Trên Giá Sách - Phần Il
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Trên Giá Sách - Phần Il
Observer |
Dec 17 2010, 10:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#261
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Dec 17 2010, 06:00 PM) Ồ, bạn Ob thật là trong sáng! Mình chửi mẹ kiếp suốt ngày, thậm chí cả tiên sư nữa há há! À, là tớ kể lại cảm giác choáng được nghe 1 câu chửi thề lần đầu tiên trong đời, vì trước đó tớ cũng chưa được biết thế nào là chửi thề, chỉ biết thế nào là chửi bậy thôi nên rất ấn tượng và nhớ mãi cái hình ảnh đấy. Giờ bực mình quá tớ cũng chửi "mk" nhưng nho nhỏ chỉ để 1 mình biết thôi, coi như là 1 cách xả stress |
em Ex |
Dec 17 2010, 11:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#262
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ồi, đâu cứ gì bạn Ops, em cũng thế, ở nhà em không ai đệm cái gì bao giờ. Đàn ông đệm nghe đã ghê ghê, nghe đàn bà chửi thề hay đệm (mà mới đệm những từ phổ thông thôi) là em giật bắn cả người.
Giờ ở Đức cũng ít nghe chửi, tiếng Đức nghèo vốn từ vựng chửi hơn tiếng Anh, thường chỉ nghe có tới cỡ shit shit là hết, chả thấy xi nhê gì. -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Hoang Yen |
Dec 18 2010, 12:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#263
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hihi, thì từ bậy mình cũng chỉ viết trên mạng, mà chủ yếu toàn viết tắt thôi chứ bên ngoài mình câm như hến
Môi trường mình ở họ cũng chỉ cùng lắm là shit thôi. |
Mr. Smith |
Dec 18 2010, 11:25 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#264
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nói chung chửi bậy bằng tiếng nước ngoài bao giờ chả dễ hơn tiếng Việt, vì mình không có cảm giác ngôn ngữ như thế. Khi đó chửi bậy hay chửi thề chỉ là để giải tỏa stress cho mình và thể hiện sự tức giận/không hài lòng của mình ở mức độ nào đó thôi.
Chửi bậy/chửi thề cũng dễ gây nghiện đấy và dễ tạo thành thói quen lúc nào cũng phải đệm những từ đó vào. Ở VN tỷ lệ chửi bậy rất cao, nhất là ở miền Bắc, ngay các ông bạn áo cao mũ dài của mình bình thường rất đạo mạo nhưng khi đi uống bia hay gặp bạn cũ thì cũng văng này văng kia thoải mái. Hồi xưa mình cũng thử chửi bậy nhưng nói chung không thể văng được hai từ vựng cơ bản nhất trong ngành này là "đéo" với "đm" (nhất là từ thứ 2) nên thôi. Nhưng có 1 thời gian tuổi thiếu niên nông nổi mình rất hay chửi thề "mẹ kiếp", dùng khá là nhiều, suýt nữa thì nghiện từ này . -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Hoang Yen |
Dec 18 2010, 12:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#265
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Mình viết từ bậy trên mạng không phải để chửi nhau hay chửi thề nên cũng không dùng hai cái từ đặc biệt trên, lâu lâu mình viết bên tnxm mấy câu thơ vần ồn cho nó buồn cười cho vui thôi, cảm thấy cũng như xả stress ấy. Bình thường thì cũng không thích nhưng có lúc đọc đôi câu thơ buồn cười cảm thấy rất relax. Nhưng nói chung mình cũng tự thấy cái trò thơ vơ vẩn này khá nhảm.
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Dec 18 2010, 11:25 PM |
em Ex |
Dec 18 2010, 01:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#266
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đấy em cũng không hiểu sao ngoài Bắc có vẻ nghiện chửi thế thế không biết. Em họ em ở SG cho đến lớp 7 thì không biết sao mà từ lớp 7 đến lớp 10 ra HN sống giờ nó đệm thôi rồi. Rõ là trước mặt mình và bố mẹ nó thì nó vẫn lễ phép nhưng cả hội bạn bè nó với nhau (khối chuyên ĐHTH) thì vung nổ trời. Nhiều khi em cứ băn khoăn hay là thanh thiếu niên là nó phải thế nhưng mà mấy đứa em với hội bạn nó ở SG có nói năng kiểu đấy (kể cả trên FB) bao giờ đâu cơ chứ.
Rồi lại được bạn béo ở nhà với hội bạn cũng đạo mạo lắm mà đệm cũng không chớp mắt, thần kỳ thật -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
soctettoc |
Dec 18 2010, 02:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#267
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Cả họ nhà mình serious, nói cứ như đang đứng trước bục giảng. Lạc vào ông bác nghệ sĩ, bắt trẻ con cả họ đứng xếp hàng để ông dạy chửi bậy, vì ông bảo trẻ con biết chửi bậy mới thông minh Về nhà các ông bà bố mẹ hết cả hơi để dạy lại con, vì bọn chíp chịp học gì kém chứ học chửi bậy vừa nhanh vừa nhớ lâu
-------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
mưa |
Dec 18 2010, 05:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#268
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mình cũng ko chửi bậy bằng tiếng mẹ đẻ, kể cả mk hay ts. Từ tiếng Việt mình dùng khi cáu quá sẽ là "thằng điên" hoặc "đồ điên"
Tiếng Pháp mình cũng ko chửi từ nào khác ngoài shit, mà đấy là chửi thầm thôi chứ trước bàn dân thiên hạ mình cũng chỉ nói được mấy từ thanh nhã hihi. Ở vp mình có em thực tập 20 tuổi, cứ mỗi lần bà cùng phòng mình văng ra một câu là nó giật thót mình y như em Ex Nó bảo nghe mãi ko quen được, vẫn cứ giật mình. Nó kể mẹ nó là người Đức, bố người Pháp. Mỗi khi mắng anh chị em nó là mẹ nó nói tiếng Đức thành ra ở nhà nó, bọn trẻ con khi nào cáu quá chỉ bật lên được "nom de Dieu". -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
em Ex |
Dec 18 2010, 08:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#269
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Chị mưa PR cho em tinh tế quá hí hí
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Dandelion |
Dec 19 2010, 03:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#270
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Observer @ Dec 17 2010, 04:47 PM) Haha, có lẽ gia đình tớ cũng giống kiểu gia đình em Ex, tớ chưa từng nghe những từ như thế từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình từ cô dì chú bác đến anh chị em họ. Đọc mấy từ bạn Míp viêt (là nhìn chứ không phải đọc to lên thành tiếng) thôi tớ cũng đã cảm thấy thế nào đó, không dám nhìn kỹ, chỉ dám nhìn lướt thôi Nhớ hồi học ĐH có cô bạn thân, 1 hôm bạn ý bực mình gì đó có chửi thề "mẹ kiếp" là tớ đã thấy kinh khủng lắm rồi, đến giờ vẫn nhớ hình ảnh lúc bạn ý thốt ra câu đó như thế nào Thời thanh niên đi tán gái mình vô cùng sợ khi vớ phải những cô ngoan hiền theo kiểu này Tốn bao nhiêu tiền của lẫn thời gian cộng thêm hao mòn trí óc mà chỉ hôn được vào má là hết phim. Hôn được vào môi là phải dùng đến sức lực cơ bắp. Còn để tay mon men đi lạc địa chỉ là cầm chắc ăn tát. Nói chung là vô cùng mệt. Giờ ngồi với mấy đứa em nghe kể chuyện trai gái bây giờ mà rưng rưng nước mắt, tủi thân không để đâu cho hết. Đến lúc chúng nó bắt phải đem chuyện góp vui thì toán kiếm cớ chuồn gấp. Chả nhẽ lại ngồi liệt kê xem anh xơi tát bao nhiêu lần mới chạm được bến thiên đường, hay mối tình đầu chỉ thực sự chấm dứt sau biết bao lần thót tim nghe em đòi đi tự tử Ob ngoan hiền không chửi tục đã tát tai ai bao giờ chưa? Kể tớ nghe đi Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Dandelion: Dec 19 2010, 03:50 PM -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |