Chuyện Trên Trời Dưới đất, Tập 3
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Chuyện Trên Trời Dưới đất, Tập 3
Mr. Smith |
May 22 2010, 12:07 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#31
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chạy án gì nữa. Nó tử hình chắc chắn rồi. Nhưng chắc do tính cách nó lạnh lạnh, tỉnh khô như vậy thôi.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Dandelion |
May 22 2010, 12:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#32
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Những vụ đình đám như thế này làm sao mà thoát được. CA tung hết tất cả lực lượng ra, rà soát, kiểm tra các khả năng, giả thiết. Mọi thứ nó sờ sờ ra đấy, chỉ cần một người có đầu óc bình thường, ko được huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cũng biết là hiện trường chính của vụ án phải xảy ra trong chung cư, hung thủ phải là người thân thiết với nạn nhân, cách thức gây án như thế dứt khoát phải để lại dấu vết. Việc tìm ra thủ phạm chỉ còn là vấn đề thời gian, phương tiện kĩ thuật nữa thôi.
Dựa trên cách thức đối phó thì thấy Nghĩa chắc cũng đọc sách, xem phim nhiều. Nhưng đây là Việt Nam chỉ không phải Tây. Tây thì cảnh sát phải có nhiệm vụ chứng minh anh là thủ phạm, còn Việt nam thì công an tóm cổ anh xong sẽ bảo anh bảo giờ mày chứng minh mày vô tội đi. Cũng vì hệ thống tư pháp VN không bảo đảm quyền cơ bản của con người nên khi đứng trước cơ quan công an kể cả khi anh vô tội đi chăng nữa cũng thấy lúng túng không thoải mái cảm thấy bất an rồi nữa là khi anh có tội. Thế cho nên Nghĩa không biết rằng trong trường hợp của nó cách tốt nhất là sau khi gây án ra đầu thú luôn thì còn có cơ hội sống sót, chứ còn tìm cách thủ tiêu tang chứng để trốn tội thì vô ích, chỉ cần từ một manh mối, một nghi ngờ nhỏ, CA sẽ lôi anh đến trước mặt họ, và sau đó với các biện pháp mà được gọi một cách hoa mĩ là các biện pháp nghiệp vụ, trước sau gì anh cũng phải nhận tội thôi, trốn làm sao được. -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Hoang Yen |
May 22 2010, 02:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#33
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Mọi người phân tích nghe cũng hay, mình tò mò quá lại theo dõi. Mình có thắc mắc mấy điều.
Giả sử cái thằng Nghĩa này nó bịa ra chuyện cô Linh text cho người yêu mới rồi nó ghen thì sao nhỉ vì điện thoại chắc nó tẩu tán rồi, chẳng có ai biết trừ khi công an kiểm tra được điện thoại của người yêu mới của cô Linh. Vì có thể nó muốn giết để cướp của nó bịa ra vậy để khỏi bị tội giết người cướp của nặng tội hơn. Một việc nữa là liệu cô Yến kia có bị vào tù không nhỉ, vì tội biết mà không khai ngay, trường hợp này thật khó, ai ở địa vị ấy liệu dám báo công an về người yêu mình ngay khi đoán được sự tình không. Tội nghiệp tự nhiên đai ách quàng vào cổ chỉ vì yêu phải cái thằng như thế. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: May 22 2010, 03:36 AM |
Mèo béo |
May 22 2010, 03:24 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#34
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hic hic không hiểu lúc nó cắt đầu cô Linh kia thì nó làm như thế nào nhỉ, vì phải có dao sắc lắm chứ nhỉ ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
-------------------- |
em Ex |
May 22 2010, 04:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#35
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
eeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwww, công nhận em sợ nhất mấy khoản cưa với cắt, tưởng tượng dao mà cùn nữa thì
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Dandelion |
May 22 2010, 08:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#36
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ May 22 2010, 03:24 AM) hic hic không hiểu lúc nó cắt đầu cô Linh kia thì nó làm như thế nào nhỉ, vì phải có dao sắc lắm chứ nhỉ ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Chị Mèo béo hơi cúi đầu, lấy ngón tay sờ ra sau gáy sẽ thấy nổi lên 2 đốt xương sống, đưa dao vào giữa 2 đốt xương kéo cưa lừa xẻ chỉ một lúc là đứt. Thuật ngữ y khoa gọi là tháo khớp đấy Chị đã nghe chuyện tử tù xé quần áo, se thành sợi vải trộn thêm cát mà cưa đứt được trấn song buồng giam chưa? Đây lại là cả một con dao, cùn mấy thì cùn em nghĩ chắc là 5 phút là xong -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Dandelion |
May 22 2010, 09:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#37
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ May 22 2010, 02:57 AM) Mọi người phân tích nghe cũng hay, mình tò mò quá lại theo dõi. Mình có thắc mắc mấy điều. Giả sử cái thằng Nghĩa này nó bịa ra chuyện cô Linh text cho người yêu mới rồi nó ghen thì sao nhỉ vì điện thoại chắc nó tẩu tán rồi, chẳng có ai biết trừ khi công an kiểm tra được điện thoại của người yêu mới của cô Linh. Vì có thể nó muốn giết để cướp của nó bịa ra vậy để khỏi bị tội giết người cướp của nặng tội hơn. Một việc nữa là liệu cô Yến kia có bị vào tù không nhỉ, vì tội biết mà không khai ngay, trường hợp này thật khó, ai ở địa vị ấy liệu dám báo công an về người yêu mình ngay khi đoán được sự tình không. Tội nghiệp tự nhiên đai ách quàng vào cổ chỉ vì yêu phải cái thằng như thế. http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vtc.vn/K...-cu/4299571.epi Đây, CA đã khởi tố. -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Mèo béo |
May 22 2010, 10:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#38
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hic hic tháo khớp nhưng còn phần gân cổ cũng kinh lắm chứ, bao nhiêu là dây dợ lằng nhằng, còn mạch máu nữa híc híc thôi không dám nghĩ...............nhưng mà thằng này tử hình vẫn chưa đủ cho ngựa phanh thây nó ra...kinh quá
-------------------- |
Mr. Smith |
May 22 2010, 11:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#39
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ May 21 2010, 07:57 PM) Mọi người phân tích nghe cũng hay, mình tò mò quá lại theo dõi. Mình có thắc mắc mấy điều. Giả sử cái thằng Nghĩa này nó bịa ra chuyện cô Linh text cho người yêu mới rồi nó ghen thì sao nhỉ vì điện thoại chắc nó tẩu tán rồi, chẳng có ai biết trừ khi công an kiểm tra được điện thoại của người yêu mới của cô Linh. Vì có thể nó muốn giết để cướp của nó bịa ra vậy để khỏi bị tội giết người cướp của nặng tội hơn. Một việc nữa là liệu cô Yến kia có bị vào tù không nhỉ, vì tội biết mà không khai ngay, trường hợp này thật khó, ai ở địa vị ấy liệu dám báo công an về người yêu mình ngay khi đoán được sự tình không. Tội nghiệp tự nhiên đai ách quàng vào cổ chỉ vì yêu phải cái thằng như thế. Khả năng thứ nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dù nó giết cô Linh với lý do đúng như nó nói thì với cách xử lý của nó sau đó cũng đầy đủ các tình tiết tăng nặng để nó nhận án tử hình. Nếu đọc về vụ án này thì thấy rất nhiều khả năng đây là tội ác có dự tính từ trước, nguyên nhân có thể là tình, có thể là tiền, có thể là cả hai. Nếu căn cứ vào những gì báo chí đưa tin thì chưa có cơ sở gì để có thể xử cô Yến vì tội không tố giác tội phạm cả. Chưa có bằng chứng cho thấy cô Yến biết rõ về việc thằng này giết cô Linh nhưng không khai với công an. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Mr. Smith |
May 22 2010, 11:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#40
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hic, giờ mới đọc link của Vạn. Hóa ra là đã có khởi tố cả đôi. Chứng tỏ là có tình tiết cho thấy cô Yến biết mà không tố giác.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |