Coto Tháng 5
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Coto Tháng 5
Thị Anh |
May 24 2010, 04:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tớ chỉ pót mấy cái ăn uống là chủ đạo thôi nha. CÒn phong cảnh thì chắc bạn Chik đi rồi có khối cái đẹp.
Bọn tớ đi từ chiều thứ 7- lẽ ra nên đi vào chiều thứ 6 thì hay hơn. Buổi sáng chủ nhật lảng vảng ở Cảng cái rồng. Chưa có tàu ra Cô tô, nên nhìn các bạn lên tàu đi Quan Lạn. Các cô í vẫn đi dc dép cao nha. Giỏi ghê. Lênh đênh trên tàu 3 tiếng: Cô tô chào đón bởi bữa tiệc khó quên: Uống rượu vang, nhắm hải sản, có tí nước cam, ... phởn xong thì thắp đèn thưởng trăng... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thị Anh |
May 24 2010, 04:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Này mực Này thưng bọc giấy bạc nướng. Bóc ra thì nó thế này: Cơ mà ăn no nê quá, nên bỏ lại những mấy con. Đêm về, nằm tiếc. Này... gái đảm nhá. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: May 24 2010, 04:49 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Tit |
May 24 2010, 06:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Trời ơi cái bá kia, đừng có hành hạ người khác thế chứ
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Malchik |
May 25 2010, 09:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ối giời, ăn uống hoành tráng của cái bọn làm buffet thế kia cơ á.
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Bến |
May 25 2010, 03:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Sao Bạn Chik hông vô post ảnh cho tớ học tập mà cứ đứng nhìn TA chép miệng chèm chẹp xế????
-------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Thị Anh |
May 26 2010, 04:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Buổi sáng, sau đêm ngủ tại nhà khách quên mất là nó sẽ mất điện ban đêm. Và cái thói quen chả bao giờ phải móc màn đã khiến hai đứa gái chúng tớ phải trả giá.
Nóng, vì có hai đứa nên ko dám mở cửa ban công, gió ko vào dc. Muỗi, vì quên ko móc màn. 2h30 am, cuối cùng sau khi trùm chăn kín mít trong cái nóng thì chợt nhớ ra, ở đây có cái màn, sao ko móc màn nhỉ. Lồm cồm dậy soi đèn cho em Baomuoi móc màn. Hai đứa chui vào một giường, cố ngủ cho đến sáng. Sóng dưới chân mình. Nhìn sang bên phải. Công lao lăng-xê quảng bá cho Cô Tô của Vũ Thanh Minh đây. Bạn Hoàng Việt (PGD cty Hải Châu) bẩu rằng sẽ làm bữa điểm tâm, đón bình minh tại nơi này. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: May 26 2010, 04:28 PM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mip |
May 26 2010, 04:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tại sao có hai đứa lại không dám mở cửa ban công?????
Mình tranh thủ tâm sự là mình chán việc lắm các bạn ạ. Có ai nuôi mình cho mình đi chơi ngày rộng tháng dài không nhỉ? Hic. Đời đôi khi buồn gì đâu:-( -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Thị Anh |
May 26 2010, 09:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mip: Thì sợ đứa nào vào hấp diêm chứ sao.
Đến Cô tô, chả hiểu sao cứ nghĩ đến tiểu thuyết của bạn X-Ray, cuốn Đảo Cát trắng. Viết cảnh 2 nhân vật làm tình với nhau trên bãi cát, xong bảo là ở đây, cái gì cũng ... dính cát. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
baomuoi |
May 27 2010, 01:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 8 Tham gia từ: 16-December 09 Thành viên thứ: 13.680 Tiền mặt hiện có : 538$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ May 26 2010, 09:12 PM) Mip: Thì sợ đứa nào vào hấp diêm chứ sao. Đến Cô tô, chả hiểu sao cứ nghĩ đến tiểu thuyết của bạn X-Ray, cuốn Đảo Cát trắng. Viết cảnh 2 nhân vật làm tình với nhau trên bãi cát, xong bảo là ở đây, cái gì cũng ... dính cát. Gái post thêm ảnh lên nữa đi nhá...... -------------------- ----------------------------------
Em ra đi nhan sắc đi.... |
Thị Anh |
May 29 2010, 10:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Em Thanh mà xa HN là chị nhớ lắm đấy.
Em nhớ món cháo này nhé. Bát cháo thật phúc hậu. Từ Hải đăng nhìn xuống. Lúa ở đây cũng đang chuẩn bị lên đòng... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |