài, điểm đến, bạn cứ mua vé, mấy điểm đến rồi cứ thế lang thang đến điểm đã chọn.
Đi vào làng rau sạch Trà Quế, có cái chòi đầu làng, khách lạ, khách du lịch vào làng là mất mấy nghìn một vé, vào làng gốm Thanh Hà cũng vậy. Rau Trà Quế, gợi nhớ rau Láng Hà Nội. Khách tây nào thích lao động, đã có tour đi xe đạp từ Hội An về tới Trà Quế, rồi được cho thuê quần áo nâu nông dân, được thuê cầy quốc lao động ngoài đồng. Được cái, chắc rau ở đây an tâm, không phải rau 3 ngày đã đem bán được.
Mấy ông Tây cắm cúi trên đồng ruộng, cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, rồi thưởng thức bữa trưa bằng những nông sản trong làng. Tối chiều lại thung dung đi xe đạp về Hội An. Thế có thú không, mà làng lại tăng thu nhập.

>
Gốm Thanh Hà, đơn điệu, thô sơ, cả làng được vài lò, thế mà cũng thu hút du lịch. Nhưng giá mà cứ đi lẩn thẩn trong 1 cái làng nho nhỏ, rồi chui vào lò nung, bên lọ vừa làm xong ra bến sông phơi, cũng thú lắm. Tuy vậy, cái thú ấy chỉ đến với những người thực lòng muốn rong chơi, muốn tịnh tâm, chứ với mấy người sôi sùng sục, rồi lại chứng kiến cảnh lũ lụt kéo lên, tràn ngập xóm làng, mà nếu sống bằng mấy đồ vại, lọ, tượng, cối, nồi... thì chắc ngao ngán lắm. Ông giời ơi! Ở làng gốm, có cậu bé khóc nhè, không hiểu mẹ đi đâu, hay mải đi tiếp đoàn khách tây vừa đến làng. Có bà cụ bán tò he đầu ngõ, mãi, chưa có khách mua. Hai vị này cần mẫn nhào nặn, ấy là khi có khách, khách về, họ lại rửa chân tay, làm việc khác.

>

Nhưng ở Hội An, mùa này, có mái phố rong rêu sau những ẩm mốc, những cơn mưa mùa xuân, rong rêu bắt đầu xanh trở lại. Đấy, cứ đi một mình, lang thang Hội An, tự mình ngồi trên lầu mà ngắm mưa mùa xuân Hội An.





* Bài in trên Thể thao văn hóa và Đàn Ông, số 29

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 14 2010, 05:12 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 14 2010, 05:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thanh kiu thị!


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Jan 14 2010, 08:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thấy chưa, đã bảo mà.
Thị mà viết bài dụ dỗ thì thể nào cũng phải cố mà đi.
May quá. Hội an mình đi nhòe rùi nên thoát.


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 11:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Hội An mình có cả kho ảnh, để quỡn quỡn rồi post lên laugh.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 02:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Hội An đêm rằm là đẹp lắm thumbup.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100114-080347.jpg


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 14 2010, 04:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Jan 14 2010, 02:33 AM)
Thấy chưa, đã bảo mà.
Thị mà viết bài dụ dỗ thì thể nào cũng phải cố mà đi.
May quá. Hội an mình đi nhòe rùi nên thoát.
*



Không, lần này không phải lỗi của thị mà là do em đú kể với thị em muốn đi Hội An.
Tháng năm này về, chắc em ra Hà Nội quá, hôm trước gọi điện về nhà, má ma em đã rạo rực lên kế hoạch rồi, em mà bảo em đi Hồng Kông (nhất là lại để chơi với giai vô tích sự) thì chắc má ma em cho em lên thớt quá!Vậy đó!
Thật tiếc là đợt đó không trúng đêm rằm nào sất nên đành ngắm Hội An bình thường vậy!
Đợt khoảng 15-20/5 các bạn Hà Nội có đi đâu cho em bám càng với nhá! Các bạn ở Sài Gòn mà rảnh đầu tháng 5 và khoảng 20-22 thì bố trí nhậu nhẹt với em nha!!!!


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 07:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Đêm rằm 14 ở Hội An là đông vui nhất, đêm 15 sẽ vắng hơn nhiều


Đèn thắp lung linh ở phố cổ

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100114-133217.jpg


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 07:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Nhà nhà thắp đèn....


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100114-133532.jpg


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 07:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Trước cửa 1 tiệm nhỏ


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100114-133807.jpg


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jan 14 2010, 07:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



À ngoài lề tí, có thể nghỉ ở KS này, rất đẹp và thoải mái, giá cả lại rất phải chăng
(hình người ngồi chỉ có tính chất minh họa cho Ks) laugh.gif


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100114-134235.jpg


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC