Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 "long" Trường Tân Thanh

FR
post Feb 15 2003, 06:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Unregistered









Hôm sau nhận được thư đề:
“Đây chùa Thất lục, Tam Tê ngụ trì
Cô Rain không muốn vân vi
Hãy đem cô Chip, sư thì giúp cho...” :P


Bất bình Rain hét thật to >:(
Cô Chip nghe thấy lò dò bước sang <ooo-
Nhìn Rain con mắt ngỡ ngàng :o
Ngày thường Rain vốn dịu dàng lắm cơ :-[
Sao giờ mây tóc bơ phờ :-[
Mắt như có lửa, môi ngờ kém tươi :-[
“Chị ơi em Chíp đây rồi
Chuyện gì khiến chị đứng ngồi chẳng yên?”

“Em ơi chỉ muốn bình yên
Mà sao sư phụ cứ điên thế này? :(
Hôm rồi lên núi gặp thày
Tam Tê tán tỉnh, múa may đủ trò
Kéo chị vào chỗ tối mò
Đạp tan bình rượu rồi thò tay quơ <ooo-
Chị cản lão cứ làm ngơ :101-
Được thể lấn tới làm dơ cửa chùa :leuleu-
May mà chí khí có thừa
Chị đành bỏ của chạy bừa thoát thân :'(
Hôm nay tưởng đã an thần
Không ngờ sư phụ lại lần đến em” :(
Mở thư Rain chỉ Chíp xem
“Sư gì mà đức lèm nhèm thế kia” :hhh-
Nổi khùng Chip nói tía lia
“Sư gì mà lại tăm tia gái lành
Chồng em mà nổi tam bành
Thì chùa Thất lục nát thành khói sương
Để em chạy thử ra đường
Kể cho chồng biết cái phường râu dê”
>:(
Nói rồi Chip vội chạy về
Tìm chồng ở chỗ con đê đầu làng
Rain sợ Chip quá vội vàng
Lỡ mà có ngã quáng quàng chốn nao
Đâm lao thì phải theo lao
Hớt ha hớt hải Rain nhào theo sau :aaa-



Go to the top of the page
+
FR
post Feb 15 2003, 06:57 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Unregistered









Rain cố gắng chạy thật mau
Gặp Toi chẳng gật, Hê râu (Hero) chẳng cười
Bỗng va đánh bốp một người
Ở đâu chạy tới chẳng lời cất lên
Dụi mắt Rain ngó lại xem
Cô K đứng dậy lấm lem áo quần
Nhìn Rain, K bỗng tần ngần
“Hu hu chị hỡi muôn phần đớn đau”
Rain vội an ủi mấy câu
Choàng tay dìu bước về mau nhà mình
Bấy giờ K mới thật tình
Khóc than kể nỗi bất bình ức oan
“Em đâu phải kẻ lăng loàn
Thế mà giờ phải chịu toàn tiếng hư
Chẳng may lọt mắt nhà sư
Trên chùa Thất lục mây mù giăng ngang
Nhưng sư này chẳng đàng hoàng
Tay chân sờ soạng chẳng màng đức tâm
Em xô sư ngã cái rầm
Thế là sư ghét, hầm hầm mắng em
Rằng cô không chịu lèm nhèm
Tin xa đồn đại tôi thèm vào thương
Mấy hôm làng xóm ẩm ương
Người lườm người nguýt, kẻ buông lời rèm
Rằng cô K đó phải xem
Nghe đồn như cửa tháo then thôi mà
Yuyu vốn dĩ thật thà
Thế mà cô ấy có tha đâu nào
Chị xem, em bực làm sao
Tam Tê em quyết cho chào Diêm Vương”

Bỗng K ngó thấy góc tường
Bức thư cô Chip bỏ vương dưới sàn
“Tam Tê, thật kẻ tham gian
Hoá ra Rain, Chíp cũng than hoạ này
Chị Rain, K quyết ra tay
Phen này dao sắc có ngày dùng đây
"



Go to the top of the page
+
ILtdna
post Feb 16 2003, 03:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 103
Tham gia từ: 10-January 03
Đến từ: VN
Thành viên thứ: 684

Tiền mặt hiện có : 604$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :




Cho em đóng phim với ;D

Tam Tê, thật kẻ tham gian
Hoá ra Rain, Chíp cũng than hoạ này
Chị Rain, K quyết ra tay
Phen này dao sắc có ngày dùng đây"


Suy mưu tính kế mấy ngày
Cuối cùng cũng có kế hay trị thầy
Số là ở cái làng này
In tờ đờ ná (Iltdna) thời may mới vào
Má tươi như thể hoa đào (;D)
Đôi làn thu thủy liếc vào liếc ra ???
Vóc người cũng loại thướt tha
Thi tài hương sắc quả là khỏi chê ???
"Cô này đang mẩn đang mê
Anh chồng chị Chip Tê đê (Tdna) muốn khùng
Thôi thì cũng (sắp ;D) kiếp chồng chung
Chắc cô ấy sẽ giúp dùm chúng ta"
Nghĩ rồi thì cả ba bà
Sửa sang quần áo qua nhà bé Khoa (tên em ;D)
Phóng miệng to như cái loa
"In tờ đờ ná ơi ra bảo này"
Khoa đang ngắm gió ngắm mây
Giật mình hốt hoảng lao ngay ra ngoài
(Tưởng chị Chip muốn ra oai
Bồ em - chồng chị nên hơi khiếp hồn :aaa-)
Không ngờ thấy khách bồn chồn
Chẳng hề tỏ vẻ giận hờn ghen tuông
Khoa mời mấy chị vô buồng
Cùng ngồi đối ẩm và tuôn nỗi lòng
Cũng phận con gái long đong
In tờ đờ ná dễ thông cảm nhiều
Nghe cảnh mấy chị đứng điêu
Nghĩ mà căm giận nên liều giúp ngay
Cùng ngồi tính kế bẫy thầy
Phen này thân ổng tấy bày mới thôi
Kế sách tính toán xong rồi
Ai về nhà thấy thảnh thơi nỗi lòng

Mai tất cả vào chùa trong
In tờ đờ ná đi vòng lên trên
Để chị Chip với Chị Rên
Và chị K. nữa lềnh ềnh phía sau
Đờ ná (iltdna) giả bộ khấn cầu
Mắt thì lúng liếng đầu thì ngó nghiêng
Xa xa nơi phía phòng thiền
Thầy tu đang đứng đếm tiền chi tiêu ( ;D)
Tướng thầy quả thật tiêu điều
Già mà vẫn có quá nhiều máu dê
Trông thầy quả thật ... ghê ghê :xixi-
Nhìn thôi cũng đủ tê tê cả mình
(Chả bù với cái anh Minh ;D
Từ xa cũng khiến cho mình phát mê ;D)
Nghĩ suy cặn kẽ đôi bề
In tờ đờ ná tiến về Tam Tê
Đôi tay xoắn xít vân vê
Hai tà áo lụa ấp e thẹn thùng
Thầy tu cái mặt lùng bùng
(Chắc tính tiền thiếu nên khùng đấy thôi ;D)
Ngẩng đầu định quát ỉ ôi
Bỗng nhiên hoá đá rụng rời chân tay
"Chưa bao giờ được thế này
Gặp nàng tiên nữ ở ngay dưới trần"
Thầy tu tâm trí bần thần
Mồm thì mở rộng (nhìn đần làm sao :leuleu-)



--------------------
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Feb 16 2003, 03:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Unregistered









Quá hay, quá hay, hoan hô bé Khoa :idea- :idea- :idea- :-* :-* :-*

sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif :-X :-X :-X :-X :-X

PS: bé Khoa đổi chữ qua màu đỏ đi. Hiện giờ:

Tam Tê: chữ nâu
Rain: chữ xanh
yuyu: chữ đen
K.: chữ tím



Go to the top of the page
+
Chitto
post Feb 16 2003, 08:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190




............
Rên nghe giật thót cả mình
Nhìn dao mà thấy lạnh từng đốt xương
Cái này K. nếu mà tương
Yu chắc hết cả đường tình tang
Một thân nam tử ngang tàng
Có khi một nhát tuyệt đàng tử tôn

Ngẫm mình đang muốn có con
Mà sao K. muốn đoạn ngôn chặn dòng
Run rẩy Rên mới hỏi lòng
Con dao thế ấy, máu hồng thế kia
Tính ghen ai nấy đều chia
Tại anh tại ả phải chi một người
Dầu cho điên đảo tơi bời
Cũng đâu chỉ bởi lỗi lời thuỷ chung
Nếu đừng ghen lộn ghen lồng
Yu chắc chẳng chạy rông nơi nào
Cuộc tình K. sẽ đẹp sao
Biết đâu K. đã được vào trong chăn
Để bốn chân vẫy lung tung
Để nghe rúc rích đến gần sáng mai

Nghĩ rồi lại nhủ một hai
"Tình ta lai láng chẳng phai chút nào
"Nhưng còn em Chip thì sao
"Biết đâu em cũng sa vào tình si
"Nhìn sư một thoáng là mê
"Như ta đêm ấy chưa về đã yêu
"Ta yêu em cũng liêu xiêu
"Nên em dại dột là điều hiển nhiên
"Chưa chi mình nổi cơn ghen
"Khác chi K. trút giận lên Y Ù
"Trách người thì hãy từ từ
"Trách mình trước đã cho dù không vui.

Nàng Rên dũng khí ngất trời
Quả là túc trí giữa thời đảo điên
Anh thư lại rõ là hiền
Suy sau xét trước nghĩ liền xung quanh
Tính rồi hạ giọng khuyên răn
"K. ơi em hãy khoan tâm đi nào
"Chàng dù bậy bạ ra sao
"Thì em phải cố nuốt vào tâm can
"Em mà cắt xẻo vội vàng
"Tổn thương thân thể làm chàng tuyệt con
"Thì em cái hận sẽ ôm
"Củ sâm chẳng có héo hon cả đời

K. nghe cũng hiểu đôi nhời
Dừng hàng nước mắt ngước đôi mắt tròn
"Quả em suy nghĩ hãy non
"Chỉ vì trẻ tuổi vẫn còn thơ ngây
"Giờ xin nghe chị sắp bầy
"Vẽ con đường đúng, theo ngay không nề

Ngập ngừng giây lát nghĩ suy
"Em ơi nẻo chính gần kề ngay đây
"Chùa kia sư đáng bậc thầy
"Bao nhiêu oan trái ngài bầy lối ra
"Ta dù gấy liễu nát hoa
"Giờ còn mỗi cách vượt qua cầu này.

Bàn rồi tay lại nắm tay
Hướng lên chùa ấy như đi ngay trong chiều
.....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Feb 16 2003, 10:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190




.........
Bàn rồi tay lại nắm tay
Hướng lên chùa ấy như đi ngay trong chiều.

Cửa chùa nghe thoảng ngọc tiêu
Thanh tao tiếng mõ phiêu diêu hương trầm
Kinh chiều siêu thoát tâm thần
Lẳng lơ tiếng tụng như gần như xa.
Rên giờ ngơ ngẩn nhận ra
Dương quang ánh ấy khuất đà cuối non
(Hôm rằm chui cửa trèo tường
Làm sao thấy được hoàng hôn thế này)
Quả là mấy khúc thang mây
Tùng nghiêng tán lọng suối đầy nỉ non
Sư ngồi thiền ở cửa son
Ni cô bốn ả xếp tròn đằng sau
Vãi già người quạt người hầu
Vài nữ thí chủ têm trầu cánh sen.

Thấy K. cùng với nàng Rên
Từ bi sư mới mở liền mắt trông
Đưa tay chỉ nhẹ vào trong
Ni cô bà vãi khẽ vâng lui vào
Chim chiều kêu vọng trời cao
Rên đem tình thực trước sau tỏ bầy:
"Tương tư để đến hao gầy
"Tình là thế ấy, hận này làm sao?

Ngước nhìn cánh nhạn tiêu dao
Ngậm ngùi sư mới ngỏ trao lời thiền
"Ngẫm rằng muôn sự tại Tiền
"Tiền duyên tiền kiếp tiền nguyên tiền đình
"Dưới trăng se chỉ mà thành (*)
"Cái tâm thì có cái tình lại không
"Kiếp trước ân oán chưa cùng
"Kiếp này giả lại má hồng tóc xanh
"Gần nhau duyên nợ chẳng thành
"Xa nhau mới thấy tâm tình xuyến xao.
"Thí chủ K. dấu con dao
"Cũng toan đoạn tuyệt nỗi đau buộc mình
"Mong cắt được nghĩa ba sinh
"Nhưng không dứt nổi dây tình vướng chân
"Dao kia tạc chữ Ái Ân
"Chứ chưa đủ sắc mà đâm nát lòng
"Hữu duyên thì sẽ thắm nồng
"Vô duyên có ép cũng không được mà.
"Ấy như cô Chip nhà ta
"Vợ chồng bên ấy rõ là ấm êm
"Tê Đê Nờ A có tiền
"Nhưng mà lười nhác thường quên "trả bài"
"Đồng hồ chỉ 6 giờ hoài (**)
"Nguy cơ rạn nứt chẳng ai không tường
"Từ bi ta lấy làm thương
"Ra ơn mưa móc dẫn đường thoát nguy
"Chịu mua lấy tiếng thị phi
"Nhưng cứu được hoạ chia ly gần kề
"Cho Chip sung sướng ê hề
"Làm người hưởng phúc, ta thì cũng vui
"Cứu người, sinh đẻ cả đôi
"Cái duyên thế ấy rõ trời ban cho
"Mỏng manh như sợi chỉ tơ
"Nhưng là dây phận buộc sơ là thành.
"Còn kẻ không được duyên lành
"Thì dù có cố, cũng giành được đâu
"Cô Khoa ấy kẻ cứng đầu
"Yêu chồng người khác thả câu giật mồi
"Mong Chip li dị để rồi
"Bế ngay chồng Chip vào ngồi trong chăn
"May nhờ công đức bần tăng
"Vợ chồng nhà ấy sinh thằng cu con
"Ấy là duyên méo lại tròn
"Làm cho Khoa thị héo mòn vì ghen
"Tức lồng tức lộn một phen
"Lại đem hận ấy đổ lên đầu này
"Bảo là ta phá cơ may
"Mài dao muốn kiếm sư thầy đổ oan!!!

Rên, K. giật thót kinh hoàng
Thì ra Khoa thị dã man vô cùng
Đã toan cưa cẩm cướp chồng
Lại còn hãm hại cả ông sư hiền
......


(*) Nguyệt lão se chỉ dưới trăng để kết duyên cho trai gái.
(**) Cái này có thể kiểm chứng bằng lời của Chip trong trang 7 topic Click and Relax 2



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
post Feb 16 2003, 11:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

4ever Mi©hell


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 276
Tham gia từ: 17-April 02
Đến từ: xó bếp đen sì
Thành viên thứ: 77

Tiền mặt hiện có : 776$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



em nhảy dzô với, phe Thiến/ Thịt/ Thui, nhá


--------------------
IN HEART WE TRUST



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ILtdna
post Feb 16 2003, 05:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 103
Tham gia từ: 10-January 03
Đến từ: VN
Thành viên thứ: 684

Tiền mặt hiện có : 604$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Quả là thầy Tam Tê!!! hi hi, bái phục! bái phục!!! ;D

To anh Tdna: anh mà bỏ làm thơ chuối là em qua...yêu thầy ráng chịu à!!! ;)

(Nói để doạ thôi chứ yêu không hết, bỏ làm sao được nhỉ ??? ??? :-*)



Thầy tu tâm trí bần thần
Mồm thì mở rộng (nhìn đần làm sao :leuleu-)

Đôi môi mấp máy thì thào
Tiếng được tiếng mất tiếng vào hư không
Bụng nghĩ "thật chẳng uổng công
Nhờ làm sư cụ mới mong dụ nàng
Chứ thử cái hạng làng nhàng
Làm gì có thớ khiến nàng để tâm"
Sau khi sư cụ nghĩ thầm
Trong đầu nảy kế, gian tâm hiện hình
Cố tìm cho được đường binh
Hòng chôm chỉa được cái tình của Khoa
Khoa ta lúc ấy mới ca:
"Kính thưa sư phụ con - Khoa xin chào
Sư phụ đức độ tài cao
Ở đây mà tiếng "thanh tao" ngút trời
Con thì phận bạc thân côi
Mong gặp sư phụ đôi lời tỏ phân
Không biết liệu có phước phần
Được thầy rộng lượng gia ân chăng thầy???"
Sự cụ tỏ bộ thơ ngây
(Bộ mặt ngô ngố như cầy còn tơ :huh-)
"Ta đây tu tĩnh cúng thờ :aaa-
Làm điều phước thiện để đồ chúng sinh
Ta xem con có ẩn tình
Thôi thì cứ lộ chân tình cho ta
Cứ xem ta như là...cha
Cái chi giúp được là ta giúp liền
Con đừng sợ ta sẽ phiền
"Thương" con không hết thì phiền nỗi chi!!!"
Cúi đầu chân ấn di di
Khoa ta thỏ thẻ cái bi trong lòng
"Con quả thật số long đong
Mang tiếng có chồng lại...rỗng đường con
Má hồng nhạt phấn phai son
Mà sao bạc bẽo chẳng con cháu gì
Con mong thầy hãy từ bi
Cầu kinh khấn Phật độ trì cho con
Con mà có được mụn con
n thầy ghi tạc lòng son vạn đời
Con mong thầy giúp thầy ơi
Vàng bạc tốn kém con thời xin dâng"
Thầy tu giả bộ bần thần
"Cái này khó lắm chẳng mần dễ đâu
Giờ ta phải bận cúng cầu
Thôi thì ta hẹn giờ chầu tối nay
Canh ba cũng ở chỗ này
Gặp nhau rồi hãy cùng bày tính sau"
Khoa ta nhỏ nhẽ gật đầu
Mừng thầm trong bụng, vội mau cáo từ
"Phen này cái lão thầy Trư (*)
Thế nào mà chẳng bấy nhừ tấm thay
Ta phải tìm mấy chị ngay
Để còn lo liệu tối nay xử thầy!!!!"

(*) Trư: Trư Bát Giới: vừa xấu vừa dê




--------------------
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Feb 16 2003, 10:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Unregistered









Ta phải tìm mấy chị ngay
Để còn lo liệu tối nay xử thầy!!!!"

Bé Khoa tấp tểnh xỏ giày
Tay khăn tay gói chạy ngay về làng
Chạy qua nhà Chip khẽ khàng
« Chị ơi mình phải qua đàng chị K »
Hai nàng không dám nhẩn nha
Vội vàng một mạch nhà K thẳng đường
K đang tưới luống hoa hường :-X
Thấy KhoaChip vội nhường bước chân
« Chị K chớ có tần ngần
Chị Rain đang đợi, ta cần tới ngay
Chuyến này sự việc tỏ bầy
Chị em bàn tính cho thầy một phen
Sau này hết chuyện nhỏ nhen
Hết đường lừa gạt, tòm tem cũng chừa »
-ucd-
Cả ba chẳng một câu thừa
"Chuyện tày trời thế không đùa được đâu"

Nàng Rain đang đứng trên lầu
Thấy ba người tới kéo mau vào nhà
Bé Khoa bực bội kêu la >:(
« Chị ơi em định chém cha lão thầy
Tối nay có hẹn vui vầy
Chờ cho lão âý thò tay làm liều
Dao này em sẽ giắt theo
Thừa cơ lão hở em phăng teo liền »
>:(
K thêm « Cho chết lão điên
Cho chừa cái tật liên thiên tống tình »
>:(
Chip rằng « Nghĩ thật rùng mình
Sư mà như thế, bé rình cắt đi
Nhà mình lão chẳng lạ gì
Bọn chị động thủ lão nghi ngay mà
Khoa xinh đẹp thướt tha
Phen này dê cụ phải sa lưới tình »
:chp-

Hồi lâu Rain vẫn lặng thinh
Lúc này mới tỏ anh minh luận bàn
"Tam Tê tuy kẻ tục phàm
Chị em làm thế nhúng chàm vào tay
Chi bằng có cách này hay
Ta dùng kế sách mượn tay kẻ thù
Trên Chùa chú tiểu đi tu
Tên cúng cơm gọi là Bi bô Sùng
Chú này cũng giuộc tham khùng
Cũng phường tà đạo, phục tùng Tam Tê
Chuyên môn dắt gái ở quê
Lên chùa thày tớ nhiêu khê mấy lần
Gái lành bị hại tấm thân
Nhục nhã đủ cả, muôn phần đắng cay
Bây giờ chị có kế này
Khoa quyến rũ cả thầy lẫn tôi
Sùng kia dù phận chíp hôi
Nhưng phường háo sắc nuốt trôi nghĩa thầy
Chi bằng cho chúng ra tay
Tranh giành người đẹp có hay không nào
Chị em mình chốn thanh cao
Chỉ việc đứng ngó chúng cào cấu nhau”


Chíp, K khoái chí gật đầu
Bé Khoa mủm mỉm “Thị Màu là em



Go to the top of the page
+
ILtdna
post Feb 17 2003, 10:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 103
Tham gia từ: 10-January 03
Đến từ: VN
Thành viên thứ: 684

Tiền mặt hiện có : 604$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :





Chíp, K khoái chí gật đầu
Bé Khoa mủm mỉm “Thị Mầu là em

Tối nay cứ đến chùa xem
Bữa đầu ổng chẳng dám lem nhem gì
Chắc cũng phải đợi đến khi
Em thật tin tưởng mới thì xuống tay
Trong lúc đó thì ở đây
Em tìm cách đến gặp thầy Bi Bô
Cố nhả chút ít hững hờ
Lại thêm tí chút bột hồ tình yêu
Vừa câu vừa thả con diều
Làm gì mà chẳng liêu xiêu rụng rời
Đến khi ổng thật mê tơi
Giả bộ đặt bẫy buông lời kêu than
Cố gây xích mích lan man
Đến khi ổng phải đầu hàng mới thôi
Để ổng dằn vặt một hồi
Mình liền tiếp cận con mồi đang say
Xong nhân tiện giới thiệu ngay
Một vài kế sách thiệt hay trị Thầy
Thế nào ổng chẳng ra tay
Chúng ta được lợi mà Thầy thiệt thân"
Nói xong thì chẳng lần chần
Chị, em đi kiếm ông thần Bi Bô
Lặn lội tận cánh đồng ngô
Nơi Bi Bô vẫn hái ngô mỗi ngày
Mấy chị bày kế thật hay
Cho Khoa giả té gần ngay chỗ thầy
Bi Bô nghe vẵng đâu đây
Tiếng ai nức nở, nên Thầy ngó quanh
Phát hiện trên thảm cỏ xanh
Giữa vườn hoa trắng, hanh hanh nắng hồng
Một nàng thắt đáy lưng ong
Đang ngồi ôm gối lưng tròng lệ rơi
Thầy tu tim đập liên hồi
Nhìn người con gái mắt lồi hẳn ra :leuleu-
Nghĩ thầm "Quả thật Hằng Nga ???
Ở đâu giáng thế gặp ta thế này"
Ngó quanh ngó quất đó đây
Rồi lại nghĩ bụng "Trời! may quá trời! -dtb-
Nàng đang gặp chuyện lôi thôi
Mà đây chỉ có một đôi chúng mình" :laugh.gif
Nghĩ rồi thầy vội linh binh
Vác cái thân mập chình ình chạy mau
Đến chỗ cô em Thị Mầu
Đang ngồi ôm gối lệ sầu hoen mi :'(
Thầy mở miệng nói tù tì
"Cô em sao lại ngồi lì ở đây?
Có cần tôi giúp một tay?
Đừng sợ tôi vốn là thầy Bi Bô
Tôi đương vạch lá tìm ngô
Thì nghe tiếng khóc của cô nên tìm"
Khoa nãy giờ vẫn lặng im
Giờ mới lên tiếng như chim trên cành
"Thưa thầy con phận trâm anh
Hôm nay trốn mẹ ra thành ngoài chơi
Thấy đây hoa cảnh tuyệt vời
Mãi theo bắt bướm giữa trời trắng mây
Ai ngờ số thật không may
Trợt chân vấp đá lăng quay chỗ này
Chân con giờ đau lắm thay!
Đứng không muốn nỗi nhờ thầy giúp cho" :aaa-




--------------------
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC