Đóng Góp Giúp Bác Tình, Thanh lọc lại cho gọn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Đóng Góp Giúp Bác Tình, Thanh lọc lại cho gọn
Thị Anh |
Oct 1 2005, 09:34 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tối qua, lúc 10h, bạn Rec và tớ có trao đổi tin nhắn.
-Tớ về Quảng Bình rồi, về nhà vài tháng rồi ra lại, thời gian này chán lắm :( -Thời gian kéo dài hơn dự kiến, nên tạm thời về nhà. Trong này có đứa bạn thân là bác sỹ, nên tuần nào nó cũng đến nhà. Tuần tới sẽ chụp fim rồi gửi cho bác sĩ 108. À, dạo này ít ngủ lắm, đọc sách suốt đêm -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
trademark |
Dec 8 2005, 11:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.327 Tham gia từ: 30-April 05 Thành viên thứ: 1.692 Tiền mặt hiện có : 965$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Anh Tình nay thế nào rồi? sức khoẻ bình phục đến đâu, Thi Anh có thể cho biết ?
-------------------- trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc |
Thị Anh |
Dec 10 2005, 09:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
dạ. Bạn Tình nói cuối tuần sẽ lên HN.
Cũng không ổn lắm, nhưng tình hình chắc cũng ko nghiêm trọng. Đó là bạn nói thế. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thị Anh |
Oct 30 2007, 11:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chiều nay, nhận được 1 tin nhắn bất ngờ từ Rec - tức anh Tình (mình vẫn giữ số của anh này). Mội dung như sau:
- Mai sinh rồi, ở bệnh viện Triều Hải- Quảng Trị- bé gái. 3,7kg. Tên cháu là Nguyễn Bảo Hân. Ngay tức khắc, tôi gọi điện lại hỏi thăm. Được biết anh Tình đã lấy vợ năm ngoái, anh kêu có báo cho Lan Anh mà, nhưng thực là tôi ko nhận được tin nhắn. Vợ anh Tình tên Mai, dạy học cấp hai ở Quảng Trị, còn anh Tình hiện vẫn đang dậy khoa công nghệ thông tin ở đại học Huế, đang dự định sang năm, lại sang Áo học tiếp. Chân cũng đã đỡ, dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thôi thế là mừng rồi, anh Tình là người lạc quan, sống yêu đời, đã lập dc kỳ tích là đã sinh được cô con gái. Anh vẫn nói cảm ơn các bạn langven. Lúc nào sẽ vào lang ven chơi... đại loại vậy. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
TươngGiang |
Oct 31 2007, 10:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
[quote=Thị Anh,Oct 31 2007, 12:49 AM]
Chiều nay, nhận được 1 tin nhắn bất ngờ từ Rec - tức anh Tình (mình vẫn giữ số của anh này). Mội dung như sau: - Mai sinh rồi, ở bệnh viện Triều Hải- Quảng Trị- bé gái. 3,7kg. Tên cháu là Nguyễn Bảo Hân. Ngay tức khắc, tôi gọi điện lại hỏi thăm. Được biết anh Tình đã lấy vợ năm ngoái, anh kêu có báo cho Lan Anh mà, nhưng thực là tôi ko nhận được tin nhắn. Vợ anh Tình tên Mai, dạy học cấp hai ở Quảng Trị, còn anh Tình hiện vẫn đang dậy khoa công nghệ thông tin ở đại học Huế, đang dự định sang năm, lại sang Áo học tiếp. Chân cũng đã đỡ, dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Thôi thế là mừng rồi, anh Tình là người lạc quan, sống yêu đời, đã lập dc kỳ tích là đã sinh được cô con gái. Anh vẫn nói cảm ơn các bạn langven. Lúc nào sẽ vào lang ven chơi... đại loại vậy. [/quot Cuộc sống quả là kỳ diệu cho những người biết hy vọng và được yêu thương -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |