Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang « < 6 7 8 

· [ ] ·

 Di Tim Tho Hay, Dang xem

Quan Huyện
post Jul 9 2009, 11:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #71

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đêm ấy đêm này

Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
Anh đến với em đêm thần tiên ấy
Trăng với đèn chuếnh choáng hơi men

LÊ TRÍ VIỄN



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Jul 10 2009, 03:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #72

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ngày trước không thấy hay, nhưng hôm nay bỗng ngấm cái câu 'Ngàn vạn ân và ái. Không bằng một cái nắm tay' của Away.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Jul 30 2009, 12:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #73

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mắt Buồn


Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời

Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con. pirate.gif

Bùi Giáng



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Jul 31 2009, 02:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #74

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mộng Đời

Hoa và trái một đêm nào thức dậy,
Nghe mộng đời xao-xuyến giấc xuân xanh .
Con đường đó một đêm nào trở lại
Cùng gío mưa phùn trên cánh tay anh .

Hoa bỗng nở và trái sầu bỗng chín
Tim xa-xưa còn đó chút trông-chờ
Màu thơ dại vẫn tươi màu kỹ-niệm,
Bóng cây nào ôm mãi mắt hư-vô .

Tháng giêng đó, anh mỉm cười bước tới,
Khi yêu em tay cũng mở như lòng .
Môi Thần-Thánh biết gì đâu tội-lỗi,
Lối đi- nào ngây-ngất bước song-song ?

Anh sẽ nhắc trong những tàn phai ấy,
Đêm hoàng-lan thơm đến ngọt vai mình,
Ai sẽ biểu trong một lần trở lại,
Hoàng-lan xưa còn nức-nở hồn anh .

Tháng Giêng hết thôi giận hờn đã muộn,
Khi xa em, vai mới biết đau buồn,
Tơ gấm biếc nào nâng từng bước chậm
Trả giùm tôi về những dấu chân chim .

Hoa và trái đêm nay đây thức dậy
Ôi mộng đời em hiểu chữ xuân-xanh
Con đường đó đêm này đây trở lại ;
Cùng gío mưa phùn buốt cánh tay anh ...



Trần Dạ Từ

(Thuở Làm Thơ Yêu Em)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Jul 31 2009, 02:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #75

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hãy sống như
những con tàu
phải lòng
muôn hải lý,

Mỗi ngày
bỏ
sau lưng
nghìn hải - cảng - mưa - buồn!



TRẦN DẦN

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Quan Huyện: Aug 1 2009, 02:04 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Aug 20 2009, 10:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #76

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mưa Xuân trên Biển.

Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ
Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai
Sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ;
Đảo xa thâm thẩm vệt mưa dài.

Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui,
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.
Chiếc tàu chở đá về bến Cảng
Khói lẩn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước,
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm.
Biển bằng không có dòng xuôi ngược,
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.


Huy Cận.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Sep 23 2009, 01:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #77

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



KHÚC KHÔNG EM

Em đi rồi, chỉ còn anh với cát
Biển không còn hát những khúc yêu đương
Chiều rộng quá, hàng dừa xanh ngơ ngác
Dẫn về đâu thăm thẳm một con đường?

Như chú còng trót say đắm đơn phương
Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm xe cát
Vô tình thế, làm sao em biết được
Biển nơi anh đang mặn đến khôn cùng.

Một mùa hè vội vã cháy sau lưng
Ném muôn cánh phượng hồng vào gió nóng
Anh chẳng biết tìm đâu trên cát bỏng
Khi phía nào sóng cũng vỗ không em


Giang Tuấn Đạt





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Sep 25 2009, 01:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #78

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :




Hạnh Phúc Chỉ Là Lời Nói Dối



Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...



Bùi Thanh Tuấn



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Oct 8 2009, 01:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #79

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :




Đường Khuya Trở Bước


Tôi đến đêm xưa, Em vắng nhà,
Trăng vàng, mây bạc, sầu như hoa .
Tôi từ viễn phố rời chân lại,
Chỉ thấy sương nhiều như lệ sa .

Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành,
Đêm trời, sao cũ sáng long lanh.
Lòng ta ngẫm truyện mười phương vậy:
Người gái khuê phòng kia mắt xanh?

Tôi cũng chưa đi hết dặm đường,
Đời dài, mới đến nửa sầu thương.
Một đêm trở bước cho lòng nghĩ,
Sao biếc rơi tàn mộng phấn hương.


Đinh Hùng




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang « < 6 7 8
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC