ấu Thơ, khi chán làm người lớn, thì thèm làm trẻ con
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
ấu Thơ, khi chán làm người lớn, thì thèm làm trẻ con
hồn nhiên |
Jul 10 2008, 04:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tuổi thơ của em là đòng đòng, châu chấu
Hát khúc ca về chú dế trên đồng Nằm thuê thoải trên triền đê lộng gió Ngắm chiều tàn sau mỗi rặng tre Tuổi thơ của em chân đất nhà quê Mùi rơm thơm lăn lê đùa nghịch Khoai nướng, ngô bung, ngó sen trắng muốt Nắng trưa hè đội chiếc mũ rơm Ồi ồi, văn thơ có hạn, làm thêm chắc là dở ẹc, hiihi -------------------- Life is tough!
|
hồn nhiên |
Jul 10 2008, 05:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Ôi,tự nhiên em thèm về với mẹ em quá trời
Giá mà có cái túi không đáy của Đô rê mon, em lôi ngay cái cửa thần kỳ để về với mẹ em -------------------- Life is tough!
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |