Những Bài Thơ Không Bình Một Mình
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những Bài Thơ Không Bình Một Mình
Tiểu Vũ |
Apr 19 2004, 11:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Yến xào @ Apr 19 2004, 03:44 PM) P/S : Xem bác Tiểu Vũ bình bài Quả cau thế nào . Em nói thật các bác .Trước em đi học đọc thấy chúng nó bình toè loe bài đó rồi ,có mỗi 28 chữ mà chúng nó chữ nào cũng cày nát ra .Thế nên em thích bình những bài đối với mình là hoàn toàn mới lạ .Có thế mới biết xem cái khả năng ngẫu hứng ,cảm thụ văn học của mình nó đã mai một đến đâu rồi Hị hị, các bác lại bắt em lòi cái dở ra rồi. Mấy lần trước xông xáo đi đầu têu, rút cuộc bị gã Yến Xào vác bazoka bắn xối xả vào mặt, bây giờ vẫn còn hãi. Bi giờ em chả dại. Các bác thích bình bài đó thì cứ tự tiện. Tớ đứng ngòai hò hét trợ oai, hì hì. Có chỗ nào chêm được thì tớ chêm, không thì thôi. Kẻo rùi bà con lại bảo thằng này có mỗi thế cũng tin vi. P/S: bài đó em chú trọng 2 câu đầu. Tuy em thật lòng cảm được phần nào, nhưng để bình làm sao cho mọi người đồng tình thì cảm thấy khó. Thôi các bác bình đi, chắc các bác cũng biết cả rồi, bình tốt hơn em nhiều ý chứ. -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Mr. Smith |
Apr 20 2004, 12:46 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(chic chik @ Apr 19 2004, 03:23 PM) Đọc tiếp topic này các trang 2,3 em có cảm xúc: huhu, vì tiêu chuẩn 1 mình đã cover nên chỉ còn tiêu chuẩn 2 của chị Khoai mà cũng không được. Chả nhẽ chỉ lúc nào đi một mình thì mình mới được đi guốc cao gót Tức là 1m82 hay 1m72? -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Yến xào |
Apr 20 2004, 02:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
đơn kiếm diệt quần.. hồng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 156 Tham gia từ: 8-October 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 454 Tiền mặt hiện có : 656$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chíc ơi ,có phải chíc chíc bên làm đẹp ko đấy
Tiêu chuẩn Khoai : hình như >= 1.72 (chính xác nhé đến phần trăm nhé ,cấm làm tròn ) -------------------- logout = die
|
Malchik |
Apr 20 2004, 02:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thế cô chị có mũm mĩm như cô em không đấy. Hạ tiêu chuẩn xuống 10 cm thế thì ở đây nhiều người trong cái làng này có thể giúp đổi cái tai tồ kia đấy. Nhưng mà nhìn cái avatar kia thì nghi lắm... Tớ có cô bạn, cũng U30, cũng không có chồng, cô ấy đầu năm ngoái mạnh dạn tuyên bố: "Năm nay Quý Mùi, thấy bọn có chồng bảo đẻ con năm nay thì tốt, hay cứ đẻ trước một đứa, còn chồng thì tìm sau..."
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Tiểu Vũ |
Apr 20 2004, 02:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Matrix @ Apr 20 2004, 12:46 AM) Tức là 1m82 hay 1m72? Huynh đài tự dưng hỏi kỹ vậy . Ờ, em xem đại ca 1m72 khéo được đấy. Chị em nào đấy nhớ chờ anh em học thành tài về nhá. Gì chứ 3 mil/tháng là chuyện vặt . Á quên, chị em đề phòng anh em học kinh tế đấy, khôn lắm cơ . Nhớ tính cả inflation rate vào đấy, không là thiệt thân . -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Malchik |
Apr 20 2004, 02:59 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tiểu Vũ @ Apr 20 2004, 02:36 AM) Á quên, chị em đề phòng anh em học kinh tế đấy, khôn lắm cơ . Nhớ tính cả inflation rate vào đấy, không là thiệt thân . Quảng cáo khéo thế -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Tiểu Vũ |
Apr 20 2004, 03:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tiểu Vũ @ Apr 19 2004, 06:20 AM) QUOTE(aHoa @ Apr 15 2004, 09:35 AM) ========================= Công quả (Họa nguyên vận Đêm Hè - Tú Xương) ========================= Mây đem giông gió trảy lên nguồn Phủ đất vô vi, nhú hạt buồn Lất phất mưa gieo muôn lớp mỏng Tà tà nắng quẩy mấy vồng suông Tháng ngày vất vả e sinh chuyện Từng buổi ưu tư sợ nẩy tuồng Cay đắng đơm hoa, sầu kết trái Nhặt về ốc đảo đúc thành chuông. ========================= Âm hưởng (Họa nguyên vận Đêm Hè - Tú Xương) ========================= Tiếng boong lan tỏa ngược lên nguồn Đập vách vô tri dội sóng buồn Dốc chén tỉnh-say ngăn lệ đổ Gieo vần hư-thực ngắm trăng suông Từng đêm luẩn quẩn duyên che mắt Một kiếp long đong phận diễn tuồng Cố níu mùa xuân, xuân chẳng đoái Giật mình lai tĩnh cuối hồi chuông. aHoa Hai bài thơ này bác aHoa chắc mới nháp thôi, hẳn là chưa xong đâu, nên em không bàn nhiều. Làm thơ hay viết văn đến một trình độ nào đó thì cũng giống nhau. Tức là trong lòng mình đã có chủ ý. Chủ ý ấy phải thông suốt, tấm tức trong lòng như cây kim ở trong bọc, như trứng đến lúc phải nở. Tâm tình càng dào dạt thì tứ thơ càng có hứng. Câu này gợi câu kia tuần tự kéo ra. Em xem hai bài thơ của bác thì hình như tinh thần chưa đạt đến độ thăng hoa đó. Mới là những tứ thơ chắp nối với nhau chứ không liền theo một mạch thơ. Mỗi bài trong hai bài thơ thì theo em ba câu đầu rất được. Bài đầu tiên thể hiện một sự hình thành rất tự nhiên, tự nó sinh ra thế. Câu "lất phất mưa gieo muôn lớp mỏng" thể hiện tinh thần này. Nhưng đến "tà tà nắng quẩy mấy vồng suông" thì câu chữ thành lúng túng gượng gạo rồi. Từ đó về sau mạch thơ nặng tính dàn dựng như em đã nói. Bài thứ hai ba câu đầu đọc cũng được nhưng em xin phép bác chỉnh mấy chỗ. Câu đầu tiên sửa chữ "ngược" thành chữ "vọng", nghe tự nhiên và bớt tính dàn xếp hơn. Câu thứ hai chữ "buồn" nảy ra bất cập nhân tình, không ăn nhập gì, thay hay không là tùy bác. Chữ "dội" theo em nên thay bằng chữ "nổi", nhấn mạnh ý hơn và làm bàn đạp cho câu kế tiếp. Câu thứ ba em nghĩ thay chữ "dốc" bằng chữ "nghiêng" sẽ nâng tính hình tượng của câu thơ lên. Câu thứ tư "gieo vần hư thực" và "ngắm trăng suông" không tạo ra hiệu quả ăn nhập vào nhau. Thiết nghĩ thay chữ "ngắm" bằng chữ "dối" hoặc chữ "đãi. Như vậy bốn câu đầu nếu là em thì nên trở thành đại khái thế này: Tiếng bong lan tỏa vọng lên nguồn Đập vách vô tri nổi sóng cồn Nghiêng chén tỉnh say ngăn lệ đổ Dốc vần hư thực dối trăng suông Bốn câu cuối cùng mạch thơ chưa liền do tinh thần bài thơ chưa được thông suốt. Có tinh thần rồi thì xử lý ra sao chắc là không khó. Mấy lời gượng gạo như thế, dùng được hay không tùy ở bác. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tiểu Vũ: Apr 20 2004, 04:06 AM -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
FR |
Apr 20 2004, 03:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Unregistered |
QUOTE(Tiểu Vũ @ Apr 19 2004, 04:04 PM) Hị hị, các bác lại bắt em lòi cái dở ra rồi. Mấy lần trước xông xáo đi đầu têu, rút cuộc bị gã Yến Xào vác bazoka bắn xối xả vào mặt, bây giờ vẫn còn hãi. Bi giờ em chả dại. Các bác thích bình bài đó thì cứ tự tiện. Tớ đứng ngòai hò hét trợ oai, hì hì. Có chỗ nào chêm được thì tớ chêm, không thì thôi. Kẻo rùi bà con lại bảo thằng này có mỗi thế cũng tin vi. P/S: bài đó em chú trọng 2 câu đầu. Tuy em thật lòng cảm được phần nào, nhưng để bình làm sao cho mọi người đồng tình thì cảm thấy khó. Thôi các bác bình đi, chắc các bác cũng biết cả rồi, bình tốt hơn em nhiều ý chứ. Đồng chí này bị phê bình thế rồi mà chứng nào vẫn tật ấy, cứ lòng vòng lèo vèo. Vào đây thì cứ bàn bừa, bình bừa đi chứ sao phải sợ người khác chê mình hay người khác bình hay hơn mình? Cái hấp dẫn là ở sự cảm nhận của mỗi cá nhân ấy chứ. Nếu tất cả đều theo một lối mòn cũ rích thì chán chết! |
FR |
Apr 20 2004, 03:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Unregistered |
QUOTE(Yến xào @ Apr 19 2004, 08:44 AM) QUOTE(khoaitayran @ Apr 19 2004, 04:51 AM) :crazying: Mà chị biết chú trù chị không lấy được chồng nhá Thật là tốn công, chú không nhìn cái tai tồ của chị gì cả :crazying: Còn nghiêm chỉnh nhá, chị không muốn ra tòa vì tội bigame nên chị không dại gì lấy thêm chồng nữa đâu :crazying: Em hiền lành ngoan ngoãn , có khi nào lại ác miệng trù ai bao giờ đâu .Chị đừng vu oan cho em .Chẳng qua là em thật thà quá ,đâm ra khi con sứa nó bảo 3 triệu/tháng + 1.72 thì em do bất mãn (ít nhất cũng là vì cái chiều cao của em ) nên em chim cú buột mồm : có đếc mà lấy chồng được , đồ làm cao Thế là con sứa mũm mũm nó nhớ ngay và về nhanh chóng tâu lên chị .Chứ em đã nói rồi ,em không trù hẻo đâu nhé , chị lấy chồng thì em càng mừng vui chứ lại .Mà hình như thấy chị đang yêu à ? Đây, tặng cả làng bài ca dao này mà bình: Gió đánh cành tre, Gió đập cành tre, Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng. Gió đánh cành bàng, Gió đập cành bàng, Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe! Gió đánh đò đưa, Gió đập đò đưa, Sao cô mình lơ lửng mà chưa có chồng? Gió đánh cành hồng, Gió đập cành hồng, Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa? ------------------------ Có bài ca dao này tớ rất thích nhé: Đường xa thì thật là xa, Mượn mình làm mối cho ta một người: Một người mười chín đôi mươi, Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình. |
Tiểu Vũ |
Apr 20 2004, 03:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(FR @ Apr 20 2004, 03:32 AM) Đồng chí này bị phê bình thế rồi mà chứng nào vẫn tật ấy, cứ lòng vòng lèo vèo. Vào đây thì cứ bàn bừa, bình bừa đi chứ sao phải sợ người khác chê mình hay người khác bình hay hơn mình? Cái hấp dẫn là ở sự cảm nhận của mỗi cá nhân ấy chứ. Nếu tất cả đều theo một lối mòn cũ rích thì chán chết! Cái này nó thành bệnh mãn tính rồi bà chị ạ . Bây giờ mà cứ bắt em đi đường thẳng khó lắm, cứ nhất định thích đi đường vòng mới đựơc . Ai thấy quái gở thì đành chịu chứ biết làm sao . Thôi miễn là người ta hiểu ý mình là được . -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |