Tự Sướng, Love yourself
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tự Sướng, Love yourself
Malchik |
Jan 8 2008, 02:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Oài, an toàn từng nhịp yêu là gì mà em Hot không biết à. Để mai biẹn Chik làm cái phóng sự an toàn từng nhịp yêu cho em Hot xem nhá. Dạo này Hà Nội mù sương, buổi sáng đi qua sông Kim Giang, cái biển an toàn từng nhịp yêu mờ trong sương sớm, bên dưới sóng nước long lanh, nhìn lãng mạn ra phết.
À các bạn cho tớ vào list PR bản thân, để tớ về copy and paste cái Tình yêu mật đắng vào đây nhá -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
hotwinter |
Jan 8 2008, 03:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 357 Tham gia từ: 15-April 05 Thành viên thứ: 1.666 Tiền mặt hiện có : 41.019$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bạn chik có tên trong list rồi còn gì. List thiếu bạn Khoai wifi.
Em chỉ chờ bạn chik post an toàn trên từng nhịp yêu mật đắng để dành phiếu duy nhất của mình vote động viên bạn đấy Ngoài ra thì em ngưỡng mộ bạn Vạn và bạn Dân. Từ khi lấy vợ, các bạn sáng chói hẳn lên. Đúng là "sang vì vợ", nhờ Các bạn gái khác cũng dễ thương như em, vầng. Nghe đâu bạn Thị Anh đang ốm, không biết do TS hay do đua đòi đọc Suối nguồn hihi. -------------------- Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland |
Đẹp trai hơn ngày nào |
Jan 8 2008, 09:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 3 Tham gia từ: 19-December 07 Thành viên thứ: 3.889 Tiền mặt hiện có : 515$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Mìn ít khi đọc sách, vì suy cho cùng mìn bây giờ nên viết sách cho các thằng khác đọc thay vì mất tiền mất thời gian đọc sách chúng nó.
Hôm nay, 8 tháng 1 năm 2008, mìn vào mạng đọc truyện người lớn. Lâu rồi mới lại đọc truyện người lớn vì dạo này tâm hồn rất trẻ con. Đọc hai cái truyện nọ, ,vừa xong truyện đầu, đã buột miệng khen: - Mẹ kiếp, viết truyện sex gì mà văn phong bay bướm, ngôn ngữ diệu kỳ, hào hoa phong nhã vậy! Đọc tiếp truyện thứ hai thì hố hố, chợt nhớ ra hai cái truyện ấy là do chính mình viết cách đây 3-4 năm gì đấy Sự kiện này coi như là điều ngỡ ngàng thú vị nhất trong năm mới 2008 này. Sau này nếu mình trở thành nhà văn vĩ đại của dân tộc ta và có cô phóng viên nào phỏng vấn, giả dụ là : - Thưa văn sĩ vĩ đại, ông bắt đầu sáng tác văn chương vào lứa tuổi nào và liệu ông còn nhớ tác phẩm đầu tiên là gì không? Thì mình sẽ khiêm tốn trả lời rằng: - Nữ nhà báo thân mến, tôi bắt đầu sáng tác khi tròn 21 tuổi và tác phẩm đầu tiên của tôi được lưu truyền hậu thế từ đời này sang đời khác trên các trang sex tiếng Việt, tôi không còn nhớ tiêu đề của nó là gì nhưng tôi chắc rằng cô đã đọc các tác phẩm của tôi ít nhất là 4 lần. |
langtubachkhoa |
Jan 8 2008, 09:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.362 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.967$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Trời, đây đúng là bản tự sướng số 1, mỹ mãn.
Sẽ càng mỹ mãn hơn nữa nếu bác gửi cho tớ ngay 2 cuốn truyện đó QUOTE(Đẹp trai hơn ngày nào @ Jan 8 2008, 02:05 PM) Mìn ít khi đọc sách, vì suy cho cùng mìn bây giờ nên viết sách cho các thằng khác đọc thay vì mất tiền mất thời gian đọc sách chúng nó. Hôm nay, 8 tháng 1 năm 2008, mìn vào mạng đọc truyện người lớn. Lâu rồi mới lại đọc truyện người lớn vì dạo này tâm hồn rất trẻ con. Đọc hai cái truyện nọ, ,vừa xong truyện đầu, đã buột miệng khen: - Mẹ kiếp, viết truyện sex gì mà văn phong bay bướm, ngôn ngữ diệu kỳ, hào hoa phong nhã vậy! Đọc tiếp truyện thứ hai thì hố hố, chợt nhớ ra hai cái truyện ấy là do chính mình viết cách đây 3-4 năm gì đấy Sự kiện này coi như là điều ngỡ ngàng thú vị nhất trong năm mới 2008 này. Sau này nếu mình trở thành nhà văn vĩ đại của dân tộc ta và có cô phóng viên nào phỏng vấn, giả dụ là : - Thưa văn sĩ vĩ đại, ông bắt đầu sáng tác văn chương vào lứa tuổi nào và liệu ông còn nhớ tác phẩm đầu tiên là gì không? Thì mình sẽ khiêm tốn trả lời rằng: - Nữ nhà báo thân mến, tôi bắt đầu sáng tác khi tròn 21 tuổi và tác phẩm đầu tiên của tôi được lưu truyền hậu thế từ đời này sang đời khác trên các trang sex tiếng Việt, tôi không còn nhớ tiêu đề của nó là gì nhưng tôi chắc rằng cô đã đọc các tác phẩm của tôi ít nhất là 4 lần. -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
Tit |
Jan 8 2008, 10:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đấy, mình nói có sai đâu Mặc dù ban đầu đã cố lái các ngòi bút sang mảng chân thiện mỹ một cách cực trong sáng, nhưng rồi các bạn mình vẫn không thể ko cài vài nét đặc trưng mang tính bản sắc của làng vào câu chữ của mình. Đầu tiên là bạn Vạn nói chuyện Triump mí vera, rồi tới nàng Thị Anh nói chuyện cafe vườn, bác Chik thì từng nhịp yêu Tiếp theo, tới bài bạn Mìn bạn Lãng thì việc tiến tới cái đích 2h 13cm chắc cũng ko còn xa nữa Các bác đọc phần em TS ở chỗ thay quần áo bên box bên cạnh ý, xong rồi các bác vote for Chăng hộ em với nhé -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
mưa |
Jan 8 2008, 11:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Jan 8 2008, 03:45 PM) Các bác đọc phần em TS ở chỗ thay quần áo bên box bên cạnh ý, xong rồi các bác vote for Chăng hộ em với nhé Em Tít cứ bảo em Chăng qua bên này thay quần áo rồi mưa vận động hành lang, lobby các bạn vote for Chăng, nhé -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Trăng |
Jan 9 2008, 03:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Úi, chị Mưa ơi, em thì ăn mặc đơn giản lắm mà Tít mua cho quần áo gì thì em mặc cái đó thôi, chứ em chẳng bao giờ để ý tới hình thức bề ngoài đâu chị à Với em thì quần áo son phấn nói chung chỉ là mấy thứ lòe loẹt phù phiếm. Em chỉ chú tâm trau dồi vẻ đẹp bên trong thôi Thật đấy! -------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Dandelion |
Jan 9 2008, 08:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Jan 8 2008, 10:45 PM) Em có mấy nick, sẽ vote cho bạn Trăng. Quyết định thế rồi -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
khoaitayran |
Jan 9 2008, 11:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Vừa thả vợ ở nhà là vào mạng ôm chị Tít ngay rồi hả :P
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mèo béo |
Jan 9 2008, 02:12 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ủa làng có phong trào này mà hổng có mình gì cả
Anyways, từ lâu tớ đã thầm ngưỡng mộ em Biển vì sao có người nhỏ hơn mình mà chí tuệ, sắc đẹp và tài năng gần bằng mình rồi...ngưỡng mộ, ngưỡng mộ -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |