Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Đà Lạt ơi, Thôi Giã Từ Em Nhé...

Thị Anh
post Jan 21 2010, 08:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đây là lyric trong bài Giã từ Đà Lạt.


vừa tìm thấy text bài này.



Ngày nay, thiên nhiên và môi trường đang bị phá hủy. Con người đang phải trả giá quá nhiều cho điều này. Bằng giọng nói theo phong cách riêng của một kiến trúc sư, Đặng Việt Nga ao ước được dẫn dắt mọi người trở lại với thiên nhiên, giữ mối quan hệ với thiên nhiên, không nên sử dụng đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên hay phá hủy nó.

CRAZY HOUSE


Người ta thường tự hỏi, đến Đà Lạt thì đi những đâu? Đi đâu ở Đà Lạt, khi trong tâm trí còn vang câu hát: “Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu thở than…” Một Đà Lạt hiện ra với những khung cảnh lãng mạn, và mơ mộng, bên hồ Than Thở, bên những cây thông già và những đồi dã quỳ vàng rực.

Nhưng, Đà Lạt nay, không bao giờ còn có thể là Đà Lạt xưa. Chỉ may thay, vẫn còn có một đặc trưng của Đà Lạt chưa mất đi, đó là những người được mệnh danh… Khùng. Có thể là Michael Phước Khùng, Lữ Trúc Phương, Đặng Việt Nga… là số ít trong những phần tạo nên những cá tính riêng của Đà Lạt.

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/IMG_4353.jpg

Hằng Nga Village hay còn gọi là “Crazy house” – ngôi nhà điên rồ - gồm một tòa nhà gốc cây nối với lâu đài mạng nhện làm hoàn toàn bằng bê tông cốt thép nằm ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (Đà Lạt) do kiến trúc sư Đặng Việt Nga là chủ nhân. Nó đã gây tranh cãi và không được chấp nhận từ lúc bắt đầu xây dựng cho đến 18 năm sau, tức năm 2008 mới được cấp giấy phép chấp nhận hợp pháp. Sự khó khăn này có lẽ do phần kiến trúc bị coi là quái dị hoặc nhiều lý do khác. Với giá vé 10 nghìn đồng/ lượt tham quan, du khách bắt đầu khám phá ngôi nhà kỳ dị. Những bậc cầu thang ở đây cũng không… bình thường. Chúng hình tròn, giống như vết chân của một con thú nào đó, hoặc giống như những khúc cây tròn. Từng bước từng bước một, bạn sẽ cảm thấy mình đang chui vào một lâu đài cổ tích nào đó, hơi bí hiểm, nhưng cũng không kém phần lý thú. Nhìn từ xa, đây đúng là một tòa lâu đài có hình dáng kỳ lạ giống như một “tập đoàn” hốc cây được khoét ra, và lấp ló những khung cửa sổ. Chúng có hình thù vẹo vọ, sần sùi như những rễ cây được uốn thành. Đi sâu vào lòng tòa lâu đài, tức là ta đang leo lên cao, du khách sẽ thấy rất nhiều căn phòng nhỏ.


http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/IMG_4423.jpg

Trong tòa nhà crazy có dịch vụ cho thuê phòng cho những du khách nào thích thử cảm giác phiêu diêu. Giá thành không rẻ chút nào. Những căn phòng được mang những cái tên rất đáng yêu như No2: Phòng con kiến; No3: Phòng con hổ; No4: Phòng Đại bàng đất, No10: Phòng Quả bầu; No11: Phòng chim Trĩ… Mở cửa phòng, bạn sẽ được sống cùng với một loài vật. Bên ngoài, một chú hươu cao cổ cao vút đứng ngoái nhìn lại lâu đài quái dị. Đứng từ trên cao của lâu đài có thể nhìn bao quát được một phần thành phố Đà Lạt với những mái ngói lấp ló dưới gốc thông già.

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/IMG_4408.jpg

Dưới vườn, giữa những lối đi đầy hoa là vô số những mạng nhện bất ngờ hiện ra dưới những tán cây. Hoa cỏ Đà Lạt thật đẹp. Lạc bước tới một căn phòng trưng bày những hình ảnh của chủ nhân từ khi còn nhỏ tới thời bây giờ, trên tường dán nhiều bài báo viết về “Crazy house” và nhiều bút tích của các vị khách quý tới thăm như: cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên TBT Đỗ Mười, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... Khách viễn du sẽ thấy một mô hình nhà rông Tây Nguyên và các vật dụng của vùng cao nguyên lộng gió. Trên cao, đó là bức ảnh cố Tổng bí thư Trường Chinh. Đọc tiểu sử ta lại thấy thêm một điều mới đó là tiến sĩ, kiến trúc sư Đặng Việt Nga, chủ nhân của “Crazy house” chính là con gái út của cố TBT Trường Chinh. Một người cũng bị mệnh danh là… “crazy”, là khùng, y như người ta gọi căn nhà của bà. Nếu có điều kiện, bạn hãy cố gắng tiếp xúc và chuyện trò với bà - một người rất ấn tượng với phong cách ăn mặc của một công nương thế kỷ 18 và biết đâu đấy, cuộc nói chuyện này lại không kém phần lý thú như bạn đang xem xét khám phá ngôi nhà kỳ dị. Bà cũng là chủ nhân của hai chiếc xe cổ lỗ sĩ một chiếc Citroen từ những năm 30, một chiếc Lada từ những năm 80. Thú vị đấy chứ?


BÀI: THI ANH/CODET-

đã in trên báo Doanh Nhân

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 22 2010, 07:57 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 21 2010, 08:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ủa, không có ảnh minh họa cho công nương thế kỉ 18 này à?
Mà 18 tây hay 18 ta?


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 22 2010, 07:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khà khà, Míp: Nói thầm: Trông nàng ấy rất quái đản.

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/ngocnt1511/IMG_4401.jpg

Một trong 2 con xe của nàng ấy.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Jan 22 2010, 10:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



thiệt tình mỗi lần đi ngang qua cái crazy house này em chỉ muốn chọi đá. hồi xưa em cũng bị dụ khị nên mua vé zô tham quan, trời ơi nó xấu điên cuồng ! em chúa ghét cái thể loại giả giả rởm đời kiểu này.

nói chung theo em nó ko được chấp nhận là đúng vì trông tuy lạ nhưng ko khác gì 1 cái mụn cóc !


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 22 2010, 11:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Lúc pot bài về lâu đài điên rồ ở đây, mình quên ko PS là nicomangbau thì nào cũng phải xuất đầu lộ diện để chọi đá. Y như rằng. ha ha.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 22 2010, 03:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cái nhà này có vẻ bắt chước phong cách mấy cái nhà của Gaudi ở Barcelona


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC