Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Thơ Cho Một Người - Hoàng Yến

Hoang Yen
post Aug 11 2003, 09:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



THƯ NG NẮNG


Thương một người thương cả đời xuôi ngược
Tia nắng vàng ơi xin hãy ấm chân mây
Năm tháng đắng cay cho vóc dáng hao gầy
Đôi tay bé khẽ nâng niu hồn nắng


Nắng đưa tình đến những miền xa vắng
Bụi đường xa chờ đợi nắng nhạt nhòa
Hạt sương đầu cành lấp lánh reo ca
Hoa hé nụ tặng chút hương vội vã


Chim én nhỏ tắm mình trong nắng sớm
Lạnh giá vương đêm cũ đã tan rồi
Cất tiếng miệt mài mừng dâng nắng, nắng ơi
Ngàn vạn sắc màu bay lên phơi phới.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 11 2003, 10:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



BIỂN CỦA ANH

Biển ấm như lòng em ôm lấy anh
Con sóng này cao, con sóng kia thì thấp
Ào ạt trùm lên, lùi xa e ấp
Đu đưa cho tình anh say

Ôm biển vào lòng thấy ngất ngây
Anh ước tay mình níu được muôn con sóng
Ước em bên anh giữa cuộc đời quá rộng
Sóng ơi đừng ra khơi xa...


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 11 2003, 10:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Lời thì thầm khe khẽ trong đêm
Gửi tới trái tim mùa đông băng giá
Lửa mặt trời hãy thắp lên vội vã
Sưởi ấm lòng người em thương yêu

Đừng thở dài buồn bã giữa cô liêu
Tin em đi, rồi một ngày sẽ đến
Tim yêu dấu không còn lạnh lẽo
Hồn tưng bừng trong ngọn lửa tình yêu

Ngày tiếp ngày em kiếm lửa thật nhiều
Thắp lên, thắp lên cho tim kia ấm lại
Em yêu anh và em chờ đợi
Lời cảm ơn của cô gái được anh yêu.


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 11 2003, 10:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



THÁNG BA

Gửi lại anh tháng ba của em
Có tình anh lấp loáng màu của nắng,
Giọt vui gần gụi và giọt buồn xa vắng
Em nghe lặng lẽ tiếng thở dài.

Gửi lại một ngày nguyên vẹn của riêng ai
Một ngày sinh cho một người xa lạ
Người cầm trên tay mỏng manh hồn chiếc lá
Rồi khẽ khàng thả vào gió phiêu du.

Tháng ba mưa, nắng như đùa vui
Gió thầm thì với mây lời hờn dỗi
Những chiếc hôn ngọt ngào bối rối,
Tình yêu nào biết đến hay chưa?

Tháng ba có đợi ai đón đưa
Mà ngoảnh mặt ra đi vội vã.
Khoé miệng cười cho lòng buồn bã,
Thêm một lần thương nhớ tháng ba...


Hoàng Yến



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Aug 11 2003, 10:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



MÙA ANH

Với em anh là mùa thu
Anh rải những gam buồn lên đời em
như lá vàng
rơi trên
mặt đất
Cho em mãi mãi đắm chìm...
Thăm thẳm sắc màu buồn em tìm lại được em
Và tình yêu vút bay lên trời thu cao rộng
Trong suốt
mong manh
tĩnh lặng
đến vô biên...
Em ngả đầu vào chiếc gối mùa thu
Một giấc ngủ
bình yên...

Hoàng Yến

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Aug 11 2003, 10:19 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toanli
post Aug 11 2003, 11:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đã lâu nay tôi không làm thơ nữa. Bởi vì nhiều lý do. Nhưng có thể lí do lớn nhất chi phối là con tim không Chân Thành với thơ.
Tôi rất cảm động khi qau lời giới thiệu của tôi, bạn Hòang Yến đã tin cậy và tới trang Web này. Lại viết nhiều bài thơ của bạn cho bè bạn nơi đây.
Tôi nghĩ rằng bạn đã tới chưa chậm, muộn, vì nơi đây tuy không đông lắm , chỉ gần ngàn bạn viết và đọc, nhưng họ hầu hết đều là những người rất đáng yêu.và ở xa nhau lắm về khỏanhg cách, nhưng rất gần về tình cảm.
Để đáp lại tấm lòng của HY, một người phụ nữ tới với chúng ta từ Hà Nội yêu quý. Xin chép lên đây một bài thơ cũ của tôi.

Chờ Thu

Mấy ngày mưa thế
mỗi lần thu sắp tới
bơi trên gió
rơi trong bão
tơi bời cây...
Bầy quạ già nhao nhác bay phía trước

Mỗi lần sắp
sắp nhẹ
hây hây nắng
sắp đồng sang in bóng cánh diều
người đàn ông trở mình quên ngủ
vết thương nào đau nhức Vết Thương Yêu?

Thôi em nhé, gắng lên mùa đang tới
ấy là sang, mùa chuyển đợi ta mang
lại lá, lại hoa, vàng lại chín
lại một đời hưong hơn thủa ban đầu

Mỗi lần chuyển mùa tôi tự biết
sao vẫn tôi phấp phỏng
nín thở
đợi thu về

11/2000


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: Aug 12 2003, 12:06 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Aug 11 2003, 09:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









5 Users already said Thank You!

Nguoi Thang Long, dactanhan, Diễm Xưa, tdna, biendep,



Go to the top of the page
+
Người Thăng Long
post Aug 12 2003, 01:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 381
Tham gia từ: 20-October 02
Thành viên thứ: 488

Tiền mặt hiện có : 881$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cảm ơn Hoàng Yến rất nhiều vì chị đã mang lại một chút nắng thật ấm áp cho những người không hề quen biết.
Tôi chưa được cái hân hạnh biết Hoàng Yến những qua những vần thơ rất dịu dàng của Yến thì tôi cũng có thể hình dung một phần nào về tác giả. rose.gif

Tôi thích tình những cảm e ấp mà mãnh liệt trong những câu thơ rất thật của Yến. Cuộc đời là mênh mông mà thế gian lại là nhỏ bé. Có sợi tơ nào đồng vọng chiều nay?

rose.gif


--------------------
"Từ thủa mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng long"



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Aug 12 2003, 02:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Nguoi Thang Long @ Aug 11 2003, 07:07 PM)
Cảm ơn Hoàng Yến rất nhiều vì chị đã mang lại một chút nắng thật ấm áp cho những người không hề quen biết.
Tôi chưa được cái hân hạnh biết Hoàng Yến những qua những vần thơ rất dịu dàng của Yến thì tôi cũng có thể hình dung một phần nào về tác giả.  rose.gif

Tôi thích tình những cảm e ấp mà mãnh liệt trong những câu thơ rất thật của Yến. Cuộc đời là mênh mông mà thế gian lại là nhỏ bé. Có sợi tơ nào đồng vọng chiều nay?

rose.gif

Chời ! ấm áp ư ? laugh1.gif Nóng bỏng chứ ! Bác có biết hiện nay ngoài giời lên đến 41°C không ? Chưa có bao giờ nóng như năm nay ! Hè năm nay , theo các thống kê khoa học, là mùa hè nóng nhất châu Âu kể từ 56 năm nay, và đêm qua 10-8, ở Paris nhiệt độ lên đến 35°C, được ghi nhận là kỷ lục đêm nóng nhất từ ...135 năm nay !
Xin lỗi, bị lạc đề, nhưng nóng quá !!! bangin.gif bangin.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi yuyu: Aug 12 2003, 02:37 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Người Thăng Long
post Aug 12 2003, 02:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 381
Tham gia từ: 20-October 02
Thành viên thứ: 488

Tiền mặt hiện có : 881$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Giải nhiệt này!

cheers.gif cheers.gif cheers.gif

thumbup.gif


--------------------
"Từ thủa mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng long"



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC