Tận Hưởng Việc đọc Báo Theo Cách Riêng Của Bạn, www.baomoi.com
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tận Hưởng Việc đọc Báo Theo Cách Riêng Của Bạn, www.baomoi.com
lac_luoc |
Sep 20 2005, 08:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Newbie Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3 Tham gia từ: 6-June 05 Thành viên thứ: 1.783 Tiền mặt hiện có : 504$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Co ma thiet ke cai trang chang bat mat gi ca. Co cai con nhen sat gi giong cua con nit qua.
|
khoaitayran |
Sep 20 2005, 11:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Các bài trên đây do Long Isu post, tuy nhiên những vấn đề liên quan đến communication và các bác quan tâm đến ứng dụng của chương trình xin thoải mái liên hệ với ePi và Khoai. Thanks!
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
mth |
Sep 21 2005, 12:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Anh giai lụ hậu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 524 Tham gia từ: 16-June 02 Đến từ: Hà nội Thành viên thứ: 108 Tiền mặt hiện có : 245.421$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Nên để mấy keyword tìm kiếm trong ngày click vào là ra kết quả luôn như kiểu bọn yahoo, đỡ mất công phải type lại.
-------------------- Moi ??? Je m'en fous :)
|
Hoang Yen |
Sep 21 2005, 08:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Báo cáo Khoai tây rán là chồng tớ rất thích cái baomoi.com này
|
Phó Thường Nhân |
Sep 23 2005, 02:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Tả Thiên Thanh Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.007 Tham gia từ: 11-August 02 Thành viên thứ: 133 Tiền mặt hiện có : 48.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
@Hoàng Yến,
Chẹp, tưởng là thích cái gì, chứ thích báo mới thì đâu có phải là Sure Value. Dùng chồng đánh giá giá trị tờ báo là sai rồi. Mỗi công cụ có một giá trị sử dụng khác nhau chứ. Người ta vẫn bảo "làm trai rửa bát quét nhà ..." (phần tiếp thì hình như ai cũng biết), chứ có ai bảo đọc báo đâu -------------------- |
khoaitayran |
Sep 23 2005, 04:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
@Bác Phó: Xin bác thứ lỗi nhưng dạo này nghe giọng bác khác lắm, mà lại giống giống giọng ranh con cong cớn hihih...
@Cám ơn nàng Yến nhiều nhiều! Chỉ biết rằng với nàng Yến trên có Trời dưới đất có chồng hihih nàng mang khoe với Khoai thế này là Khoai hiểu ngay mà, đúng là chuyện của bạn gái chúng mình bác Phó chưa thể hiểu được hihih @Bác Phó + Nàng Yến: "... Vợ gọi thỏ thẻ gọi gì hả em yêu? " ấy phiên bản mới bi giờ nó thế -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Phó Thường Nhân |
Sep 23 2005, 06:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Tả Thiên Thanh Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.007 Tham gia từ: 11-August 02 Thành viên thứ: 133 Tiền mặt hiện có : 48.886$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thế này là Sparm hỏng mất cái chủ để này rồi. Dù sao thì cũng tự an ủi là bạn đọc "trung thành" của báo mới.
@Khoai, Khác là khác thế nào cơ ạ. Con người, người ta có nhiều mặt mà. Giống như cái bánh ngọt mille feuille. Chẳng biết ở VN có không, chắc là có, nó là vô số những tấm bột ngọt cuộn tròn lấy nhau, bóc hết tấm này nó lại có tấm khác. Tương truyền rằng đây là người làm bếp của Napoleone nghĩ ra vào một buổi chiều thu buồn, khi Napoleone nhớ nhà (có lẽ là nhớ đảo Corse ) của ông và đòi ăn một thứ bánh gì mới lạ. Thế là người làm bếp mới nghĩ ra một cách, nghiền bột ra thành tấm mỏng, gấp nó lại thành khối, rồi lại nghiền ra nữa, cho mỏng, rồi lại gấp lại, nghiền ra .... Cứ làm như thế đến vô cùng. Một con người cũng vậy thôi, có bao nhiêu là cái pli (nếp gấp). hihi, tự nhiên thấy mình nói cũng khó hiểu quá... Còn cong cớn là thế nào kia ạ -------------------- |
Hoang Yen |
Sep 24 2005, 02:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 23 2005, 06:33 PM) Cứ làm như thế đến vô cùng. Một con người cũng vậy thôi, có bao nhiêu là cái pli (nếp gấp). hihi, tự nhiên thấy mình nói cũng khó hiểu quá... Cũng không khó hiểu mấy đâu ạ. Ở trên bác bảo cái vụ "Làm trai..." đấy là ý chừng bác cũng hiểu em đanh đá đến mức nào rồi (thương cho ông xã phải chịu đựng từng ấy năm giời! sao mà giỏi chịu thế chứ! ), thế nhưng ngoài cái pli hấm hứ hậm hự hầm hừ ấy ra em vẫn còn cái đức chiều chồng hiếm hoi sót lại, cái pli này khá sâu đậm ở chỗ những gì chồng thích (ăn, uống, xem, đọc, mặc... ) thì nhớ nằm lòng không phai. Nên em mới đắc chí với nàng Khoai về cái baomoi.com đến thế! Cảm ơn các chiến sĩ đã làm lên baomoi.com Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Sep 24 2005, 02:47 AM |
SyncMaster |
Sep 26 2005, 02:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Chúc sản phẩm ePI của Khoai & Long dành giải cao trong cuộc thi NTĐV 2005
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
khoaitayran |
Sep 26 2005, 05:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hihih tự nhiên mình được thơm lây, trong khi tuần vừa rồi em bị nhiều người trong đó có thằng Long làm cho xì trét hihih em đã xì trét lại nó bằng cách mấy bài báo PR em cứ mỗi ngày sửa một tí như tốc độ nó viết code chương trình, ngày 2 dòng. Kết quả là hôm nay bê nguyên cái lẩu đó đi cho bon báo muốn làm gì thì làm huhuh.
@Sìn&Bà con: Thanks! @Bác Phó: cong cớn là như... bác ý, nhưng mà cứ thế cũng yêu lắm, bác cứ tiếp tục hihih Bánh Mille feuille em đọc tên là tưởng tượng ra, với lại hình như em ăn rồi mà giỏi lắm nó được hai chục feuilles thôi ạ Cái nếp gấp này rất dễ thương, nhưng bác cứ ạ với vâng dạ em ngại quá @Nàng Yến: mặc dù nàng đã có hai con trai hihih một con trai già một con trai bé, còn tớ thì ế dài và không chồng nhưng Khoai tự nhận thấy bản chất chiều giai của chúng mình là không đổi heheh, mình mà có chồng nó chết với mình: anh ơi anh ăn, anh ơi anh ngủ, anh ơi hầu em heheh... -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |