Giới Thiệu Một Số Tranh Lạ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Giới Thiệu Một Số Tranh Lạ
NguoiVN |
Dec 22 2011, 07:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#251
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(traingo @ Dec 21 2011, 02:29 PM) việc ông giỏi hay dở hơn tui gần như là vô nghĩa ở đây -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Dec 22 2011, 07:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#252
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Trong 5 năm qua có thể nói tui đã chọn và làm sai (theo thứ tự) nhiều thứ, nhưng sai có thể sửa thành đúng và có lao động thì sẽ có tiến bộ, nhìn về phía trước -------->
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Dec 22 2011, 08:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#253
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
bác nhìn vào e và thấy những thứ bác đã trải qua. bác đúng cũng được, bác sai cũng dc lun. hôm nay bác khen tranh đẹp, hôm sau bác chê. 10 năm nữa bác thấy a,b,c.... chắc gì 20 năm nữa bác nhớ a,b,c. năm ngoái e bán dc mấy chục ngàn tiền tranh, năm nay o đc. năm tới có khi hơn 100 lần chắc gì sau đó cứ tăng mãi. cuối cùng ý là gì?
15 phút em vào sẽ trả lời theo một hướng khác, 100 lần như vậy e nói đc một trăm lẻ lần cách khác nhau. cuối cùng để làm gì? những cái đó không phải là cốt lõi! E dựa vào thời gian lao động để đối chiếu thì thấy bác chưa bỏ một thời gian lâu tương tự vào cái gì cả. mấy cái bài viết phật pháp gì đó của bác e thấy ra có khi e còn hiểu sâu hơn bác vì e nhận ra bản chất của nó nằm ở việc vẽ như e làm nhiều hơn là ở việc đọc lại ý kiến người khác. e kể lại trải nghiệm cho bác nghe. khi e lấy một hình vẽ nhân nó ra mấy trăm lần như cái hình chym bướm này chả có gì là phật pháp hết. sau khi e làm cho nó bé tí lại và nhân ra thành 10000x10000, e không thấy nó nữa. E muốn nhìn lại cái hình nhỏ thì e phải zoom in (+), em sài picasa, sau đó e muốn nhìn hình lớn thì em zoom out (-). khi mà sa`i picasa thì nó seamlessly dịch chuyển vô ra. khi đó tự nhiên e liên tưởng đến mấy câu hỏi: con gà và cái trứng cái nào có trước? tiếng vỗ một tay? không ring the bell thì có nghe tiếng không? cái lá rớt trong rừng nghe làm sao?.... e thấy nó nó hiện lên từ trải nghiệm khi e cầm 1 hình và nhân nó ra làm nhiều cái và thấy một hình khác nhìn o giống hình đầu và nhìn lại hình đầu, rồi nhìn lại sản phẩm mới. tự nhiên khi e mang cái cũ xào ra cái mới thì e thấy vô số những thư không liên quan trở lại làm 1 cái chung. Rồi phụt một cái cảm giác e biến mất chỉ còn vô số hạt li ti và phụt cái e lại ngồi đây. E biết ảo giác đó là tiếng chuông không đánh, tiếng vỗ 1 tay, là con gà và cái trứng... là hạt cơ bản tạo ra con gà, con heo, con người, chym bướm.... -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Dec 22 2011, 08:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#254
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
chưa hết đâu, e thấy rất nhiều thứ mà giờ ngồi tả lại không bao giờ hết
hồi xưa e vẽ một cái hình sau đó bằng cách đó e ghép nó lại cũng cảm giác đó e thấy cái hình hypercube nó xoay quanh cái trục tròn và cái hình trên e thấy nó tròn, rồi e thấy từ 2 điểm A,B có vô số đường thẳng AB,BA,AB.. song song ...đại khái là những thứ trong khả năng hiểu biết của e nó được xếp lại và liên kết với nhau trong một lúc vô thức đó. e tiếp tục làm là vì những trải nghiệm đó. -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Skywalker |
Dec 23 2011, 09:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#255
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(NguoiVN @ Dec 22 2011, 08:44 PM) E dựa vào thời gian lao động để đối chiếu thì thấy bác chưa bỏ một thời gian lâu tương tự vào cái gì cả. mấy cái bài viết phật pháp gì đó của bác e thấy ra có khi e còn hiểu sâu hơn bác vì e nhận ra bản chất của nó nằm ở việc vẽ như e làm nhiều hơn là ở việc đọc lại ý kiến người khác. e kể lại trải nghiệm cho bác nghe. khi e lấy một hình vẽ nhân nó ra mấy trăm lần như cái hình chym bướm này chả có gì là phật pháp hết. sau khi e làm cho nó bé tí lại và nhân ra thành 10000x10000, e không thấy nó nữa. E muốn nhìn lại cái hình nhỏ thì e phải zoom in (+), em sài picasa, sau đó e muốn nhìn hình lớn thì em zoom out (-). khi mà sa`i picasa thì nó seamlessly dịch chuyển vô ra. khi đó tự nhiên e liên tưởng đến mấy câu hỏi: con gà và cái trứng cái nào có trước? tiếng vỗ một tay? không ring the bell thì có nghe tiếng không? cái lá rớt trong rừng nghe làm sao?.... e thấy nó nó hiện lên từ trải nghiệm khi e cầm 1 hình và nhân nó ra làm nhiều cái và thấy một hình khác nhìn o giống hình đầu và nhìn lại hình đầu, rồi nhìn lại sản phẩm mới. tự nhiên khi e mang cái cũ xào ra cái mới thì e thấy vô số những thư không liên quan trở lại làm 1 cái chung. Rồi phụt một cái cảm giác e biến mất chỉ còn vô số hạt li ti và phụt cái e lại ngồi đây. E biết ảo giác đó là tiếng chuông không đánh, tiếng vỗ 1 tay, là con gà và cái trứng... là hạt cơ bản tạo ra con gà, con heo, con người, chym bướm.... Cám ơn NguoiVN đã chia sẻ những bức tranh và những thông tin rất hữu ích để tôi làm một ví dụ về tư tưởng nghệ thuật, một case study. Nhân tiện, tôi xin nêu câu hỏi của một khán giả mắt tinh sau khi thưởng thức tranh của NguoiVN, thế này: chym có khi màu trắng, có khi màu đen, có khi dài, có khi ngắn, có khi đứng có khi ngang ...vv bướm cũng vậy, họa sĩ chỉ làm multiply mỗi một bộ chymbướm? Oh yes, họa sĩ không phải là Đấng Tạo hóa mà chỉ nhại lại góc nào đó thôi. Một khán giả dễ tính có thể gật gù với một bộ chymbướm duy nhất (kêu bằng Standard Model đi), nhưng một người khác có thể đòi hỏi cao hơn, dù vẫn chấp nhận universum chymbướm. Trong trường hợp thứ hai thì tôi sẽ dẫn một case khác, không sử dụng chymbướm mà dùng chân dung người đẹp, thế này: Coi như tôi đã tạ ơn NguoiVN. |
Skywalker |
Dec 23 2011, 09:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#256
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Ủa , cái code youtube không chạy, phiền bạn vào đây coi vậy:
http://www.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thon...g-mot-clip.html |
NguoiVN |
Dec 23 2011, 10:32 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#257
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
em ghép khoản từ 250-300 bức, làm bằng tay (không phải bỏ vô chương trình lập trình sẵn) tranh e để đây có thể bác thấy nhiều nhưng chỉ như muỗi so với voi thôi.
Vẽ để làm gì? E muốn nói giỏi tiếng pháp, muốn có tư tưởng nghệ thuật và triết lý sống, muốn xây dựng giá trị trong lao động và công ty hoạt động bền vững.... tất cả những thứ đó đều đòi input. giờ em ngồi suy nghĩ e thật sự có gì trên đời ( o đi vay mượn), câu trả lời là e có thời gian bác ạ, nếu e thật sự muốn cái em muốn thì e phải bỏ/hy sinh thời gian. Vẽ cũng tương tự như các hoạt động khác, nó chỉ là một hình thức trung gian. Thông qua việc vẽ, tìm tòi + thời gian e sẽ có giá trị bền vững = tài sản hữu hình, vô hình. tại sao lại vẽ mà không đi pick stocks, phân phối thuốc tây, buôn bán bds etc... E đã thử tìm hiểu và suy nghĩ, thời gian nó cho e câu trả lời là: e muốn rất giàu và hơn thế nữa bác ạ, giàu bằng cách tạo ra chứ không phải bằng cách thu gom những thứ có sẵn. E thấy em có giàu lên kiểu em thì xã hội và những người quanh em lâu dài sẽ hưởng lợi, chỉ là sớm hay muộn người ta sẽ nhìn ra chuyện đó thôi. E nhìn loanh quanh làm tâm xao động thì thành quả cũng xao động theo tâm. Giá trị mỹ học đẹp xấu nó chỉ có ý nghĩa trong một khoản thời gian nhất định thôi bác ơi. Và cái đẹp xấu tự bác chỉ có thể nhận ra bằng giá trị thực của bác thôi, e có nói nhiều cũng không thay đổi gì. Em có đặt muôn vạn câu hỏi thì chỉ có lao động + thời gian + duyên thì thắc mới mới mong dc giải đáp. Em không thể đi hỏi bác hay đọc sách, em có và cần tham khảo. Nhưng cái chính là em bỏ ra cái gì để đáng giá cái em muốn nhận. Em thấy có 2 thứ quan trọng nhất là thời gian và tấm lòng. bác có nói gì nó cũng đúng hết bác ạ, bác hai các bạn khác thấy cứt hay vàng thì nó cũng sẽ là cứt là vàng, cuối cùng thì mình còn hơi thở trên cuộc đời này thì mình sẽ đẩy cái thấy đó xa hơn nữa. Em cũng chỉ đang đi trên còn đường đó thôi. Bác hỏi em thì cũng nhận được câu trả lời rất hạn chế. E không cần tỏ ra bí ẩn hay làm bộ cao siêu, thật sự là câu trả lời không ở lời nói. -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
NguoiVN |
Dec 23 2011, 10:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#258
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
(ghép được 250, 300 bức) lúc đầu đặt tên là dirty in the details, đc mấy ngày thì chán. Nghĩ ra ý nghĩa kiểu lý giải, giải thích ý nghĩa thì nó cũng chỉ vui có nhiêu lâu vậy thôi
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Skywalker |
Dec 24 2011, 03:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#259
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
NguoiVN chỉ được cái nói đúng . Với lợi tức của đầu tư (thời gian + tấm lòng) đã bỏ ra tôi muốn chia sẻ chút kinh nghiệm với bạn theo đà của duyên nghiệp: kỳ vọng của mỗi người không ai giống ai, mà giá trị tính ra tiền của thành quả cũng chẳng dễ mà theo ý mình. Ngó ông van Gogh chẳng hạn, ổng vẽ ra tiền triệu mà đâu có hưởng. Vậy ổng kỳ vọng cái gì và đã nhận được cái gì?
Nêu ra câu hỏi vậy thôi chứ không có ý dẫn NguoiVN vào thuyết hỗn lọan tuyệt đối. Thực tế vũ trụ vẫn có các quy luật xấp xỉ mà người ta có thể dùng để dự đóan (Đạo Phật kêu bằng luật luân hồi, làm phước được phước, làm ác được ác). NguoiVN làm nghệ thuật vì sở thích, cái đó miễn bàn; song bạn đem nghệ thuật thành sự nghiệp chính thì cần tới trí tuệ nhiều hơn, gọi là kinh doanh nghệ thuật cũng được. Tôi kể câu chuyện của tôi. Vốn không có một sở thích nào nhất định, chỉ vì thấy cực khổ quá nên kiếm sách đọc. Đầu tiên là cuốn "Yoga, quyền năng và giải thoát" của tác giả Tinh Tiến, khỏang 1990, rồi tới sách Phật. Đọc chưa hiểu nên kiếm qua nhiều sách khác, mãi rồi thích, coi như cái nghiệp của mình là phải tìm cho ra, cho cặn kẽ những điều còn mù mờ về cuộc sống, về vũ trụ. Đặt ra cái nghiệp là thành cái kỳ vọng và đầu tư. Thành quả có không? Có chứ, nhưng không phải thứ dễ show cho người khác thấy. Bị mọi người chỉ trích là nói khó hiểu, cao siêu etc. tôi cũng buồn vì cao siêu không nằm trong kỳ vọng, chỉ là phụ phẩm đi kèm. Cái này cũng trở thành kinh nghiệm để chia sẻ với NguoiVN: khi sải bước trên đường đời, có lúc bạn sẽ có cảm giác vô cùng cô đơn, nhất là khi đi tiên phong. Kinh Phật kể rằng Thích Ca lúc mới thành đạo cũng cảm thấy khó khăn, muốn ở lại cõi lạc chứ không hoằng pháp. Nhưng rồi Phật vẫn du hành thuyết pháp hơn 40 năm; và Ngài làm được vậy là do đâu? phải là do Ngài đã mở lối cho những vị Phật khác. That is love, gentleman. |
NguoiVN |
Dec 24 2011, 04:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#260
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
em có nhiều khúc mắc với bế tắc trong hiện tại như ai, nhưng nhìn lại mình e sáng dần được nhiều thứ. Lúc xưa em nghĩ giàu với thành công để hưởng, để khoe, để tự đắc như một người thuộc thế giới thứ 3, sau này e nhận thấy e muốn cống hiến hơn là muốn hưởng thụ. e chưa có khả năng hình tượng mọi việc mình kỳ vọng và sắp đặt( ý nghĩ và hành động) cho nó có xác suất sảy ra cao, e vẫn nghĩ khi mình thấy sự việc ở tương lai cụ thể chừng nào thì khả năng nó thành hiện thực cũng cao như vậy. Em hiện tại cũng chỉ nói và nghĩ bị động chung chung thôi. Van gogh chắc bị điên thiệt, e đâu có như ổng nên không biết ổng muốn gì.
E cũng chưa hiểu hết nghệ thuật (như e đang nói), nhưng rút ra được một số kinh nghiệm khi vẽ. khi e đầu tư nhiều thời gian vào nó, e cảm nhận e đang cố gắng để tiếp cận những giá trị/ý nghĩa căn bản. màu sắc hay hình họa biến đối chứ cái bên trong nó ngày một bền vững hơn, thống nhất hơn, cảm giác kiểu như mình đang cào cào cho nó lộ ra lần lần để thu nhận (về tinh thần). sự bấn loạn thể hiện rõ khi để ham muốn làm chủ. Rối loạn khi mình thiếu nhận nại, không biết cách sắp xếp, làm chủ mà làm cho kết quả và mục tiêu đối nghịch nhau. vd gần nhất là giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác khi đang biến A thành AA, BBB với BB tự nhiên song song trở lại làm B mà chưa được. (E liên tưởng việc này với việc có chuyện kể ông thầy tu lỡ tay bóp vú cô gái cái đứng rửa tay cả ngày mà không sạch . hay mấy ông họa sỹ vẽ tranh giống tranh mấy trăm năm trước của tụi tây.) thôi thì bỏ đi, cứ đi tiếp --> Kinh nghiệm thực tế của e là e thấy e đi tiên phong khi e bị tụt lại. E nghĩ khi mình tiên phong thì mình phải thấy cái mình muốn nó đang rớt xuống chỗ nào trc để hăm hở chạy tới mà lấy chứ còn có thời gian nhìn qua nhìn lại thấy o có ai thì có khi thiên hạ nó chạy đi lấy hết roài cũng nên. Đùa thôi chứ em muốn dc hiệu quả với có ích hơn chứ không muốn thành (tiên) Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NguoiVN: Dec 24 2011, 05:13 PM -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |