Nhật Kí ơi..., Part Vll
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nhật Kí ơi..., Part Vll
em Ex |
Jan 15 2010, 03:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm nay em đọc trên mạng thấy các bạn bảo ở một số thành phố của Đức (có bao gồm Berlin và Munich) thì rải muối bị CẤM các bạn ạ, chỉ dùng muối trong trường hợp thiếu các thứ khác để rải thôi. Luật nói trên áp dụng cho nhà dân, khu vực công cộng thì em không rõ.
Thế cho nên chắc đây là lý do, em cũng chỉ đi lại ở 2 thành phố này là chính và có lẽ thế nên em chả thấy gì. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi em Ex: Jan 15 2010, 03:46 AM -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Tit |
Jan 15 2010, 04:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bên này mấy hôm nay cứ lạnh triền miên xuống dưới - 10 độ. Thế là đi đâu cũng thấy họ trèo lên mái nhà xúc tuyết cạo băng đổ xuống dưới. Chắc sợ sập mái nhà, giống 1 vụ cách đây 1-2 năm, có 1 cái hội chợ gần biên giới bị sập mái do băng, chết hơn trăm người
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mip |
Jan 15 2010, 05:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm trước tớ đi trượt băng, trượt một lúc thì nóng sực, nghỉ một lúc thì rét run lẩy bẩy hí hí
Nhưng Paris ấm lên chút rồi nên cũng đỡ! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Malchik |
Jan 15 2010, 10:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ở nhà cũng lạnh sun. Cứ lúc nào trời rét mình lại nghĩ đến chuyện bỏ việc
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Mèo béo |
Jan 16 2010, 07:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình cáu quá, mình mua 1 thứ trên amazon, hơn $400 mà hôm nay nhận nó gửi đến cái thùng không , tức ghê, gọi phone cho nó nó nói sẽ gửi lại cái khác, chẳng biết sẽ ra sao. Chán ghê gớm
-------------------- |
nicochiphai |
Jan 17 2010, 12:35 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. chết tiệt thật !
-------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Milou |
Jan 17 2010, 10:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 7.152 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 2.264.697$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đi coi Carmen trong rạp ci-nê mà như lạc vào cộng đồng người Nga. Hóa ra Carmen là diễn viên người Nga, còn Don Jose gì mà hát tiếng Pháp hay quá xá, cũng là người Pháp luôn.
|
Mip |
Jan 18 2010, 08:34 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm nay một cu đồng nghiệp báo nghỉ vì gẫy cùi chỏ. Nguyên nhân là do tối thứ bảy lên cơn dọn dẹp, leo lên ghế chẳng hiểu với cái gì rồi ngã cái đùng.
Cả văn phòng xôn xao bàn tán "úi già, leo lên ghế chắc lại muốn làm tư thế cây lê mà bị trượt rồi" há há há. Đúng là bọn láo toét nhưng mình cũng góp phần cười ạ. Xấu tính nhể. Cu này thì được một cu khác buôn chuyện lại với mình là "nó chưa bao giờ.... đâu mày ạ" "Nồ, no kidding" rồi thì hai đứa chẹp miệng thương cảm. -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
nicochiphai |
Jan 20 2010, 01:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
thực sự thèm tới 1 quán bar và kêu 1 ly rượu và một mình.
-------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
grass |
Jan 20 2010, 08:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(nicochiphai @ Jan 19 2010, 08:41 PM) Hội chứng baby blue bắt đầu sớm thế -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |