Những Người Lãng Mạn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những Người Lãng Mạn
NguoiVN |
Dec 6 2007, 03:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
đương nhiên là kô, lãng mạn chắc là khả năng nhìn thấy cơ hội yêu thương ở tất cả mọi thứ, đòi hỏi trí tượng tượng phong phú và khả năng suy diễn phi hiện thực cao cấp, nguoivn tự nhận thấy có các phẩm chất trên phục ta chưa sì mít
nhưng mình chỉ dừng lại ở tưởng tượng thôi chứ chưa tạo ra tình huống, chưa là nguyên nhân ngoài nổ tiền đạo Công VInh, ô anh sút và ghi bàn ... có thể là mình kô muốn vì kô muốn giang hồ bị đại loạn, bản thân bị mang thêm tiếng xấu - tóm lại mình biết suy nghĩ vẹn toàn, mình đúng là một người tốt rồi -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
soctettoc |
Dec 6 2007, 11:48 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 6 2007, 01:50 AM) Chủ đề này dài quá. Thế tóm lại lãng mạn là gì? Có nhất thiết phải đi cùng với tình yêu mới có lãng mạn không? Xơmit có ưu điểm là post ngắn gọn. Câu trả lời là Ko (chả đọc hết ở trên). Một người đã lãng mạn sẽ thể hiện tính lãng mạn trong cả việc đi học, đi làm, đi chơi... Người ko lãng mạn thì iu cũng ko lãng mạn. Đấy là 2 thái cực, tất nhiên còn vô số những người ở giữa. @ Ob: Bạn Ob ơi, lãng mạn là nhược điểm đáng yêu, nên phát huy. @ Evil: Lưu Quang Vũ hẳn là rất hiểu được cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến tính lãng mạn như thế nào. Nhớ trong bài thơ viết cho Tố Quyên, LQV viết: "Thôi nhé em đi, Như một cánh chim bay mất, Phòng anh chẳng có gì ăn được, Em bay về những mái nhà vui... Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp, Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em." -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Evil |
Dec 6 2007, 12:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Dec 5 2007, 10:32 PM) QUOTE(Helios @ Nov 30 2007, 04:30 PM) Hoàng Yến bảo cần khống chế để LM không đi quá đà. Vậy làm thế nào để khống chế? Biết khi nào là quá đà (tức là đâu là giới hạn của quá đà) Tớ nghĩ nôm na thế này: Lãng mạn là từ Hán Việt, lãng có nghĩa là sóng, mạn có nghĩa là bờ (cảm ơn nhà Hạo Nhiên đã nhắc tớ). Như vậy sóng vỗ bờ là chuyện thường xảy ra, sóng cứ mấp mé thì không sao nhưng mà chồm lên cao vọt lên khỏi bờ càng xa thì càng gây thiệt hại cho người và hoa màu. Đơn giản mà nói thì bờ được đắp bằng những thứ như luật pháp, quan niệm đạo đức, định kiến xã hội...vv và vv... Sóng là khao khát của con người thì đôi khi nó bất chấp đúng sai cứ chồm lên thôi. Ờ nhưng mà chồm lên được bờ rồi có khi lại vợi hết mất cái sức cuộn của biển sôi sục, có khi chỉ đọng lại như một cái vũng nước buồn thiu (@Hạo Nhiên) ở trên bờ chẳng ai buồn để ý ấy chứ. Thế nên mấp mé cho vui nhỉ Thế nhưng nó cũng có thể thành mặt hồ cho... thiên nga em soi bóng thì làm sao ạ? Với lại giới hạn của 'bờ' với mỗi người cũng khác. Trong thời đại của Kiều thì chắc chắn 'xăm xăm xẻ lối vườn khuya một mình' là trái với quan niệm đạo đức và định kiến xã hội rồi, nhưng mà... cũng có sao đâu Nơi nào có nước tràn qua bồi đắp là nơi ấy phù sa mầu mỡ, mùa màng tốt tươi, chỉ có điều hơi... rủi ro vì sông có bên/khi lở bên/khi bồi. High risk high return. Em nghĩ chuẩn mực xã hội do con người đặt ra, con người có thể thay đổi nó. Vậy tại sao không phải là mình. Mỗi con người có chuẩn mực sống riêng của mình, không nhất thiết giống và đồng nhất với chuẩn mực của xã hội. Cái quan trọng là sự chịu trách nhiệm. Dám làm, dám... lãng mạn thì phải chịu trách nhiệm về cái sự lãng mạn của mình, rắn rỏi mà vượt qua những nỗi đau nó có thể đem đến cũng như lúc hưởng trái ngọt của hạnh phúc thăng hoa trong lãng mạn. Người lãng mạn thì nhiều, nhưng người lãng mạn mà hấp dẫn sẽ ít hơn, người lãng mạn+hấp dẫn mà lại hạnh phúc nữa thì sẽ còn ít hơn. Lãng mạn là một phẩm chất của tâm hồn (@ helios), là một tính cách con người như bao nhiêu yếu tố khác của mình. Nó là một tính cách đẹp, nhưng cũng như... sự hào phóng chẳng hạn, nếu em là tỷ phú thì em có thể hào phóng gấp một vạn lần em bây giờ, nếu em lo ăn còn chưa nổi thì em sẽ vẫn hào phóng (bởi nó là con người mình rồi) nhưng sẽ phải có chừng mực hơn. Cái chừng mực đấy nó là chuẩn mực của riêng mình, không phải của xã hội, nó do sự thông minh và sáng suốt của mỗi con người. Ai xác định đúng thì người đó hạnh phúc. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Mr. Smith |
Dec 6 2007, 12:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tóm lại là câu lạc bộ những người lãng mạn có những ai rồi ạ? Nếu có nhiều chị em gái thì cho tớ tham gia vớiiiiiiii
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Hoang Yen |
Dec 6 2007, 08:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
@Evil: Evil nói cũng đúng nhưng mà để lúc nào rỗi tớ sẽ viết thêm về cái này nhé.
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 6 2007, 12:20 AM) Tóm lại là câu lạc bộ những người lãng mạn có những ai rồi ạ? Nếu có nhiều chị em gái thì cho tớ tham gia vớiiiiiiii Nhiều em gái lắm chỉ có điều chưa đến màn tắm mưa đâu Đùa thế thôi, nhà Xơ mít lãng mạn hay không chưa xét đến nhưng mà dịch thơ Tagore với Neruda bao nhiêu bài như thế thì đã và đang hâm nóng sự lãng mạn cho rất nhiều người rồi. Người lãng mạn kỳ này ...thưa các bạn...chính là: Mr. Smith Xin hỏi Mr. Smith một câu, ngài cảm thấy thế nào trong lúc dịch những bài thơ rất lãng mạn của các tác giả trên? |
Mr. Smith |
Dec 7 2007, 01:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Trả lời chị Yến, lúc đó em cứ phải tưởng tượng là mình đang tán gái, phải vừa làm thế nào cho gái thích mà lại không quá thô và nịnh.
Thế đã đủ tiêu chuẩn chưa ạ? -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Gió |
Dec 7 2007, 10:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 54 Tham gia từ: 23-June 07 Thành viên thứ: 3.222 Tiền mặt hiện có : 3.986$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Dec 6 2007, 08:52 PM) @Evil: Evil nói cũng đúng nhưng mà để lúc nào rỗi tớ sẽ viết thêm về cái này nhé. QUOTE(Mr. Smith @ Dec 6 2007, 12:20 AM) Tóm lại là câu lạc bộ những người lãng mạn có những ai rồi ạ? Nếu có nhiều chị em gái thì cho tớ tham gia vớiiiiiiii Nhiều em gái lắm chỉ có điều chưa đến màn tắm mưa đâu Đùa thế thôi, nhà Xơ mít lãng mạn hay không chưa xét đến nhưng mà dịch thơ Tagore với Neruda bao nhiêu bài như thế thì đã và đang hâm nóng sự lãng mạn cho rất nhiều người rồi. Người lãng mạn kỳ này ...thưa các bạn...chính là: Mr. Smith Xin hỏi Mr. Smith một câu, ngài cảm thấy thế nào trong lúc dịch những bài thơ rất lãng mạn của các tác giả trên? Em mới vào nên ko bít. Vậy mấy bài thơ dịch đấy ở chỗ nào hả chị? Để em vào đọc với ạ. |
Hoang Yen |
Dec 7 2007, 07:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Gió @ Dec 6 2007, 10:09 PM) Gió này: (@click here) @Mr. Smith: thấy rất nhiều em gái xao xuyến thích thú trước bản dịch của Mr. Smith, hình như đã vượt tiêu chuẩn. |
TươngGiang |
Dec 14 2007, 10:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
có người lãng mạn quá, tặng cho mình một loạt tệp giấy cắt dán của Nhật, chu đáo kèm thêm cả keo dán đã nấu đựng trong ba túi nhỏ màu trắng.
Mình mở quà xong thì gào lên: "Má ơi, tặng tôi bột trắng này". Hai cô bạn KTS xem xong thì đòi xin ngay lấy để cắt dán và ghép hình. Công nhận mình càng ngày càng thô! -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Helios |
Jan 2 2008, 11:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 46 Tham gia từ: 18-November 07 Thành viên thứ: 3.740 Tiền mặt hiện có : 3.069$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Dạo này bận quá, hôm nay mới quay lại chủ đề này được.
Mình có một đề nghị thế này với những người lãng mạn: Chúng ta, những người tự coi/được coi là lãng mạn, mỗi người hãy làm một câu thơ, sau đó ghép lại, xem cái bài thơ ấy có lãng mạn không. Chủ đề: tất cả những gì cảm thấy là lãng mạn. Thể thơ: tự do, người viết sau có thể theo mạch của người viết trước hoặc không. Tự do muôn năm, không bắt buộc. Đặc biệt khuyến khích lãng mạn siêu hình. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |