Giá Trị Của Một Người, đàn ông hay đàn bà
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Giá Trị Của Một Người, đàn ông hay đàn bà
LANGTU |
Mar 20 2007, 03:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 59 Tham gia từ: 7-January 06 Thành viên thứ: 2.243 Tiền mặt hiện có : 825$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Giá trị của một người quan trọng nhất là giá trị xã hội. Giá trị xã hội là do quan điểm người khác nhìn vào anh ta, đánh giá xem anh ta có ích gì cho xã hội không.
Bản thân có thể làm nhiều việc hay ho, đặc sắc, tuyệt vời, nhưng nếu ko đem lại gì cho xã hội thì nói chung cũng chả có gì đáng khâm phục lắm. Anh thấy nhiều đứa mơ mộng những cái gì rất cá nhân, tầm thường. Ừ thì ai cũng có giấc mơ hưởng thụ cá nhân đi, ko có gì là tồi bại cả, nhưng có đếch gì cao quý đâu, một dạng ích kỷ mà thôi. Muốn cho đời khâm phục, và nhất là muốn cho mình cảm thấy hãnh diện, hãy làm như sau : Nếu làm nhà khoa học thì nên phát minh, sáng chế ra cái gì đó cho đời : Tốn Thất Tùng xưa, ông gì nữa làm gây giống lúa í nhỉ ??? Là nhà kinh doanh thì phát triển thật tốt công ty mình, nuôi cho người khác có công ăn việc làm, sản sinh ra giá trị thặng dư, góp thuế cho đời. Góp sưc cho đất nước hay ít ra vùng quê nghèo giầu lên Là nhà văn hóa ( văn sĩ, họa sĩ ) thì cũng ko nên tự hào với các tác phẩm cá nhân của mình, chả có đếch gì là ghê gớm đâu. Hãy thử đem tài đó ra viết cái gì có tầm xã hội xem, kiểu như học giả Nguyễn Hiến Lê, hay nhà khảo cứu Vương Hồng Sển. Làm họa sĩ thì vẽ cái gì to to cho nền mỹ thuật nước nhà xem nào, kiến trúc sư thì xây cái gì cho nó vẻ vang văn hóa Việt xem nào Là người giầu, nhiều tiền thì sao ko mang tiền đó ra làm công ích cho xã hội ? Khác với từ thiện, chỉ cho một cách vung tay tùy tiện, sao không kiếm cách thông minh hơn, hiệu quả hơn, ví dụ lập ra cái thư viện/vi tính viện cho bọn nghèo. hay lập ra quỹ phát triển nhân tài khoa học, giáo dục... Việt Nam rất thiếu người thực sự tài giỏi về khoa học, về các môn khoa học tự nhiên : lý, toán, cơ, hóa, sinh... Anh rất ngạc nhiên là lắm đứa giầu kinh khủng mà chả làm gì cho dân cả, sống thế cũng nhạt nhỉ ! Trong lĩnh vực gia đình thì làm sao lo cho con vợ mình cơm no áo ấm, rồi hơn nũa là áo đẹp, nước hoa sang...bố mẹ mình có chút sung sướng, họ hàng bạn bè mình được nhờ về vật chất. Vật chất quan trọng lắm. Chứ làm giai mà ko cho xung quanh mình sướng được thì cũng chưa giỏi, phỏng ạ Nói chung làm giai ( hay gái ), nên có ích cho xã hội, 4C nghĩ sao ? -------------------- Chỉ kiếm tiền thôi, không linh tinh các việc khác vớ vẩn.
|
Fedora |
Mar 20 2007, 03:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 970 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Thế theo bác Langtu thì Bill Gates và mẹ Theresa, ai "người" hơn ai
-------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. |
Lionel_Messi |
Mar 20 2007, 03:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 36 Tham gia từ: 24-June 06 Thành viên thứ: 2.512 Tiền mặt hiện có : 1.676$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(LANGTU @ Mar 20 2007, 04:18 PM) phỏng ạ Phỏng ạ, là bị bỏng á? (Thị A) |
Observer |
Mar 20 2007, 04:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(LANGTU @ Mar 20 2007, 03:18 PM) Nếu làm nhà khoa học thì nên phát minh, sáng chế ra cái gì đó cho đời : Tốn Thất Tùng xưa, ông gì nữa làm gây giống lúa í nhỉ ??? Ông Lương Đình Của á? QUOTE(Lionel_Messi @ Mar 20 2007, 03:58 PM) Phỏng ạ, là bị bỏng á? (Thị A) Là "Phải không ạ" phải không ạ? |
NguoiVN |
Mar 21 2007, 05:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(LANGTU @ Mar 20 2007, 08:18 AM) Giá trị của một người quan trọng nhất là giá trị xã hội. Giá trị xã hội là do quan điểm người khác nhìn vào anh ta, đánh giá xem anh ta có ích gì cho xã hội không. Bản thân có thể làm nhiều việc hay ho, đặc sắc, tuyệt vời, nhưng nếu ko đem lại gì cho xã hội thì nói chung cũng chả có gì đáng khâm phục lắm. Anh thấy nhiều đứa mơ mộng những cái gì rất cá nhân, tầm thường. Ừ thì ai cũng có giấc mơ hưởng thụ cá nhân đi, ko có gì là tồi bại cả, nhưng có đếch gì cao quý đâu, một dạng ích kỷ mà thôi. Muốn cho đời khâm phục, và nhất là muốn cho mình cảm thấy hãnh diện, hãy làm như sau : Nếu làm nhà khoa học thì nên phát minh, sáng chế ra cái gì đó cho đời : Tốn Thất Tùng xưa, ông gì nữa làm gây giống lúa í nhỉ ??? Là nhà kinh doanh thì phát triển thật tốt công ty mình, nuôi cho người khác có công ăn việc làm, sản sinh ra giá trị thặng dư, góp thuế cho đời. Góp sưc cho đất nước hay ít ra vùng quê nghèo giầu lên Là nhà văn hóa ( văn sĩ, họa sĩ ) thì cũng ko nên tự hào với các tác phẩm cá nhân của mình, chả có đếch gì là ghê gớm đâu. Hãy thử đem tài đó ra viết cái gì có tầm xã hội xem, kiểu như học giả Nguyễn Hiến Lê, hay nhà khảo cứu Vương Hồng Sển. Làm họa sĩ thì vẽ cái gì to to cho nền mỹ thuật nước nhà xem nào, kiến trúc sư thì xây cái gì cho nó vẻ vang văn hóa Việt xem nào Là người giầu, nhiều tiền thì sao ko mang tiền đó ra làm công ích cho xã hội ? Khác với từ thiện, chỉ cho một cách vung tay tùy tiện, sao không kiếm cách thông minh hơn, hiệu quả hơn, ví dụ lập ra cái thư viện/vi tính viện cho bọn nghèo. hay lập ra quỹ phát triển nhân tài khoa học, giáo dục... Việt Nam rất thiếu người thực sự tài giỏi về khoa học, về các môn khoa học tự nhiên : lý, toán, cơ, hóa, sinh... Anh rất ngạc nhiên là lắm đứa giầu kinh khủng mà chả làm gì cho dân cả, sống thế cũng nhạt nhỉ ! Trong lĩnh vực gia đình thì làm sao lo cho con vợ mình cơm no áo ấm, rồi hơn nũa là áo đẹp, nước hoa sang...bố mẹ mình có chút sung sướng, họ hàng bạn bè mình được nhờ về vật chất. Vật chất quan trọng lắm. Chứ làm giai mà ko cho xung quanh mình sướng được thì cũng chưa giỏi, phỏng ạ Nói chung làm giai ( hay gái ), nên có ích cho xã hội, 4C nghĩ sao ? 4c nghia la sao 4 c = company, customers, competitors, context ? -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Mar 21 2007, 05:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Observer @ Mar 20 2007, 09:39 AM) QUOTE(LANGTU @ Mar 20 2007, 03:18 PM) Nếu làm nhà khoa học thì nên phát minh, sáng chế ra cái gì đó cho đời : Tốn Thất Tùng xưa, ông gì nữa làm gây giống lúa í nhỉ ??? Ông Lương Đình Của á? QUOTE(Lionel_Messi @ Mar 20 2007, 03:58 PM) Phỏng ạ, là bị bỏng á? (Thị A) Là "Phải không ạ" phải không ạ? ong mai an tiem con ghe gom hon ca hai ong kia , co con chau la ma~i a(n tie^`n -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
lơ ngơ |
Mar 21 2007, 06:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 223 Tham gia từ: 31-August 06 Đến từ: never-never land Thành viên thứ: 2.619 Tiền mặt hiện có : 3.555$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 |
QUOTE(NguoiVN @ Mar 21 2007, 05:43 AM) thế ông bán dưa hấu họ mai à? -------------------- Viết hai lèo...
|
hồn nhiên |
Jul 25 2008, 03:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Mar 21 2007, 05:41 AM) 4C có giống 6C không nhỉ: Con cháu các cụ cấp cao -------------------- Life is tough!
|
incohotel |
Oct 7 2008, 09:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 12 Tham gia từ: 26-September 08 Thành viên thứ: 5.783 Tiền mặt hiện có : 548$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Sao giá trị một con người phức tạp thế bác Langtu, em không làm nhà khoa hoc, nhà kinh doanh đại tài, cũng không phải là nhà văn hóa, người giàu mà vẫn muốn... thì sao
|
somnus |
Mar 28 2010, 11:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 70 Tham gia từ: 17-January 08 Thành viên thứ: 4.037 Tiền mặt hiện có : 821$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Giá Trị của một phụ nữ
ai làm cái này có giá trị ghê <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TrvNEswP5vU&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TrvNEswP5vU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |