Những Người Lãng Mạn
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Những Người Lãng Mạn
Hoang Yen |
Nov 12 2011, 07:19 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#91
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Xin lỗi Thị Anh nhé, hôm nay mình đã tìm thấy cái đoạn chát cách đây vài năm trong máy tính cũ xếp lại không dùng đến. Khi đấy đang nói một chuyện khác thì Thị Anh có bảo mình gửi ảnh để cho vào bài, mình nói thôi lâu rồi ko chụp ảnh, Thị Anh bảo: để em lấy cái ảnh trên làng mà em đã có trong máy, mình bảo không được, ảnh đấy hở hang lắm, Thị Anh bảo: em sẽ sửa lại cho kín đáo chứ, báo của em cũng kiểm duyệt ghê lắm chứ chị tưởng à, tiếp theo mình ko nói gì và sau đấy cả hai không nói gì đến chuyện ảnh nữa mà nói sang chuyện khác. Mình quả thực đã quên mất cho nên bây giờ đọc lại đoạn đó thì rất ngượng. Thôi cho mình xin lỗi vậy.
|
Hoa bưởi trắng |
Nov 12 2011, 11:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#92
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 54 Tham gia từ: 25-October 11 Thành viên thứ: 111.107 Tiền mặt hiện có : 67.587$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 12 2011, 07:19 AM) Xin lỗi Thị Anh nhé, hôm nay mình đã tìm thấy cái đoạn chát cách đây vài năm trong máy tính cũ xếp lại không dùng đến. Khi đấy đang nói một chuyện khác thì Thị Anh có bảo mình gửi ảnh để cho vào bài, mình nói thôi lâu rồi ko chụp ảnh, Thị Anh bảo: để em lấy cái ảnh trên làng mà em đã có trong máy, mình bảo không được, ảnh đấy hở hang lắm, Thị Anh bảo: em sẽ sửa lại cho kín đáo chứ, báo của em cũng kiểm duyệt ghê lắm chứ chị tưởng à, tiếp theo mình ko nói gì và sau đấy cả hai không nói gì đến chuyện ảnh nữa mà nói sang chuyện khác. Mình quả thực đã quên mất cho nên bây giờ đọc lại đoạn đó thì rất ngượng. Thôi cho mình xin lỗi vậy. Gửi mấy chị! Em xin mạn phép có ý kiến: Mắng nhau chán rồi quay ra xin lỗi thì cũng như cái đinh đóng vào tường xong rồi nhổ ra... đinh nhổ rồi mà lỗ còn đó... tình cảm đã bị tổn thương rồi làm sao lấy lại như xưa... Bài học xương máu cho cả làng nhé. Em thì vẫn tâm đắc 1 câu " tiên trách kỷ, hậu trách nhân"... Trong cuộc sống ai cũng có lúc sai sót, thôi thì mong các chị 9 bỏ làm 100, hòa hợp lại với nhau được chút nào hay chút ấy vậy! -------------------- Quay phim - chụp hình cưới tại Biên Hòa, Đồng Nai. - Gọi:0936.070.272
|
Thị Anh |
Nov 13 2011, 06:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#93
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Thôi chuyện cũ qua lâu rồi, và cho dù c ko tìm thấy đoạn chát đó, thì em cũng suýt quên đó là chuyện gì cho đến khi đọc lại.
Nói chung là báo chí thì nên theo một số nguyên tắc, hơn nữa nếu làm gì để làm tổn hại đến ban bè thì chả cần nguyên tắc, em cũng chả bao giờ dám làm. Bởi chả phải vì công việc vớ vấn mà phải đánh đổi một số thứ, đúng ko? Thôi, vui vẻ nhé chị. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
GiangHoBacAo |
Jan 6 2012, 01:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#94
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 15 Tham gia từ: 5-January 12 Thành viên thứ: 111.118 Tiền mặt hiện có : 1.524$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hèhè... Đọc hết 10 trang, lủi thủi đi ra thôi. Hình như miềng không thuộc týp lỡng mơợn thì phải
|
Ngumo |
Jun 1 2014, 03:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#95
|
Chỉ yêu RÙA mà thôi Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 38 Tham gia từ: 30-July 05 Đến từ: Home Thành viên thứ: 1.890 Tiền mặt hiện có : 12.716$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Lãng mạn ư? Nó là cái gì thế?
"Yêu" xong, vài lần cơ, ko phải "hàng chợ", cơ mà, ko biết tên. Thế có phại noãng mạn ko? Mình già cmnr -------------------- ĐỜI LÀ CÁI ĐINH-TÌNH LÀ CÁI QUE-LOE NGOE ANH XIÊN CHẾT
|
root |
Jun 2 2014, 04:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#96
|
Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.935 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.125$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Ngumo @ Jun 1 2014, 03:20 PM) Lãng mạn ư? Nó là cái gì thế? "Yêu" xong, vài lần cơ, ko phải "hàng chợ", cơ mà, ko biết tên. Thế có phại noãng mạn ko? Mình già cmnr Không phải hàng chợ thì tức là hàng VIP, quá lãng mạn ấy chứ! Mà yêu được vài lần thì tức là chưa già đâu nhé -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
Gió |
Jul 28 2014, 04:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#97
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 54 Tham gia từ: 23-June 07 Thành viên thứ: 3.222 Tiền mặt hiện có : 3.986$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Người lãng mạn có phải là người lẩn thẩn tự nhiên quay về nơi mình từng ghé một vài ngày sau 7 năm không nhỉ?
|
root |
Jul 29 2014, 09:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#98
|
Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.935 Tham gia từ: 12-August 02 Thành viên thứ: 140 Tiền mặt hiện có : 52.125$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Gió @ Jul 28 2014, 04:59 PM) Người lãng mạn có phải là người lẩn thẩn tự nhiên quay về nơi mình từng ghé một vài ngày sau 7 năm không nhỉ? Phải! -------------------- Cuộc đời không có phím undo!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |