Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 4), Trừ mì gói
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 4), Trừ mì gói
em Ex |
Apr 1 2009, 02:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em ăn dâu, tự nhiên rẻ quá, 89cent hộp nửa ký, mua mấy hộp luôn.
Hình như sắp đến lmùa cherry rồi nhỉ, hay em nhầm? -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Tit |
Apr 1 2009, 03:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tháng 7 mới là mùa cherry. Cuối mùa dâu mới tới mùa cherry
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
biendep |
Apr 1 2009, 03:21 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Bên chị 6€/2kg mắc, quả to đùng chua loét.
-------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
khoaitayran |
Apr 1 2009, 04:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ôi sao nhắc tới cherry sớm thế. Khoai đã canh cherry ăn cả mùa bắc bán cầu lẫn nam bán cầu mà vẫn thèm thuồng. Mà năm nay có con rồi, ai từ thiện cho hộp nào ăn hộp nấy chứ 500K/kg có mấy chục quả hết dám mua rồi, trừ khi chồng mình cứ ép mình mua cho đỡ thèm
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Thị Anh |
Apr 1 2009, 04:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mình lại chẳng bao h có cảm hứng gì từ thứ quả ấy. Lúc nào cũng cảm thấy nó nhạt nhẽo.
-------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Evil |
Apr 1 2009, 01:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Apr 1 2009, 04:49 AM) Ngày xưa chàng sang với mình vào mùa cherry đắt. Mình đâu có dám ăn vì thấy bọn bạn bảo đợi mấy tháng nữa vừa rẻ vừa ngon. Nhưng vì yêu chàng nên đã nghiến răng mua một ít về đón chàng. Hihi, bầy ra đĩa rồi ra phòng ngoài làm gì đó mấy phút, khi vào chỉ còn toàn hột Hỏi có ngon không? trả lời ăn như quả mận nhưng ngon hơn -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
em Ex |
Apr 13 2009, 02:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đợt lễ này ngày nào em cũng nấu mấy món bổ béo hết, toàn phở với bún thịt thà đầy ú, ghê rợn nhất mặc dù ăn ngon là cái món vịt nấu chao hôm nay, trời ơi con vịt của tụi Tây nó béo ú lên một nồi sóng sánh lại còn nước dừa nữa, tuần sau là em chắc chắn ăn chay
Nhà em giờ ngào ngạt mùi vịt, khiếp quá -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Apr 13 2009, 03:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm nay "tự nhiên" mình đi chợ lại thấy các bạn bán sườn nên làm một nồi bún măng sườn ngon trời ơi.
Lại còn định khuôn mấy cái chân giò với đùi vịt về nữa (chắc bị cuồng vì mấy tuần nay ở nhà toàn ăn rau) may mà tĩnh trí được kekeke không thì không biết ăn đến bao giờ..... -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mèo béo |
Apr 13 2009, 04:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chị hoàn toàn không biết chao là gì...và ko biết cách nấu chao, chỉ cho chị thèm đi
-------------------- |
Tit |
Apr 13 2009, 04:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Còn tớ hôm nay đi ăn chực cả ngày, nem cua, nộm chân à, tai lợn trộn thính (mấy cái món này làm mất thời gian chết, nếu ko có đứa làm cho ăn chắc mình chả bao giờ tự làm )
Trước khi về còn kêu cồn ruột (vì tớ rất khó chịu nếu chỉ ăn bún khô phở khô của nhà mình, sẽ rất cồn ruột, chắc vì có hàn the) thế là bạn còn phụ vụ riêng cho bát mỳ trứng -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |