French Polynesia
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
French Polynesia
Mip |
Oct 20 2008, 04:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Míp mới đi Tahiti 2 tuần về, chời ơi là đẹp, gửi bà con vài cái ảnh gọi là
Nhà đứa bạn. Nửa đêm mới từ sân bay về, chui vào phòng duỗi chân ngủ, sáng ra nhìn cảnh này, thấy yêu đời thế hí hí Nhìn post card, trộm vía thấy cũng giống giống ảnh mình chụp, có điều máy ảnh "chúng nó" xịn hơn máy mình thôi Suốt hai tuần, không xem được mặt trời mọc lần nào vì toàn ngủ dậy muộn hehehe. Nhưng mà sunset thì tha hồ -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Oct 20 2008, 04:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
"Thổ dân" rất thịnh món xăm trổ tứ tung, nhìn cứ hoa cả mắt!!! Anh này guide nên tranh thủ chụp thoải mái
Dân Tahiti gốc trộm vía, không đẹp cho lắm và có chiều hướng béo phì nhiều. Nhưng dân lai thì đẹp. Anh guide này lai Pháp, trộm vía cũng được vừa làm guide vừa làm "thầy phù thủy" trong làng, tính rất nhộn. Thêm một em lai đủ loại (Đức, Tầu, Tahiti) này. Trông xinh không? 5 tuổi thôi nhưng cá tính đầy mình, kiểu này 10 năm nữa thì xỏ mũi dắt các anh đi cả dây hihihi Em gái xinh tươi này thì Míp thấy là điển hình cho vẻ đẹp viên mãn của phụ nữ mang bầu. Nhìn mà thấy ... đỡ sợ có bầu -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Oct 20 2008, 04:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
À quên giới thiệu chương trình, Míp đi từ 02/10 đến 16/10 (đúng hai tuần tại chỗ hí hí). Đi được 4 đảo: Tahiti, Moore'a, Raiatea và Taha'a. Mấy hôm cuối trời gió quá nên không đi Huahine được, rất tiếc. Bora Bora thì chộm vía, đắt lè lưỡi nên cũng không dám đi
Đi về hình như lên cân vì ăn như thụi Đồ ăn ngon, được cái Míp thích hải sản nói chung nên ăn cá từ sáng đến tối suổt hai tuần liền không có vấn đề gì. Nhất là ăn cá tự câu hehehe, ngon hơn mấy phần -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
khoaitayran |
Oct 20 2008, 05:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Phởn phơ thích thế, thêm ảnh đi cho cả làng ghen nào! MÀ mình cũng phải làm quả bikini lên mới được, kém miếng khó chịu
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
Oct 20 2008, 05:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Phởn phơ thích thế, thêm ảnh đi cho cả làng ghen nào! MÀ mình cũng phải làm quả bikini lên mới được, kém miếng khó chịu
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
mưa |
Oct 20 2008, 06:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ôi em Míp sướng nhỉ
-------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Mip |
Oct 20 2008, 06:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ Oct 20 2008, 12:22 PM) Hị hị chị Mưa, em tự cho phép mình sướng những gì sướng được Đang post dở ảnh thì sếp giao việc nên bây giờ mới post thêm được đây Hầu như các nhà ven biển đều có con thuyền treo trước thềm thế này. Ở Tahiti mà không có thuyền riêng thì thật là phí đời Nhìn từ trên máy bay này Trên máy bay nên chẳng nhớ đảo nào vào đảo nào Phong cảnh thì ấn tượng nhất là những sắc xanh của biển: xanh thẫm đến xanh ngọc, nước chỗ nào cũng trong veo đến nao lòng -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Oct 20 2008, 06:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Taha'a Pearl Beach Resort: bungalow ngay trên biển, đảo tư chỉ dành cho dân đến nghỉ. Dân bản địa có tiền muốn vào ăn cũng không được.
Nhìn chúng nó phơi nắng có ghét không hehehe (Mình thì "chỉ được" nằm ườn èo trên thuyền phơi nắng giữa biển thôi hí hí) Chỗ này có một dải san hô dài, cá nhan nhản , chỉ việc úp mặt xuống nước rồi chìa bánh mì ra: thế là cả bầy cả đủ màu sắc túa ra ăn ngay trong tay mình, thích mê tơi (ảnh chụp dưới nước ở trong máy đứa bạn nên không up lên cho làng xem được hihi) Thêm cái resort nữa cho overdose luôn: cái này là Sofitel ở Moore'a Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Oct 20 2008, 06:42 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Oct 20 2008, 06:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Có tiết mục câu cá gì ăn cá nấy hê hê, rất thích. Míp câu được một con cá vẹt sặc sỡ, tối về ăn thấy .... ngon hơn ở nhà hàng
Con này chẳng biết tiếng Việt gọi là gì, ở đây gọi là merou, thịt thơm và chắc (quên không chụp lúc chú ra thành phẩm hihihi) Míp chỉ lèng mèng câu cá con con thế thôi, cá to câu cần, thả sâu 500m thì để cao thủ luyện tay hihi. Eo ôi lúc lôi con cá lên, mắt nó lồi ra to tướng trông khiếp khiếp là Trang phục truyền thống là pareu, Míp cũng tranh thủ xách về vài cái Áo phông hoa sặc sỡ cũng rất thịnh, từ dân thường đến dẫn chương trình thời sự, nhà báo đến bộ trưởng.... đều xúng xính... Tahiti còn là điểm đến rất nối tiếng cho dân chơi surf, nhiều đoạn sóng đẹp dã man nhưng cũng rất nguy hiểm thì ngay dải san hô, ngã là vỡ đầu như chơi Hôm gần về, Míp còn thấy các bạn cưỡi jetski chơi như surf, nhìn choảng vật -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Mip |
Oct 20 2008, 07:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Ờ nhìn cái ảnh trước lại thấm thía là mình "đô con" Thôi phải lên kế hoạch giảm cân thôi (cơ mà các giai thì cứ nịnh hót bảo em thon thả lắm làm mình cứ tưởng bở )
Cứ phải đối diện với sự thật thế này mới sáng mắt ra -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |