Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang < 1 2 3 > 

· [ ] ·

 Những ý Tưởng Chưa Thích đăng Ký Patent, của dân làng Ven

Observer
post Mar 20 2007, 01:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Evil @ Mar 19 2007, 06:05 PM)
Ý tưởng tớ đam mê nhất ngày xưa là chế một bộ quần áo hai lớp, ở giữa... cho nước vào để mặc mùa hè cho mát.

Trên thị trường hiện nay có loại túi chườm nóng và chườm lạnh, dựa trên nguyên lý của 2 loại túi này mà Evil có thể phát triển được ý tưởng của mình. Nhớ cố gắng thiết kế sao cho thời trang và đừng trong suốt Evil nhé leuleu.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Mar 20 2007, 03:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Observer @ Mar 19 2007, 01:03 PM)
ps: bạn Phatastic gọi tớ là cô xưng tôi cũng được, đừng gọi tớ là bác, tớ sợ  laugh1.gif
*


Phá gọi là Ốp là em xưng anh í, e hèm, đây mới là một ý tưởng hay của mình ohgirl.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 20 2007, 11:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Gọi là Cô-Ốp nghe cứ là hợp tác xã vậy. Ý tưởng chị Yến quá hay, nhưng mà còn reality check thì sao? laugh1.gif

Một trong những ý tưởng cũng điên rồ hồi còn bé (cấp 3) của tôi là tính toán sự thay đổi khối lượng của quả đất do ánh nắng mặt trời. Lý thuyết cực kỳ đơn giản dựa vào công thức E=mC2 _năng lượng chuyển hóa tương đương với khối lượng. Cho rằng là năng lượng mặt trời rọi vào trái đất sẽ được hấp thu hoàn toàn dưới dạng dưới dạng nhiệt năng, gió, v.v...mà không thoát ra ngòai đáng kể, trước sau gì cái năng lượng bị bẫy đó cũng chuyển bằng cách này hay cách khác ra thành khối lượng.

Lúc đó tôi tính diện tích tiếp xúc ánh nắng trên trái đất, năng lượng mặt trời, và thời gian tiếp xúc, suy ra năng lượng tiếp thu từ mặt trời mỗi năm , rồi từ công thức trên suy năng lượng ra khối lượng tăng thêm của trái đất mỗi năm. Lúc đó còn suy ra vài cái hệ quả như ảnh hưởng của sự thay đổi này với chu kỳ và tần số quay của quả đất quanh MT. Mà tức, sau khi hí hửng nộp phần trình bày của tôi cho thầy Lý thì nhận được sự im lặng đáng sợ. Sau này nghĩ lại mới thấy thầy thiệt là nhẹ tay với tôi. laugh.gif


À còn trước đó vài năm nữa thì khi chưa biết gì cũng đã học đòi chống Anh-tanh. Nghe bảo là vận tốc ánh sáng trong chân không C là vận tốc lớn nhất, cái này là tiên đề thay vì chứng minh thì phải. Sau đây là đại khái đoạn đối thoại còn nhớ.

P: Thầy, em thấy cái ông này ổng nói sai. Em nghĩ C chưa phải là vận tốc lớn nhất.
Thầy: Sao vậy?
P: Em thấy vận tốc ánh sáng không có nhanh bằng vận tốc... ánh mắt. blushing.gif
Thầy _ trố mắt, nhìn mặt kỳ kỳ w00t.gif
P (nói nhanh): Tại vì em vd có ngôi sao đó trên trời nha, ánh sáng phải mất vài chục năm mới đi từ ngôi sao đó đến trái đất. Trong khi đó, em chỉ việc ..errr.. phóng... ánh mắt thì chưa tới 1 giây, ánh mắt em đã đến ngôi sao đó rồi. Vậy vận tốc ánh mắt của em phải nhanh hơn chứ. (Mũi phồng lên như võ sĩ hạng lông vừa knock-out đương kim vô địch hạng nặgn).
Thầy: (sém xỉu vì cười, nhưng biết kềm chế thumbup.gif rồi giải thích gì đó. Lúc đó thì quê quá nên đầu óc tôi cho vào chỉ được 1 ít. Chỉ biết là mình sai bét mà còn láo. hehe)

Thôi thì tự an ủi mình. Người ta nhìn thấy cả đại dương sâu thẳm bên trong đôi mắt. Còn Phá tui thấy được cả chiều sâu vũ trụ trong đó. w00t.gif Nhớ tới mắc cười quá, để chép cái này vào blog nhà. ohgirl.gif


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Mar 23 2007, 09:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ hết phát minh với sáng kiến rồi, bây giờ kể sang ý tưởng vậy.
Khi mà trong phòng tớ những thứ không thể bê đến bên cạnh tớ đều có remote control, thì việc cái bóng đèn không có remote control quả là cũng làm tớ thấy phiền, vì vậy tớ nghĩ rằng nhu cầu này chắc cũng cao, tớ định làm đề án nghiên cứu và SXKD cái re-co cho bóng đèn để đăng ký tham gia chương trình gì trên TV mà do VP bank tài trợ với cả chị Bích Loan dẫn chương trình ý nhỉ (lâu quá nên quên mất rồi). Để cho chắc ăn rằng đây là ý tưởng mới chưa ai nghĩ ra tớ quyết định đi tham khảo thị trường đèn HN, đi vài chỗ hỏi đều bảo ko có nên hí hửng lắm, nhưng đến một cửa hàng trên phố Nguyễn Công Trứ gần chợ Trời thì được yết kiến luôn một cái đèn có điều khiển từ xa, đó là một loại đèn trang trí để ngoài trời, chán quá nên tớ cũng không thèm hỏi xem đó là đèn của hãng nào nữa. Sau đó lại được biết đến hệ thống nhà thông minh của bọn SIEMENS, đến rèm cửa còn điều khiển được từ xa rồi thì coi như xong, tớ thoát hẳn khỏi cái ý tưởng này, chẳng còn lăn tăn gì nữa. Tự bảo mình rằng hãy để cho các pro nghiên cứu và sản xuất, mình chỉ nên hưởng thụ thôi leuleu.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
voiconlontalonton
post Mar 23 2007, 10:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.220
Tham gia từ: 17-January 04
Thành viên thứ: 1.361

Tiền mặt hiện có : 47.985$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hồi cấp III em cũng định chống Einstein, hồi đấy em học c là max, mình mới nghĩ thế hai vật hút nhau mà ở xa nhau thì chẳng phải là thay đổi nhanh hơn c sao. Hỏi ra mới biết là sách mình dạy vớ va vớ vẩn, vừa tức vừa bực mình, giới thiệu chẳng ra giới thiệu dạy chẳng ra dạy



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 23 2007, 10:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@Cô-Ốp: Uh bây giờ thì đã có loại điều khiển bằng âm thanh rồi, kô cần cả cái remote control. w00t.gif


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Mar 24 2007, 04:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(phatastic @ Mar 23 2007, 10:25 PM)
@Cô-Ốp: Uh bây giờ thì đã có loại điều khiển bằng âm thanh rồi, kô cần cả cái remote control.  w00t.gif

Tớ đồng ý cả hai tay với Tôi-Phá, chả cần nghiên cứu làm gì cho mệt, cứ đầu tư sắm một cái remote control đa chức năng điều khiển bằng giọng nói rồi chỉ việc ngồi một chỗ sai anh/em ơi bật/tắt cho em/anh cái ... công nhận là vừa nhanh vừa không tốn pin leuleu.gif Thậm chí nó còn có những chức năng siêu việt mà ko một cái remote control thông thường nào có thể có được ý chứ thumbup.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Mar 26 2007, 10:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tiếp tục theo chân bạn Phá kể chuyện đối thoại với thầy giáo. Đó là hồi tớ học cấp 2, khi xem TV các chương trình về thương binh or người tàn tật tớ luôn cảm thấy rất đau lòng, tự hỏi tại sao các bộ phận khi bị mất đi không mọc lại ra được như cũ, vậy là đến giờ Sinh học tớ nói với thầy giáo đại khái rằng theo tớ thì con nguời không phải là loài động vật tiến hóa cao cấp nhất mà phải là con thằn lằn cơ, vì đuôi của nó khi bị đứt có thể mọc lại được còn con người khi bị cụt chân tay thì không mọc lại được. Không còn nhớ thầy giáo đã giải thích với tớ như thế nào chỉ biết rằng tớ vẫn không tâm phục khẩu phục.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Mar 27 2007, 05:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



em phát minh ra cái xe đạp gắn kim cương ở bánh đi khai phá đường


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
thanh minh
post Mar 27 2007, 10:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 141
Tham gia từ: 22-July 06
Thành viên thứ: 2.554

Tiền mặt hiện có : 50.401$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Observer @ Mar 26 2007, 10:27 PM)
Tiếp tục theo chân bạn Phá kể chuyện đối thoại với thầy giáo. Đó là hồi tớ học cấp 2, khi xem TV các chương trình về thương binh or người tàn tật tớ luôn cảm thấy rất đau lòng, tự hỏi tại sao các bộ phận khi bị mất đi không mọc lại ra được như cũ, vậy là đến giờ Sinh học tớ nói với thầy giáo đại khái rằng theo tớ thì con nguời không phải là loài động vật tiến hóa cao cấp nhất mà phải là con thằn lằn cơ, vì đuôi của nó khi bị đứt có thể mọc lại được còn con người khi bị cụt chân tay thì không mọc lại được. Không còn nhớ thầy giáo đã giải thích với tớ như thế nào chỉ biết rằng tớ vẫn không tâm phục khẩu phục.
*



Hồi học lớp 12 tớ cũng hỏi thầy giáo môn Sinh sau khi học xong về cơ chế của nơron thần kinh gì đấy là "Thế cơ chế của bộ não thế nào khi sản sinh ra ý nghĩ và tình cảm?". Hồi đấy tớ cực tin là mọi chuyện đều có giải thích, KH và rõ ràng; vấn đề chỉ là thời gian và học cho cao lên. Tớ hỏi thế là có ý định bon chen hỏi trước. Mặt tớ ngố cực khi thầy cười cười bảo "Còn lâu khoa học mới có thể giải thích được những điều như vậy. Mọi cái còn sơ khai". Hôm rồi đọc đâu đó có người giảng: thằng nào uể oải, chậm chạp là khả năng bị yếu hạch tuyến giáp-tiêm cho vài mũi tăng cường hoocmon tuyến giáp là okie ngay. Chả biết thế nào mà lần. lala.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang < 1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC