Những Bộ Phim Nên Xem, phần 7
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những Bộ Phim Nên Xem, phần 7
Mip |
Aug 18 2011, 04:19 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#111
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Đã bạn nào xem Melancholia của Lars Von Trier chưa ạ?
Có nên đi xem không nhỉ???? -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
em Ex |
Aug 18 2011, 04:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#112
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Có, nhưng bên em tháng 10-11 gì đó mới ra.
Hôm nọ em vừa xem The boss of it all - kết hợp kỳ dị von Trier và comedy , công nhận quái mà cũng khá buồn cười. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
em Ex |
Aug 21 2011, 12:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#113
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em mới xem Midnight in Paris vào early morning in Munich hôm nay. Kể ra thì em cũng khá thích ý tưởng của nó. Còn lại thì phim dễ xem vì ... dễ dãi, nhất là về mặt cultural reference. Paris xuất hiện với vẻ đẹp touristic nông nhất mà khách du lịch khắp nơi vốn biết về nó. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị chúng ta với kiến thức về văn học nghệ thuật không nhiều lắm nhưng vừa đủ để "get" các reference chắc sẽ thích phim này đây vì dù gì thì chúng ta cũng vốn đã lơ mơ thích nhà Pháp (cổ) rồi lại còn nuôi các loại ý tưởng HN với SG nơi nào cũng gần như Paris cả.
Nhưng mà em cũng thấy buồn cười đoạn thám tử tư rơi vào Versailles, và Hemingway, và Dali . Xem xong phải về tìm ảnh Hemingway lúc trẻ ngay, công nhận đẹp trai thật . Bài viết này được sửa chữa mông má bởi em Ex: Aug 21 2011, 02:20 AM -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Aug 31 2011, 04:19 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#114
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Đẹp trai thế lại còn tài nên gái mới chạy theo ầm ầm chứ ;-) Mới đọc lại Snows of Kilimandjaro xong, thấy thương chị vợ phết hic hic.
À hôm qua đi xem Une séparation (một cuộc chia ly) phim Iran.Phim làm nuột, chân thực, xúc động. Thảo nào ẵm Gấu Vàng, cả dàn diễn viên thì cũng xực luôn cả diễn viên nữ lẫn nam xuất sắc nhất. Chẹp, mình không thích vẻ đẹp Arab nhưng các bạn Persia thì mình thấy đẹp các bạn ạ! Mắt to, da ngăm ngăm, nét nào ra nét ấy! Chẹp -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
em Ex |
Aug 31 2011, 04:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#115
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Phim đó xem cũng được nhưng cũng không quá đặc biệt trong đám phim Iran.
Mà câu chuyện (thuê giúp việc trông người ốm) chính ra rất là Việt Nam nhé. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Aug 31 2011, 06:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#116
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mình vốn dị ứng đạo hồi và tôn giáo nói chung nhưng phải công nhận là (trong phim) các bạn có cái sense of truth and honor mà nếu nhét vào phim Việt Nam thì sẽ không ngửi được và chắc diễn viên cũng sẽ quá ngượng để có thể diễn được há há
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
em Ex |
Aug 31 2011, 07:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#117
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái đoạn đó em thấy vừa tức vừa tội nghiệp, nghĩ bụng là thề đại đi, làm gì sợ dữ vậy, công nhận là mình tha hóa quá thể thật, vì tiền mà không coi sự thật ra gì hehe.
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Aug 31 2011, 08:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#118
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Há há, chị cũng y chang vậy đó!!!
Thực ra thì tay chồng cũng định thế rồi còn gì, cả bà chị dâu nữa!Chẹp! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Sep 1 2011, 04:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#119
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm qua nói chuyện với một giai, trước nay khá hợp về chuyện phim ảnh nọ kia, giai bảo mê tơi Midnight in Paris, một trong những phim hay nhất về nostalgy. Mình bảo "phim toàn clichés và diễn viên mỗi người đóng một đường" thì giai phán "có lẽ em đã (không đủ kinh nghiệm? không đủ nhạy cảm???? ) không cảm nhận được cái subtility của phim". Hic.
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
em Ex |
Sep 2 2011, 02:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#120
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Phải chăng vì Míp đã trở thành người phụ nữ đích thực nên mới ra nông nỗi này :P
Cortillard đóng phim này chả có tí chemistry nào với vai nam chính, còn anh nam chính nhìn mặt đã thấy ... đầu đất rồi, đóng cũng không tệ nhưng làm surrogate của Woody em thấy vẫn không xuôi. Chê thì chê vậy nhưng nhìn đám phim hè Mỹ xong mới thấy Midnight vẫn còn hay chán. Nhờ xem phim này mà em có hứng lục wikie về vợ chồng Fitzgerald ra đọc mới biết hai anh chị ấy thật là nẫu haha. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |