Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

16 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Thơ của NguoiVN, Những vần thơ bất hủ :)

NguoiVN
post Nov 29 2005, 01:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



bác trát có mưu đồ con gà đen gì đây, em phải làm rõ mới được


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Elephant
post Nov 29 2005, 01:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Đang leo dốc!


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 189
Tham gia từ: 1-September 04
Thành viên thứ: 1.612

Tiền mặt hiện có : 1.570$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



làng ven này có thành phần như chú NVn là dị nhân nhỉ, hết làm thơ lại vẽ tranh, toàn tác phẩm bất hủ, tiếc là tôi chẳng hiểu gì sp_ike.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Beretta
post Nov 29 2005, 01:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Laura Paussini


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 282
Tham gia từ: 27-May 05
Đến từ: Roma - Italia
Thành viên thứ: 1.757

Tiền mặt hiện có : 24.870$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Elephant @ Nov 29 2005, 01:27 PM)
làng ven này có thành phần như chú NVn là dị nhân nhỉ, hết làm thơ lại vẽ tranh, toàn tác phẩm bất hủ, tiếc là tôi chẳng hiểu gì sp_ike.gif
*



Không cần hiểu, một khi ta đã hiểu rồi nó mất hay đi hypocrite.gif


--------------------
Beretta 92 is a blowback operated, locked breech semi-automatic pistol. It features Walther P38 style, vertically tilting locking block system and external trigger bar, located at the right side of the frame, plastic grip panels.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 29 2005, 08:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@NguoiVN,
Để đọc cho nó khỏi hụt mắt, sao chú không dùng cái gạch "/" thay cho xuống dòng. Mõi dòng có 2 từ, phí quá.
leuleu.gif


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
netwalker
post Nov 30 2005, 02:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Anh hùng xạ điêu


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.059
Tham gia từ: 25-July 03
Thành viên thứ: 1.160

Tiền mặt hiện có : 9.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



w00t.gif clap.gif cheers.gif


--------------------
Been there-Done that
but still keep this......
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Nov 30 2005, 04:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



các hình thức thơ văn nhạc hoạ mục đích tối thượng là cứu chủ của nó, em mạnh khoẻ là nhờ vất những bức xúc vào tranh, và thơ, nhạc cả

bởi vậy em quan niệm có 2 loại nghệ thuật ( kô biết có gọi wá kô) một loại là mang chính sự sống của mình bỏ vào, loại khác đi theo hướng ngược lại...
Em thích loại sau hơn, đơn giản a trillionaire mind kô thể để cái gì làm chủ mình cả dry1.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thiên Lang
post Nov 30 2005, 06:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 247
Tham gia từ: 26-April 03
Thành viên thứ: 1.051

Tiền mặt hiện có : 3.674$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(NguoiVN @ Nov 30 2005, 04:14 AM)
các hình thức thơ văn nhạc hoạ mục đích tối thượng  là cứu chủ của nó, em mạnh khoẻ là nhờ vất những bức xúc vào tranh, và thơ, nhạc cả

bởi vậy em quan niệm có 2 loại nghệ thuật ( kô biết có gọi wá kô) một loại là mang chính sự sống của mình bỏ vào, loại khác đi theo hướng ngược lại...
Em thích loại sau hơn, đơn giản a trillionaire mind kô thể để cái gì làm chủ mình cả  dry1.gif
*



thế bác đem thơ ấy cho người đọc thì bức xúc của bác chui vào người đọc à? Sao bác không bảo trước. Có lẽ bác nên hướng dẫn qua cãi kỹ thuật làm thơ xả bực dọc của bác để người đọc có bị quá mức thì cũng có cách giải toả. iswear.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hổ mang đại sư
post Nov 30 2005, 06:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Đại gian đại ác


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 269
Tham gia từ: 4-November 05
Thành viên thứ: 2.052

Tiền mặt hiện có : 2.926$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Muốn làm thơ hay thì phải khùng . Chú nguoivn hiện tại còn quá tỉnh , chú nhăm nhăm tính kế lấy vợ lúc nào nhờ vả em nó ra sao thì rõ ràng là chưa khùng thumbup.gif


--------------------
Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Nov 30 2005, 09:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Hổ mang đại sư @ Nov 29 2005, 11:42 PM)
Muốn làm thơ hay thì phải khùng . Chú nguoivn hiện tại còn quá tỉnh , chú nhăm nhăm tính kế lấy vợ lúc nào nhờ vả em nó ra sao thì rõ ràng là chưa khùng  thumbup.gif
*






điển hình loại một, tớ còn khối trò có thể làm tốt, chừng nào mới tới lượt thơ laugh1.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Nov 30 2005, 10:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thiên Lang @ Nov 29 2005, 11:23 PM)
QUOTE(NguoiVN @ Nov 30 2005, 04:14 AM)
các hình thức thơ văn nhạc hoạ mục đích tối thượng  là cứu chủ của nó, em mạnh khoẻ là nhờ vất những bức xúc vào tranh, và thơ, nhạc cả

bởi vậy em quan niệm có 2 loại nghệ thuật ( kô biết có gọi wá kô) một loại là mang chính sự sống của mình bỏ vào, loại khác đi theo hướng ngược lại...
Em thích loại sau hơn, đơn giản a trillionaire mind kô thể để cái gì làm chủ mình cả  dry1.gif
*



thế bác đem thơ ấy cho người đọc thì bức xúc của bác chui vào người đọc à? Sao bác không bảo trước. Có lẽ bác nên hướng dẫn qua cãi kỹ thuật làm thơ xả bực dọc của bác để người đọc có bị quá mức thì cũng có cách giải toả. iswear.gif
*




laugh1.gif nó chui wa bác à, vậy là bác xui thôi


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

16 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC