Nhật kí, Phần IX
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nhật kí, Phần IX
langtubachkhoa |
Oct 14 2010, 08:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.341 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.862$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Oct 13 2010, 02:08 PM) QUOTE(mưa @ Oct 12 2010, 03:54 PM) Mùa nào thì mùa, ở đâu thì ở, phụ nữ nước nào cũng thế, nói chung cứ già là chán, các bạn nhỉ! Giờ cứ bạn nào ít tuổi hơn mình là mình thấy bạn ấy long lanh Để cho đỡ chán, thôi mình không nhắc đến "già" nữa nhé, mình sẽ gọi là "ấy" Mình thấy bạn Mưa càng ấy càng long lanh hehe Chết thật, vậy tớ có thể nói: tớ và mưa, chúng mình đã "ấy" rồi k? Khi Mưa và Yến khi nào gặp lại 1 người bạn học cũ (bạn là đàn ông), chẳng nhẽ Mưa hoặc Yến sẽ nói: hai chúng mình đã "ấy" rồi hoặc bây giờ hai đứa mình "ấy" hoặc hai đứa mình càng "ấy" càng long lanh Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Oct 14 2010, 08:22 PM -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
Bến |
Oct 17 2010, 10:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Đến chết cười với bạn Lãng.
Để mình thử cái coi. "Tớ và Lãng chúng mình đã ấy rồi"...ha ha ha -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Hoang Yen |
Oct 18 2010, 12:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Bến @ Oct 17 2010, 10:06 AM) Vì tớ ấy hơn Bến nhiều nên đối với tớ thì Bến vẫn chưa ấy, còn Lãng đã ấy chưa thì tớ không biết, cái này phải hỏi chi bộ Paris may ra có rõ được phần nào chăng |
Mip |
Oct 18 2010, 06:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Sáng đi làm, gặp một bạn mới đi holidays về, bạn bảo ngay "ơ, em dạo này sơn móng tay à?" hic hic. Đấy, làm sao bảo mình không sáng nào cũng phải cặm cụi si-nghĩ xem mặc cái gì đi làm cho được....
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
mưa |
Oct 18 2010, 07:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Có giai xin sấy tóc cho rồi, giờ khéo lại có giai xin sơn móng tay cho đấy. Long lanh vừa thôi chứ, ko có khổ lắm hí hí.
-------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Mip |
Oct 18 2010, 07:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Khồng, em chỉ thích giai nào nấu ăn cho em thôi
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mr. Smith |
Oct 19 2010, 03:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tưởng giai nấu ăn cho em Míp là chuyện thường xuyên rồi :P
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Mip |
Oct 19 2010, 03:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ Oct 18 2010, 09:49 PM) Ấy, có phải cứ muốn nấu là được đâu @Mưa: long lanh ở đâu chứ về VN là thành (già) béo rồi, tủi thân lắm ý!!!! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
soctettoc |
Oct 25 2010, 04:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mình đang rất rất rất lười... Hay là mình giả vờ ko biết có việc nhỉ
-------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Mip |
Nov 3 2010, 09:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Các bạn ơi, cho mình than thở tẹo nhá!
Minh đang ươn người, nhức đầu, sổ mũi, chán quá hic hic. Sắp phải qua cảnh ốm dở mà vẫn phải đi chơi như đôi bạn TNT và Nống Cóc hôm nào. Cơ mà mình có mỗi một mình, chẳng có ai cho mình nhõng nhẽo cả hu hu -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |