Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang « < 5 6 7 8 > 

· [ ] ·

 Son, Son , Phấn Phấn Cho đời Thêm Vui Tí Nào

grass
post Nov 17 2010, 09:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #61

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.375
Tham gia từ: 4-January 03
Thành viên thứ: 666

Tiền mặt hiện có : 64.223$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(mưa @ Nov 16 2010, 05:51 PM)
Mình chưa dùng nước hoa đặc bao giờ, nhưng cứ có cảm giác là ko thích. Mình thích nước hoa chỉ thoang thoảng và nhẹ thôi. Thế Bến dùng thấy có hay ko?
*



Em cũng không thích. Em dùng thử hồi xưa, nhưng quệt vào đâu thì thơm ở đấy thôi, chứ không thể tạo ra cái "air" thoang thoảng như spray được.

Hi hi nhưng mình cũng chả xài mấy, xài hết sạch thì xưa nay mới hết có một lọ thì phải, còn lại thì toàn vài năm vẫn còn 2/3 chai rồi đem cho.


--------------------

Từ đó giữa đời anh
Có mùi hoa cỏ dại



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Nov 17 2010, 11:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #62

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



em mê nước hoa khủng khiếp, đến độ trước khi đi ngủ thường xức 1 tí để tự sướng và ngủ ngon trong mùi hương êm đềm dịu nhẹ laugh.gif cho nên có khi cái vụ nước hoa đặc này lại thích hợp với nhu cầu tự sướng của em ban đêm. còn ra đường thì dùng spray cũng được.


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bến
post Nov 17 2010, 06:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #63

Senior Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 713
Tham gia từ: 16-May 05
Thành viên thứ: 1.737

Tiền mặt hiện có : 85.214$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình thì giống em Nico khoản hay tự sướng và nước hoa đặc thì rất tiện cho các chuyến lang thang của mình.
Nhớ là nó có 3 mùi: magnolia, cherry and rose.
Mình đang xài Magnolia


--------------------
..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa
nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 24 2011, 11:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #64

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình nhân tiện lang thang ở sân bay nên đã quyết tâm mua được lo kem dưỡng mắt của Occitane, giá 34$, về Paris thấy bán 28E, vậy là duty free cũng chẳng đỡ được mấy, may được lọ nước hoa Prada được giảm giá 30%.
Tối qua mình rỗi việc đã bóc ra bôi bôi trát trát rồi, giờ phải nhớ đều đặn chăm sóc bản thân, sắp "đầu đít bắng nhau" (@Mèo) rồi còn gì snif snif
Mình đi phiêu bạt cả tháng, leo núi leo non, kết quả là thấy người cũng gọn gọn lại (dù không giảm cân). Chẹp! Khéo vài hôm nữa còn phải đi tập thể dục mất thôi!
Tit ơi, bôi kem mắt chưa? Có thấy hiệu quả gì không hí hí


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jan 24 2011, 11:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #65

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hồi xưa thì thấy kêu lười lắm ko dùng kem mắt đâu. Đợt này bà bôi kem mắt là tôi biết lý do rồi nhá laugh.gif

Cũng có tác dụng phết đấy. Chả biết có phải tớ tự sướng ko, nhưng thấy mắt đỡ khô, các chỗ nhăn nho nhỏ đã biến mất. Những chỗ nhăn to to vẫn nằm chình ình đó, nhưng hy vọng nó ko .... dài + to thêm laugh.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 25 2011, 03:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #66

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jan 24 2011, 05:22 PM)
Hồi xưa thì thấy kêu lười lắm ko dùng kem mắt đâu. Đợt này bà bôi kem mắt là tôi biết lý do rồi nhá laugh.gif

Cũng có tác dụng phết đấy. Chả biết có phải tớ tự sướng ko, nhưng thấy mắt đỡ khô, các chỗ nhăn nho nhỏ đã biến mất. Những chỗ nhăn to to vẫn nằm chình ình đó, nhưng hy vọng nó ko .... dài + to thêm laugh.gif
*



rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Hồi xưa không phải bảo lười mà là bảo tiếc tiền hé hé
Thôi, lọ này 34$ thôi, khởi điểm tạm thế đã ;-)
Nghe nàng nói thế thì cũng thấy yên tâm tối về bôi tiếp


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 25 2011, 07:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #67

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



34 $ thôi à? Mua dùm thị anh đi các nàng.
Hôm nọ Bá Dưn nhìn hỏi: Sao tàn tạ vậy em?
Mình sít khóc bẩu: Vợ anh gọi em đi cafe, khi em vừa thức liên tù tì mấy đêm làm bài. Thậm chí là vừa xong bài trước 1 tiếng, và vừa mới leo lên giường đi ngủ, định tắt đthoai thì vợ anh gọi.
Hức.
Đủ lý do để mua kem duỡng mắt rồi đấy nhỉ.
Mua dùm cho Thị Anh đê..

Míp, anh Sơn x đang ở Paris đấy. Hức.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 25 2011, 02:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #68

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jan 25 2011, 01:51 AM)
34 $ thôi à? Mua dùm thị anh đi các nàng.
Hôm nọ Bá Dưn nhìn hỏi: Sao tàn tạ vậy em?
Mình sít khóc bẩu: Vợ anh gọi em đi cafe, khi em vừa thức liên tù tì mấy đêm làm bài. Thậm chí là vừa xong bài trước 1 tiếng, và vừa mới leo lên giường đi ngủ, định tắt đthoai thì vợ anh gọi.
Hức.
Đủ lý do để mua kem duỡng mắt rồi đấy nhỉ.
Mua dùm cho Thị Anh đê..

Míp, anh Sơn x đang ở Paris đấy. Hức.
*



Bảo anh Sơn vào duty free mà mua cho đỡ được một ít tiền.
Anh Sơn lần này sang không buồn nữa nên không cần em Míp đi cà phê hả? Mà em Míp thì cũng bận chết cha, sắp phải đi đầy đến nơi huhuhu. Mẹ kiếp


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jan 25 2011, 03:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #69

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Thôi thế đưa hiệu gì, hình ảnh của nó đây cho tôi nhé.
he he.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jan 25 2011, 05:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #70

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



tên: Baume des yeux
marque: L'Occitane
Hình như bọn này chỉ có một loại đấy thôi mà, đâu như 15ml, 28e


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang « < 5 6 7 8 >
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC