Nơi để các thành viên làm quen và đong đưa nhau, Yêu nhau cởi áo trao nhau...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nơi để các thành viên làm quen và đong đưa nhau, Yêu nhau cởi áo trao nhau...
Dân làng Ven |
Dec 13 2005, 02:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
(Xóa theo yêu cầu)
đố các dân làng biết đây là diễn viên nào? (bật mí đó là người làng mình ) -------------------- |
Sóng |
Dec 14 2005, 02:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
thị anh.
(hình như quán trà này cũng là nơi lần đầu tiên mình uống nuớc chè với thị anh thì phải) -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
Minh Tí |
Mar 25 2006, 11:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Mar 25 2006, 02:20 PM) QUOTE(timo @ Mar 23 2006, 06:11 AM) Ngày trước nhớ bác Yuyu có kể chuyện lên phường mặc quần sóc. Báo cáo bác là từ đó trở đi đã có nhiều người học tập theo bác, mặc quần sóc lên phường, minh chứng đây : source: http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/03/3B9E7E05/ Đề nghị timo viết đúng chính tả , kẻo không sẽ bị gọi là chimo Sóc tết tóc, quần sóc không gọi đúng là quần sóc thì là gì. Mà Sóc tết tóc có biết chuyện bác Yu lên phường chưa, tớ kể cho nhé* : Một hôm bác Yu dậy muộn quá, vơ vội quần sóc mặc. Quần Sóc thì biết rồi đấy, mầu mè, nữ tính và rất ngắn. Tuy nhiên bác Yu mặc quần sóc thì lại rất đẹp và khoẻ khoắn. Lúc lên phường, tay công an gác cổng hất mặt hỏi "sao lại mặc quần này ra đây ?". Bác Yu mới khó chịu bảo "Ơ hay, tôi thích Sóc thì tôi mặc quần sóc, sao nào!". Tay kia tức quá nói lại "Tôi đề nghị đồng chí về nhà thay quần khác, chúng tôi không chấp nhận quần sóc". bác Yu cười khẩy "Sóc rất thanh tú và tươi trẻ, mặc quần sóc là biết ngay, mát mẻ và dễ chịu. Tại sao lại không được mang Sóc vào đây ? sóc hay không sóc thì khác gì nhau ? Sóc là của tôi thì tôi cứ mang, ông không có thì nói thẳng tưng là không có quần sóc, bày đặt cấm đoán, chả dân chủ gì !!!" Hồi đấy bác Yu chưa biết Sóc tết tóc, nếu không thì đã mặc quần sóc 2 túi. * just for fun -------------------- |
mưa |
Mar 26 2006, 01:17 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Mar 25 2006, 04:33 PM) Quần Sóc thì biết rồi đấy, mầu mè, nữ tính và rất ngắn. Minh hoạ: -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
tóc xù |
Mar 26 2006, 10:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới... Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 343 Tham gia từ: 28-June 05 Thành viên thứ: 1.841 Tiền mặt hiện có : 24.324$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Lâu nay chả kiếm được đồng nào
Lại còn bị sưu cao thuế nặng hết bay 1/3 tài khoản Timô ới ời, hay là giả vờ cho em cua được nhá, zồi em cướp được 1,000 của bác Dân nhá, zồi em chia cho 1 ít theo tỉ lệ hợp lý nhá -------------------- Người về em nhắn tái hồi
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai |
soctettoc |
Mar 26 2006, 10:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Mar 25 2006, 11:33 PM) Sóc tết tóc, quần sóc không gọi đúng là quần sóc thì là gì. Mà Sóc tết tóc có biết chuyện bác Yu lên phường chưa, tớ kể cho nhé* : Một hôm bác Yu dậy muộn quá, vơ vội quần sóc mặc. Quần Sóc thì biết rồi đấy, mầu mè, nữ tính và rất ngắn. Tuy nhiên bác Yu mặc quần sóc thì lại rất đẹp và khoẻ khoắn. Lúc lên phường, tay công an gác cổng hất mặt hỏi "sao lại mặc quần này ra đây ?". Bác Yu mới khó chịu bảo "Ơ hay, tôi thích Sóc thì tôi mặc quần sóc, sao nào!". Tay kia tức quá nói lại "Tôi đề nghị đồng chí về nhà thay quần khác, chúng tôi không chấp nhận quần sóc". bác Yu cười khẩy "Sóc rất thanh tú và tươi trẻ, mặc quần sóc là biết ngay, mát mẻ và dễ chịu. Tại sao lại không được mang Sóc vào đây ? sóc hay không sóc thì khác gì nhau ? Sóc là của tôi thì tôi cứ mang, ông không có thì nói thẳng tưng là không có quần sóc, bày đặt cấm đoán, chả dân chủ gì !!!" Hồi đấy bác Yu chưa biết Sóc tết tóc, nếu không thì đã mặc quần sóc 2 túi. * just for fun Chimo kể chuyện hay lắm, nhưng mà láu cá nhé, cứ nhập nhèm chữ hoa với chữ thường Bù lại, được cái khen Sóc thanh tú và tươi trẻ -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
xauzai |
Mar 27 2006, 09:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 160 Tham gia từ: 9-February 06 Thành viên thứ: 2.298 Tiền mặt hiện có : 611$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Mar 26 2006, 10:20 AM) QUOTE(timo @ Mar 25 2006, 11:33 PM) Sóc tết tóc, quần sóc không gọi đúng là quần sóc thì là gì. Mà Sóc tết tóc có biết chuyện bác Yu lên phường chưa, tớ kể cho nhé* : Một hôm bác Yu dậy muộn quá, vơ vội quần sóc mặc. Quần Sóc thì biết rồi đấy, mầu mè, nữ tính và rất ngắn. Tuy nhiên bác Yu mặc quần sóc thì lại rất đẹp và khoẻ khoắn. Lúc lên phường, tay công an gác cổng hất mặt hỏi "sao lại mặc quần này ra đây ?". Bác Yu mới khó chịu bảo "Ơ hay, tôi thích Sóc thì tôi mặc quần sóc, sao nào!". Tay kia tức quá nói lại "Tôi đề nghị đồng chí về nhà thay quần khác, chúng tôi không chấp nhận quần sóc". bác Yu cười khẩy "Sóc rất thanh tú và tươi trẻ, mặc quần sóc là biết ngay, mát mẻ và dễ chịu. Tại sao lại không được mang Sóc vào đây ? sóc hay không sóc thì khác gì nhau ? Sóc là của tôi thì tôi cứ mang, ông không có thì nói thẳng tưng là không có quần sóc, bày đặt cấm đoán, chả dân chủ gì !!!" Hồi đấy bác Yu chưa biết Sóc tết tóc, nếu không thì đã mặc quần sóc 2 túi. * just for fun Chimo kể chuyện hay lắm, nhưng mà láu cá nhé, cứ nhập nhèm chữ hoa với chữ thường Bù lại, được cái khen Sóc thanh tú và tươi trẻ Sóc già khú! -------------------- Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió,
Đi bên em bên em bắt chim sâu... |
soctettoc |
Mar 27 2006, 12:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(xauzai @ Mar 27 2006, 09:49 AM) QUOTE(Soctettoc) Chimo kể chuyện hay lắm, nhưng mà láu cá nhé, cứ nhập nhèm chữ hoa với chữ thường Bù lại, được cái khen Sóc thanh tú và tươi trẻ Sóc già khú! Đoán thế thì gặp giữa đường chắc xấu zai không nhận ra tớ để ném đá được rồi. -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
xauzai |
Mar 27 2006, 02:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 160 Tham gia từ: 9-February 06 Thành viên thứ: 2.298 Tiền mặt hiện có : 611$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Mar 27 2006, 12:54 PM) QUOTE(xauzai @ Mar 27 2006, 09:49 AM) QUOTE(Soctettoc) Chimo kể chuyện hay lắm, nhưng mà láu cá nhé, cứ nhập nhèm chữ hoa với chữ thường Bù lại, được cái khen Sóc thanh tú và tươi trẻ Sóc già khú! Đoán thế thì gặp giữa đường chắc xấu zai không nhận ra tớ để ném đá được rồi. Hehe, tự tin nhỉ! đã thế ném thêm cho rổ đá nữa! -------------------- Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió,
Đi bên em bên em bắt chim sâu... |
Minh Tí |
Mar 27 2006, 02:54 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(tóc xù @ Mar 26 2006, 10:16 AM) Lâu nay chả kiếm được đồng nào Lại còn bị sưu cao thuế nặng hết bay 1/3 tài khoản Timô ới ời, hay là giả vờ cho em cua được nhá, zồi em cướp được 1,000 của bác Dân nhá, zồi em chia cho 1 ít theo tỉ lệ hợp lý nhá OK, ăn chia 50/50. Thông báo cho bác Dân : Tí đã bị em Xù cua mất. -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |