Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Cao nguyên đá Hà Giang

Thị Anh
post Mar 15 2009, 05:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cháo Ấu tẩu, nhưng chưa có nếm. Hồ Noọng cũng chưa luôn/
HG còn nhiều điểm để khám phá lắm.
Đi 1 lần (5 -6 ngày), ko ăn thua.

Cái đường nó xa thế mà.

http://inlinethumb05.webshots.com/42500/2515952520102193632S500x500Q85.jpg


Bữa tối. laugh.gif

http://inlinethumb47.webshots.com/42478/2528956680102193632S500x500Q85.jpg

vào cái nhà Mông tối om thế này thì sẽ được mời ăn mèn mén này.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Mar 16 2009, 06:22 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 16 2009, 06:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chợ Đồng Văn giờ phong phú hàng hóa lắm, có ông già bán thuốc lá trông như những miếng măng khô, có bà già bán khăn đúng giá không mặc cả, lại có đứa bé theo mẹ đi chợ, mũi dãi thò lò quên chẳng quệt vì mải cầm chặt trên tay quả cam mẹ mua.


Một đôi vợ chồng trẻ đang ngần ngừ cầm lên đặt xuống mãi một miếng vải lanh hoa đã nhuộm. Những chiếc đèn pin, thuốc, dầu, dép tổ ong đặc biệt được ưa chuộng. Góc bên này, mấy cô Mông má đỏ hây hây súng sính váy điệu đà bá vai bá cổ đứng buôn chuyện với mấy anh thanh niên cổ quàng chiếc khăn sặc sỡ, đầu đội mũ nồi. Một loạt hàng xôi bẩy sắc thơm mùi lúa nương đắt khách đến nỗi các bà bán hàng xới không kịp. Xéo bên là bác thợ khâu giầy với chiếc máy độc đáo chạy phần phật. Hàng thịt bên cạnh treo chiếc thủ lợn có vẻ như quyến rũ ít nhất cũng làm các bà mẹ đi qua liếc ngang liếc dọc. Túm năm tụm ba là mấy bác đang săm soi xem chiếc liềm nào sắc và bền. Đối diện là hàng bán hương trông như những bó rạ úp ngược nhưng lại được xếp cạnh món bánh nướng. Cả nhà em bé Mông ra bán bánh nướng, chồng quạt, vợ lật, con ngồi cạnh. Trông rõ hạnh phúc. Giữa chợ, là quán rượu ngồi dăm ba bác rít thuốc lào, làm bát rượu cho đỡ lạnh. Có tiền thì ta vào làm bát thắng cố nghi ngút khói với cái môi gỗ xinh xinh. Hai vợ chồng mình cùng ngồi ăn đút cho nhau tình cảm gọi là chết lịm. Các cô gái gùi địu đằng sau là cái gà, cái lợn, cái dê được buộc bằng sợi dây lon ton chạy đằng trước.

Rượu thì không phải chỉ hàng thắng cố mới có. Rượu bán hàng can, được chuyên qua những ống nhỏ, và dĩ nhiên, phải có màn thử rượu xem có ngon hay không. Rượu ở đây thường là rượu ngô non, nhưng cũng xin cẩn thận, và hãy mua ở chỗ quen biết, nếu không thì rượu “dổm” cũng có khơ khớ ngoài chợ.
http://inlinethumb37.webshots.com/31268/2067042800102193632S500x500Q85.jpg


http://inlinethumb41.webshots.com/44136/2482943340102193632S500x500Q85.jpg


http://inlinethumb29.webshots.com/43676/2583795390102193632S500x500Q85.jpg

http://inlinethumb17.webshots.com/45136/2499364610102193632S500x500Q85.jpg


http://inlinethumb49.webshots.com/44784/2475052180102193632S500x500Q85.jpg
Bánh nuớng

http://inlinethumb11.webshots.com/40906/2613755450102193632S500x500Q85.jpg
Ruợu.

http://inlinethumb52.webshots.com/8819/2664588610102193632S500x500Q85.jpg


http://inlinethumb33.webshots.com/36768/2315395160102193632S500x500Q85.jpg

http://inlinethumb25.webshots.com/14168/2692849580102193632S500x500Q85.jpg

http://inlinethumb19.webshots.com/43922/2750661840102193632S500x500Q85.jpg







Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Mar 16 2009, 06:41 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 16 2009, 07:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ối trời ơi, đọc với xem ảnh mà thèm quá cry1.gif cry1.gif
Không biết bao giờ mới về đi chơi được.
Mà về đi những nơi xa xôi thế khéo Ba Mẹ cũng cấm cửa cóc cho đi huhuhu

PS: con lợn ảnh cuối trông yêu nhỉ!
Nuôi vài bữa là thành ngon đấy keke


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 16 2009, 09:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Con lợn đấy Míp nuôi cả đời nó cũng thế thôi. (Hihi, lại nhớ đến lão anh mình, sau khi lão đi lấy vợ và mình vẫn chưa chịu lấy chồng, lão về chỉ vào mình bảo mẹ là mẹ cho nó ăn làm gì phí tiền đi, nó ăn mãi của mẹ mà có tăng được cân nào đâu rolleyes2.gif )


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 16 2009, 09:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



TA ơi, chợ này họp hàng ngày hay chỉ có ngày trong tháng thôi? trông sầm uất nhỉ.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 16 2009, 09:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Evil @ Mar 16 2009, 03:20 PM)
Con lợn đấy Míp nuôi cả đời nó cũng thế thôi. (Hihi, lại nhớ đến lão anh mình, sau khi lão đi lấy vợ và mình vẫn chưa chịu lấy chồng, lão về chỉ vào mình bảo mẹ là mẹ cho nó ăn làm gì phí tiền đi, nó ăn mãi của mẹ mà có tăng được cân nào đâu  rolleyes2.gif )
*



Mình thì mẹ không phải nuôi mà vữn tăng cưn! Làm thế nào bi giờ? rolleyes2.gif rolleyes2.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 17 2009, 06:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Evil, Mip:
Chợ Đồng văn họp vào cuối tuần (sáng thứ 7- Cnhat).
Con lợn bế trên tay là con lợn Mán. Nó chỉ nhỏ như vậy thôi, chạy lon ton giữa rừng ấy.
Món cá suối, cua đá (nhỏ xíu) thì ăn ở ngoài mấy quán. Ngon lắm.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Mar 17 2009, 05:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hồi lên Sơn La cũng được ông anh cho ăn thịt lợn mường. Nghe nói là vào bản mua lợn, lợn chạy giữa nương đấy, bắt được con nào thì ăn con đấy không có chuyện chọn hehehe
Nói đến ăn uống lại thèm quá hic hic


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Mar 18 2009, 04:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



CAFÉ PHỐ CỔ
Khách tha thẩn sau khi nếm xôi bảy mầu đẫy ra rồi, hít thử, lượn thử qua quán thắng cố mà không dám thử (kém thế), lại chợt thấy quán café bên chợ, quán Phố cổ. Để dành đến tối, mặc quần áo thật ấm, đội những chiếc khăn mới mua ban sáng để café Phố cổ. Quá tuyệt cho những đêm trăng đẹp như này, ngồi trong một không gian bao quanh của núi rừng điệp trùng, với vị rét se sẽ của cao nguyên đá, của mùi người và mùi nồng nồng ngai ngái của bò trâu, mùi dư vị của phiên chợ còn sót lại. Nhâm nhi tách café nóng, máu lên gọi tí rượu ngô lại ngồi nhâm nhi với nhau. Thêm tí lạp sườn, thịt treo gác bếp xé nhỏ, vị đắng của rau cải Mèo. Về thành phố, lấy đâu ra đồ “xịn” như vậy. Ôi cuộc sống, đúng là cảm ơn vì đã được hưởng thụ. Mà khách thấy lạ, bởi ngồi ở café Phố cổ, mà lòng lại nhớ cao nguyên đá Đồng Văn, nhớ Hà Giang, nhớ những cung đường bị sạt lở, hoặc bé như sợi chỉ vắt vẻo cheo leo bò quanh núi, nhớ đôi má hây hây của các nàng thiếu nữ, những đôi mắt ngây tròn của những em bé vùng cao. Lần sau hỏi đi nữa không? Có chứ, tại sao không, đi, đi nữa, và còn đi để thỏa cơn nhớ.


http://inlinethumb29.webshots.com/43868/2988023420102193632S500x500Q85.jpg
Cafe Phố cổ - Thị trấn Đồng Văn - Hà Giang


http://inlinethumb21.webshots.com/32724/2976612970102193632S500x500Q85.jpg
Trèo leo chùn cả chân.

http://inlinethumb06.webshots.com/44229/2551596280102193632S500x500Q85.jpg
Mùa xuân


http://inlinethumb51.webshots.com/22194/2568659210102193632S500x500Q85.jpg
Núi đôi

http://inlinethumb45.webshots.com/620/2233720150102193632S500x500Q85.jpg

Sầm uất thế. Chắc dân số tăng mạnh

http://inlinethumb29.webshots.com/42844/2187517170102193632S500x500Q85.jpg

http://inlinethumb19.webshots.com/45266/2926782620102193632S500x500Q85.jpg

Cổng trời Quản Bạ. : )


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Mar 18 2009, 05:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Mar 18 2009, 04:56 PM)

http://inlinethumb51.webshots.com/22194/2568659210102193632S500x500Q85.jpg
Núi đôi
*



Hihi blushing.gif Có thêm chút hoa chút tuyết thì...


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC