Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Những ý Tưởng Chưa Thích đăng Ký Patent, của dân làng Ven

phatastic
post Mar 18 2007, 11:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thơ mộng hay thực dụng, từ vĩ cuồng hay giải quyết chuyện vặt, nơi đây chứa đựng những ý tưởng khoa học hay phát minh của dân làng Ven mà do .... không thích, chưa thích nên chưa phát triển để đăng ký patent, hoặc đấm chuông ở tạp chí khoa học.


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Mar 18 2007, 12:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



ý tưởng kô có patent được bác phá


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 18 2007, 12:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hehe, nói thế chắc là NguoiVN đã tìm hiểu để đăng ký vài cái patent rồi. thumbup.gif

Nói thế là để ngắn gọn, chứ đầy đủ thì đã có nói ở trên rồi mà "ý tưởng khoa học hay phát minh của dân làng Ven mà do .... không thích, chưa thích nên chưa phát triển để (có thể) đăng ký patent.

Nếu đã có thể đăng ký patent rồi thì chắc ở làng chả có được bao nhiêu cái. Trong khi đó ý tưởng thì có thể phong phú, điên rồ, hấp dẫn.

[đùa]
Có ý tưởng chỉ thuần là mong muốn, chẳng hạn như bác Sỳn từ mẫu giáo đã có ý tưởng đeo mắt kính nhìn xuyên quần áo. Cũng có thể có ý tưởng kết hợp mong muốn và 1 phương pháp nghĩ là khả thi. Chẳng hạn như người VN nghĩ ra ý tưởng bảo vệ hội những người còn trinh bằng phương pháp sản xuất 1 loại tem niêm phong có keo dính có thời hạn_ nằm giữa loại Note It với loại keo dán sắt.
[/đùa]


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Mar 18 2007, 02:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



mấy cái tương tự như vầy hàng năm tổ chức thi giải thuong lên đến bạc triệu cũng có , hay là bác đang tính tham gia thi leuleu.gif ý tưởng phải có chủ đề và mục đích chứ

em đề nghị chủ đề: làm sao để cứu thế giới

yêu cầu giải thích: tại sao phải cứu thế giới , cứu xong thì làm gì


------------

em có mấy cái nho nhỏ, ngoài ra trong chương trình học có nên biết chút ít



--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lơ ngơ
post Mar 18 2007, 08:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 223
Tham gia từ: 31-August 06
Đến từ: never-never land
Thành viên thứ: 2.619

Tiền mặt hiện có : 3.555$
Số tuần chưa đóng thuế : 4



nhét được đại bàng vào cái chicken egg là làm phó vĩ nhân được rùi. ấp trứng làm sao cho nó nở đây? và nở ra rùi thì làm gì nữa chíp chíp? chíp?


--------------------
Viết hai lèo...






User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Mar 18 2007, 09:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hồi 20 tuổi (nghĩa là cách đây 17 năm rồi, bây giờ tớ ko ấm đầu thế đâu mọi người yên tâm nhé), tớ cũng hay nghĩ ngợi nhiều thứ khá điên rồ. Ví dụ như chuyện này, kể ra cho vào topic này rất hợp.

Hồi đấy học năm thứ ba, đại khái là học hóa bọn tớ phải học nhiều thuyết trong cấu tạo chất, thuyết Trường tinh thể, thuyết MO ... Những thuyết này được dùng để giải thích cấu tạo và tương tác của các phức chất... Tớ nghĩ rằng phải có một thuyết cho phần tinh thần (hay phần hồn) của con người để giải thích cho những hiện tượng bí ẩn từ trước đến nay, tớ đặt tên là thuyết trường sinh học laugh.gif

Chả là một hôm nghe giảng về môn hóa sinh, thầy nói về tốc độ nơ ron thần kinh trong não, vận tốc nơ ron rất lớn, (lâu rồi tớ quên, ngại tra lại), tớ về nhà mới nghĩ thế này: điện tử chuyển động tạo ra từ trường, vậy nơ ron thần kinh chuyển động sẽ tạo ra một trường gọi là trường sinh học. Sau đó tớ cứ dần dần nghĩ thêm về nó... Nào là trường có lúc mạnh lúc yếu tùy theo trạng thái và cá thể, trường của một người có thể cộng hưởng hay triệt tiêu trường của người khác, trường của người chết trẻ và đột ngột thì mạnh ...vv...vv...

Vì ko có một phương tiện khoa học nào nên tớ ko kiểm nghiệm được cái gì cả, thuyết của tớ càng ngày càng đi vào ngõ cụt và có màu sắc mê tín dị đoan. Tớ bèn lấy bản thân tớ ra để thử. Ơ, nhưng mà thôi, chuyện này ko kể được, chỉ biết là cuối cùng bạn thân tớ luôn phải chấn chỉnh để theo như bạn tớ nói là tránh cho xã hội có thêm một kẻ tâm thần. leuleu.gif


Nhớ lại buồn cười chết... laugh.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Mar 18 2007, 10:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bạn Phatastic đã lập topic thì tớ cũng xin kể "cải tiến" của mình mong mọi người không cười, mà tớ chỉ dám gọi là cải tiến thôi chứ không dám gọi là phát minh với sáng chế đâu, khi đó tớ 17 tuổi, theo đúng tinh thần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình" nên cải tiến của tớ ngày đó nó cũng đời thường chứ không thần bí như của chị HY.
Học sinh ngày đó toàn đi xe đạp, đi một mình thì không sao chứ nếu đèo bạn thì đạp cũng nặng, thế là tớ liền suy tính cải tiến thế nào để cả 2 người có thể cùng góp sức đạp xe, tớ lại thiết kế là hai người sẽ đi song song để còn nhìn được mặt nhau khi nói chuyện nên phải tính toán về chuyển động chuyền (or truyền?) sao cho hợp lý, cộng lực, tách rời hay chung... rồi có cả mái che khi trời mưa nắng nữa (có thể gập gọn lại khi ko cần như xe mui trần vậy leuleu.gif ), nhưng tất cả mới chỉ là vẽ trên giấy, tớ lại không có khả năng làm mô hình thật, vậy là quyết định gửi thư cho Giám đốc công ty xe đạp Thống Nhất đề nghị hợp tác, sau khi gửi thư xong rất băn khoăn liệu ông ý có lợi dụng luôn ý tưởng của mình không thế nên mới nghĩ đến việc đi đăng ký bản quyền phát minh sáng chế. Nhưng cũng chỉ là lăn tăn thế thôi chứ ngày đó thì nói chung là rất ngố, có biết cái Cục đấy nó ở đâu đâu, tớ làm thì một mình không nói với ai cả sợ xấu hổ. Trong khi đợi hồi âm của ông Giám đốc tớ toàn ngủ mơ sản phẩm của tớ chạy đầy đường thôi ohgirl.gif , xong đợi mãi không thấy có hồi âm gì cả nên tớ cũng give up luôn. Về sau này mới biết trên TG người ta đã có xe đạp đôi rồi, có điều là không đi song song như ý tưởng của tớ thôi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 18 2007, 11:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@Observer: Ý tưởng của bác đâu có mắc cười, tôi thấy nó hay nữa là đằng khác. Ngoài cái hay ở chỗ chạy xe đạp song song cũng lãng mạn và đỡ mệt laugh.gif phết, còn ở chỗ là cải tiến này khả thi, không viễn vông, nếu bác tiếp tục phát triển biết đâu kiếm được cái patent đấy. Thật ra bác cũng không cần phải làm mô hình thật, chỉ cần bản vẽ hợp lý, khả thi và bảo đảm mấy cái yêu cầu lằng nhằng của cơ quan cấp patent là được.

@Hoàng Yến: tò mò muốn nghe chuyện chị hiến mình cho khoa học, mang mình ra làm vật thí nghiệm quá. laugh1.gif Hồi xưa có ông gì phát minh ra cột thu lôi hình như cũng ra giữa đồng thí nghiệm, rồi mấy người nghiên cứu vaccin cũng thử trên mình trước, vậy mà đâu có ai bị chê là ấm đầu đâu. rolleyes2.gif


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 19 2007, 06:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



hehe.gif Tớ chả có phát minh gì được đưa vào giai đoạn R&D cả mà chỉ có ý tưởng thôi. Ý tưởng tớ đam mê nhất ngày xưa là chế một bộ quần áo hai lớp, ở giữa... cho nước vào để mặc mùa hè cho mát. Ý tưởng thứ hai, mà về sau nhìn đâu đó trên TV cũng thấy có cái tương tự, là chế một cái xe đạp có mái che để đi mưa cho nó đỡ khổ sp_ike.gif Ngày đấy cũng băn khoăn lắm là lắp cái mái rồi thì còn cái chân làm thế nào để đạp xe được mà vẫn không bị ướt, không bị bùn bắn lên, xử lý xung quanh cái pedan thế nào để nó vẫn quay được mà chân mình vẫn được bảo vệ... Cũng thao thức chán nhưng rồi... chuyển sang ham mê vôn sinh vật nên... nghiên cứu cái khác flex.gif


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Mar 20 2007, 01:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ Mar 18 2007, 11:17 PM)
@Observer: Ý tưởng của bác đâu có mắc cười, tôi thấy nó hay nữa là đằng khác.

Cảm ơn bạn Phatastic đã không cười lại còn động viên tớ. Thiệt tình việc phát triển nó để kiếm cái patent thì tớ hổng có ham, hiện tại nó không còn mang tính thực tiễn nữa rồi. Người ta bây giờ chí ít là đi xe máy or ô tô, nếu không thì đi bộ, chứ kiếm một anh thanh niên đi xe đạp hơi hiếm sp_ike.gif

ps: bạn Phatastic gọi tớ là cô xưng tôi cũng được, đừng gọi tớ là bác, tớ sợ laugh1.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC