Tóc
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tóc
Lật đật còi |
May 22 2006, 11:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
Xí xọn Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 425 Tham gia từ: 16-March 06 Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội Thành viên thứ: 2.365 Tiền mặt hiện có : 1.190$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Cảm ơn bác nào mở ra cái diễn đàn về một góc con người này (chọc đúng chỗ ngứa của em)
Em có vấn đề cần các bác tư vấn giúp em với: Em thấy các bạn ép tóc đẹp lắm em cũng rất muốn đú theo. Nhưng bên cạnh đó em cũng gặp một số trường hợp em tóc (ko bít vì lý do gì) mà hỏng. Tóc rối mù, cháy.... làm em lại nhụt chí anh hùng. Tóc em thuộc dòng tóc tơ, sợi nhỏ, mềm và hơi nâu vàng (màu tóc tự nhiên, chưa nhuộm bao giờ) Vậy các bác quân sư cho em mấy điều sau (lưu ý em chưa bao giờ em tóc, là tóc) 1. Ép tóc như thế nào để đạt kết quả tốt nhất? 2. Thuốc ép thì mua rồi mang ra hiệu hay ra hiệu dùng thuốc của họ? Nếu mua thì dùng loại gì? 3. Dưỡng tóc như thế nào sau ép ah? -------------------- Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời Đừng cố giữ những gì còn sót lại Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi |
grass |
May 22 2006, 03:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ May 21 2006, 08:36 PM) Grass: mai mua luôn cho máu. ??? Thằng Long em rể là thằng nào??? Hôm nào ra cầm hộ một cái bảo bối được ko? được thì nhớ nt trước 30H đồng hồ nhé! Nếu ngủ dậy rồi thì bảo đứa nào cầm bảo bối cho em. 2h chiều mai em bay ra HN. Đừng có nặng quá nhé vì em khuân theo 30 cân hành lý (không phải của em). Lúc về còn bạn nào ở SG cần dầu sâm của chị Khoai, Grass sẵn sàng na vào hộ. Nhớ trả tiền cước phí PS: Hoá ra thằng Long không phải em rể chị. Thì cái đứa bạn... thân thiết nhất của em gái chị ấy. -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
khoaitayran |
May 22 2006, 04:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(tóc xù @ May 22 2006, 09:48 AM) Chị Khoai chị Khoai. Em chớp được gen tóc hạt dẻ của mẹ và gen tóc bạc của bố. Thế nên tình hình rất là tình hình, trên đầu toàn vàng với bạc Từ hồi cắt tóc ngắn thì tóc ít rụng (hoặc vẫn rụng mà không biết ) nhưng em đang định nuôi tóc dài lại. Cái dầu của chị hay quá, thật là hợp với tóc em Chị gửi cho Mỳ thì cho em xin với, tất tần tật những vấn đề có liên quan chị cứ tính cho Mỳ hộ em Yêu! Okie, thế là gửi cho thằng bạn đau khổ số xấu của Mỳ ư??? ( đã vác 2 cục rồi giờ thêm cục nữa) Chị tưởng em ở SG thì chị gửi Grass, mai nó ra mà hôm nay nó đã la to để mình đi mua fần nó. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
May 22 2006, 04:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(grass @ May 22 2006, 03:05 PM) Nếu ngủ dậy rồi thì bảo đứa nào cầm bảo bối cho em. 2h chiều mai em bay ra HN. Đừng có nặng quá nhé vì em khuân theo 30 cân hành lý (không phải của em). PS: Hoá ra thằng Long không phải em rể chị. Thì cái đứa bạn... thân thiết nhất của em gái chị ấy. Bảo bối nặng có 30gr thôi nhưng mà có sức công fá 72kg :P => đố biết cái gì đó Lúc về còn bạn nào ở SG cần dầu sâm của chị Khoai, Grass sẵn sàng na vào hộ. Nhớ trả tiền cước phí => geisha gi ma gian ac the nay -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
May 22 2006, 04:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(grass @ May 22 2006, 03:05 PM) Nếu ngủ dậy rồi thì bảo đứa nào cầm bảo bối cho em. 2h chiều mai em bay ra HN. Đừng có nặng quá nhé vì em khuân theo 30 cân hành lý (không phải của em). PS: Hoá ra thằng Long không phải em rể chị. Thì cái đứa bạn... thân thiết nhất của em gái chị ấy. Bảo bối nặng có 30gr thôi nhưng mà có sức công fá 72kg :P => đố biết cái gì đó Lúc về còn bạn nào ở SG cần dầu sâm của chị Khoai, Grass sẵn sàng na vào hộ. Nhớ trả tiền cước phí => geisha gi ma gian ac the nay -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
min |
May 22 2006, 05:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 220 Tham gia từ: 21-April 06 Thành viên thứ: 2.417 Tiền mặt hiện có : 1.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ở VN không khí ẩm nên tóc mình ok, qua bên này khô quá nên tóc cứ đựng đứng cả lên ( Hãi nhất là khi tắm, gội đầu trước khi ngủ. Sáng mai ra thấy đầu tóc như thằng bị điện giật ) . Chán vãi
|
khoaitayran |
May 22 2006, 05:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Khoai lại thấy nước sinh hoạt của mình có vấn đề cho nên da dẻ mới khô hoặc tóc lâu lâu có vấn đề chứ bao năm đi học xa nhà hình như chưa bao giờ có vấn đề với tóc, gội dầu gì cũng xong, ko dùng dầu xả bao giờ và cứ gội đầu xong tóc khô là tự nhiên nó rất đẹp ( đối với mình) rồi, nhiều khi chuẩn bị đi party tất cả những gì cần làm chỉ là gội đầu. Từ hồi về nhà mới fải dở các chiêu đã làm cho các chiến hữu ra áp dụng lên đầu mình.
Có một chuyện cười là con bạn gội đầu xong chạy ù ra đường cho kịp bắt taxi đi xem fim, cả hội đang đợi. Khi nó đến nơi thì tóc nó xù cứng đơ như mấy cô người mẫu chuẩn bị trình diễn ấn tượng (... ma- rất ghét show nào các cô được trang điểm kinh dị kiểu tóc tai xoè ra ) Hôm đấy ngồi trong rạp nó fải đội mũ trùm kín đầu, xem xong fi về nhà gội đầu tiếp. Có khi Mìn đi ngủ lúc tóc còn ướt quá cũng nên, nhất là khi trời lạnh... -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
grass |
May 22 2006, 05:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ May 22 2006, 11:58 AM) Bảo bối nặng có 30gr thôi nhưng mà có sức công fá 72kg :P => đố biết cái gì đó Phải cái còng đeo ngón áp út hôn cưng? Gởi đi gởi đi cho em... nghía cái Bảo đảm trả về nguyên vẹn -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
khoaitayran |
May 22 2006, 05:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(grass @ May 22 2006, 05:52 PM) QUOTE(khoaitayran @ May 22 2006, 11:58 AM) Bảo bối nặng có 30gr thôi nhưng mà có sức công fá 72kg :P => đố biết cái gì đó Phải cái còng đeo ngón áp út hôn cưng? Gởi đi gởi đi cho em... nghía cái Bảo đảm trả về nguyên vẹn Đi đúng hướng rồi đó cưng, nhưng mà chưa chính xác nha Tiếp tục đi! Bảo bối nặng có 30gr: còng đeo ngón áp út gì mà nhẹ hều Bảo đảm trả về nguyên vẹn: cứ làm như ta chưa biết mình là geisha gian ác ko bằng. Chả tin -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
mytomvn |
May 22 2006, 10:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ May 22 2006, 04:54 PM) Okie, thế là gửi cho thằng bạn đau khổ số xấu của Mỳ ư??? ( đã vác 2 cục rồi giờ thêm cục nữa) Chị tưởng em ở SG thì chị gửi Grass, mai nó ra mà hôm nay nó đã la to để mình đi mua fần nó. Chị Khoai thân yêu, Con bạn em nó sẽ đến gặp chị ạ, em nhắn nó rùi. Cảm ơn chị lắm lắm. Còn phần của con vịt Xù thì chị cứ gửi qua phần em cũng được, sang đây em xử lí sau. Dạo này hư lắm, trêu hết chị Tít đến anh Xơ Mít, quát Mỳ ầm ầm. Mai mốt lên chức chị thì ko biết thế nào. -------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |