Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

24 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Có cần chống lầy hay không?!

Hưng
post Oct 30 2002, 09:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Lý thuyết về cuộc sống hiện đại của phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 21. Gọi tắt là Nochonglayism:
Lời nói đầu:
Đành rằng từ xưa đến nay, lấy chồng, vầng, nói ngược là chống lầy, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ, là ước ao to lớn nhất của các thiếu nữ, là thói quen phổ biến nhất của các bé gái nhí nhảnh vui tươi ( thì chơi đồ hàng, vợ chồng đó ;D ). Nhưng với những hủ tục và truyền thống vốn bất công với người phụ nữ, những người thật ra vĩ đại hơn đàn ông nhiều- vầng, rõ quá đi chứ lị, giá toàn chị em nắm quyền lực, thì xã hội chỉ có mà còn đàn cháu đống, yêu đương hưởng hạnh phúc, ai còn lo chiến tranh làm gì?!- phụ nữ Việt Nam luôn phải là những người chịu đựng đủ mọi điều ngang trái. Tôi chưa thấy ở một nơi nào trong những nơi tôi đã từng đặt chân đến mà người phụ nữ lại vất vả, chịu thương chịu khó và chịu khổ như người phụ nữ Việt Nam. Tại sao lại phải như vậy chứ nhỉ?



1. Sự không bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.
Phụ nữ Việt Nam đồng thời phải đi làm kiếm tiền, phải nuôi con, phải nấu cơm, giặt giũ, phải biết chiều lòng các đức ông chồng.. trong khi họ có rất ít thời gian để dành cho bản thân mình, để đọc sách, để chơi nhạc, để vẽ tranh hay để làm những việc thậm chí nhỏ nhặt hơn khác. Trong khi đó người đàn ông, đa số không kiếm được nhiều tiền hơn vợ bao nhiêu, nhưng về nhà là vắt chân đọc báo rất bất cần, khệnh khạng lên bàn ăn, đêm về lại nài nỉ này nọ.. ;D. Tiền thì tiêu bạt mạng, bạn bè bù khú, gái gú thì chả biết đâu mà lần. Tội lỗi lắm vô cùng.
Đàn bà cũng có tính bốc đồng, cũng thích phiêu lưu mạo hiểm, cũng thích tình cảm và thích " sáng xôi, chiều phở" nên chả có lý do gì để ngăn cấm chị em cả. Vậy mà ở một xã hội VN, dường như đó chỉ là đặc quyền của đàn ông. Bất công ơi là bất công.
Tôi đã được nghe, chứng kiến cảnh những người vợ bị đánh đập, bị hành hạ, bị chà đạp chỉ bởi những kẻ vũ phu, những tên nghiện ngập, những tay cờ bạc, những tên say rượu và những tay bồ bịch. Ở phương Tây chuyện đánh đập phụ nữ đồng nghĩa với việc ra toà và đi tù, thì ở VN, người ta nhiều khi coi đó chỉ là "chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau", "lệ làng" để rồi không biết bao nhiêu người phụ nữ bị thương tật vĩnh viễn hay thậm chí là mất đi cả tính mạng mà chẳng có ai bảo vệ họ. Hội phụ nữ VN, nói nghiêm túc, chỉ là một trò hề. ( Lý do tại sao ngày xưa tôi thường nói rằng hội phụ nữ VN là kẻ thù của tôi ).

( Còn rất chi là dài, mời các bạn đón đọc, hiện tớ buồn ngủ quá, khò một tẹo đã rồi lại viết..)



Go to the top of the page
+
xanh
post Oct 30 2002, 11:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Cái này gọi là chuyện kể trước lúc bình minh hay trước đoạn đầu đài đây ;D



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mien
post Oct 30 2002, 11:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Nói chung là cần! ;D
Nói riêng là rất rất cần! ( => Miên) ???
Hỏi có muốn không hả? CÓÓÓÓÓ? :laugh.gif :P ???
Có được không :-[ <= câu này xin nhẹ tay :- :- :-



Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 31 2002, 06:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









2. Tính cách và bản chất của phụ nữ so với đàn ông.
Phụ nữ là những người nặng tình cảm hơn. Đã rõ. Một người phụ nữ khó có thể yêu cùng lúc 2 người đàn ông và khi đã yêu thì thường rất chung thuỷ. Vì vậy họ luôn là người phải chịu nhiều đau đớn hơn khi tình yêu đổ vỡ. Họ cũng là người đau đớn nhiều hơn nếu người thân và bạn bè mất đi. Đàn ông, với đặc trưng tính cách của mình, là những người ít tình cảm và đặt nặng vấn đề tình cảm hơn. Họ lao vào công việc, vào các thú vui, vào bạn bè, các cuộc tình. Họ có thể thay đổi người tình nhiều lần trong một thời gian ngắn và dễ dàng vì những chuyện không đâu vào đâu mà vứt bỏ đi tình yêu, cũng như người yêu của mình. Họ, những người đàn ông VN lại gia trưởng, độc đoán, tưởng mình là hay là giỏi .v.v nhưng thật ra, họ kém cả ở trên giường. Một trong số những vấn đề khá tế nhị và ít được nói ra ở Việt Nam là- có tương đối ít những người phụ nữ được thoả mãn và cảm thấy sung sướng khi ngủ với đức ông chồng hùng hục ngay từ khi bắt đầu và.. phì phò nằm ườn ra ngay sau khi xong việc của mình.
Phụ nữ cũng là những người hy sinh nhiều hơn, bởi lẽ họ tình cảm hơn, cho dù họ luôn phải đau đớn hơn đàn ông. Tôi đã từng phải trải qua chính điều này, và tôi nhận ra đàn ông không hề vĩ đại hơn đàn bà. Nếu như, ( tôi luôn nói ở mức độ đa số và thiểu số chứ không bao giờ nói ở dạng tuyệt đối nhé, xin các bạn nhớ kỹ!! ) đàn ông vĩ đại hơn phụ nữ ở các khả năng giải quyết công việc kỹ xảo, nghệ thuật, khoa học- tức là hơn về lý trí thì phụ nữ luôn là những người vĩ đại hơn đàn ông về mặt tình cảm. Bạn hãy thử tưởng tượng xem một người mẹ đau khổ đến như thế nào khi mất một đứa con, một cô gái mất đi người yêu chỉ bởi một tai nạn đột ngột. Tôi đã được biết và chứng kiến những trường hợp như thế: người mẹ mất con vẫn khóc mỗi khi nhớ đến con mình và cô gái vẫn khóc mỗi khi ai đó nhắc đến người yêu của mình. Họ vĩ đại lắm các bạn ạ. Họ yêu thương và hy sinh cho đàn ông, cho con cái .v.v nhiều lắm. Cho tôi được lựa chọn, tôi xin thề là tôi chọn rằng phụ nữ vĩ đại hơn đàn ông, bởi lẽ, tình cảm là cái quyết định số phận con người nhiều hơn là lý trí. Vâng, đúng như thế. Bạn hãy nghĩ xem, giả như bạn thất bại trên một chuyện gi đó trong cuộc sống- như ý định trở thành tỉ phú chẳng hạn- bạn có đau đớn bằng người bạn thương yêu nhất mất đi không?!.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 31 2002, 06:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









3. Vậy phụ nữ Việt Nam hiện đại cần sống như thế nào?
Xét những đặc điểm của cuộc sống hiện đại. Phụ nữ hoàn toàn có quyền được lựa chọn lối đi của cuộc đời mình. Nếu bạn là một người mạnh mẽ, năng động, ham mê công việc và thích tự chủ, độc lập bạn chẳng nhất thiết phải lấy chồng. Thậm chí, bạn chẳng nhất thiết phải lấy một người cho dù bạn yêu anh ta say đắm. Cuộc sống có nhiều niềm vui và nhiều thứ để hưởng thụ. Bạn hãy nhớ rằng một người vợ , người mẹ rất khó có thời gian và khả năng có thể còn thời gian để đi học cắm hoa, đi học Piano, đi nghe hoà nhạc, đi xem phim .v.v.- những thú vui khác ngoài thú vui gia đình của cuộc sống. Bạn hãy nghĩ mà xem, càng yêu ai đó bao nhiêu, thì khi đổ vỡ, bạn càng đau đớn bấy nhiêu. Chẳng tội gì lao đầu vào một hạnh phúc nhất thời để rồi đau đớn muôn vàn, đau đớn có khi cả cuộc đời cả. Đó là cách lựa chọn của một sự thiếu sáng suốt. Bạn hãy nhìn xem, trên đời này có vô số những thứ có thể yêu, yêu cả cuộc đời, yêu si mê mà không bao giờ bạn sợ gặp phải sự dối trá, sự đổ vỡ, sự phản bội như âm nhạc, hội họa, điện ảnh, thi ca, văn học, thể thao .v.v... Tôi có vô khối "tình yêu" và "người yêu" theo nghĩa đó, và tôi tính ra được rằng, chỉ để "yêu" được tất cả những "người yêu" đó, tôi mất cả cuộc đời cũng chưa "yêu" được bao nhiêu. Sự an toàn vẫn là một trong những yếu tố mà phụ nữ rất cần, mà yêu những thứ như tôi nói ở trên lại có độ an toàn rất cao. Đó là những người tình tuyệt vời, cao sâu, mênh mông như biển cả, chung thuỷ son sắt mà không bao giờ là nhàm chán và đơn điệu, lặp lại.
Tôi cũng không phủ định rằng ngoài những mối tình kia các bạn không cần tới sự âu yếu, vuốt ve, thoả mãn giới tính. Lý thuyết của tôi- một lý thuyết chả có gì mới đối với phần còn lại của thế giới này, đặt ở chính vị trí này, rằng các bạn không nhất thiết phải lấy chồng, mà là sống tự do, yêu ai thì ở cùng với người đó, khi nào chán, đổ vỡ thì thôi ta "say bibi" với nhau một cách toàn vẹn và tốt đẹp, không có liên quan về tài chính, không có liên quan về con cái. Còn nếu muốn, bạn có thể đẻ con với một ai đó bạn thấy hợp lý và tự nuôi con mình. Vấn đề người ta luôn e ngại xưa nay là "con cái không nên thiếu một trong hai người cha hay mẹ" chỉ là chuyện tâm lý, nghĩa là: chỉ tại vì người ta luôn bắt trẻ con phải nghĩ rằng phải có cả bố lẫn mẹ mới là bình thường và tâm lý, tính cách đứa trẻ mới phát triển đầy đủ. Tôi cho rằng đây là một sự nguỵ biện và nó xuất phát chỉ từ thói quen chung của xã hội. Còn lại, vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam mà người phụ nữ luôn phải sợ hãi và chịu đựng là sự chế giễu, khinh bỉ "con không có bố, con hoang". Đây cũng là một sự lừa bịp của đàn ông, của một xã hội không đặt con người lên cao hơn những quan niệm ích kỷ của riêng nó. Ở xã hội phương Tây, chuyện các cô gái chỉ đẻ con mà không chịu cưới người cha của đứa bé làm chồng là chuyện bình thường, phổ biến. Tôi không thấy những đứa trẻ thiếu cha, thiếu mẹ ấy nó phát triển không bình thường, thậm chí ngược lại. Nếu như chúng ta nghĩ chuyện đó là không bình thường, thì chẳng lẽ thế hệ người Mỹ được sinh ra từ năm 70 đến nay chẳng hạn, toàn những đứa trẻ bất hạnh, lệch lạc? vì cha mẹ chúng nó đa phần là li dị, hay chúng nó chỉ có mẹ mà không có bố. Nói chung, chả có vấn đề gì cả. Tư tưởng của một xã hội không vì con người như quan niệm ở VN về phụ nữ, không phải là một tư tưởng đáng được tôn sùng, nên cũng chả việc gì phải kính trọng và tuân thủ nói.
Xin các bạn đừng bảo tôi Âu hoá vội. Sự Âu hoá đã diễn ra từ trước
khi tôi viết bài này cả gần một thế kỷ rồi. Đến bây giờ thì nó bắt đầu bùng phát mạnh mẽ và nhanh chóng với một nền tảng chống rỗng về văn hoá phương Tây của những kẻ "Âu hoá" ấy. Người già Âu hoá kiểu người già, giới trung niên và công chức Âu hoá kiểu của họ, thanh niên cũng một kiểu và cả trẻ con cũng một kiểu. Tôi xin kể ra đây một chuyện mà tôi cho là một trong những sự Âu hoá tồi tệ nhất mà tôi được biết :
Một ông chú của bạn tôi, hiện đang làm trong một bộ của nhà nước, có bề ngoài ưa nhìn và lịch lãm, tuổi đã 33, chưa vợ, nhưng luôn không bao giờ thiếu chị em để qua đêm hoặc cặp bồ. Gái trẻ chưa chồng không nói, mà phần lớn lại toàn các bạn học cũ cùng lớp cấp 3 với nhau. 5, 7 chị em cùng lớp chú ấy hồi đó đã lấy chồng, đã giàu có, thành đạt, cứ mỗi khi chồng đi vắng hay công tác là gọi điện đến rủ chú ấy đến nhà để "qua đêm" cho dù hồi học cùng nhau cũng chẳng phải người yêu người đương gì. Mà không chỉ một, 5, 7 cô trong lớp đó đều làm như thế. Tôi hỏi chú liệu lớp câp 3 của chú có phải là trường hợp cá biệt không thì chú ấy cười và bảo rằng: "xã hội VN bây giờ nó thế, chứ chẳng phải lớp chú là lớp cá biệt đâu".
Tôi và thằng bạn, một thằng đã ở đây cả chục năm trời, đặc biệt đẹp trai, lịch lãm, hào hoa đã từng có không biết bao nhiêu là bạn gái, đã phải trố mắt kinh sợ. Quả thật các bạn ạ, Tây chúng nó cũng không sống cái kiểu như thế. Khi đã xác định mối quan hệ vợ chồng, chúng nó nghiêm túc hơn nhiều. Sự Âu hoá kiểu "thời thượng" như thế quả là có một không hai, nhất là xuất phát ở một nước như Việt Nam. Có lẽ, sự xuất phát kiểu Âu hoá đó lại bắt nguồn từ một sự bắt chước không hiểu gì về văn hoá châu Âu và một sự tưởng tượng lố bịch về lối sống hiện đại.
Vậy thôi, ý của tôi rất ngắn gọn và đơn giản: chị em chẳng nhất thiết phải lấy chồng để phải phụ thuộc và chung đụng về kinh tế và gò bó về lối sống. Các bạn có thể sống thoải mái theo ý mình, cặp bồ với anh này anh kia, nhưng đừng sống như thế khi lấy chồng rồi. Các bạn có thể sinh con và nuôi dạy theo ý mình. Các bạn có thể hưởng thụ cả những điều khác trong cuộc sống như nghệ thuật, thể thao..Tức là tôi ủng hộ một cuộc sống độc lập của phụ nữ.
Hết.



Go to the top of the page
+
Mien
post Oct 31 2002, 11:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Unregistered









Bi giờ yên tâm treo biển: "Ông ứ lấy chồng!" mà không đếm xỉa đến lời ì xèo to nhỏ, chỉ trỏ: " => ế đấy!!!" :( ;D :laugh.gif

Cảm ơn Ubu tiếp thêm sức mạnh!

:-X



Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 31 2002, 11:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Chị Mien cẩn thận bị Papa vụt rồi mếu máo "Ôn ứ ống ầy!" nhé. ;D



Go to the top of the page
+
gungcay
post Oct 31 2002, 11:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 46
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 471

Tiền mặt hiện có : 612$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



:-[ Chị đang suy nghĩ xem có nên làm theo lời UBUII khong??? Hi hi... maybe nếu không có ai chịu lấy mình 8)


--------------------
Ông Bụt Chùa Bùi cầm Bùa đi đuổi Chuột



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Nov 1 2002, 12:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE
Posted by: Mien Posted on: October 31st, 2002, 08:45:32 am
Bi giờ yên tâm treo biển: "Ông ứ lấy chồng!" 

Ông :-[ Bà :-[



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mien
post Nov 1 2002, 06:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









[quote author=Ubu II link=board=3;threadid=955;start=0#10297 date=1036082910]
Chị Mien cẩn thận bị Papa vụt rồi mếu máo "Ôn ứ ống ầy!" nhé. ;D
[/quote]

Papa chị ... giống chị 8) <= cứ vểnh râu thế này này, ngồi rung đùi đợi thằng con rể mò tới để ... laugh.gif hành nó ;D, cho nên khó mà vụt chị lắm nhé! 8) Tại con gái giống cha mừ :laugh.gif



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

24 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC