Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Triển Lãm

Thị Anh
post Oct 13 2005, 10:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



DƯƠNG TƯỜNG VÀ CHIỀU BUÔNG ĐẦY NHỮNG THỞ DÀI.



Triển lãm sắp đặt “Chiều Buông Đầy Những Thở Dài” của Dương Tường
Nguyễn Minh Thành: Sắp đặt và tranh vẽ
Nguyễn Quang Huy: video
Vũ Dân Tân: Piano
Trương Tân: Trang phục

Từ 14/10 đến 9/11, tại Le’Espase 24 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày Hội Đọc Sách do Trung Tâm Văn Hoá Pháp tổ chức. Đặc biệt, lễ khai mạc sẽ là cuộc triển lãm “Chiều Buông Đầy Những Thở Dài” của Dương Tường. Đây là một cuộc triển lãm thơ có quy mô lớn, là sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa Thơ, installation & peintures (sắp đặt và tranh vẽ), vidéo, nhạc...
Dương Tường bỏ học từ rất sớm, năm 14 tuổi ông đi theo bộ đội làm liên lạc, và sách trở thành nguồn sống không thể thiếu với ông. Ngoại ngữ do ông tự học, chưa hề qua trường lớp đào tạo nào. Ông bắt đầu làm thơ tiếng Pháp từ những năm 60 và dịch trên 50 cuốn sách của các tác gia thế giới nổi tiếng như Anna Karenina (Lev Tolstoi), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Alexis Zorba- Con người hoan lạc (Nikos Kazantzakis), Cái trống thiếc (Gunter Grass)... Ông còn là một nhà thơ có nhiều bài được phổ nhạc. Hẳn người yêu nhạc đã từng biết đến “Tình khúc 24” của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Dương Tường “gửi lại em/ cầu thang 24 bậc/ tờ thư 24 gác mưa/... gửi lại em/ mùi hoa sữa hoài niệm/ 24 lần đưa đón...” Những tập thơ trước đó của ông như: Đàn, Mea Culpa (Tôi có tội) được công chúng đón nhận như một luồng gió tươi mới trong làng thơ Việt Nam. Lời thơ “Tôi đứng về phe nước mắt” đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tâm hồn đồng điệu. Lần này, trong triển lãm - sắp đặt “Chiều buông đầy những thở dài”, Dương Tường trình làng 14 bài thơ được viết bằng tiếng Pháp được ông sáng tác trong cả một chặng đường dài. “Buổi chiều làm bằng gì nhỉ?/bằng tịch lặng?/tiếng lá rì rào?/những cuộc tình héo úa?/luyến nhớ?/kỷ niệm?Phải, dĩ nhiên, bằng tất cả/Và nữa, nhất là bằng những thở dài/Có khi một tiếng thở dài còn dài hơn cả một kiếp người.” Những lời thơ mang đậm tính trữ tình sẽ được viết trong 73 chiếc cối đá, do hoạ sĩ Nguyễn Minh Thành sắp đặt. Hàng loạt chân dung và thơ của Dương Tường được in trên giấy dó, nằm rải rác trên sàn nhà, hoặc treo trên tường. Ông sẽ trình diễn thơ qua giọng đọc của mình, còn Vũ Dân Tân, người đàn ông ngồi lặng lẽ như quên lãng thời gian sẽ mải miết với những ngón đàn piano một cách ngẫu hứng. Hai người mặc trang phục Thơ và Nhạc do Trương Tân thiết kế. Khách đến tham dự triển lãm sẽ được tặng tập thơ mới kèm theo một VCD do Quang Huy quay phim với nội dung về hai con người đã trải qua những thăng trầm cuộc sống.
Họ quan niệm đây là dịp để ngồi với nhau, một cuộc chơi, như trẻ con, nhưng cũng là sự phiêu lưu nghiêm túc khi sống. Và sống là một cuộc dạo chơi nghiêm túc trong cuộc đời bề bộn này. Dương Tường sử dụng hình thức Calhgrammes được hiểu như thi đồ thi, hay thơ tạo hình. Những con chữ cô đơn đầy tâm trạng bỗng hoá thành những bức tranh biểu đạt qua nghệ thuật thị giác:“Dọc theo triền đời mình/tôi rong ảo vọng/Dọc theo triền số mệnh/tôi cai sữa cô đơn/Dọc đôi bờ cô đơn tôi/mặt trời đang nằm xuống/Dọc đôi bờ cô đơn tôi”. Thơ ca đã làm bước tiến mới, gắn kết với nghệ thuật đương đại tạo nên một chiều sâu văn hoá, nâng cao trình độ thưởng thức cho công chúng. Chúng tạo nên những ấn tượng cảm xúc khó phai. Cao hơn nữa, công chúng có dịp được thẩm thấu cái đẹp một cách đa chiều qua tài năng của những nghệ sĩ hết lòng cống hiến vì tình yêu nghệ thuật.



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Oct 13 2005, 10:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh005.jpg



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh004.jpg



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh006.jpg


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Oct 13 2005, 10:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chết, chưa resize lại ...

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh002.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh001.jpg

Vũ Dân Tân - piano (ông có bà vợ Nga tên là Natasa)


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/anh003.jpg

Trương Tân (thiết kế áo Thơ và áo Nhạc)+ NMThành (sắp đặt và hội hoạ)


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post May 24 2007, 02:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Sương tháng 4- MPK


TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Trân trọng kính mời:

Đến tham dự khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sương Tháng Tư” của nghệ sỹ nhiếp ảnh MPK

Thời gian: 17h 00 Ngày 24-5-2007 (08-4- Đinh Hợi)

Địa điểm: Vietarts Centre, 42 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Mở cửa từ ngày 24 đến 31/5/2007
(tức ngày 08 đến Rằm tháng Tư Đinh Hợi)


Bạn nào cần biết về thông tin và giấy mời, xin gửi mail theo hộp thư:

anhnl@lemediavn.com
Hoặc thianhlt@gmail.com



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC