Phở King, Loạn bàn về phở
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Phở King, Loạn bàn về phở
Milou |
Mar 12 2009, 10:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#71
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
A [mad] cow gets infected by eating feed containing tissue from the spine or brain of an infected animal. Farmers used to feed their animals such meal to fatten them.
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1...4/posts#comment Coi chừng ăn nhằm óc lợn toi như mấy con bò điên. |
soctettoc |
Mar 12 2009, 10:56 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#72
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Gaup @ Mar 12 2009, 09:32 PM) Bác em cũng đừng nên cho trẻ con ăn cái món óc lợn, chẳng có bổ béo gì mà còn có hại. Ở nhà vẫn có những cái thứ niềm tin ăn óc lợn cho học giỏi thông minh. Em có thằng em hồi trước gầy mẹ ngày nào cũng bắt ăn hai cái óc lợn, nghỉ nửa tháng lại ăn tiếp, giờ em dạy mãi không được, nói trước quên sau bực hết cả mình. Em ghét những cái thứ niềm tin mù quáng kiểu bố mẹ nhồi cho con những thứ "bổ dưỡng" như thế. Ngày ăn 2 cái óc lợn thì quá tải cholesterone rồi. Nhà em 2 tuần mới cho bé ăn một bộ - cái này là theo hướng dẫn của Viện dinh dưỡng trong buổi seminar dành cho các mẹ có con nhỏ, cần cho trẻ bổ sung lượng cholesterone để tăng trưởng tốt. Còn nếu Viện dinh dưỡng mà cũng nói nhảm thì em biết nghe theo ai đây? -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
soctettoc |
Mar 12 2009, 10:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#73
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Milou @ Mar 12 2009, 10:39 PM) A [mad] cow gets infected by eating feed containing tissue from the spine or brain of an infected animal. Farmers used to feed their animals such meal to fatten them. http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1...4/posts#comment Coi chừng ăn nhằm óc lợn toi như mấy con bò điên. Hu hu kinh thế Thôi em ko cho bé ăn nữa -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Mip |
Mar 12 2009, 11:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#74
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mình cũng thích ăn óc: óc trần khi đi ăn lẩu hoặc đánh với trứng rán lên miam miam.
Nhưng cũng nghe nói (cái này là hơi nồi chõ nha, không phải viện dinh dưỡng) rằng óc có nguy cơ tập trung những thứ có thể gây bệnh, nên cũng thấy sợ sợ. Tức là bình thường thì ăn óc không sao, thậm chí ngon bổ gì đó nhưng nhỡ vớ phải con lợn bệnh thì nguy cơ lây bệnh qua việc ăn óc nó lớn hơn là qua ăn thịt nó. Cũng chẳng biết đúng sai thế nào, cũng như có người nói ăn đồ biến đổi gene không có ảnh hưởng gì sất trong khi có tỉ người phản đối ý Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Mar 12 2009, 11:03 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
soctettoc |
Mar 12 2009, 11:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#75
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tớ cũng ko thuộc dạng dễ dọa đâu, nhưng đọc cái link bác Milou đưa thì thấy ăn óc có khả năng nhiễm bệnh thật (nếu con lợn bị bệnh)
Ko hiểu cơ chế của người có giống cơ chế của con bò ko? Để tìm hiểu thêm một tí Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Mar 12 2009, 11:12 PM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
em Ex |
Mar 12 2009, 11:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#76
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình thì thấy trẻ con mà cho nó ăn mấy cái món bổ bổ lạ lạ là mình cứ sợ sợ, sao không cho nó ăn uống bình thường thôi, thông minh do gene rồi thay đổi gì được
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
soctettoc |
Mar 12 2009, 11:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#77
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(em Ex @ Mar 12 2009, 11:12 PM) Mình thì thấy trẻ con mà cho nó ăn mấy cái món bổ bổ lạ lạ là mình cứ sợ sợ, sao không cho nó ăn uống bình thường thôi, thông minh do gene rồi thay đổi gì được Ăn óc lợn ở VN thì cũng bình thường thôi chứ lạ gì. Tớ ko mong con thông minh đột xuất để làm gì cả. Thấy Viện Dinh dưỡng nói rằng nên cho trẻ ăn óc lợn khoảng 2 lần/tháng để bổ sung đủ lượng cholesterone thì làm thôi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Mar 12 2009, 11:17 PM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
khoaitayran |
Mar 12 2009, 11:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#78
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhà mình đi siêu thị thấy vác bụng các em tiếp thị sữa thi nhau chị ơi cái này thông minh cái kia sáng dạ, mình mặc dù cười tưoi nhưng mà hơi phũ, nhỉ, bảo là thôi em chị cám ơn, con nhà chị cứ thông minh bằng nửa mẹ kiểu gì học cũng lên lớp thi đâu đỗ đấy rồi ( chưa kể mình chả kỳ vọng gì con học giỏi vinh hiển vân vân và vớ vẩn...). Của đáng tội cái thằng ó con giờ nó khôn lỏi quá phát mệt với nó, phát kiến ra cái gì ưng bụng một lần là mặc định cứ thế mà hầu nó ko thì hành hạ cổ họng nó và hàng xóm cả tiếng là thường. May mà có sữa chứ chả biết cho con ăn cái sữa nào ở Vn là an toàn nữa. Mà sao đắt kinh dị, hộp sữa Nan ( sữa non mí sữa cho Newborn ) 200K uống được có 3-4 hôm cho bọn mới sinh mới kinh chứ. Mà mùi tởm ơi là tởm. Hôm vào viện mẹ thằng cu hàng xóm nhét cho vào túi phòng hờ => bị bà già ép uống.
Quay lại phở King ko được=> quay lại anh Lu: iem nè, lấy chồng rùi, có con rùi vẫn vào hun hít anh Lu nè, đâu phải mỗi bám lấy hỏi han bệnh tật đâu hihih => anh đừng lấy vợ sớm hí hí, mà lấy thì cứ vào làng giờ làm nhé, cho chúng iem khỏi mong -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
xanh |
Mar 12 2009, 11:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#79
|
Elite Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.782 Tham gia từ: 22-August 02 Thành viên thứ: 231 Tiền mặt hiện có : 86.735$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Tớ chưa bao giờ ăn óc lợn nên không biết nó có ngon không. Bạn Míp thử tả mùi vị xem nó gần gần giống cái gì để tớ tưởng tượng với, tính tớ ham ăn mà
|
Thị Anh |
Mar 12 2009, 11:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#80
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Thôi mình lậy cái loại óc. Chưa bao h can đảm để ăn cả.
Dần dần thì mình cũng lậy các món lục phủ ngũ tạng. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |