Sinh Viên Sang Thụy Điển Cần được Giúp đỡ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Sinh Viên Sang Thụy Điển Cần được Giúp đỡ
khoaitayran |
Sep 13 2008, 01:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ừa mình cũng băn khoăn quá ko hiểu chú Xốt nịnh em nào mà ngọt thế không bít? Một em béo hai em béo
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mr. Smith |
Sep 13 2008, 01:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Sep 12 2008, 06:03 PM) Ừa mình cũng băn khoăn quá ko hiểu chú Xốt nịnh em nào mà ngọt thế không bít? Một em béo hai em béo Bé béo chứ không phải em béo -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Hoang Yen |
Sep 13 2008, 01:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Bé bé bằng bông
Hai má hồng hồng Bé đi sơ tán bế em theo cùng... Mình nhớ hồi xưa có bà chị con bác ở Sài gòn ra Bắc chơi, anh người yêu viết thư cho cứ "cưng à, cưng ơi" nghe hay lắm |
khoaitayran |
Sep 13 2008, 01:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Úi xời, bài cưng ơi này nhà em chỉ lòe các cháu về hình ảnh gia đình ngọt ngào, các cháu đi khỏi cái là em ê to lên ngay, hoặc là béo béo ơi
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Hoang Yen |
Sep 13 2008, 01:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Khoai ơi đi ngủ đi, hay là lại nhớ béo quá không ngủ được đấy? Béo ơi mau về với Khoai kìa
|
mưa |
Sep 13 2008, 02:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đúng là Làng Ven, đang từ Thụy điển thì chuyển phắt ngay qua Munchen, rồi qua cá cơm, văn hóa phẩm đồi trụy, tiến tới là "bé béo" và "cưng à cưng ơi". Mình hồi hộp chờ đến đoạn tiếp theo
-------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
khoaitayran |
Sep 13 2008, 02:23 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đoạn tiếp theo là lên giường một mình khó ngủ quá à, con còn bé chưa biết dỗ mẹ nên mẹ chả ngủ được rì cả. Mà bác sỹ cứ nói là bắt chồng nằm riêng ngủ riêng ra, mình còn lâu mới chịu, ngu rì, có mà mất ngủ kinh niên. Chả bít nhớ nhung rì ko mệ Yến ợ, cơ mà thiếu cái gác chân mí cái rờ đầu heheh
Cái đoạn tiếp này có đúng tiến trình hông bạn Mưa? -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
xanh |
Sep 13 2008, 03:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Elite Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.782 Tham gia từ: 22-August 02 Thành viên thứ: 231 Tiền mặt hiện có : 86.735$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Có vẻ khó đấy vì tìm được nhà ở bên này là cả một công trình ngay cả đối với dân bản địa.
Cùng lắm thì họ hàng nhà Xốt nằm ăn vạ ở phòng sinh viên quốc tế (trường nào cũng có International office) để xem họ có thể tìm cho một căn trống cho không. Hỏi thêm là họ hàng nhà Xốt sang học bao lâu, có thể chịu được tiền nhà bao nhiêu, ở khu vực nào ...để nếu chị tình cờ thấy chỗ nào sẽ nhắn lại. |
grass |
Sep 13 2008, 01:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(em Ex @ Sep 12 2008, 06:08 PM) Bạn Xốt phạm tội tiết lộ bí mật đời tư cá nhân rồi nha, bé bỏng gì. Mình chỉ cần thỉnh thoảng gặp vài người Việt giao lưu, mà cũng thỉnh thoảng thôi nha, chứ thuê nhà chung với cả ngày ngày gặp mặt thì mình không có ham lắm hehe. Bạn G ơi mẹ em sẽ gửi đồ cho chị, chắc chỉ cá cơm thôi, bạn có văn hóa phẩm đồi trụy Vn thừa ra thì cho em em nhận ngay Hi hi béo thôi chứ không bé Ôi dào, nếu có mỗi cá cơm thì chị đi mua cho rồi, bắt bác mang sang làm gì. Nếu kèm thêm cái gì, thư từ sướt mướt thì bác gửi thôi. Cậu chị cuối tháng này về SG nhưng chỉ ở mấy ngày xong đi ra Bắc, đến giữa tháng 10 về lại Munchen, nên có gửi gì thì gửi trước ngày 27 tháng này nhé. Nói bác gửi sang văn phòng chị ở quận 3, đỡ phải mang sang nhà. Còn để xem thừa văn hóa phẩm độc hại nào thì gửi cho -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Xốt |
Sep 13 2008, 05:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thế thì mệt nhỉ, thằng em ruột của em là bò đội nón chính hiệu, ra bãi biển sóng đánh một phát đã say, chưa bước chân ra khỏi nhà bao giờ . Nó sẽ học ở trường Uppsala, nhà nghèo hoàn cảnh nên thuê được nhà càng rẻ càng tốt chị ơi .
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |