Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Ngày Dài Bất Tận, cơn bão số 7

gà con lạc mẹ
post Sep 27 2005, 09:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 84
Tham gia từ: 6-July 05
Thành viên thứ: 1.855

Tiền mặt hiện có : 1.362$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đó là tên của một bộ phim kể về cuộc chiến thế giới 1945. Khi những người lính đồng mình bị kẹt trên bờ biển, phơi mình giữa làn đạn của máy bay phát xít Đức. Một ngày chờ đợi cái chết đến, toán quân bị kẹt phải bức tường thiên nhiên là vách đá thẳng đứng, họ ở giữa bãi cát trắng. Một bên vách đá, một bên là biển. Đạn, bom của địch trên đầu trút xuống, lớp lớp người gục ngã mà không có chỗ nào ẩn nấp

Hôm nay miền Bắc Việt Nam bão to, gió giật cấp 11 đến 12. Gió từ đêm qua đến sáng nay. Mưa sẽ làm mọi công nhân phải nghỉ làm, và gió sẽ quật đổ những gì họ đã làm. Điện thoại đổ về từ Vinh - cái đó xong rồi- từ Hải Phòng- nát hết rồi. Từ Ninh Bình - đổ cả mảng gần chục mét, áng khoảng 15 triệu khắc phục đấy.

Hãy nhẩm tính, 5, 15, 22, 6.. hàng chục triệu đã tan tành. Biết thế này dùng tiền đánh bạc còn hơn. Còn có chỗ chập điện cháy chưa ai bị sao. Tối đến, lại những cuộc điện hối thúc trả tiền. Hối thúc gấp rút thi công khẩn trương. Chửi , mắng, quát

Sắp đến ngày công nhân lãnh lương. Những món nợ không sao thu hồi được, họ lần chần, họ khất hứa nghe thật vô vọng. Ước gì được quay lại thời lang thang, không lo nghĩ. Hàng chiều ngồi bên cạnh hồ Gươm, thư thái đánh ván cờ với mấy cụ về hưu. Gặp bạn bè chuyện trò nhẩn nha bên chén nước chè nơi quán cóc,có bộ bàn ghế bóng loáng mầu thơi gian

Mỗi bữa ăn hai bát cơm, ngày đốt hết gần hai bao thuốc, sáng một bát cháo đậu đen với cà. Chân đi, miệng nói, tay làm, đầu nghĩ. Tối về lúc nào người cũng ngây ngấy sốt. Nửa đêm tiếng điện thoại giật bắn mình, chả có tin lành nào báo lúc nửa đêm cả.

Cơn bão để lại một đống đổ vỡ, cứ nhìn vốn liếng ra đi từng mảng. Khác nào cảnh chờ chết

Bỗng dưng đêm nay, lại thấy bóng con dốc mù sương, đoàn người đi thăm người thân nặng nề nhấc từng bước chân lên đỉnh dốc



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Sep 27 2005, 10:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tôi xin có lời chia sẻ với bạn về những mất mát do cơn bão vừa rồi gây ra. Mong bạn giữ sức khoẻ để hồi phục những công trình sau cơn bão.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mìn Tình
post Sep 27 2005, 10:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à?


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 697
Tham gia từ: 19-December 03
Thành viên thứ: 1.328

Tiền mặt hiện có : 566$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



của đi thay người bác ạ !


--------------------
Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Sep 28 2005, 05:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Sáng nay đi cày bừa đang mùa mưa bão, nhòm thấy em gàcon lạc mẹ đang lao pằng pằng trong mưa... Đoạn phố Hàng Tre- gần lên tới Hàng Muối thì phải...


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Sep 29 2005, 09:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Một bài viết hài hước từ diễn đàn VNN của tác giả mu_std:

Theo thông lệ quốc tế, tên các cơn bão thường được đặt theo tên con gaí. Người Mỹ đặt tên các cơn bão của họ là Katrina, với Rita thì ta cũng nên áp dụng cách gọi trên theo phương châm "hòa nhập chứ không hòa tan" nên cứ tạm gọi cơn bão mới nhất vừa hoành hành ở nước ta là Thị Bẩy.

Thị Bẩy là cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm gần đây tại miền Bắc. Sức gió mạnh khủng khiếp, giật trên cấp 12. Rất may là bão không qua Hà Nội, nếu không sẽ có nguy cơ gió thổi bay mất cả sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, nơi tổ chức những trận đấu bóng đá của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam. Tuy nhiên Thị Bẩy có thể gây ra một số khó khăn nhất định cho U23 của chúng ta trong quá trình chuẩn bị giành chiến thắng cao nhất trên đấu trường châu lục. Hi vọng các cầu thủ, HLV, trợ lý HLV, bác sĩ, quan chức liên đoàn và các cơ quan hữu quan nhanh chóng khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để U23 của chúng ta thoát khỏi vận đen khi tham gia các giải đấu trong khu vực.

Qua cơn bão Thị Bẩy, xin đưa ra một vài so sánh, đánh giá nhất định về trình độ khoa học, cách ứng phó đối với các thảm họa thiên nhiên của hai Quốc Gia đã từng là đối thủ của nhau là Việt Nam và Mỹ.

1. Về cách ứng phó của chính quyền: Thị Bẩy chính là minh chứng rõ ràng nhất của tính ưu việt, sự hơn hẳn về bản chất của xã hội Việt Nam so với xã hội Mỹ. Trong khi những người nghèo khổ Mỹ bị mắc kẹt trong thành phố New Orleans, bị nước cuốn trôi, thiếu nước sạch, thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu chăm sóc y tế thì những người dân Việt Nam bình thường nhất đều được sơ tán an toàn trong những nơi trú ẩn, được cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống khá đầy đủ. Nhìn những thùng mỳ ăn liền được đem phát đến tận tay người dân mới thấy cách chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của các cơ quan địa phương và trung ương. Trong khi Tổng Thống Mỹ bị phê phán thì thiếu sự chuẩn bị, thiếu quan tâm và thiếu khả năng ứng phó thì thấy các vị lãnh đạo của Việt Nam đi sâu đi sát, có mặt ở những vị trí xung yếu nhất để chỉ đạo công tác đối phó với bão lụt càng cho thấy sự hơn hẳn của Việt Nam so với Mỹ.

2. Về phương diện xã hội: Có thể nói Katrina gây ra một thảm họa thực sự đối với người dân và xã hội Mỹ với hàng ngàn người chết, những cảnh tượng rùng rợn, trật tự xã hội bị xáo trộn, nạn cướp bóc tràn lan, để lại một hình ảnh làm hổ thẹn bất cứ người Mỹ naò. Ngược lại với Katrina. Thị Bẩy để lại một hình ảnh đẹp của Việt Nam về mặt văn hóa và con người. Không hề thấy nạn cướp bóc, hôi của mà chỉ có thể thấy hình ảnh chính quyền, công an, quân đội giúp đỡ người dân đối phó với thảm họa thiên nhiên. Việc không để xảy ra một thiệt nào về người có thể coi là một thắng lợi của Việt Nam ..

3. Về mặt khoa học kỹ thuật: Tuy thua kém Mỹ về tiềm năng khoa học nhưng Việt Nam lại thắng Mỹ trong trận chiến lần naỳ. Các nhà khí tượng của chúng ta đã dự báo rất chính xác và chi tiết về diễn biến, sức tàn phá, vị trí của cơn bão giúp giảm thiểu những thiệt haị. Việc duy trì thông tin liên lạc, điều hành khả năng phối hợp ăn ý của các cơ quan ban ngành khác nhau cũng cho thấy trình độ quản lý và công nghệ hơn hẳn của Việt Nam so với Mỹ.

Chỉ duy nhất có một điểm mà Việt Nam không bằng Mỹ là: VTV quay phim chán quá. Ai lại cảnh hộ đê mà lèo tèo vài anh bộ đội, trong đó 3, 4 anh đút tay túi quần nhìn một anh bê cục đất con con ném vào chỗ đê sạt. Trông chả hoành tráng tý naò. Lúc PTT đang phát biểu căn dặn các đồng chí "Bây giờ không thể lo cứu đê được nữa, phải tập trung sơ tán người. Làm sao không để thiệt hại nào về người là thắng lợi rồi .v.v.." thì thấy giọng anh khỉ gió nào đeo kính đứng cạnh cắt ngang:" Báo cáo anh là đúng 8 giờ sáng mai là các nhà khoa học của Viện KHTL với Trường ĐH Thủy lợi sẽ xuống khảo sát..". Laó. Ba anh cảnh sát giao thông ở Đồ Sơn đứng chống nạnh thản nhiên nhìn anh dân thường dắt xe máy lóp nga lóp ngóp..Phỏng vấn Trung Tướng HK để nhân dân cả nước cập nhật tình hình khẩn cấp đến đâu, cụ thể nước cao bao nhiêu, bao nhiêu đê bị sạt, bị vỡ, bao nhiêu người được điều động v.v..thì cứ thấy Trung Tướng thao thao bất tuyệt toàn thông tin chung chung, thậm chí không cụ thể bằng những thông tin đã được thông báo trước đó (Chưa kể nà TT lói ngọng cứ nẫn nộn hết cả "l" với "n"). Thua xa cái đợt phóng sự bão lụt mấy năm trước, nhìn cảnh anh Thanh Lâm rưng rưng nước mắt cập nhật từng phút về tình hình lũ lụt miền Trung mà bao nhiêu bà con xúc động nghẹn ngaò.



--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Analiza
post Sep 29 2005, 10:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 26
Tham gia từ: 27-September 05
Thành viên thứ: 1.985

Tiền mặt hiện có : 546$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(root @ Sep 29 2005, 09:44 AM)
Một bài viết hài hước từ diễn đàn VNN của tác giả mu_std:

Theo thông lệ quốc tế, tên các cơn bão thường được đặt theo tên con gaí. Người Mỹ đặt tên các cơn bão của họ là Katrina, với Rita thì ta cũng nên áp dụng cách gọi trên theo phương châm "hòa nhập chứ không hòa tan" nên cứ tạm gọi cơn bão mới nhất vừa hoành hành ở nước ta là Thị Bẩy.

Thị Bẩy là cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm gần đây tại miền Bắc. Sức gió mạnh khủng khiếp, giật trên cấp 12. Rất may là bão không qua Hà Nội, nếu không sẽ có nguy cơ gió thổi bay mất cả sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, nơi tổ chức những trận đấu bóng đá của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam. Tuy nhiên Thị Bẩy có thể gây ra một số khó khăn nhất định cho U23 của chúng ta trong quá trình chuẩn bị giành chiến thắng cao nhất trên đấu trường châu lục. Hi vọng các cầu thủ, HLV, trợ lý HLV, bác sĩ, quan chức liên đoàn và các cơ quan hữu quan nhanh chóng khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để U23 của chúng ta thoát khỏi vận đen khi tham gia các giải đấu trong khu vực.

Qua cơn bão Thị Bẩy, xin đưa ra một vài so sánh, đánh giá nhất định về trình độ khoa học, cách ứng phó đối với các thảm họa thiên nhiên của hai Quốc Gia đã từng là đối thủ của nhau là Việt Nam và Mỹ.

1. Về cách ứng phó của chính quyền: Thị Bẩy chính là minh chứng rõ ràng nhất của tính ưu việt, sự hơn hẳn về bản chất của xã hội Việt Nam so với xã hội Mỹ. Trong khi những người nghèo khổ Mỹ bị mắc kẹt trong thành phố New Orleans, bị nước cuốn trôi, thiếu nước sạch, thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu chăm sóc y tế thì những người dân Việt Nam bình thường nhất đều được sơ tán an toàn trong những nơi trú ẩn, được cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống khá đầy đủ. Nhìn những thùng mỳ ăn liền được đem phát đến tận tay người dân mới thấy cách chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của các cơ quan địa phương và trung ương. Trong khi Tổng Thống Mỹ bị phê phán thì thiếu sự chuẩn bị, thiếu quan tâm và thiếu khả năng ứng phó thì thấy các vị lãnh đạo của Việt Nam đi sâu đi sát, có mặt ở những vị trí xung yếu nhất để chỉ đạo công tác đối phó với bão lụt càng cho thấy sự hơn hẳn của Việt Nam so với Mỹ.

2. Về phương diện xã hội: Có thể nói Katrina gây ra một thảm họa thực sự đối với người dân và xã hội Mỹ với hàng ngàn người chết, những cảnh tượng rùng rợn, trật tự xã hội bị xáo trộn, nạn cướp bóc tràn lan, để lại một hình ảnh làm hổ thẹn bất cứ người Mỹ naò. Ngược lại với Katrina. Thị Bẩy để lại một hình ảnh đẹp của Việt Nam về mặt văn hóa và con người. Không hề thấy nạn cướp bóc, hôi của mà chỉ có thể thấy hình ảnh chính quyền, công an, quân đội giúp đỡ người dân đối phó với thảm họa thiên nhiên. Việc không để xảy ra một thiệt nào về người có thể coi là một thắng lợi của Việt Nam ..

3. Về mặt khoa học kỹ thuật: Tuy thua kém Mỹ về tiềm năng khoa học nhưng Việt Nam lại thắng Mỹ trong trận chiến lần naỳ. Các nhà khí tượng của chúng ta đã dự báo rất chính xác và chi tiết về diễn biến, sức tàn phá, vị trí của cơn bão giúp giảm thiểu những thiệt haị. Việc duy trì thông tin liên lạc, điều hành khả năng phối hợp ăn ý của các cơ quan ban ngành khác nhau cũng cho thấy trình độ quản lý và công nghệ hơn hẳn của Việt Nam so với Mỹ.

Chỉ duy nhất có một điểm mà Việt Nam không bằng Mỹ là: VTV quay phim chán quá. Ai lại cảnh hộ đê mà lèo tèo vài anh bộ đội, trong đó 3, 4 anh đút tay túi quần nhìn một anh bê cục đất con con ném vào chỗ đê sạt. Trông chả hoành tráng tý naò. Lúc PTT đang phát biểu căn dặn các đồng chí "Bây giờ không thể lo cứu đê được nữa, phải tập trung sơ tán người. Làm sao không để thiệt hại nào về người là thắng lợi rồi .v.v.." thì thấy giọng anh khỉ gió nào đeo kính đứng cạnh cắt ngang:" Báo cáo anh là đúng 8 giờ sáng mai là các nhà khoa học của Viện KHTL với Trường ĐH Thủy lợi sẽ xuống khảo sát..". Laó. Ba anh cảnh sát giao thông ở Đồ Sơn đứng chống nạnh thản nhiên nhìn anh dân thường dắt xe máy lóp nga lóp ngóp..Phỏng vấn Trung Tướng HK để nhân dân cả nước cập nhật tình hình khẩn cấp đến đâu, cụ thể nước cao bao nhiêu, bao nhiêu đê bị sạt, bị vỡ, bao nhiêu người được điều động v.v..thì cứ thấy Trung Tướng thao thao bất tuyệt toàn thông tin chung chung, thậm chí không cụ thể bằng những thông tin đã được thông báo trước đó (Chưa kể nà TT lói ngọng cứ nẫn nộn hết cả "l" với "n"). Thua xa cái đợt phóng sự bão lụt mấy năm trước, nhìn cảnh anh Thanh Lâm rưng rưng nước mắt cập nhật từng phút về tình hình lũ lụt miền Trung mà bao nhiêu bà con xúc động nghẹn ngaò.
*



Đồng chí này đúng là ếch ngồi đáy giếng ! Cơn bảo Katrina đưọc các nhà dự báo đánh giá có sức tàn pháp ngang ngửa 2 qua bom A mà Mỹ thả xuống Nhật , Với cơn bão khủng khiếp đó, thì mọi sự chống cự là vô nghĩa, Cơn bão đó mà vào Việt Nam chắc hôm truớc hôm sau , Việt Nam trở thành thời kì đồ đá . So sánh thật là khập khiễng !!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Sep 29 2005, 03:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ở VN cơn bão số 7 cũng làm vài chục người chết nhưng đen nỗi là các vùng tâm bão đi qua thì ít người chết còn mấy vùng như TQ,YB thì người chết lại nhiều,upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Question
post Oct 1 2005, 10:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

You are not my friend


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 178
Tham gia từ: 5-November 03
Thành viên thứ: 1.282

Tiền mặt hiện có : 787$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Có một hình ảnh gây xúc động. Đó là bà con ta ngăn chặn bùn lại. Lúc đầu, chúng tôi không hiểu họ ngănbùn làm gì, họ tìm kiếm gì trong bùn? Ốc, cua? Vàng, của cải? Những gì còn sót lại trong đống bùn nát tanh nồng kia?
Cuối cùng, những hạt vàng lấp ló trong đống bùn đó. Họ đãi bùn, ra thóc! sad1.gif


--------------------
It's life's illusions I recall.
I really don't know life at all.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC