Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

21 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Only for Violin

Hưng
post Oct 17 2002, 03:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Cái topic này chỉ dành cho Violin, các nghệ sĩ Violin, tác phẩm cho Violin cùng..các vấn đề anh chị em cùng quan tâm có liên quan đến Violin, ví dụ: các cô gái chơi violin ???, các chàng trai chơi violin ;D... thôi nhé.



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 17 2002, 03:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Rồi, cho tớ xí chỗ. Nhưng bây giờ chưa có gì. ;D sp_ike.gif


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 17 2002, 04:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Anh nghe thử bằng công nghệ barcode, chuýt phát vào POS device là nghe được, khỏi phải bóc nilon ;) , tội cái không được nghe hết bài. Mình có phải là loại nghe chạ đâu mà lê la cả ngày ở đó, mới nghe thử thôi mà đi hết bao nhiêu thời gian. Anh có nghe Maxim Vengerov rồi. Vengerov chơi tệ hơn anh tưởng quá nhiều, hay nói một cách khiêm tốn là anh không thích lắm. Nghe số 5 của Brahms dễ ơi dễ mà díu như là cụ già Isaac Stern đánh ấy. Còn cái Bazzini cũng khá hay, nhưng hồi trước anh không mua, chỉ mua của Heifetz và Repin thôi.

Cái hôm nọ mình đang nói là Vòng quay ngựa đu (trò chơi trẻ con) tức La ronde des lutins của Antonio Bazzini (hì, cám ơn một người vì dịch hộ tên nhé, anh nhớ lại ngày xưa anh đã biết rồi). Cứ tưởng tượng mà xem, y hệt trò đấy của trẻ con. Nhanh dần nhanh dần, hỗn loạn hỗn loạn được một lúc tức từng tực chậm dần chậm dần, rồi lại nhanh...

Đấy Đông và Tây nó là như thế, cái làm violin khác nhị là ở chỗ đó. Trần Mạnh Hảo nó nói giống thằng gì nhở anh quên tên, nhìn núi ở Tây thì ra dương vật người đàn ông, còn nhìn ao nước ở Đông thì người ta lại liên tưởng ra ... của người đàn bà. Bây giờ trong nghệ thuật mình không nên quá câu nệ kỹ thuật hoặc trình bày (không dùng từ nghệ thuật) em nhé. Đỉnh cao của master cây đàn là em hoà quyện được kỹ thuật và trình bày, đừng có băn khoăn về điều đó. Nghe La ronde des lutins mà em không thấy những lúc trầm lắng sao? Nghe Polonaise của Wianiawski mà không thấy có những buồn đến thấu gan sao? Cái buồn của tiếng violin thì không thể nào mà tả cho xiết, nhưng thật khó nghe một bản nhạc mà chỉ có buồn và không ra lối thoát, không xen kẽ với sự tin tưởng. Nó không làm người ta down hoàn toàn và rơi vào tâm trạng uỷ mị, bi quan.

"Tôi là một người lạc quan, tôi tin rằng hôm nay tốt hơn ngày mai." ;D Hoặc "cheer up, the worst is yet to come" (Mark Twain). Khi nghe những bài nhạc buồn mà có được tâm trạng thế là người mình thẳng thớm và có đủ bản lĩnh để đua tốc độ rồi đấy. laugh.gif


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 17 2002, 04:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Nói thật là em nghe chưa đủ tinh để nhận ra sự khác biệt về kỹ thuật của mấy bác cao thủ. Công nhận nghe Heifetz kéo thì đúng là dễ nhận ra hơn so với các bác khác chứ còn các bác còn lại với nhau thì khó vật. Có lẽ còn bởi vì em chưa trực tiếp kéo những bản đó.
Tiếng đàn thì có vẻ dễ hơn. Tiếng đàn Heifetz đặc biệt vì đạt mức kỹ thuật đỉnh rồi nhưng cách trình bày tác phẩm của ông này em không khoái lắm. Ví dụ nghe Concerto của Sibelius do Szeryng chơi em có cảm giác là không thể học violin đến mức kéo được bất cứ một nốt nào trong vắt như Szeryng cả :( chứ nghe Heifetz chơi nó hùng tráng quá thành ra không thích!. Nghe Tchaikovski's concerto do Oistrach kéo cũng thấy ấm áp, đậm đà và điệu đà hơn Heifetz nhiều :P.
Em không biết thế nào, chứ riêng cảm giác của em thì Violin là loại đàn mà nghe lối chơi mềm mại nhưng day dứt thích hơn là nghe mạnh mẽ một cách giải toả như là Piano. Chính vì thế mà em khoái Kreisler, Szeryng, Oistrach hơn là hội Heifetz hay các cao thủ trẻ bây giờ.
Còn Menuhin và Stern thì em nghe thấy nhiều ý kiến trái ngược quá nên chả hiểu ra sao. Cảm nhận riêng thì em cũng không khoái 2 ông này cho lắm.



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 17 2002, 05:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Heifetz thì từ khi còn sống đã bị nói nọ kia là chơi nhanh quá, chơi lạnh quá, chính xác quá. Một bản giao hưởng khoảng vài chục nghìn nốt nhạc mà không sai nốt nào, chơi nhanh mà đem máy ra đo vẫn thấy thời gian phân bố quá đều. Đây là đỉnh cao gọi là chơi mà như không chơi, đạt đến mức tối thượng. Nhà văn Bernard Shaw có lần hỏi Heifetz: "Không hiểu là ông có cảm thấy gợi ý này của tôi là có ích không nhỉ: trước khi đi ngủ của một ngày ông hãy tạo cho mình một niềm vui nhỏ là đã kéo sai một nốt nhạc đi." ;D

Nghe lão kéo khác hẳn đám còn lại nhỉ, như là một người ngoài hành tinh thật. Anh cũng không hiểu sao Heifetz lại chơi được như thế. Tài thật. Nghe bọn khác chơi cùng một bản vẫn thấy chúng nó vẫn có cái gì đó phải cố cố, gân gân, còn lão thì thản nhiên như không. À anh cũng có một bản duy nhất Heifetz ghi âm chơi piano, thế giới có một thôi. Lão này lạ ghê, đánh piano cũng nhanh như ma đuổi, khủng khiếp.

Anh biết ít về Kreisler quá, có thể là gốc Áo nên ở Đức được chuộng? Còn thì về lịch sử là Heifetz lật đổ Kreisler hả? Chú minh hoạ chương này hộ anh cái.

Menuhin; Stern, Perlman và các đồng chí mập béo khác không ấn tượng với anh.


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 17 2002, 05:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Unregistered









Lão Heifetz ấy có phát biểu một câu mà theo cách nói của dân mình là "rất bỉ" bọn nhạc sĩ hiện đại. Đại loại thế này :" Tôi chơi cả những tác phẩm của các tác giả hiện đại, để cho họ thấy rằng họ viết như c.. và để thấy rằng nhạc của Beethoven hay như thế nào." ;D ;D ;D
Công nhận lão ấy đánh violin thì như quỉ sứ chơi rồi. Lão bạn em cũng dân Violin bảo rằng "nghe Heifetz chơi violin cứ như là cây đàn violin được sinh ra để làm đúng những việc như thế ấy".
Nói chung thế kỷ này có hai con quỉ là Horowitz và Heifetz- hai gã Do Thái, học trường nhạc Nga. Đến giờ em cũng chả hiểu sao lại có hai tên kỳ lạ như thế. ;D Nghe Horowitz chơi Piano bằng bàn tay duỗi thẳng, ngón út cứ quặp vào rồi duỗi ra mà vẫn mềm mại và nhanh như điện. Kỳ quặc ;D.
Còn chuyện với Kreisler thì em nghe kể thế này. Hồi Kreisler đã sang Mỹ và Heifetz còn rất trẻ. Hội nghệ sĩ thường hay tụ tập trong một câu lạc bộ hay quán cà-fê gì đó. Một lần Kreisler đến đó thì gặp Heifetz đang chơi. Lúc đó Heifetz chưa nổi danh. Sau khi nghe Heifetz, chính Kreisler đã lắc đầu mà than rằng phải "về nhà vứt đàn violin đi không chơi nữa". Ấy vậy mà sau đó lão Kreisler ấy vẫn cứ kéo Violin và biểu diễn như thường ;D.
Có một cái đĩa DVD đề là "The Art of Violin" trong đó có nói đến 20 tay violin hạng nhất thế kỷ qua. Bao gồm cả các bác Ysaye, Pablo de Sararate ( đều chết từ 1907-1908 ) cho đến mí vị hiện đại như Perlman, Hilary Hahn ( bằng tuổi em , rất xinh xắn nhỏ nhắn ???). Trong đó cũng có nói về hai nhân vật quan trọng nhất là Kreisler và Heifetz. Kreisler đại diện cho lối chơi cổ điển, ngọt ngào còn Heifetz thì dominant kỹ thuật violin và mở đường cho các tay Violinists thế kỷ 21.
Mà lão Kreisler thì đâu chỉ được chuộng ở Đức. Em nghĩ là các đồng chí thích nghe Violin êm ái ngọt ngào thì đều thích Kreisler. Lão này có bàn tay trái cực kỳ mềm dẻo và chuyên sử dụng Vibrato ( có khi đến lạm dụng ấy nhỉ, bác thử nghe Kreisler phát rồi nhận xét xem ) với lại dùng cái Guarneri 1733
[*] mang tên chính lão ấy nên tiếng đàn ngọt ngào mà vẫn da diết kinh dị.

--

[*]: Cái "Kreisler" này mặc dù được làm trong giai đoạn Guarneri còn rất trẻ ( 35 tuổi ) nhưng được coi là cây đàn có âm thanh hay nhất của Guarneri đấy. Nó mang đặc tính của Guarneri cộng thêm âm thanh trong sáng ngọt ngào kiểu Stradivari nên rất đặc biệt. Người ta nói rằng do Kreisler đã sử dụng cây đàn này quá lâu cho nên bây giờ ai cầm cây đàn này chơi cũng nghe ra tiếng đàn của Kreisler. Nhưng thật ra, có lẽ là do âm thanh của cây đàn này rất đặc biệt, và người ta đã quen nghe Kreisler chơi nó cho nên nghĩ ra như vậy. ;D



Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 17 2002, 10:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Em lại vừa phải ra thửa cái đĩa Vivaldi's 4 Seasons về. Lần này lại lặp lại cái đĩa 4 Seasons đã có đầu tiên. Đây là đĩa của chị Anne-Sophia Mutter.
Cách đây mấy năm em có đĩa này, rồi bị ông chú thịt mất. Sau đó lại có 2 bản 4 Seasons gồm cái đĩa "Stradivari Gala" và đĩa Live của 4 chú Stern, Perlman, Zukerman, Mintz tại Isael. Rồi lại bị bạn thịt mất cái đĩa của 4 chú trên nên bổ sung lại bằng bản của Szeryng. Nhưng bản của Szeryng mua có 6 Euro nên mặc dù là của hãng Phillips nhưng về nhà ngay lập tức bị vấp >:( thế nên mới phải ra chọn lại cái nữa.
Nghe thử các bản của bọn Il Giaco.., Phillips great recordings của Felix Ayo, Chung Kwang Cha, Arcardo, Live của Stern-Perlman-Zukerman-Mintz cuối cùng thấy chị A.S Mutter đánh nghe tâm trạng nhất, nhất là chương mùa đông ( em tí chảy nước mắt ??? ) thế là lại khuân về. ;D Bác bảo chị Chung đánh hay hơn Mutter bản này á? Em thấy chị Mutter đánh tâm trạng cực, nghe buồn thê thảm :'(



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 17 2002, 11:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thế nào kiểm lại anh có đĩa Greatest Violin Encores của hãng Pavilion Records có Kreisler đây rồi, nghe lại lập tức. Có 2 bản có Kreisler là Liebesfreud (Kreisler tự sáng tác và kéo, nghĩa là gì thế chú?) và một bản là Rondino trên chủ đề Beethoven nhưng lại do Nathan Milstein solo. Cái Liebesfreud nghe qua thấy tươi sáng phấn khởi cực đấy chứ, điệu Waltz 6/8, anh cứ tưởng tượng ra một anh sĩ quan thế chiến I đang nhẩy cùng một cô bé con chứ, còn cái kia thì buồn thật, *sigh*

Anh có bao giờ bảo Chung chơi hay hơn Mutter đâu. Khẳng định Mutter là tài năng (à ừ hồi trước nghe thử thấy hơi chậm nên không thích lắm, xin lỗi các bạn khán giả). Trong The 4 seasons anh cũng thích nhất chương mùa đông, nghe điêu tàn. Mà chú đã nghe Vanessa Mae nó kéo chưa? Đúng là mùa hè nó làm đàn điện tử thế nào có cả tiếng ruồi kêu thật ;D Tin mới nhất là con búp bê này mới tuyên bố sẽ quay lại với cổ điển chính thống, trở về với chính nghĩa quốc gia trong thời gian sớm nhất, không nhắng nhít nữa. sp_ike.gif


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 17 2002, 11:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Liebesfreud nghĩa là "hân hoan tình yêu" ( Liebe : Love, Freud : joy ) bác ạ. Còn cái bản Liebesleid ( nỗi đau tình yêu ) nữa, nghe vật vã lắm.
Em Vanessa Mae mặc váy ngắn rồi ngoáy mông mấy cái trước mặt các vị cổ điển hàn lâm ngồi dưới sân khấu mà bây giờ lại quay trở lại à bác :-[



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 17 2002, 11:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đấy đúng rồi, anh nghe cái đấy Liebesfreud mà cứ tưởng tượng ra phim đen trắng một anh sĩ quan thế chiến I đang quay quay Waltz với một cô bé con chứ, chắc bị ảnh hưởng bởi tiểu sử (mới nghiên cứu) của Kreisler liên quan đến đi lính cho Đức. Heifetz một phần gặp thời đúng lúc mới tị nạn từ Nga sang lại đúng kỳ Kreisler bắt đầu bị tẩy chay ở Mỹ.

Thì Vanessa Mae nó mới trả lời phỏng vấn thế. Nghĩ cũng đúng, tầm này rồi nhảy nhót mãi ai xem, với lại kỹ thuật thế trước sau cũng hỏng.


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

21 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC