Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Re:THÔNG BÁO

Mr. Smith
post Feb 21 2003, 01:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Xin lỗi lạc đề một tý. Em Khoai ơi, thế "em ấy" mà em nhắc là em nào xế? Tớ có nhiều em yêu, ghét, mến, thương nên chịu, chả hiểu Khoai muốn nói ai.
Vào Album giờ chỉ thấy tiếc là chưa nhìn thấy quả Áo dây của em Khoai thôi. :chp-:leuleu-
Hì hì, đấy không phải là ba phải mà là THIỀN đấy, em Rên ạ. :aaa-


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Feb 21 2003, 02:02 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



[quote author=VNHL link=board=1;threadid=1268;start=40#21795 date=1045766450]
Xin lỗi lạc đề một tý. Em Khoai ơi, thế "em ấy" mà em nhắc là em nào xế? Tớ có nhiều em yêu, ghét, mến, thương nên chịu, chả hiểu Khoai muốn nói ai.
Vào Album giờ chỉ thấy tiếc là chưa nhìn thấy quả Áo dây của em Khoai thôi. :chp-:leuleu-
Hì hì, đấy không phải là ba phải mà là THIỀN đấy, em Rên ạ. :aaa-
[/quote]

Nhìn lại thấy đây là Topic thông báo!

Rên ơi! Nàng thông báo chính thức với cả làng vụ nàng chính thức đạp anh HL ba phải của nàng ra khỏi lòng nàng đi! 8)

Để Rên nói xong thì đến lượt tớ công báo : chiềng làng chiềng chạ! Mùa áo dây bắt đầu! Ai offline xin vui lòng confỉm! ;D :bopbop-

"Em ấy" ơi! Em để cho VNHL tinh vi thế này à? Em biết là em mà giận thì cái danh sách Tớ có nhiều em yêu, ghét, mến, thương nên chịu, trở thành danh sách rỗng đấy! Em biết mà!

Này nhà VNHL, cất cái giọng Tớ có nhiều ấy đi, không thì Thiền chỉ còn là khái niệm ngồi đó mà tiếc thôi!


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Artemis
post Feb 21 2003, 03:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Unregistered









Tôi thật sự không muốn làm phiền mọi người ở VNE nữa. Nhưng xin phép phản hồi lần cuối bởi những lời mọi người viết là một chiều và không phải hoàn toàn chính xác.

To UBU: Tôi viết rằng "đây ảnh của chị đây, Ubu cấp quyền cho chị vào nhé" ư? Tôi không biết rằng UBU lại nhớ mail của tôi như thế. Thật tiếc là vì mail attached ảnh nên tôi ko lưu nó vào sent item để bây giờ trình làng xem lại được. Sự hứng thú lúc đó vẫn nhắc tôi tỉnh táo để không nói với UBU, kể cả khi hỏi trong hỏi đáp thắc mắc rằng đó là ảnh của tôi. Nếu cậu chưa xoá thì có thể xem lại.

To Khoai:

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Thực ra có những điều rõ ràng là không nhất quán trong những gì bạn nói: bạn bảo không nói với Hưng đó là ảnh của bạn, nhìn lại xem, nếu không nhầm tôi nhớ bạn đã hỏi làm thế nào để có thể vào được album, bạn biết nguyên tắc mà mọi người đều nhất nhất tuân thủ.
[/quote]
Thế thì hoặc là bạn nhầm hoặc là bạn chưa đọc bài tôi hỏi bên thắc mắc hỏi đáp. Đọc lại cũng dễ lắm, mong bạn đọc lại.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Thứ hai, khi mọi người đã post bài lên sau cái ảnh của bạn, bạn vẫn điềm nhiên tiếp chuyện mọi người với tư cách là người trong ảnh.
[/quote]

Bạn cũng nên đọc lại những gì tôi post trong album (nếu nó còn). Cách nói chuyện của tôi trước sau nhất quán. Tôi có lỗi là không thừa nhận ngay dưới tấm ảnh là đó không phải tôi. Bạn cũng nói về chuyện vui vui, chọc chọc trên mạng. Tôi đã làm như thế đấy, mặc dù cái chuyện chọc chọc của tôi chỉ tồn tại được mấy giờ đồng hồ. Và bây giờ thì tôi thấy đáng tiếc lắm vì cái sự chọc chọc vui vui của tôi rồi.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Về lý bạn sai từ đầu. Về hoàn cảnh ( tình) bạn càng ngày càng sai. Cho nên không thể trách mọi người được.
[/quote]

Về lý tôi hoàn toàn sai vì làm sai luật của mạng này. Về tình tôi cũng sai vì không thú nhận ngay lúc đó để kết thúc mọi chuyện, và đêm nay tôi sẽ không phải thức muộn thế này. Nhưng nếu bạn nói ra những câu như "Cá nhân tôi có thể coi đó là một chuyện đùa và khi đang đùa thì bạn tiếp tục cho vui mà thôi. Tôi không xem nặng chuyện đó" thì việc bạn bắt bẻ một cách không chính xác những gì tôi viết như thế tôi chưa dám coi đó là thiện ý. Tôi biết bạn cũng như UBU đang coi tôi như kẻ tội đồ làm hỏng sân chơi của các bạn. Vậy thì đúng ra có thể nói ngắn gọn hơn nhưng vẫn đủ ý bạn ạ.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Chuyện bạn thất vọng về phản ứng mọi người khi comment cái ảnh tôi thấy hơi ngược với mục đích- và mấy chuyện phản ứng của những người đã biết bạn từ bên ttvn là những gì cũng dễ hiểu. Xét cho cùng bạn làm chủ hành động của bạn và bạn có những điều để lý giải điều đó, những người bạn đó xía vào làm gì.
[/quote]

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Cho nên không thể trách mọi người được.
[/quote]

Bạn lại nhầm nữa rồi. VNHL thì comment một cách vô tình, còn Big thì thậm chí chẳng biết đó là tôi. Không phải họ không xía vào như bạn nói đâu, họ vô tình và nhất thời bỏ qua cho tôi vài giờ đồng hồ thôi. Cũng nói thêm với bạn rằng, ngoài người xúc phạm tôi bằng những lời lẽ mà tôi không ưa, tôi có nói với bất kỳ ai khác rằng tôi trách họ hay không hở bạn?

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
tôi thấy Hưng đã rất xuất sắc và có một cách thức hết sức dễ chịu trong việc ra cái bố cáo ấy- nó rất hài hước- mà tôi ngạc nhiên tại sao một người thích đùa vui hài hước như bạn đã thể hiện qua ý định của bạn lại không nhìn thấy cái cách thức rất đặc biệt mà rất có tính xây dựng của Hưng???
[/quote]

Khách quan mà nói (bạn cho rằng vào lúc đầu óc thế này thì tôi làm sao mà khách quan được, tuỳ bạn) là bạn phê phán tôi và đứng về phía UBU. Không có gì lạ, tôi đáng bị thế bởi vì tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng trên quan điểm của bạn. Tuy nhiên, tôi không làm giống bạn được vì không thể coi lời thoá mạ và coi thường tôi và bạn tôi đến như thế là đùa cho vui. Phần nhiều có thể là do bạn chưa bị thế bao giờ, trong tình huống này bạn không phải là người bị người ta coi thường, bạn và chú BU của bạn lại ra chiều thân thiết; Còn phần ít thì có thể là do bạn quen với việc này rồi.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Phải nói thêm rằng cái cách bạn phản hồi lại bài của Hưng rất không có tình.
[/quote]

Tôi không có tình. UBU cũng thế. Cậu ta xoá nick của tôi rồi, bạn tôi phải van xin cậu ta bằng nhiều cách để cậu ta khôi phục. Bạn nghĩ rằng cậu ta đang ban ơn cho chúng tôi chắc. Tôi rất thương SLayer vì vất vả van xin, vật nài UBU đến mức cậu ta nói "Gã Slayer năm lần bảy lượt kêu gào than khóc xin chính phủ tha cho thị. Lời lẽ bi thiết, nghe xúc động vô cùng" để UBU cho nick Artemis được sử dụng bình thường. Tôi thì tôi chẳng cần đâu, thật đấy. Nhưng người ta làm thế là vì tôi, lại vào lúc mà tôi đang có lớp học nên không cản được. Còn UBU sau khi làm theo lời cầu xin của bạn tôi thì coi chúng tôi như tội đồ.

(cứ trích đến từng câu nói của bạn thế này mệt lắm, nhưng bạn là người có tiếng tăm ở đây, tuổi chắc cũng phải gần bằng chị Rên rồi, so với tôi là hơn nhiều tuổi. Nhưng cũng vì thế mà tôi phải làm cho rõ ý của bạn xem bạn hơn tuổi tôi ở chỗ nào. Nhưng thực sự là rất mất công và mệt mỏi).

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Và lần này cái giọng hài hước chú ấy dành để dàn hoà mọi chuyện tôi cũng thích. Và cho rằng rất thích hợp.
[/quote]

Tất nhiên là bạn thấy thích hợp rồi. Giống như có người nói hộ những điều mà bạn chưa tiện hoặc chưa kịp nói ra thôi mà. Bạn mà có cơ hội thì có khi bọn tớ còn được ban ơn nhiều hơn thế ấy chứ nhỉ.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
thiện ý của Bu.
[/quote]

Thiện ý? Thiện ý hay ban ơn???

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
Tôi chắc bạn cũng đã bị mọi người trách nhiều nên bạn cũng buồn và thất vọng và... đâm bực. Nhưng dẫu sao bạn đã vi phạm nội quy mà. Cái VNE này rất hiếu khách, nhưng không theo kiểu vồ vập và xoắn xuýt. Và thực sự thoải mái thì mời bạn ở lại chơi, nếu ngược lại cũng vậy, cho dù bạn là ai.
[/quote]

Cám ơn bạn. Tôi luôn hiểu điều đó.

[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
PS: Tớ hy vọng là bạn của A., Slayer không nhìn vấn đề nặng nề và đánh giá đúng mức hành động có thể nói là đúng lúc và hào hiệp của Hưng, cùng những lời nói hài hước bắt nguồn từ thiện ý- cũng như mong chuyện hiểu nhầm/lộn xộn vớ vẩn này- theo tớ chỉ đáng thế- không làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn và Bu. Có nghĩa là bạn nhìn mọi sự như đàn ông thường làm. Tớ là con gái, tó nói thật là con gái mới hay dễ mất bình tình trong trường hợp nhự thế này này.
[/quote]

Lại thiện ý. Bạn thật là "khách quan" bạn ạ. Nhưng mà cũng đúng, tớ chả bao giờ bênh người ngoài, và luôn đứng về phía những người thân thiết của tớ. Bạn lại cón có tài rào trước đón sau nữa chứ. Tuyệt đấy.


[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]
To Artemis: hy vọng bạn cũng để mọi người ở VNE thấy con người bạn đã và đang được biết đến bởi những người bạn online và offline của bạn.
[/quote]

Tớ cũng nhắn riêng với bạn rằng lời văn của bạn có vẻ bậc bề trên lắm, nhưng thực ra chưa được như thế đâu bạn ạ. Bạn bênh chú UBU nhà bạn thì cứ bênh, cần gì phải giả vờ khách quan làm gì. Thấy việc gì đúng thì cứ bênh, thấy việc gì sai thì cứ chửi thẳng cánh. Và điều này nữa, khi muốn nhận xét điều gì thì cần đọc kỹ đã bạn ạ, không nên chưa đọc đã nói hay cố tình nói sai cho của người khác như thế nhé.

Kính (chỉ vì bạn hơn tuổi tớ thôi).

To Rên: Chị em mình PM cho nhau đầu tiên là vì mục đích gì thì chị vẫn nhớ chứ chị nhỉ !!! Dù sao, chị cũng không thể nào khách quan được vì chị cũng là người VNE và Khoai và UBU cũng không phải là ngưòi quen hời hợt như là em với chị, em hiểu và chưa và không trông đợi gì hơn thế đâu. Thế thôi ạ, em chào chị.

To tdna, tbm, kira v.v: chị đọc bài của UBU mãi rồi đấy ạ, thế mà cũng không rặn ra được một nụ cười nào cả ạ. Tội đồ lên máy chém có ai cười được như chú. Còn cái uy tín ảo này ấy mà, nói chú nghe, chị mà quan tâm thì đã thanh minh vội với tất thảy VNE, xin lỗi lên xin lỗi xuống từ khi mới bị phát hiện kia, để bịt miệng những người biết chuyện, chứ đâu phải đợi đến khi bị anh UBU nhà chú xỉ nhục thế này. Chị không nói dài được, chú đọc bài thì phải xem ai làm việc gì vì mục đích gì chứ. À, nhân tiện, nhắn với chú (vì chả có bao giờ có dịp nói chuyện được với chú), rằng: hồi trước, cứ nhìn thấy chú ở đâu là chị biến vội, vì đề tài của chú toàn vấn đề, nói thật thì là thô. Thế thành ra chú cũng không cố ý mà vẫn "uy tín" phết đấy nhớ.

To all: Tớ không biết có thể đủ dày mặt để quay lại đây nữa không. Nhưng tớ xin cảm ơn những người đã an ủi tớ, rồi lại tặng hoa cho tớ, mới tớ uống rượu nữa. Tớ chả làm gì được nữa, tớ chỉ có thể cảm ơn suông thôi. Và chào các bạn nhé.



Go to the top of the page
+
Isu
post Feb 21 2003, 08:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Unregistered









Hê hê, năm nay có sao Kế đô chiếu lung tung khắp nơi nên nhà nào nhà nấy là cứ gọi là là là bị dính chưởng lung tung vì cái tội ăn nói linh tinh. Hê hê, chuyện mấy người cãi vã nhau em ứ quan tâm, chỉ có điều cảnh báo cái là từ nay có em/đứa/chị/cô/bác nào gửi ảnh cho Bu nhớ là khen nó đẹp trai một câu, hê hê, cái mặt nó của đáng tội lúc nào cũng vênh vênh lên, nhưng mà cứ 3 giây lại ngó xuống một cái để xem có ai nhòm mình trong lúc đang vênh không...



Go to the top of the page
+
Hưng
post Feb 21 2003, 09:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Unregistered









Em xin lỗi vì đúng là chị không viết trong cái email như em nói ở trên. Chị viết khá mập mờ ( nhưng ai cũng có thể hiểu rằng chị mập mờ là vì chị đã biết luật nhưng muốn làm trái luật ). Nội dung thư đó như sau:

Tran Mai Huong <huongtm811@yahoo.com> wrote:
CC: Ảnh chân dung.

Hi UBU
Chan dung kieu an tuong. Upload va cap quyen cho chi
nhe. Sot ruot muon nhom mat moi nguoi lam roi.
Thanks.


Ngoài ra, hình như chị có gửi PM cho em nhưng tiếc là em đã xoá mất PM nên không nhớ rõ có phải chị đã nói như em đã nói ở post trước hay không?. Nhưng thôi, đấy là vấn đề không cần bàn tiếp. Chỉ có một vấn đề cần bàn tiếp là chị dùng từ "ban ơn". Ở đây không có ai là ban ơn cho ai cả. VNE, em hay bất cứ ai trong này không phải là chủ tịch nước, tổng bí thư để ân xá được cho phạm nhân. Chỗ này chỉ là một mạng ảo- nơi mà mọi thứ được liên lạc bởi điện, chữ viết, form .v.v.. cho nên người ta không có một sự gò bó nào cả. Mọi sự liên lạc và mọi mối quan hệ chỉ dựa trên sự tôn trọng nhau đến bao nhiêu mà thôi.
Khi em đồng ý để chị đăng ký lại đúng nick Artemis cũng là tự vi phạm lời nói của mình trước đó. Nhưng nể anh bạn chị đã nói khá nhiều và cũng không muốn gây nên tình trạng căng thẳng làm gì. Tuy nhiên, em xin lỗi, điều em nhận ra sau đó là chị vẫn có thái độ tỉnh bơ và tự bào chữa cho mình trước mọi người-mà không chỉ em cảm thấy tức giận về điều này.


Cảnh cáo lão Bu, đã không biết lại còn nói linh tinh. Cấm cửa vào VNE đấy, không đùa đâu.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Feb 21 2003, 10:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Unregistered









Lãnh đạo phủ thủ tướng bố cáo:
1.Thứ nhất: chính thức xin lỗi đồng chí Artemis về sự xúc phạm "nặng nề" ( theo ý kiến của hai đồng chí ) đồng chí cùng với đồng chí Slayer trong bản bố cáo trước. ??? :aaa- :bok-


2. Thứ hai: chính thức yêu cầu đồng chí Artemis xin lỗi mọi người vì thái độ thiếu tôn trọng cộng đồng thông qua việc lừa dối mọi người gửi ảnh giả vào album để được xem. Đồng thời bác bỏ mọi lập luận bào chữa "tự cắn đuôi" của đồng chí. -ucd-
Ví dụ 1: "em không nói rõ là ảnh của em, em chỉ bảo là ảnh chân dung...". Bởi vì cái logic này nó banana đến mức ai cũng phải hiểu ( vì ở đây, nghiêm túc mà nói, không có ai thần kinh thực vật cả!! -ucd- ) là nếu như đồng chí không hiểu luật là cần phải gửi ảnh chân dung của chính mình, thì đồng chí đã nói với tôi rằng: "Ubu, đây là ảnh chân dung của bạn chị. Em cho chị vào album xem nhé..."
Đã cố tình lập lờ, mà sau lại còn kêu oan, thì oan này chỉ có thực vật nó tin. -dtb-
Ví dụ 2: "Bigdoremon, VNHL .. đã gặp đã biết mặt em vậy mà cũng cố tình làm như không biết... em chỉ mượn gió bẻ măng...". Ở đây, chả có gì là không hiểu được cả, ca Bigdoremon và VNHL đều nhận ra và khẳng định được tới 90% là ảnh giả, nhưng họ không nói trắng ra vì có thể như vậy làm ảnh hưởng ngay lập tức tới đồng chí Artemis. Theo tôi, họ viết vậy là để cảnh cáo đồng chí phải tìm cách giải quyết vấn đề ngay trước khi mọi người cùng phát hiện ra. -dtb- Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra theo chiều hướng không tích cực bởi thái độ của đồng chí.

Văn bản kết thúc. Đã soạn lại ngày 21.02.2003
Phủ thủ tướng.



Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 22 2003, 12:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



[quote author=artemis link=board=1;threadid=1083;start=110#21292 date=1045485250]
Cho tớ hỏi làm thế nèo để post ảnh vào Album ấy nhở! Có ảnh vào album mới được xem chân "rung" của các bác phải không ạ?
[/quote]
[quote author=artemis link=board=1;threadid=1083;start=110#21335 date=1045498464]
Cám ơn tỉ Rain nhiều nhiều.
Đã gửi ảnh cho UBU, upload và cấp quyền nhé.

Thanks.
[/quote]
trong the'c me'c



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Feb 22 2003, 04:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Xin chào!
Trong vụ này chắc là do có sự nhầm lẫn gì đây khiến mọi người không hiểu nhau mà thôi. em mong mọi người bỏ qua xí xoá đi.
Theo em hiểu thì thế này:
VNE có một cái allbum ảnh của các member, ai muốn được xem thì phải gửi ảnh thật của mình phải không ạ!(Em bâu giờ mới biết và cũng đang muốn tham gia đây, he he...)
Em A vì muốn được tham gia vào Allbum, để xem chân dung của mọi người. Nhưng chưa biết làm sao để gởi ảnh lên, điều đó có nghĩa là em A cũng chưa biết cái luật lệ phải gởi ảnh chân dung thật của mình, và đồng thời ta cũng có thể giả thiết là em A đã biết rồi nhưng cố tình làm bộ không biết.
Sau đó em A đã hỏi về cách post hình trong Album, và được em Rên trả lời, Trong câu trả lời của em Rên quả thật là nếu người nào chưa từng biết cái quy định đó, thì sẽ không thể biết. Theo tôi nghĩ vì em Rên nghĩ em A đã biết quy định rồi, chỉ hỏi về cách post hình thôi, nên mới chỉ trả lời về cách post hình, mà không nói lại quy định cho em A. Và do vậy có trường hợp có thể xảy ra là em A không biết cái quy định ấy cho đến khi bị khoá nick!
Bác Hưng thì xử lý vấn đề dựa trên nền tảng là em A đã biết cái quy định phải gởi ảnh thật của mình ấy, còn em A thì bảo vệ mình dựa trên nền tảng là em A chưa biết cái quy định ấy.
Xem ra ai cũng có lý cả! nhưng theo tôi nếu chỉ luận trên sự kiện thì lỗi ở phía BQT mạng đã không có những biện pháp tích cực để đảm bảo chắc chắn cho các member biết về quy định này.
Vì vậy bác Hưng nên xin lỗi em A Hi hi.. mà xin lỗi một tí cũng có sao đâu mà bác! em nghĩ em A cũng không đến nỗi xấu như mọi người nghĩ đâu, chắc chỉ là do hiểu nhầm thôi. Không nên lên án như vậy! (mặc dù có thể đúng nhưng không chắc chắn lắm)
Chúc mọi người vui vẻ, thân ái và đoàn kết với nhau!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Feb 22 2003, 05:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Nước từ trường - nước tốt cho tế bào.
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.332
Tham gia từ: 1-March 02
Đến từ: số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. HCM
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Xin chào mọi người!
[quote author=Artemis link=board=1;threadid=1268;start=30#21762 date=1045757961]
Còn tôi, vào thời điểm ấy, tôi lại nghĩ rằng nếu gửi cho UBU và nói rằng đó là ảnh của một người lạ chẳng liên quan gì đến VNE thì đó đúng là một việc làm vô ích và liệu UBU có post hay không?
[/quote]
Hi hi.. thế này thì quyzen không thể bênh vực cho em A được nữa rồi. Nhưng có lẽ em A không ý thức được tính chất nghiêm trọng trong việc vi phạm nội quy của mình chăng????????? :-[:uuu-
Mà em A trách bác Hưng nhu thế cũng là quá đáng thật! cái bố cáo của chú ấy cũng hay đấy chứ! hay thật!!!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dust
post Feb 23 2003, 08:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Unregistered









Làm thế nào để biết member gửi ảnh thật hay ảnh giả ?

Dust



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC