Các Câu đố Vui, Thâm nho nhọ đít
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Các Câu đố Vui, Thâm nho nhọ đít
Fedora |
Jul 19 2007, 05:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 970 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Làm thế nào để nhét được con voi vào trong tủ lạnh hả các bác ?
-------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. |
Observer |
Jul 19 2007, 06:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Dạ, thì phải mở tủ lạnh ra và nhét vào ạ
|
Fedora |
Jul 20 2007, 11:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 970 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
QUOTE(Observer @ Jul 19 2007, 06:05 PM) Giời ạ, dễ thế thì đem ra đố trẻ con thôi à -------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. |
Dân làng Ven |
Jul 20 2007, 01:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hỏi: Trong khu rừng nọ, 1 hôm sư tử là chúa sơn lâm kêu gọi tất cả muông thú trong rừng phải đi họp, ai không đi thì sẽ bị tru di tam tộc, hỏi con thú nào đã ngang nhiên không đi?
Đáp: Con voi, vì nó bị nhốt trong tủ lạnh -------------------- |
Dân làng Ven |
Jul 20 2007, 01:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Trong rừng có 1 con sông, con sông này đầy cá sấu, bất cứ ai đi qua đều bị ăn thịt mất xác, vậy mà có 1 người thợ săn dám bơi thoải mái qua con sông đó mà vẫn an toàn, hỏi tại sao?
Đáp: vì toàn bộ cá sấu đi họp hết rồi -------------------- |
Dân làng Ven |
Jul 20 2007, 01:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hỏi: Trong cuộc họp, sư tử thông báo rằng: có 1 cô gái đã cứu mạng ta khi bị dính bẫy, con vật nào mà ăn thịt cô gái đó sẽ bị giết cả nhà ngay lập tức. Vậy mà hôm sau cô gái đi vào rừng hái nấm và bị 1 con hổ già nhảy ra ăn thịt.. hỏi sao con hổ đó gan quá vậy?
Đáp: con hổ đó già quá bị điếc, hôm qua họp có nghe thấy gì đâu -------------------- |
Fedora |
Jul 21 2007, 11:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 970 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Thế cuối cùng không ai có đáp án đúng ạ
-------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. |
Milou |
Jul 21 2007, 08:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Có loại tủ lạnh ở lò mổ í, to = cái kho, có thể nhét cả đàn voi cơ.
Đây là ví dụ của 1 cái tủ đông lạnh to = cái phòng. Bà Lucille Ball tự nhốt mình trong đó. Các phần trước đó (@click here) (@click here) |
Bến |
Jul 26 2007, 05:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Câu đố do bạn Du Giang gửi.
Thỏ, Ốc sên và Rết rủ nhau bày độ nhậu. Đang hứng thì bỗng hết rượu. Ai đi mua rượu bây giờ. Thỏ phóng ra cửa vù cái biến mất rồi quay lại lắc đầu " Tớ chạy nhanh quá cứ vèo cái vượt qua quán rượu mất, chả ghé vào kịp" Ốc sên lừ đừ nhúc nhích ra cửa "Tớ bò chắc khoảng 100 năm thì tới quán ngay" Rết xung phong đi nhưng cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi cửa " Tớ mới mang giày được có một nửa số chân à" Hỏi cuối cùng thì ai đi mua rượu???? -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Observer |
Jul 26 2007, 06:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hé hé, cuối cùng thì không ai phải đi mua rượu hết, alo cho nhà hàng mang rượu đến là xong
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |