Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Tru Tiên, Truyện Kiếm Hiệp

NguoiVN
post Feb 22 2009, 04:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



kém là kém cái về cái gì chứ, ai chả có cái kém. À em định hỏi về vợ tương lai, anh Xốt bói giúp khi nào tìm ra được vợ laugh1.gif

Có ai biét cách kết hợp cung, sao hay biết đọc ở đâu kô


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Xốt
post Feb 22 2009, 09:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Lên google tìm cuốn Tử vi đẩu số toàn thư của Trần Đoàn mà về tự đọc. Ngoài ra tìm trên google cũng ra nhiều thứ lắm.


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Feb 22 2009, 02:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Xốt kô cần coi đường công danh sự nghiệp hay gia đạo nữa, nhờ xốt coi giúp đường học vấn của em đi.


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Xốt
post Feb 22 2009, 05:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đường học vấn của chú còn tốt hơn của anh, xem gì nữa. Cố lên chú.


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mitdac
post Feb 22 2009, 05:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Nevermore


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 812
Tham gia từ: 24-August 02
Đến từ: Hell
Thành viên thứ: 254

Tiền mặt hiện có : 44.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bác Xốt khiêm tốn quá !


--------------------
Mitdac@ là đồ ngốc !...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Feb 23 2009, 05:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



thôi xốt nói vậy em nghe vậy, em đọc tru tiên tới chương 100, giờ muốn đọc tiếp thì tự nhiên chán


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Xốt
post Feb 23 2009, 11:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bỏ truyện đó đọc cái khác đi, Côn Luân chẳng hạn.


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Feb 25 2009, 05:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(NguoiVN @ Feb 23 2009, 06:30 AM)
thôi xốt nói vậy em nghe vậy, em đọc tru tiên tới chương 100, giờ muốn đọc tiếp thì tự nhiên chán
*



Có Playboy với Penthouse đấy thích đọc cái nào thì đặt trước hàng tháng họ gửi tới tận nhà cho devil2.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Mar 17 2009, 05:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(Dandelion @ Feb 20 2009, 09:38 PM)
Hehe, chuyện chưởng là nơi mà người đọc hóa thân mình vào đó, thoát khỏi thế giới đang là để sa vào một thế giới muốn là, nơi mình là nhân vật trung tâm, tự do hành động, cứu khốn phò nguy, giết người như nghóe, chén gái đẹp như điên laugh.gif

Chuyện chưởng đầu tiên tớ đọc hồi bé là Lửa hận rừng xanh. Có đủ anh hùng, mĩ nhân, xác chết, thú vật thành tinh, ma, chành, bạo dâm, loạn luân (suýt thôi). Cả một thế giới mở ra trước mắt laugh.gif
*



Hồi xưa đọc Lửa Hận Rừng Xanh xong nico viết linh tinh cái này bên box Kiếm Hiệp của ttvn, tự dưng bữa nay có người nhắc tới bộ này, wởn lên post lại cho xôm tụ.

---

Đọc truyện này, phục Hoàng Ly ở mấy điểm :

- Hiểu biết về núi rừng Tây Bắc, các tập tục, thói quen, đặc điểm và truyền thuyết về các loại ma xó, trành, âm binh... của nhiều dân tộc miền núi.

- Trí tưởng tượng cực kỳ phong phú (cứ coi mấy cảnh dưới cung A Phòng của Tây Sắc, hay hang ổ của mẹ con Cú Chúa Phàn Siêu Hóa thì biết) + khả năng miêu tả rất tốt. Quái vật nhất ở chỗ : chả hiểu đầu óc lão này thế nào mà chế ra được 1 cái cốt truyện rất chi là éo le, rất chi là hy hữu, rất chi là phức tạp.



Thấy thú vị với một số nhân vật sau :

- Xích Quỷ Ngũ Đầu Long : tập hợp 5 người có chung 1 suy nghĩ và sở thích kỳ dị, sẵn sàng đoạn tuyệt để sống theo bản năng (tập bơi tập lặn xuống nước ở, tự xích mình lại với nhau). Nhân vật này toát ra cái vẻ man dại nguyên thủy và liêu trai, lạnh lẽo pha lẫn sự hồn nhiên một cách đáng sợ. Nhân tính tuy đã nhạt nhưng vẫn rất có tình nghĩa (cứu anh chàng Võ và Giao Long Nữ khỏi tay Tây Sắc ở Hồ Ba Bể).

- Lão già Nam Khấp (đứng đầu Tứ Dị) : một khối nước đá lạnh băng với tiếng kèn ai điếu từ người đến quỷ nghe phải cũng bị thôi miên ma mị, buồn rũ như chết cha chết mẹ.

- Bá Diện Đông Âm (hàng cuối trong Tứ Hung Tứ Khoái) : bí ẩn, cá tính, hiếu thắng, tàn nhẫn, và yêu rất bạo liệt.



1 số điểm buồn cười :

- Về Ông Bành Tổ Lĩnh Nam và cách giải thích dòng giống người Việt Nam, cùng các thứ linh tinh có liên quan như : mấy người khổng lồ, khủng long... trong động trên đỉnh Pi A Uác. Cứ vừa đọc vừa cười khùng khục.

- Anh chàng Võ Minh Thần được cả đống gái theo đuôi, tưởng cũng ngon ai dè kết cục yêu nàng nào thì nàng ấy hô biến thành em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng vớt vát được mỗi em Bắc Yên Thần Nữ Khan Sao Mây. Bá Diện Đông Âm Khan Sao Linh cuối cùng không thấy nhắc tới, chắc ko đc chàng đoái hoài tới nên bỏ đi rồi, biết đâu chẳng bỏ đi với thằng Khôi Vĩ Dâm Thần hehe.gif nhỉ ? Em Bạc Khao Lan cũng ko thấy nói đến, hay cũng lại dây mơ rễ má bà con họ hàng gì đó với Bạc Tây Kiều vợ hai của Tây Sắc Ma Vương ?

- Lắm cặp sinh đôi thế không biết : Bạc Khao Linh - Bạc Khao Lan, Khan Sao Mây - Khan Sao Linh, Đèo Văn Dũng (Võ Minh Thần) - Đèo Văn Kiệt (Nhũ Hoa Thần). Không biết là do mấy nàng tuyệt thế giai nhân phong nhũ phì đồn nên thường sinh đôi, hay do đạo quân XY của mấy thằng cha võ công cao cường toàn lính biệt động, đánh đâu thắng đó nên xác suất thành công cao hơn người bình thường ?

- Cả truyện toàn gái là gái, đã thế lại toàn gái đẹp. Ở cung A Phòng của Tây Sắc lúc nhúc cả bầy. Mà thấy Hoàng Ly tả gái nào cũng đẹp một kiểu gần như nhau : mày ngài mắt phụng mi thanh mục tú môi cong mũi thon ngực nở eo thắt mông bạnh nhuận da thắm thịt thơm tho giọng trong thánh thót võ công cao cường... Quần áo thì hao hao như nhau. Ráng tưởng tượng lắm mà cuối cùng thấy em nào cũng như em nào. Bó tay !



--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 18 2009, 03:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Mar 17 2009, 05:56 PM)
QUOTE(Dandelion @ Feb 20 2009, 09:38 PM)
Hehe, chuyện chưởng là nơi mà người đọc hóa thân mình vào đó, thoát khỏi thế giới đang là để sa vào một thế giới muốn là, nơi mình là nhân vật trung tâm, tự do hành động, cứu khốn phò nguy, giết người như nghóe, chén gái đẹp như điên laugh.gif

Chuyện chưởng đầu tiên tớ đọc hồi bé là Lửa hận rừng xanh. Có đủ anh hùng, mĩ nhân, xác chết, thú vật thành tinh, ma, chành, bạo dâm, loạn luân (suýt thôi). Cả một thế giới mở ra trước mắt laugh.gif
*



Hồi xưa đọc Lửa Hận Rừng Xanh xong nico viết linh tinh cái này bên box Kiếm Hiệp của ttvn, tự dưng bữa nay có người nhắc tới bộ này, wởn lên post lại cho xôm tụ.

---

Đọc truyện này, phục Hoàng Ly ở mấy điểm :

- Hiểu biết về núi rừng Tây Bắc, các tập tục, thói quen, đặc điểm và truyền thuyết về các loại ma xó, trành, âm binh... của nhiều dân tộc miền núi.

- Trí tưởng tượng cực kỳ phong phú (cứ coi mấy cảnh dưới cung A Phòng của Tây Sắc, hay hang ổ của mẹ con Cú Chúa Phàn Siêu Hóa thì biết) + khả năng miêu tả rất tốt. Quái vật nhất ở chỗ : chả hiểu đầu óc lão này thế nào mà chế ra được 1 cái cốt truyện rất chi là éo le, rất chi là hy hữu, rất chi là phức tạp.



Thấy thú vị với một số nhân vật sau :

- Xích Quỷ Ngũ Đầu Long : tập hợp 5 người có chung 1 suy nghĩ và sở thích kỳ dị, sẵn sàng đoạn tuyệt để sống theo bản năng (tập bơi tập lặn xuống nước ở, tự xích mình lại với nhau). Nhân vật này toát ra cái vẻ man dại nguyên thủy và liêu trai, lạnh lẽo pha lẫn sự hồn nhiên một cách đáng sợ. Nhân tính tuy đã nhạt nhưng vẫn rất có tình nghĩa (cứu anh chàng Võ và Giao Long Nữ khỏi tay Tây Sắc ở Hồ Ba Bể).

- Lão già Nam Khấp (đứng đầu Tứ Dị) : một khối nước đá lạnh băng với tiếng kèn ai điếu từ người đến quỷ nghe phải cũng bị thôi miên ma mị, buồn rũ như chết cha chết mẹ.

- Bá Diện Đông Âm (hàng cuối trong Tứ Hung Tứ Khoái) : bí ẩn, cá tính, hiếu thắng, tàn nhẫn, và yêu rất bạo liệt.



1 số điểm buồn cười :

- Về Ông Bành Tổ Lĩnh Nam và cách giải thích dòng giống người Việt Nam, cùng các thứ linh tinh có liên quan như : mấy người khổng lồ, khủng long... trong động trên đỉnh Pi A Uác. Cứ vừa đọc vừa cười khùng khục.

- Anh chàng Võ Minh Thần được cả đống gái theo đuôi, tưởng cũng ngon ai dè kết cục yêu nàng nào thì nàng ấy hô biến thành em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng vớt vát được mỗi em Bắc Yên Thần Nữ Khan Sao Mây. Bá Diện Đông Âm Khan Sao Linh cuối cùng không thấy nhắc tới, chắc ko đc chàng đoái hoài tới nên bỏ đi rồi, biết đâu chẳng bỏ đi với thằng Khôi Vĩ Dâm Thần hehe.gif nhỉ ? Em Bạc Khao Lan cũng ko thấy nói đến, hay cũng lại dây mơ rễ má bà con họ hàng gì đó với Bạc Tây Kiều vợ hai của Tây Sắc Ma Vương ?

- Lắm cặp sinh đôi thế không biết : Bạc Khao Linh - Bạc Khao Lan, Khan Sao Mây - Khan Sao Linh, Đèo Văn Dũng (Võ Minh Thần) - Đèo Văn Kiệt (Nhũ Hoa Thần). Không biết là do mấy nàng tuyệt thế giai nhân phong nhũ phì đồn nên thường sinh đôi, hay do đạo quân XY của mấy thằng cha võ công cao cường toàn lính biệt động, đánh đâu thắng đó nên xác suất thành công cao hơn người bình thường ?

- Cả truyện toàn gái là gái, đã thế lại toàn gái đẹp. Ở cung A Phòng của Tây Sắc lúc nhúc cả bầy. Mà thấy Hoàng Ly tả gái nào cũng đẹp một kiểu gần như nhau : mày ngài mắt phụng mi thanh mục tú môi cong mũi thon ngực nở eo thắt mông bạnh nhuận da thắm thịt thơm tho giọng trong thánh thót võ công cao cường... Quần áo thì hao hao như nhau. Ráng tưởng tượng lắm mà cuối cùng thấy em nào cũng như em nào. Bó tay !
*



Đây cũng là truyện chưởng đầu tiên evil đọc. Ngày đấy (cấp 2) chỉ thấy là một thế giới kỳ vĩ mở ra vô cùng vô tận. Lâu lắm rồi nên không nhớ chi tiết, chỉ nhớ là ngay từ ngày đấy đã thấy kiểu chàng kia hờ hững trước mỹ nhân là vô lý đùng đùng rồi.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC