Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang « < 48 49 50 

· [ ] ·

 Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 3), (Trừ mỳ gói)

Tit
post Nov 19 2008, 05:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #491

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Còn tớ thì đang thê thảm sau 2 ngày đánh chén phê phê. Vì chiều nay ăn bát súp dạ dày bò, rồi tớ bị ngộ độc. Thế là đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững, bị ói 2 lần sad1.gif Sợ quá là sợ.... Cái bọn tây cũng kỳ lạ, thấy mình bị thế đứa bạn cuống quít lên đi pha si rô cherry bắt mình uống. Mà nó là 1 đứa đang học master ngành Y nhé (sản). Nó cứ bảo là phải uống thật nhièu nước, và phải chua thì mới tốt. Trời ạ, mình thì đang thấy dạ dày sót kinh khủng, chóng mặt quá, ngồi ko nổi mà cứ nhất quyết chỉ uống nước có vi chua, ko được uống sữa uống chè cry1.gif Vì nể cái sự nhiệt tình của bạn quá, mình đành uống, và sau cốc nước chua chua của nó mình lại ra san phẩm thêm lần nữa, làm nó hoảng. Mình bảo, thôi giờ tao mệt quá tao chỉ muốn ngủ thôi, đừng bắt tao uống gì nữa....

Lăn ra ngủ, và bi giờ tớ thức dậy, với thực đơn tối là sữa sad1.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Nov 19 2008, 11:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #492

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khổ thân Phương Tít!
Tớ thỉnh thoảng cũng bị ngộ độc, mỗi lần chỉ có cho ra hết rồi ngồi thở thôi sad1.gif sad1.gif
Theo đúng chủ đề là tối qua ăn trứng đúc thịt ạ. Lâu lắm không ăn, ngon thế!
(Evil ơi, vào mà xem, tớ không kể chuyện đi ăn chực này hí hí)


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Nov 21 2008, 03:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #493

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tối qua mình được ăn chả rươi nhà làm, ngon kinh mềm và thơm. Hôm nay chiến đủ thứ mà nghe súp dạ dày bò vẫn ham, dù ngay cạnh là dì Tít đang ngồi ọe ọe heheh. Mà sao lại ngộ độc đau bụng được nhỉ? Cái món này mình thèm tới mức về Vn bắt mẹ hẹn hò mấy em bán thịt ở quê mang bằng được cho vài cân dạ dày bò cái để nấu súp. Mấy năm nay thì đỡ rồi, nhưng đổ đốn thèm Sarmalé- bắp cải cuốn thịt. Mấy hôm nay ko có bắp cải ta nên đành nhịn độ nửa tháng nữa.

Hôm nay phè phỡn ăn đủ thứ. Từ 2h chiều trở đi này: Bún ốc, trà gừng, spaghetti Carbonara, bánh Mille feuille ( mẹ ơi viết sai mà viết đúng thế nào chịu rồi), bánh nữa (viết tên bánh truớc vẫn còn nhớ mà giờ đã quên), nâu đá, trà Dilmah bạc hà, canh dưa thịt bò, sườn nuớng ( món này ngon kinh dị), socola Merci, bưởi Da xanh, mì tôm nấu dưa bò cộng với vô vàn cốc sữa tươi mà bi rờ vẫn đang thèm bánh ngọt nhiều kem đây.

Hé hé nhớ ra cái tên bánh kia rồi Tiramisu laugh.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi khoaitayran: Nov 21 2008, 04:07 AM


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Nov 21 2008, 03:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #494

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(biendep @ Nov 19 2008, 02:54 AM)
Tớ vừa nấu xong bữa tối, mệt đứt hơi, can tội chủ nhật thèm đủ thứ nên mua về nhà cả đống, hôm nay tớ kho 1 nồi cá kho (cá bông lau), cá thác lác thì nặn viên rán lên, 1 nửa thì cho vào nồi nấu canh chua cá thác lác rau thì là, nửa rán xong lại cho vào sốt cà chua, đậu hũ rán tẩm hành nước mắm, thịt ốc bưu xào tỏi ớt (cái này phục vụ ax chứ tớ cóc ăn được cay), xong bây giờ ngồi chả buồn ăn nữa he he he vì mệt quá.

Trùng hợp làm sao hôm chủ nhật đi chợ trông thấy lọ mắm ruốc Huế đâm ra thèm món mắm ruốc xào thịt ba rọi, em cũng mua 1 lọ định nay mai làm á chị Khoai, ngoài ra còn mua thêm 1 lọ cà pháo mắm tôm.

Thôi dù sao tớ cũng đi ăn cơm đây vì ax tớ đã dọn cơm xong rồi  laugh1.gif
*



Ối giồi ôi đãi cả làng sao mà làm nhiều thế em Míp. Thế có khi hôm nay vẫn còn tồn kho ý nhỉ, ví dụ như cá kho chẳng hạn đâu có sợ hỏng. Thôi mà vất vả tí cả tuần cũng nhàn nhàn.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
em Ex
post Nov 21 2008, 03:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #495

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.299
Tham gia từ: 21-August 02
Đến từ: hà nội
Thành viên thứ: 208

Tiền mặt hiện có : 57.904$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Trời ơi ở VN ăn uống sung sướng thật!
Em tối hôm qua khoai tây luộc, hôm nay khoai tây rán, ngày mai chắc khoai tây nghiền, còn buổi trưa thì lúc nào cũng bánh mì bánh mì bánh mì!
Nói chung em chỉ có hứng ăn uống điên cuồng khi nào có người ăn chung, vì thế mỗi lần về Berlin chỉ có 2 ngày mà ăn tốn bằng ... 2 tuần ở một mình scared.gif


--------------------
Bao giờ cho đến ngày xưa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Nov 21 2008, 04:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #496

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thế thì em sắm thêm mình ở tỉnh đi heheh, hay là sợ thế tốn quá nhỉ kekek


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Nov 21 2008, 11:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #497

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Nov 19 2008, 05:14 AM)
Thế là đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững, bị ói 2 lần  sad1.gif  Sợ quá là sợ....


Bá Dân:

Chả lẽ Tít đã thực hiện lời khiêu khích của bác Sỳn???


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Nov 22 2008, 01:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #498

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Trưa nay ăn một tảng entrecôte to đùng ngon ơi là ngon và thực hiện lời hứa không gọi dessert blushing.gif blushing.gif
Tối nay đi ăn đồ Latino, hi vọng sẽ đủ dũng cảm không gọi dessert iswear.gif
Trưa mai sẽ ăn súp rau để giành bụng tối đi ăn.....
Trưa chủ nhật vào quận 13 ăn phở Hùng hì hì - lâu lâu rồi chưa ăn phở.
Tối chủ nhật thì đang nghĩ ngợi xem đến quán nào để diệt ông bạn quý hóa mới qua Paris chơi rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Thế là kín lịch một weekend.... Làm thế nào để giảm cân bi giờ???? shuriken.gif shuriken.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Nov 22 2008, 04:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #499

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Híhí, xúc động vì các bạn đã thăm hỏi nhà em do tưởng nhà em ngất mấy ngày sau vụ ngộ độc súp dạ dày laugh.gif Xấu hổ quá, chỉ vì tham ăn nên em vất vả thế laugh1.gif Bị chóng mặt 1 tối thôi, sáng hôm sau lại lượn tưng bừng như thường.

Súp dạ dày bò cũng là món khoái khẩu của nhà em. Hôm trước mua súp đóng hộp, ăn hết 1/2, bỏ tủ lạnh 1/2 (đậy nắp kín cẩn thận), cách 1 ngày rưỡi mới đem ra ăn tiếp thì nó bị hỏng mà em ko biết (hic hic, em chẳng thấy nó có hiện tượng gì là hỏng cả, nhưng đứa bạn thì bảo là, vào đến nhà ngửi mùi là thấy mùi súp dạ dày bị hỏng rồi). Ăn xong lại còn làm 1 chai nước ép cà rốt tươi.... Chỉ 30min sau bữa ăn là đầu óc chao đảo ohmygod.gif Sợ quá, từ giờ chắc nhìn súp thấy dạ dày là chẳng còn hứng ăn nữa no.gif





--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang « < 48 49 50
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC