Lào - Nơi ấy Có Cuộc Sống Bình Yên., Về sống ở nhà (VN) thoảng nhớ một nơi quá đỗi bình
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Lào - Nơi ấy Có Cuộc Sống Bình Yên., Về sống ở nhà (VN) thoảng nhớ một nơi quá đỗi bình
traingo |
Jul 9 2011, 02:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 176 Tham gia từ: 25-May 11 Thành viên thứ: 111.095 Tiền mặt hiện có : 17.528$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Bến xe Vientiane, phần lớn các xe đẹp là chạy tuyến VT-VN
(@click here) Một đoạn trong công viên Phật : (@click here) |
traingo |
Jul 13 2011, 09:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 176 Tham gia từ: 25-May 11 Thành viên thứ: 111.095 Tiền mặt hiện có : 17.528$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chả có ai mua nữa thì bán đổ bán tháo còn về với mẹ đĩ già ở nhà thôi.
|
traingo |
Nov 3 2011, 10:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 176 Tham gia từ: 25-May 11 Thành viên thứ: 111.095 Tiền mặt hiện có : 17.528$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tuần trước lại đi Công tác ở Lào, nước bạn có nhiều thay đổi quá. Nhìn từ trên xuống đã thấy nhiều khu dự án nhà ở đang hoàn thiện và vài con đường mới mở. Hỏi thì thấy giá đất các khu công nghiệp đã lên gần bằng VN và để không cũng nhiều. Hơn 1 năm đã mọc thêm 02 nhà máy xi măng của TQ để phục vụ xây dựng, không biết Lào rồi có bị tăng trưởng nóng vì các dự án xây dựng, xí phần không nữa. Thấy chính phủ Lào quản lý chứng khoán tốt hơn ta, rất mừng là hạn chế được nhiều người không bị nẫng túi như Trai Ngố tôi.
Gặp gỡ lại những người cũ, phần lớn vẫn vô tư chân chất vậy, phần nhỏ thì khôn hơn nhiều vì công việc va vấp với cách sống thực dụng. Rất may cho mình là mình tới thăm họ với tình cảm và không nhờ vả gì nên cũng nhận được lời cảm ơn chân thành từ mắt họ. Sự phát triển đã ảnh hưởng tới nhận thức của con người, biết vậy nhưng vẫn có chút nuối tiếc. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |